1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Số phận mỗi con người .......?

Chủ đề trong 'ĐH Dân lập Hải Phòng - DHP Club' bởi thuhuong22, 18/05/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thuhuong22

    thuhuong22 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/04/2002
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    Số phận mỗi con người .......?

    Ai sinh ra cũng có một cái tên ,có một gia đình dù có thểđó là một gia đình hạnh phúc hay bất hạnh .
    Mỗi khi con người ta gặp thất bại hay không may mắn họ đều đổ tại số phận không ưu ái với họ .
    số phận là gì ?...
    tại sao con người ta sinh ra đều tin rằng có một số phận sắp đặt trước .?
    với tôi ,tôi không phải là con người duy tâm nhưng tôi tin vào số phận .Có lẽ số phận của tôi may mắn hơn mọi người nên tôi sẽ cố gắng để số phận sẽ luôn mỉm cười với tôi.

    THU HƯONG`
    DOI SONG ƠI ! MI LA GI NEU THIEU TINH YEU
  2. minhphuongng_vm

    minhphuongng_vm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    2.805
    Đã được thích:
    0
    Cầu chúa ban phước lành cho con chim....à nhầm........con chiên ghẻ lở của chúa.............A men!

    YMI :nhom_r_phuc_vu_cho_dieu_ac
  3. beconthichdua

    beconthichdua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.374
    Đã được thích:
    0
    số phận là giè à , hic, hình như là destiny thì phải hih
    ..dù sao trái đất vẫn quay..
    doimatbietcuoi123@yahoo.com
  4. haiauvocanh

    haiauvocanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    672
    Đã được thích:
    0
    số phận?AI LÀ NGƯỜI TIN VÀO SỐ PHẬN?AI? KẺ ĐÓ SẼ KHÔNG BAO GIỜ TIẾN ĐƯỢC VÀ KHÔNG CÓ CHÍ TIẾN THỦ.tôi nói vậy ai phản đối?và không ai là kẻ may mắn hay không.chẳng có số phạn nao mỉm cười với bạn đâu.chỉ có tương lai mỉm cười với ai có chí tiến thủ.bạn còn đi học không bạn thuhuong22?nếu còn bạn hãy nhác học trong 1 tuần xemthử hỏi bạn còn nói đến hai từ số phận không?
    nhưng này đừng có thử nghiệm thật nhé kẻo lại nói "cha đó xui dại mình"
    NGÀI MINHPHUONG NÓI PHẢI LẮM LẮM>HEHE
  5. girlsanhdieu

    girlsanhdieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    ai cũng cho rằng mình không tin vào số phận nhưng bạn thử nghĩ xem mấy ai không thích nghe người ta nói về số phận của mình .
    tôi tin vào số phận của tôi không phải là tôi chỉ biết tin mà không biết làm gì để đem lại cho mình một cuộc sống tươi đẹp hơn.
    cái quan trọng là làm gì để số phận đó luôn mỉm cười với bạn.

    huy
  6. tinhbien1911

    tinhbien1911 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Nếu như bạn tin vào số phận ,đừng phủ nhận rằng bạn không phải con người duy tâm ,tôi chẳng có gì tin vào số phận hết , ai biết rõ việc mình làm ,biết trước được mọi việc sẽ diễn ra theo cách sắp xếp của mình thì số phận không còn là một khái niệm phải bàn cãi nữa . tôi chưa bao giờ nghĩ rằng tôi được số phận ưu đãi hết , như vậy thì còn cố gắng làm gì cơ chứ ,nếu như trong một khoảnh khắc hay một công việc nào đó tôi gặp may mắn thì chắc chắn đó không phải số phận ,đơn giản nó chỉ là một sự ngẫu nhiên mà thôi .
    loài người luôn hướng tới sự tuyệt đối nhưng thế gian này chỉ tồn tại những điều tương đối mà thôi
  7. handsomeboy_hp

