1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Số phận !!! Các bạn có tin vào số phận không?

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi Ch@ien, 17/07/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tina17

    tina17 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    0
    tin 50% và không tin 50% .. dù sao thì mình cũng phải tin chứ .. bởi vì thực sự số phận luôn làm người khác không thể ngờ được mà
    thien than be nho
  2. nmt

    nmt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Chẳng nhẽ mọi người lại không tin vào số phận ! Nếu ai hay bảo rằng mọi việc đều là tự do bản thân con người cố gắng và đạt được , thì tôi sẽ đáp lại : Thế tại sao bạn không nghĩ rằng số phận đã sắp xếp cho con người đó , vào thời điểm đó , có được những đức tính đó để đạt được mục đích của mình . Nếu không có số phận thì Khổng Minh 7 lần ra Kỳ Sơn đều thất bại tức là Khổng Minh kém và không quyết tâm , còn Kinh Kha hành thích Tần Thuỷ Hoàng vì kém kiếm !!!! . Nếu không có số phận thì nàng Kiều nghiêng nước nghiêng thành , thông minh tính trời sẽ có cuộc đời bình yên êm ả với những con người tài hoa kiểu Kim Trọng . Còn Nguyễn Công Trứ một đời lên voi xuống chó , Tú Xương đổi tên thành Cao Xương mà đường thi cử cứ mịt mù , phải chăng họ không có tài , họ không có một tấm lòng vì dân vì nước ? Và Nguyễn Trãi bị chu di cửu tộc can tội " đầu độc " vua là đáng rồi !!!!
    Không , tôi tin vào số phận . Nhưng tôi không bao giờ vì nó mà chán nản , thất vọng hay có bất kỳ một suy nghĩ tiêu cực nào khác . Tôi luôn tự nói với bản thân rằng , cứ sống hết mình đi , vì mọi người , vì cuộc đời , rồi những điều tốt đẹp sẽ đến với ta . Mà nếu không có thì tự an ủi là cuộc đời này còn lắm bất công , đau khổ hơn mình nhiều - ráng mà sống .
    -------------------------------
    Bỏ thuyền bỏ bến bỏ dòng sông
    Cô lái đò kia đi lấy chồng
    Vắng bóng cô em từ dạo ấy
    Để buồn cho những khách sang sông . ( NB )
    Được nmt sửa chữa / chuyển vào 23:06 ngày 18/07/2002
  3. Slash

    Slash Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2001
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    0
    ng ta thuờng bảo "sống chết có số" chứ khi đang sống mà tin vào số phận thì cũng ko đuợc đúng cho lắm (khoảng 10%) ,tự mình có thể quyết định số phận của mình chứ ko như bác nào nói là chỉ chờ vào số phận thôi đâu.Tất nhiên là đời cũng có lắm kẻ may ng đen đủi nhưng đó cũng thiểu số thôi.Nếu chúng ta biết cách sống chắc chắn sẽ hạnh phúc ,Nhân nào quả đấy mà .
    Đêm qua em mơ gặp Bác Hồ
  4. tinh_yeu_tre_con

    tinh_yeu_tre_con Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.529
    Đã được thích:
    0
    Tin chứ, mỗi con người đều có số phận riêng mà.....
    Who Give Me The True Love?
  5. Dullahan

    Dullahan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    3.650
    Đã được thích:
    0
    Tui thì không tin bởi chưa bao giờ được sờ thấy nó , tuy nhiên cũng không muốn tin bởi có nó thì thế giới này nhàm chán lắm

    Knight of the Wind

    [​IMG]
  6. Aki_Kokoro_new

    Aki_Kokoro_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2001
    Bài viết:
    619
    Đã được thích:
    0
    Chắc là ai cũng có số cả thôi, nếu không đã chẳng có chuyện một ông dắt chó trên bờ đê mà chết.Nói là nói vậy, cuộc đời một con người do số phận định đoạt trước một số việc và những việc còn lại do chính người đấy thực hiện.Nếu các bạn biết xem bói tay thì hản cũng biết một bàn tay là tướng thiên định, một bàn tay là tướng nhân định.Có những việc dù có cố cũng không làm được nhưng dù biết vậy trước mọi việc tốt nhất hãy cố hết sức có thể.
    .....Ngày không em nên ngày thành dang dở
    Chiều muộn về rồi, gió lại đi hoang.....
  7. doiemduoimua

    doiemduoimua Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    439
    Đã được thích:
    0
    mình thì thấy mỗi người có 1 cái " số " còn " phận " thì mình phải tự đoạt lấy nó = cách này hay cách khác ; = trường học hay trường đời !!....
    ngocthang
    Được doiemduoimua sửa chữa / chuyển vào 16:40 ngày 21/07/2002
  8. trangcva

    trangcva Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    0
    Số phận à, nửa tin nửa ngờ, có những chuyện bạn ko thể ko tin!!!
    I found you !!! my best friend.....
  9. girlvuitinh_85

    girlvuitinh_85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    531
    Đã được thích:
    0
    Số phận cũng có thể là một phần vì theo tôi đầy người tài mà chẳng được sử dụng đến trong khi một người kém hơn đó lại được sử dụng.tai sao vậy?Số phận rồi còn gì.
  10. blackstar209

    blackstar209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    3.826
    Đã được thích:
    0
    Có ,mình có tin vào số phận ,trước đây khi hỏi như vậy có lẽ mình sẽ nói là không nhưng bây giờ khi đã trải qua nhiều chuyện mình thấy con người được quyết định bởi số phận ,đôi luc mình tự hỏi liệu coá thể thoát ra được không ,có lẽ là không ,mình thấy cuộc sống của con người thế nào là do số phận định trước và khó có thể thay đổi.

Chia sẻ trang này