1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Số phận ông Dương Văn Minh sau 1975?

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi Cappella, 20/04/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Cappella

    Cappella Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Số phận ông Dương Văn Minh sau 1975?

    Hầu như rất ít báo, tài liệu nói về cuộc sống của vị TT cuối cùng của VNCH sau 75, có bác nào biết không ???
  2. dongadoan

    dongadoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    2.508
    Đã được thích:
    3
    Tặng bạn bài báo này :
    30 năm sau ngày toàn thắng (30-4-1975 - 30-4-2005): Số phận những viên tướng ngụy Sài Gòn sống lưu vong
    Ngày 01 tháng 04 năm 2005

    11 giờ 45 phút ngày 30-4-1975 là giờ cáo chung của chủ nghĩa thực dân mới Mỹ ở miền Nam Việt Nam trước sức mạnh của dân tộc ta. Số đông những nhân vật chóp bu trong chế độ Sài Gòn, những tướng lĩnh của quân đội ngụy đều chạy trốn ra nước ngoài. Từ đó đến nay đã một phần tư thế kỷ trôi qua, số phận họ ra sao? Họ đang làm gì? Đó là những thông tin mà giới quan sát chính trị cũng như dư luận báo chí và công chúng đang quan tâm.
    Theo các nguồn tin riêng của chúng tôi và các cơ quan chức năng Việt Nam cùng nước ngoài cho hay.
    * Trung tướng Nguyễn Văn Thiệu, cựu tổng thống Việt Nam cộng hòa
    Người đã bỏ cả chiến hữu, cả sự nghiệp và Tổ quốc chạy trốn khỏi Sài Gòn ngày 29-4-1975. Khi chạy trốn được chính đại sứ Mỹ Ma-tin và trưởng màng lưới CIA ở Sài Gòn là Tôm Pôn-ga tổ chức cho di tản bằng một chiếc máy bay Mỹ. Lưu lạc qua Đài Loan, sau ba tháng, Thiệu rời sang sống ở Anh, rồi sang Mỹ và sống ở Ca-li-pho-ni-a, Mỹ cùng vợ và con. Suốt nhiều năm im hơi lặng tiếng (bởi để thời gian hưởng tài sản kếch xù: 16 tấn vàng và đô-la mang theo và để chờ thời cơ phục thù) đến năm 1990-1991, Thiệu bắt tay vào hoạt động chính trị phục thù khi mà Liên Xô (trước đây) và các nước XHCN Đông Âu tan vỡ. Thiệu cũng như một số phần tử ********* trong cộng đồng người Việt ở nước ngoài và các thế lực quốc tế thù nghịch với Việt Nam cho rằng thời cơ đã tới, Việt Nam cũng đổ vỡ như vậy. Và ?oCần phải làm lại cách mạng ở Việt Nam?(!). Mở đầu năm 1990, Thiệu đi tuyên truyền kích động ở Mỹ, Pháp, CHLB Đức và Bỉ. Ở Bỉ, Thiệu nói liền bốn tiếng đồng hồ và bị nhiều người phản đối. Thậm chí có một người phụ nữ là mẹ của một lính cộng hòa chết trận nhảy lên diễn đàn cướp mi-crô để chửi lại Thiệu: ?oÔng nói láo, ông giả dối, ông trả lại con cho tôi đi? (!). Ở Oét-min-xtơ thuộc bang Ca-li-pho-ni-a (Mỹ) gần một ngàn người đến nghe Thiệu nói chuyện, đã có 500 người phản đối, bao vây buộc Thiệu phải ?ochuồn? bằng cửa sau. Ở Béc-lin (Đức) cũng tương tự. Đặc biệt tại bắc Ca-li thuộc Ca-li-pho-ni-a người ta đã đưa ra bản cáo trạng kết tội Thiệu về tội tham nhũng, tội độc tài. Khi Việt Nam thực hiện công cuộc đổi mới, mở cửa đa phương hóa, đa dạng hóa các mối quan hệ để phát triển đất nước, thì Thiệu càng hoạt động mạnh mẽ hơn. Năm 1993, Thiệu kêu gọi thực hiện hòa hợp dân tộc. Theo Thiệu thì đã đến lúc chính quyền cộng sản Hà Nội và các phe phái chính trị ở hải ngoại (của người Việt lưu vong) nên ngồi lại với nhau thương thảo để xây dựng đất nước(!). Thiệu còn chủ trương đem ?odân chủ về Việt Nam bằng phương tiện chính trị thay vào phải đấu tranh vũ trang(?)?.
