1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Số phận có thật ko ?

Chủ đề trong 'Public' bởi song_nhi1325, 12/06/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thamtutupro

    thamtutupro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2009
    Bài viết:
    1.214
    Đã được thích:
    0

    Em tin là mỗi người đều có số phận, nhưng còn duyên phận thì không.
  2. kawaii298

    kawaii298 87-89 HN Moderator

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    8.346
    Đã được thích:
    1
    duyên phận cũng có đấy
  3. yamaha6141

    yamaha6141 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    1.062
    Đã được thích:
    0
    Tôi nghĩ là có,nhưng không chắc chắn.
  4. kawaii298

    kawaii298 87-89 HN Moderator

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    8.346
    Đã được thích:
    1
    không chắc chắn gì thế
  5. MrXiTin

    MrXiTin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0
    Tất nhiên là có số phận chứ! Có nguời đến số chưa chết thì ốm đau tai nạn mãi mà vẫn chưa chết! Còn người đến số chết thì ngã cầu thang cũng chết rùi! Và số phận nữa là có nguời có số giàu hoặc là nghèo! Chứ ko phải cứ ai cố gắng làm việc là giàu đâu bạn à!
  6. meomeotom2

    meomeotom2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/05/2009
    Bài viết:
    1.141
    Đã được thích:
    3
    Thế có nghĩa mọi người khẳng định là có hả...
    Hèn nào...
    Bảo sao họ hàng mình chẳng có cậu nào đẹp chai cả, thế mà mình cứ như vầy
    Mà số mình lại long đong nữa....
    Đúng là "Hồng nhan bạc mệnh"
  7. peacenice

    peacenice Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    5.293
    Đã được thích:
    2
    Đúng rồi, số cậu nó đẹp chai đấy... . Đầu nhỏ, người to giống cái chai
    mà cái chai bịt kín vào thả ra biển thì có mà nó long đong suốt đời
    Mà có ai đọc truyện này chưa??
    Có 1 người sắp chết đuối tin vào chúa Trời nên cầu nguyện chúa Trời xuống cứu, sau cứ đợi chúa mà ko chịu nhận sự giúp đỡ của 3 con thuyền đi qua, cuối cùng chết mất xác, hồn lên vặn vẹo chúa Trời, Trời mới mắng cho, rằng tao cử 3 người xuống cứu mày sao mày ko theo???
    Số nó fải chết đuối đấy
  8. alehap2t

    alehap2t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2008
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Nhà phật thì giải thích số phận theo luật nhân quả , tức là con người có thể thay đổi số phận .
    Một số nhà tiên tri thì khẳng định con người hoàn toàn tuân theo một số phận không thể thay đổi mà người ta có thể nhìn thấy trước .
    Mình thì tin vào một điều gì đấy không thuộc thể xác
  9. bhp46171

    bhp46171 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2006
    Bài viết:
    1.830
    Đã được thích:
    0
    e cũng tin là có cả số cả duyên, nếu ko thì e đã chẳng gặp đc zai nhà e bây zờ
  10. kdrongviet

    kdrongviet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    781
    Đã được thích:
    0
    Số phận là chính bản thân ta tạo ra mà, ngồi một chỗ chờ số thì tèo rùi .
    Nếu 2 vợ chồng kia lên kịp chuyến bay thì chết cả 2, vì không lên kịp chuyến bay nên chỉ mỗi bà vợ bị chết còn người chồng vẫn sống, chẳng có gì là trùng hợp ở đây cả.
    Nói thế thôi chứ em thì cứ" có kiêng có lành" các bác ạ, nhưng không quá mê tín là được, hihi ....
    Vừa tin vào số vào thời , vừa tin vào mình............
    Số phận và cơ hội là chính bản thân mình tạo cho mình và tất nhiên còn có cả khách quan đưa tới nhưng ban thân mình mới là chính...........

Chia sẻ trang này