1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Số phận !!! Các bạn có tin vào số phận không?

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi Ch@ien, 17/07/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Ch@ien

    Ch@ien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2001
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    Số phận !!! Các bạn có tin vào số phận không?

    Bạn là một người con ngoan, một người trò giỏi. Siêng năng chăm chỉ từ khi còn là lớp 1, rồi đến lớp 12 bạn tốt nghiệp, rồi chật vật lắm bạn mới đõ được trường ĐH trung bình mà mình không thật sự yêu thích. Rồi bạn tốt nghiệp đại học, rồi bạn đi làm với chức danh của một nhân viên "quèn", thu nhập trung bình, không đủ mua được ngôi nhà mình thích...v.v...và cuối cùng, bạn cũng không được ở ô số 10 mà mình yêu thích ở Văn Điển. Phải chăng, đó là số phận?

    Ch@ien
  2. Hungln

    Hungln Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    1.199
    Đã được thích:
    0
    không tin
    Hùng
  3. King_of_god_new

    King_of_god_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.744
    Đã được thích:
    1
    mình thì chẩ bao giờ tin voà số phận đâu , nhất là ngỳa nay , nhưng nghe người lớn nói cũng thi thoảng thấy ớn ớn ạ
    Thân!
    Không tình yêu nào rộng lớn bằng tình yêu của người đem cuộc đời mình hiến dâng cho bạn
  4. babymilk

    babymilk Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    số phận là gì,cuộc sống của ta là do "bàn tay ta làm nên tất cả,có sức người gạo sống cũng thnàh cơm..."đừng tin vào những điều viển vông làm gì cho chật cái đầu,nhức óc lắm...
    babymilk
    ...
  5. akazukin_cha_cha_new

    akazukin_cha_cha_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    tui thi ko tin mot teo nao vao so phan ,chi tin vao so phan luc minh sinh ra thui ,do la minh se co nguoi cha nguoi me ntn ,minh se song sung suong hay kho cuc ...va du dieu do la ko tot thi minh cung k the trach bo me minh duoc ,vi ho da sinh ra minh ma
    con tat ca cuoc doi minh la do minh dinh doat het ,la do su co gang cua minh nua ......cuoc doi rat cong bang ma ......minh lam duoc nhung gi thi se thu duoc chung ay ....that day ...cac ban dung tu ti vao so phan ma chan ghet cuoc doi nhu vay
  6. Melfice

    Melfice Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    1.318
    Đã được thích:
    0
    ta`o lao !!!!!!!
    ...to love once again....!!!
  7. toosonet

    toosonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2001
    Bài viết:
    4.042
    Đã được thích:
    0
    Nếu nói là không có số phận cũng không đúng. Bởi số phận chính là những gì ta đang trải qua còn gì?
    Điều quan trọng ở đây không phải là có số phận hay không? Mà là có phải số phận đã hoàn toàn được định trước rồi hay không.
    Và tất nhiên, câu trả lời là đừng nghĩ như thế! Hãy luôn sống hết mình
    Don't ask For WHOM the bell tolls, 'cause The bell tolls for YOU
  8. mets

    mets Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    484
    Đã được thích:
    0
    nhân định thắng thiên

    HOẠTTỬ NHÂN gã chăn cừu lang thang cô độc ngoài NHẠN MÔN QUAN ..nguyện chiến đấu để mãi mãi trường tồn cùng box85 , fc barcelona và inter milan at
  9. TheHollowMan

    TheHollowMan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/11/2001
    Bài viết:
    882
    Đã được thích:
    0
    Tin chứ sao ko tin, số phận thì fải tin. Nói đùa vậy thôi. Nhưng nếu ko tin vào số phận, tại sao mỗi khi chúng ta thất bại lại cứ rên lên :" tại số cả". Mỗi khi đánh bài lại cứ gào lên "số đen số đỏ"? Tin thì ko tin, nhưng nói fủ định hoàn toàn thì ko đúng. Mọi việc đều có số của nó cả.
    magnetic
  10. Cau_be_ngay_tho_new

    Cau_be_ngay_tho_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Chẳng có số phận định trước hay định sau gì đâu. Cuộc sống là do bản thân ta nghĩ, làm và tận hưởng. Làm tốt hưởng tốt, làm dở chịu dở. còn nói về số chỉ là thoái thác sai lầm của mình mà thôi.

    10% cho tinh nguyen

Chia sẻ trang này