    handsomeboy_hp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.180
    Đã được thích:
    0
    mỗi một con người đều có một số phận định đoạt từ trước, có ngươi vui, có người buồn. Nhưng có những người đã chấp nhận số phận của mình mình họ không đủ tự tin để vượt qua chính họ. Trong cuộc sống chúng ta đã từng chứng kiến nhiều số phận bi thảm của nhiều con người, nhưng họ đã biết tự vượt qua chính số phận của bản thân để tìm cho mình một cuộc đời tươi sáng hơn. Cácbạn đã từng đọc tác phẩm"số phận một con người" bao giờ chưa, nguời đó đã biết vượt qua được số phận nghiệt ngã của bản thân mình để tiếp tục sống, sống để tìm thấy những niềm vui của cuộc sống, không phải sống chỉ vì mình, mà còn phải sống vì mọi người
    Sông dài cá lội biệt tăm.
    Phải duyên chồng vợ, ngàn năm cũng chờ
  8. thuhuong22

    thuhuong22 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/04/2002
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    mỗi người đều cố gắng sống sao cho có ích với đời , nhưng có lẽ có những người họ cần được sống nhưng số phận đã không ưu ái với họ ,họ chưa muốn ra đi qua sớmvì họ chưa làm được gì cho đời.
    giá như họ có thể sống thêm vài năm nữa thì tốt biết bao ,những kẻ đáng chết thì không chết còn những người tốt thì không gặp may ,họ thường chết sớm.
    tôi không tin vào số phận nhưng liệu có phải số phận làm con người ta phải tin dù không muốn.
    THU HƯONG`
    DOI SONG ƠI ! MI LA GI NEU THIEU TINH YEU
  9. ladthuan

    ladthuan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    5.339
    Đã được thích:
    129
    Số phận_ Ai bảo mọi người không thích nghe nào.... Ai bảo mọi người không nghĩ về nó nào. Tôi có thể tin chắc rằng ai cũngđã it nhất 1 lần nói người khác có số phận may mắn hơn mình (không có mới là lạ) Khi nghĩ đến nó sẽ làm cho bạn cảm thấy nhẹ nhàng cho mình đi 1 chút nhưng lại làm cho bạn nhụt chí đi nhiều hơn.
    Số phận cũng như tương lai của mỗi người phụ thuộc vào chính đôi tay và khối óc của mình. Bạn hãy nghĩ thử xem bạn là ai? bạn đang làm gì cho cái gọi là tương lai của bạn.. ...
    Ai cũng có số phận, nhưng nó lại nằm trong quyền kiểm soát của bạn ..................hãy thử xem ...
    Ladthuan <====> Welcome to my forum http://thuan308.vze.com
  10. xuong_rong108

    xuong_rong108 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/12/2002
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Bạn tin hay không vào số phận của bạn, số phận của mỗi con người. bạn bảo bạn không tin , nhưng mỗi khi có những chuyện xảy ra, khi không viết bấu viíu vào đâu để sống, bạn lại nhủ thầm" Đời là vậy mà" hay là" Trời không có mắt". Kỳ cục thật
    Trong thâm tâm chúng ta, dù theo bất kỳ 1 chủ nghĩa nào, Duy vật hay Duy tâm, chúng ta đều tin vào 1 thế lực siêu nhiên nào đó. Tin vào đó để rồi tìm lại cho riêng mình 1 chút tự tin, một chút động lực trong cuộc sống, một chút mạnh mẽ mỗi khi gặp khó khăn hay chắc trở của cuộc đời.
    Tôi vẫn tin, tin vào những điều không thể, không phải bởi vì tôi duy tâm, mà là tôi không muốn mất đi 1 chút mỏng manh đó. Với tôi, còn sống là còn hy vọng, là vẫn còpn tin vào số phận mà thôi
    XƯƠNG_RỒNG108

Chia sẻ trang này