1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Số phận !!! Các bạn có tin vào số phận không?

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi Ch@ien, 17/07/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. trdung85

    trdung85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Số phận ư , tui thấy nó cứ thế nào ý , làm gì có thật nên là tui không tin đâu ...........
    AAA vô địch
  2. KmiKze

    KmiKze Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.920
    Đã được thích:
    0
    Nhiều người ko tin vào sô fận, nhưng có chuyện gì xảy ra thì hay nói "Số rồi".
    Nói chung, số fận cũng có thể có mà cũng có thể ko! Tin vào một cách tích cực để tiến bộ thì tốt, nhưng nếu tin vào để quỵ luỵ thì nói chung các bác đừng tin!
    Darling so share with me
    Your love if you have enough
    Your tears if you're holding back
    Or pain if thats's what it is
    How can I let you know
    I'm more than the dress and the voice
  3. King_of_god_new

    King_of_god_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.744
    Đã được thích:
    1
    Câu hỏi mà tôi luôn đặt ra là "tính cách và số phận", cái nào quyết định cái nào ? Thật khó có 1 câu trả lời để thoả mãn bản thân. Tôi thấy câu hỏi này khó còn hơn cả cái câu "Trứng với Gà, cái nào có trước..".
    Nhiều lúc cảm thấy tính cách của mình đã được xếp đặt bởi số phận từ khi sinh ra, bởi làm gì có ai quyết định được bản thân mình sẽ đc sinh ra trong môi trường nào, bị ảnh hưởng bởi tính cách của ai.... Chính số phận và hoàn cảnh của bạn quyết định xem tính cách bạn sẽ và phải như thế nào. Bởi quy luật muôn đời của cuộc sống là để tồn tại trên đời, cần tuân theo dòng chảy chung của cuộc sống và sự thích nghi tối đa với môi trường. Ko sai phải ko ? vì ai chẳng biết đến câu "Đi với Phật mặc áo cà sa, đi với ma mặc ao giấy."
    Nhưng có nhiều lúc tôi cảm thấy muốn chống lại chính điều đó, đó là những khi cảm thấy muốn đc phá vỡ 1 quy luật nào đó, khi cảm thấy mình hạnh phúc vì khác biệt với mọi người. Khi đó có lẽ tính cách sẽ quyết định số phận và tương lai nhỉ ?? Quả thật, lựa chọn 1 tính cách thích hợp cho mình đã khó, thích hợp để tồn tại lại càng khó. Có 1 tính cách khác biệt hoàn toàn với mọi người xung quanh nhưng vẫn đủ khả năng thích ứng với môi trường mình đang sống và làm việc phải chăng là điều khó khăn đầu tiên khi người ta bước vào cuộc sống ???
    Các bạn nghĩ thế nào ? Tính cách và số phận, cái nào quyết định điều còn lại

    Đối với tôi tình đầu là tình cuối
    Nếu lỡ rồi tôi chọn kiếp cô đơn

  4. ducpt85

    ducpt85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/11/2001
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Serge: "Cuộc đời của mỗi người là 1 bài toán xác suất thống kê khổng lồ dựa chủ yếu vào phép toán random."
    Đúng rồi, và phép toán random thì chỉ thực sự là random về lý thuyết, còn không có một phép toán nào cho số random thực sự, cũng như không có một sự random nào thực sự là random, bởi vì nếu xét cho cùng thì con người, mọi vật cũng chỉ được cấu tạo nên bởi các yếu tố vật lý, hoá học, và mọi việc xảy ra đều do tác động của những yếu tố xung quanh. Hi, và nếu theo lý thuyết này thì nếu có một máy tính, phần mềm đủ mạnh thì con người hoàn toàn có thể tính trước được điều gì sắp xảy ra.....
    Vì vậy, có thể nói rằng trên một phương diện nào đó, mọi sự đã được sắp sẵn.

    Friend forever !!
  5. Dullahan

    Dullahan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    3.650
    Đã được thích:
    0
    Kô chắc là mọi việc đã được sắp đặt trước , rất có nhiều khả năng lựa chọn của cuộc sống , một lựa chọn này có thể làm tiêu tan nhiều thứ mà có thể được sinh ra từ lựa chọn kia , những thứ đó đã chết trước khi được sinh ra . Mà lựa chọn đó của bộ não con người rất nhiều khi chỉ là random , kô có tác nhân nào cả
    Knight of the Wind
    The flesh of the weak is the food of the strong
    The strong live, the weak die
    But is being weak so wrong ?
    And there's always a sword that protects the weak, protects life...
  6. Spike

    Spike Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    tóm lại là không có cái gì gọi là số phận cả, việc các bác rủ nhau đi chơi xong cuối năm trượt đại học thì không thể đổ là tại số đc ( hehe ví dụ thế thôi ).
    hè dĩ nhiên là có những lúc nhiều việc trong cuộc sống xảy ra ngoài í muốn và ngoài tầm kiểm soát. Nhưng điều quan trọng là ta không nên nhìn nhận điều gì 1 cách quá tiêu cực, nếu quyết tâm thì ai cũng có thể bỏ lại chuyện buồn phía sau và tiếp tục sống vui vẻ... tớ luôn tin vào câu:
    when there's a will, there's a way

    I will make the whole world know my name...
  7. HalfDemon

    HalfDemon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    ờ tôi cũng nghĩ như Spike
    bây giờ thời hiện đại rồi con người ít bị chi phối bởi những thế lực bên ngoài hơn. Như nói như thời phong kiến thì người nông dân nghèo sống khổ cực không bao giờ ngóc đầu lên đc, thế cũng có thể gọi là tại SỐ vì họ không có quyền lựa chọn gì cả. Hay là quan hệ giữa quan với dân thường, rồi rất đơn giản thôi quan hệ giữa cha mẹ và con cái ( quan niệm cũ cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy ). Nếu khi 1 người đứng trước 1 hoàn cảnh mà anh ta không có sự lựa chọn nào thì có thể cho đấy là SỐ. Cái này như Spike nói gọi là những việc "ngoài í muốn và ngoài tầm kiểm soát".
    Cowboy BebopI'm a psycho!!!
    *see you, space cowboy...
    Được HalfDemon sửa chữa / chuyển vào 10:35 ngày 26/10/2002
  8. Spike

    Spike Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    bốp bốp bốp
    bác Half nói rất hay
    theo em box ta nên bàn luận theo kiểu này chứ không nên câu bài...

    I will make the whole world know my name...
  9. Spike

    Spike Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    bây giờ mới đọc lại các bài cũ của topic này, hay phết... không ngờ nhiều người tin vào Số đến thế... em nhắc lại quan điểm của em:
    There's no such thing as FATE!!!!
    When there's a will, there's a way...

    I will make the whole world know my name...
  10. Sergechrono85

    Sergechrono85 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    4.695
    Đã được thích:
    0
    Số phận là những gì phải trải qua mà con người không biết trước được. Nói thẳng ra vấn đề gì không kiểm soát nổi trong cuộc sống thì bị con người gán cho cái tên :"SỐ PHẬN". Vì vậy cho hỏi các bác: tin vào số phận nghĩa là tin cái gì vậy?

    "The weak lose their freedom to the strong.
    Such is the way of the strong
    And it is the providence of nature that only the strong survive..."

Chia sẻ trang này