1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Số phận có thật ko ?

Chủ đề trong 'Public' bởi song_nhi1325, 12/06/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. AvriLavigne

    AvriLavigne Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    6.358
    Đã được thích:
    1
    Nhiều bác bảo là có thể thay đổi số phận, sao bác dám chắc cái việc "thay đổi" mà bác làm ko phải là do số phận đã viết sẵn?
  2. bexiunhn

    bexiunhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2007
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    ai sinh ra mà chả có số, sự khác nhau ở chỗ người thì số đẹp - có người thì số xấu. Số đẹp hay xấu cũng là do ta quyết định phần nhiều.
  3. rosea7

    rosea7 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/09/2005
    Bài viết:
    1.623
    Đã được thích:
    0
    Có số phận, nhưng số phận không phải là cái bất biến không thể vượt qua, ta vẫn có thể vưọt qua được số phận, vì thế các cụ mới có câu nhân định thắng thiên mà :D
    Nhưng số phận rất công bằng với mọi người, có thể bạn ở kiếp này chỉ như vậy, nhưng kiếp sau có thể sẽ khác và ngược lại.
    Những trường hợp vượt qua số phận, thìcũngkhông nên lấy điều đó làm vui mừng, bởi vì sang kiếp sau số phận của họ sẽ tồi tệ hơn rất nhiều. Kiểu như đời cha ăn mặn đời con khát nước ý
    Kiểu như: A + B = const, thông thường A xấp xỉ = B, nhưng vì một lẽ nào đó, A lớn thì ắt B sẽ nhỏ thôi.
    Trong đó:
    A: số phận kiểp trước (kiếp này).
    B: số phận kiếp này (kiếp sau)
    .
  4. velocity83

    velocity83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    1.072
    Đã được thích:
    0
    Không tin, chỉ có nhânquả, còn chuyện số phận mỗi người là điều không thể dự đoán trước được.
  5. haclongthanvu

    haclongthanvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    1.648
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề có tính tâm linh và vĩ mô quá ... Kái này chỉ khi nào đóng nắp quan tài , ng ta mới nghiệm ra thôi ...
  6. taomao306

    taomao306 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2007
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    Nhảm nhí vật vã ! Số phận đâu ra....cứ nói số phận thì mọi cố gằng thành hay không thành đều qui về số phận à...hài vãi.
    Các bác bảo không thắng được số phận em bày cách cho, chắc chắn các bác ở đây sống còn phải tính bằng năm đúng không.Mai thử nhảy lầu xem có thắng được số phận không.,chả đứt không kịp ngáp.Hay lại bảo số phận bảo thế...thật là hài hước.
  7. cuonglhvt

    cuonglhvt Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    5.262
    Đã được thích:
    0
    Hai ngày sau đó.
    Hoặc hai tháng sau đó.
    Hoặc hai năm sau đó.
    Hoặc 20 năm sau đó.
    Hoặc 50 năm sau đó.
    Đằng nào thì cũng là SAU ĐÓ.
    Chắc chắn rằng SAU ĐÓ ta sẽ chết vì số phận ai mà chẳng chết.
    Không tai nạn máy bay thì tai nạn ô tô. Không thì cũng... bị bệnh mà chết.
    Số phận muôn năm!!!
  8. song_nhi1325

    song_nhi1325 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    1
    Ai bảo bác rằng việc tự dưng nhảy lầu như lời bác nói ko nằm trong số phận
  9. hoxufee

    hoxufee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2007
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    hôm nay lại trượt lô cũng là do số phận.........
  10. rosea7

    rosea7 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/09/2005
    Bài viết:
    1.623
    Đã được thích:
    0
    Bác nào muốn nhảy lầu à, không dễ đâu, có thể giờ bác rất hung hăng, muốn nhảy lầu để chứng tỏ cho thằng xyz kia biết là có số phận, nhưng sau đó bác nghĩ lại là việc gì phải ngu thế, nó đếch tin thì kệ nó, mình tin thì cứ tin thôi, hoặc giả sử bác đang định nhảy thì có người ở đó họ can, hoặc bác định nhảy thì bác bỗng nhớ đến sự vất vả cha mẹ đã nuôi mình đến bằng từng này ...
    Nói chung nếu số bác chưa đến lúc chết thì có muốn cũng không chết được, những cái yếu tố tác động làm thay đổi quyết định của bác cũng chính là do số phận xếp đặt cả đấy
    Những người giàu thì cứ giàu, nghèo thì cứ nghèo -- nếu họ xác định là có số phận thì họ sẽ sống thoải mái tâm hồn nhất, còn những cái thằng giàu chẳng phải giàu, nghèo thì không mới là khổ, vì không tin là có số phận nên vẫn cố gắng đâm đầu để thay đổi số phận, nhưng con số cuối cùng vẫn chỉ là dã tràng xe cát

Chia sẻ trang này