1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Số phận !!! Ai tin vào số phận không ??? và Cuộc sống là thế nào ???

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi tuanchosoi, 11/05/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Bi giờ lại nói đến số phận!
    Người ta cứ nói.....con trai sinh năm Gà là cuộc đời có nhiều lần đò! Mình nghe thấy mà cứ...ngâm ngẩm sướng hé hé! Nhưng mà như thế sẽ phải lấy nhiều đời vợ ah?? Sao lại thế nhỉ?
    Thế những bà vợ trước đi đâu?
    Bỏ nhà đi à? Có mang con theo không nhỉ? Mà có đòi mình chia tài sản không?
    Hay là mình thủ tiêu ??? Vì cái gì? chắc là mình ngoại tình.....Hê cái này dám lắm.... cẩn thận nha!
    Ah, cũng có thể chán nhau thì bỏ nhau. nhưng mà như thế lại phải chia tài sản à? Tiếc lắm...đang lắm xiền bỗng dưng lại phải cưa đôi!
    Mà tại sao lại chán nhau??? Hé hé! Cả tỉ lí do có thể xảy ra....chả biết thế nào!
    Ôi! Suy nghĩ đau đầu quá...thôi tốt nhất là cóc tin vào số phận nữa. Người yêu thì chưa có cứ ngồi tính chuyện lấy 2 vợ! KHÙNG!!!!



    Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
    Ta được thêm ngày mới để yêu thương
  2. hanhhanoi

    hanhhanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Số phận của1 con người là do chính bản thânh họ tự định đoạt hay là do số trời tự định đoạt ! Tôi thấy thường người ta đổ lỗi cho số trời đã định đoạt !
    Còn cuộc sống cũng do chúng ta tự xây dựng nó và tự chúng ta làm cho nó trở nên có maug sắc hay là phai tàn , chẳng có gì là triết lý cả !
    Tôi tham gia tình nguyện hè vừa rồi tình cờ hoạt động cùng với đội Thuỷ Lợi và tôi tình cờ anh , trước đó suy nghĩ của tôi là người ngoại tỉnh không nên dính dáng đến họ nhưng suy nghĩ " hâm hâm " này đã đổi khác .
    Cuộc sống dường như vui hơn hay là làm cho tôi cần vui lên vì quen đuợc anh và lại tiến triền từ những người ******** nguyện !
    Này anh nhìn tôi , tôi sẽ nhìn lại anh nhưng nếu anh không phải là XH thì anh  quay đi luôn nhé !!
  3. hanhhanoi

    hanhhanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Này anh nhìn tôi , tôi sẽ nhìn lại anh nhưng nếu anh không phải là XH thì anh  quay đi luôn nhé !!
  4. ranger04

    ranger04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    hì hì đọc bài này đoán ra được người yêu hanhhanoi đang hoạt động tình nguyện, vìa hỏi biết ngay
    Mà số phận con người ta đúng là do con người ta tự định đoạt thật, chẳng ai bảo là do ông trời chẳng qua lúc thất vọng nhất bỗng bật lên Trời Ơi thế là thành đổ lỗi cho trời

     Trời đã sinh ra em một trái tim nguyên vẹn  ...Lẽ nào em lại yêu một kẻ nửa vời...
  5. magic_enpi

    magic_enpi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2003
    Bài viết:
    1.760
    Đã được thích:
    0
    Con trai Tân Dậu à, xương con gà, cầm tinh con chó , mạng Thạch lựu mộc ( cây lựu đá ý mà ). Con trai tuổi gà thì thường là những người phúc hậu, tốt tính. Có tính tự lập chứ ko dựa dẫm vào ai cả. Tự tay sẽ làm nên sự nghiệp, làm ra tiền của nhưng lại khó giữ ( hình như là vợ tiêu hết ), sẽ theo thời vận mà tan biến. Nhưng sau 40 thì sẽ tụ hưởng gia tài đấy. Số thọ có thể đến 79 tuổi , nên thờ cúng Phật và dùng trai lạc ...
    Hehhe, bói lăng quăng mấy câu cho bác vui . Thực ra em chả phải là mê tín dị đoan nhưng em tin vào số phận . Có nhiều cái ta vẫn ko giải quyết đc, và thế là lại vin vào số phận thôi
    -- © Thư kí hội A_C box FTU --
    Pii (kí tên và đóng dấu)
  6. hanhhanoi

    hanhhanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Dạ , thưa anh ranger04 , em quote bài của anh hơi nhiều nhỉ ??
    Người yêu em cũng hoạt động tình nguyện ở trường Thuỷ Lợi , nhưng anh cần hỏi đích danh người yêu em sao ? Vì anh viết là " vìa hỏi biết nhgay " !
    Trời cũng chỉ có duy nhất nên luôn được mọi người tung hứng là " Ôi trời !"
    Số phận của ông trời cũng thật hâm hiu vì lúc lên lúc xuống !
    Này anh nhìn tôi , tôi sẽ nhìn lại anh nhưng nếu anh không phải là XH thì anh  quay đi luôn nhé !!
  7. ranger04

    ranger04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Khớ khớ nghe khiếp quá đi mất, cân bẩn mình cũng chẳng quan tâm xem người yêu con bé cao hơn mình đến tận gần 40cm là ai làm gì ..
    Qoute thì cứ việc giải thích làm cái gì
    Ông trời là của chùa mà ai thích thì gọi, ai chửi thì chửi chẳng mắc mớ gì đến nhau cả ..

     Trời đã sinh ra em một trái tim nguyên vẹn  ...Lẽ nào em lại yêu một kẻ nửa vời...
  8. Bit

    Bit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0
    Khiếp ghê, Số phận !!! Chẹp chẹp ...
    Số phận là ngày hôm nay biết thế ở nhà cho rùi, mưa chẳng ra mưa, nắng chẳng ra nắng ... nửa thế này, nửa thế nọ ! Đú quá !
    Cái tuần này đang hứng chí học hành, mua sách mua vở đàng hoàng, hổng hiểu cuối cùng có về 0 ko?
    Số phận của mình là thế nào nhể ?
    Khó hiểu quá !
    Mình hổng tin vào mê tín dị đoan, hé hé ... nhưng có 1 quyển sách dày cồm cộp đã phán : Sau này làm to, số sướng ... ặc ặc ...
    MNF ... Em Yêu Shinichi Nhất Trên Đời ... MNF
  9. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Có một câu như thế này... chẳng biết mình nhớ có đúng không, nói chung là cũng nói về số phận ấy mà:
    Dù bạn có tin vào số phận thì cũng đừng đứng cạnh bức tường gạch sắp đổ
    Còn mấy cái chuyện trong sách tướng số nói thì tui thấy hầu như ở tuổi nào, cũng đều có số sau này....lấy nhiều vợ với lại giàu có hết...chả trước thì sau....
    Có vẻ như sách tướng số cũng biết nịnh....



    Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
    Ta được thêm ngày mới để yêu thương
  10. S_holland

    S_holland Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.510
    Đã được thích:
    0
    Tớ cóc tin vào số phận. Số phận là do mình tạo nên. Cứ ngồi đấy mà chờ vận may, bạn sẽ chỉ là con số không trong cuộc đời đầy bất trắc mà thôi. Chỉ là liệu pháp tâm lí thôi mà.
    S_Holland_GRSP

Chia sẻ trang này