    Và thật nực cười khi Thiệu lớn tiếng tuyên bố: ?oChúng ta phải xây dựng lại đất nước, không cần đổ máu nữa, không cần hận thù nữa. Chúng tôi không đặt điều kiện tiên quyết ngoại trừ thiện chí của Hà Nội và một lời mời chính thức và thành khẩn?(!). Thiệu còn khoe với báo Tin tức Mớc-kiu-ri rằng ông ta đã gửi thư cho cả cựu Tổng thống Mỹ Bin Clin-tơn và Tổng thư ký Liên hợp quốc yêu cầu gây áp lực mạnh với các nhà lãnh đạo cộng sản Việt Nam để họ phải ?ocải thiện đường lối nhân quyền? và thả hết ?otù chính trị?. Đặc biệt Thiệu còn mị dân bằng cách tuyên bố: Ủng hộ lớp trẻ làm cách mạng lại ở Việt Nam, trong khi đầu ông ta đầy ắp tham vọng điên cuồng chống phá Nhà nước CHXHCN Việt Nam.
    Hiện nay Nguyễn Văn Thiệu đã chết.
    * Thiếu tướng Nguyễn Cao Kỳ, cựu phó tổng thống ngụy, phó chủ tịch ủy ban hành pháp quốc gia, Tư lệnh không lực Việt Nam cộng hòa (ngụy)
    Năm nay 74 tuổi, sống tại bãi biển Hơn-tin-tơn Bít (Lốt An-giơ-lét, Mỹ).
    Bản thân Kỳ là con một địa chủ ở Hoài Đức (Sơn Tây cũ). Lúc nhỏ Kỳ học ở Trường Chu Văn An (Hà Nội). Năm 1951 bắt đầu theo đường binh nghiệp, qua Pháp huấn luyện ở trường không quân Ma-ra-kếch và Aro. Năm 1954 vào Nam, khi Mỹ thay chân Pháp, Kỳ theo Mỹ rồi sang Mỹ học về không quân. Năm 1958 được phong cấp bậc đại úy với chức chỉ huy trưởng phi đoàn không vận. Sau đó là quyền tư lệnh không quân-kiêm chỉ huy trưởng biệt đoàn 83, rồi tư lệnh không quân. Năm 1965 được Mỹ hỗ trợ, Kỳ làm đảo chính chính phủ Phan Huy Quát, tiếm quyền và thống lĩnh luôn không lực Việt Nam cộng hòa đến tận ngày 29-4-1975, ngày Kỳ tháo chạy sang Mỹ.
    Sang Mỹ, Kỳ trú chân tại trại Pen-le-tơn, rồi xoay sở kiếm sống bằng đủ nghề: Viết sách, đi buôn, kể cả cầm đầu một băng cướp chuyên đi cướp của tống tiền. Kỳ nói: ?oMuốn tồn tại thì phải làm bất cứ việc gì. Khi sang Mỹ tôi chỉ mang có 40.000USD, còn toàn bộ trang trại rộng 250ha ở Tây Nguyên cùng 5 máy kéo hiện đại với nhiều máy móc nông nghiệp khác tôi phải bỏ lại khi tháo chạy?. Đến năm 1983 Kỳ vỡ nợ với tổng số tiền hàng triệu đô-la. Và cũng cuối năm 1983 Kỳ phải ra điều trần trước ủy ban đặc trách tội ác của Tổng thống Mỹ. Trước khi Mỹ bỏ cấm vận Việt Nam, Kỳ có kế hoạch chống phá Việt Nam với tên gọi ?oBạch tuộc?. Kế hoạch ?obạch tuộc? của Kỳ chọn kinh tế làm phương tiện chống phá Việt Nam. Tư tưởng chủ đạo của Kỳ là: ?oPhải chơi con bài kinh tế. Việt Nam cần một kế hoạch Mác-san. Nhưng, một sự viện trợ kinh tế phải đi kèm với cải cách