1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Số phận mỗi con người .......?

Chủ đề trong 'ĐH Dân lập Hải Phòng - DHP Club' bởi thuhuong22, 18/05/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. an_an_an

    an_an_an Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    3.326
    Đã được thích:
    0
    Số phận củ iem sinh ra là để gặp anh ah? Đã sinh ra an_an sao còn sinh ra hắn???
     
    Bản chất tốt nhưng dòng đời xô đẩy
    <FONT color=fuch
  2. viva_forever_2207

    viva_forever_2207 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Những lúc buồn bã , chán nản , tôi vẫn trách sao số phận mình " nghiệt ngã " . Những lúc thất bại tôi tự nhủ tại số mình đen đủi . Nhưng số phận là gì thì chẳng bao giờ tôi cố gắng hiểu lấy một lần . Chỉ biết trách những gì số phận sắp đặt cho mình . Để rùi bất kì lúc nào nhìn lại , tôi cũng chỉ thấy mình là một kẻ vô dụng , ích kỉ , và...tự ti . Vậy đấy ! Số phận của tôi chẳng được như bao người ( mà yếu tố quyết định lớn nhứt hẳn là do tôi ) Nhưng điều đó chẳng có nghĩa lý gì khi tôi bắt đầu được nghe , được thấy những gì đến với từng người xung quanh tôi . Có lẽ đôi khi số phận đối với tôi có chút gì đó của " vị đắng " , " vị cay " . Nhưng đời người chăng ai sống mãi trong sung sướng , hay đau khổ . Tôi chẳng tin mấy vào những trò bói toán , nhưng tôi tin vào số phận mỗi con người_trong đó có tôi . Tôi ko biết ngày mai sẽ ra sao , chỉ biết rằng tôi sẽ cố sống tốt ngày hôm nay để tôi luôn hài lòng vìa số phận mình hiện tại
    I never had a dream come true , till the day that I found you ...

Chia sẻ trang này