1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Số phận !!! Ai tin vào số phận không ??? và Cuộc sống là thế nào ???

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi tuanchosoi, 11/05/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. seamonster

    seamonster Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    786
    Đã được thích:
    0
    Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ
    Vô duyên đối diên bất tương phùng
    Có chứ, phải tin vào số phận chứ, con người ta có duyên có số cả mà !!
  2. S_holland

    S_holland Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.510
    Đã được thích:
    0
    Cóc tin, số phận đưa đến cho ta một người con gái để ta yêu cuồng nhiệt. Tưởng chừng như đó là món qùq tuyệt diệu nhất của đời ta. Nhưng cuối cùng thì sao chứ, lại đưa nàng ra khỏi cuộc đời ta và làm ta choáng váng một phen. Số phận là gì kia chứ, ta làm nên số phận của mình. Có một lời khuyên là: hãy nắm lấy số phận của mình, chỉ mình mới có thể làm cuộc đời mình tốt đẹp lên thôi
  3. fox_seven

    fox_seven Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2004
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    Em cũng coc tin vào số phận. Số phận của mỗi con người đều do bản thân mình tao nên cả, chứ không bao giờ được sắp đặt trước
  4. tuanchosoi01

    tuanchosoi01 ĐH Thủy Lợi Moderator

    Tham gia ngày:
    08/08/2003
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Khe khe ! Vậy đã có ai ở đây từng có lúc mớ thấy 1 cảnh chớp nhoáng nào đó ... Mà sau này tự nhiên có lúc nhìn thấy lại ngớ người ra hỏi ... Tại sao thấy quen quá nhỉ . Rồi à lên : Hình như mình mơ thấy cảnh này rồi nhỉ ??
    Khoa học cũng đang giải thích sâu xa về vẫn đề này đó .
    Số phận đâu ai biết nó là thế nào ... Chính cuộc sống của mình diễn ra , tạo nên dòng đời và trở thành số phận của chính mình . Vậy thì rõ ràng là do chính bàn tay mình làm nên số phận rồi ... ???
  5. Bit

    Bit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0

    He he, nói thẳng nói thật thì em có tin vào số fận! Khổ thế đấy.
    Giả dụ như cái chuyện tuanchosoi nói đấy, hơi bị nhiều lần em gặp: Ờ, cái chuyện nì xảy ra ở đâu rùi thì fải?
    Nhưng em chẳng cần chờ KH giải thích , em nghĩ đấy là số fận đấy.
    Rùi còn nhiều chuyện mình cố gắng thay đổi, nhưng mà hix, ko thể thay đổi đc, chả là số fận thì là gì...
    Được bit sửa chữa / chuyển vào 09:25 ngày 21/04/2004
  6. tuanchosoi01

    tuanchosoi01 ĐH Thủy Lợi Moderator

    Tham gia ngày:
    08/08/2003
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    :) Không phải tình cờ và ngẫu nhiên đâu bạn ạ . Tờ đọc trên Vnn từ rất lâu rồi hồi ở nhà , người ta có nói đến trạng thái này . Đó là 1 trạng thái mà người ta gặp phải khi người ta ngủ không ngon , không say , và giữa cái lúc nửa tỉnh nửa mê đó thì có những lúc sẽ mơ được 1 số đoạn chớp nhoáng mà sẽ thấy ở tương lai ... Nhưng tiếp theo đó có thể hiểu như thế nào thì không biết .
    Noi như bạn cũng đúng Mỹ ạ ! Cũng rát nhiều người nói về việc vịn cho số phận . Bởi vì khi ngưòi ta có niềm tin vào việc gì đó , nhất quyết sẽ làm được ( mấy khi nghĩ đến thất bại ) thi không bao giờ nhòm ngó đến cái số phận . Nhưng khi thật bại rồi thì lại đổ cho đó là số phận . Nhưng mà không thế thì sao có câu mà thông thường mọi người hay nói :" Sông chết có số " .
    Nhưng tổng kết lại nói có số cũng là không sai " Số phận " đó là 2 từ ngữ mà người ta đặt ra ... và theo tớ thì chính là để chỉ cho cái đang diễn ra , cái đã xảy ra ( ghi thành sự kiện như sáng tạo lịch sử vậy ) ... và nó thành số phận . Trong số phận có tồn tại cái quá khứ và cái hiện tại , và cả cái tương lại nữa . Có điều không ai có thể biết được tương lai là thế nào ( nhưng cái chuyện mơ thấy cảnh tượng gì gì đó lại luôn hiện hữu và có thật ) ...
    He he
  7. nguyen_thanh_nam

    nguyen_thanh_nam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2003
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Có chứ, có số phận chứ ông bạn. Nếu không, tại sao cô ấy lại là người yêu tôi? ha ha
  8. nguyen_thanh_nam

    nguyen_thanh_nam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2003
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Thầy kinh tế thì biết quái gì về tình yêu. Làm gì mà ví người yêu như money, money mới theo qui luật... ùh thì theo qui luật như ông bạn nói, nhưng sao qui luật đó lại nhắm trúng phóc tôi.
    Chẳng phải là qui luật riêng, mà cái riêng trong vô vàn cái chung thì đúng là số phận roài!

Chia sẻ trang này