chính trị, phải lật đổ cộng sản ở Việt Nam?. Kế hoạch ?obạch tuộc? chủ trương dùng những chiếc vòi của con bạch tuộc kinh tế tấn công vào Việt Nam bằng nhiều con đường khác nhau. Kỳ kêu gọi Mỹ siết chặt mối quan hệ bằng cấm vận đến khi nào Việt Nam chấp nhận đa đảng, đa nguyên chính trị. Mặt khác kế hoạch này đe dọa ngăn chặn những Việt kiều yêu nước về khảo sát thị trường trong nước, hợp tác làm ăn, góp phần xây dựng quê hương Việt Nam. Kỳ còn bay về Băng Cốc (Thái Lan) để nắm tình hình Việt Nam. Mặt khác Kỳ củng cố ?oHội ái hữu không quân? tập hợp những tên lính dù, lính biệt kích cũ sống lưu vong hoạt động gây thanh thế phụ họa cho kế hoạch ?obạch tuộc? để chờ thời cơ quay về Việt Nam.
    Đầu năm 1994 khi Tổng thống Mỹ B.Clin-tơn tuyên bố bãi bỏ lệnh cấm vận Việt Nam, thì Kỳ lại quay sang ủng hộ, không gào thét về việc duy trì lệnh cấm vận Việt Nam nữa. Hai năm vừa qua, Nguyễn Cao Kỳ đã xin phép Chính phủ Việt Nam được nhập cảnh về thăm lại nơi sinh ra mình. Ông Nguyễn Cao Kỳ đã tìm lại được một phần hơi ấm quê hương, khi thấy đất nước Việt Nam từng ngày, từng giờ đổi mới phát triển. Và ông còn muốn có dự án đầu tư vào khu du lịch Tuần Châu(Hạ Long, Quảng Ninh)-điểm sáng du lịch Việt Nam.
    * Đại tướng Dương Văn Minh (tức Minh lớn)
    Là con bài chính trị cuối cùng của chế độ thực dân mới ở miền Nam Việt Nam. Khi Nguyễn Văn Thiệu đã chạy ra nước ngoài thì Dương Văn Minh được đại sứ Pháp ở Sài Gòn lúc đó là Giăng Ma-ri Mê-ri-on đặt hy vọng và hỗ trợ để đóng được vai trò đại diện cho lực lượng thứ ba ở Nam Việt Nam, nhưng điều đó chỉ là ảo tưởng. Nội các Dương Văn Minh-Vũ Văn Mẫu đã phải đầu hàng Quân giải phóng vô điều kiện. Sau ngày toàn thắng 30-4-1975 sống ở trong nước một thời gian dài, rồi Dương Văn Minh xin sang sống ở Pháp. Dương Văn Minh ở trong một biệt thự sang trọng tại một khu ngoại ô nam Pa-ri. Dương Văn Minh đã chết năm 2003.
    * Trung tướng Trần Văn Đôn
    Là một trong những tướng lĩnh đầu tiên đứng ra thành lập quân đội ngụy (quân lực Việt Nam cộng hòa), dưới thời Mỹ xâm lược Việt Nam. Cũng là tướng ra đi trong chuyến cuối cùng khi người Mỹ đón trong kế hoạch di tản của Mỹ bằng máy bay lên thẳng ?oHycy? trên sân thượng tòa nhà 22 phố Gia Long (nay là phố Lý Tự Trọng) cùng trung tá Mẫn, giám đốc cảnh sát đặc biệt và Trần Kim Tuyến, cựu giám đốc cơ quan tình báo thời Ngô Đình Diệm.
    Sang Pháp, định cư ở Pa-ri, Trần Văn Đôn vẫn hoạt động chính trị: Viết hồi ký, viết bài đăng trên tờ Le Figaro (Hồi ký tháng 4-1975 - Sài Gòn một thủ đô đang hấp hối; Phát triển kinh tế Việt Nam khi bị Mỹ cấm vận...). Đặc biệt ngày 30-4-1992 và 1-11-1993 Đôn đã gửi hai thông điệp lên tiếng kêu gọi ?oĐoàn kết dân tộc? để xây dựng kinh tế Việt Nam. Những năm gần đây Trần Văn Đôn đã thành lập Liên minh cứu trợ thương phế binh Việt Nam. Theo Trần Văn Đôn trả lời phỏng vấn trên tờ ?oNgày nay? ở Hao-xtơn (Mỹ) thì Trần Văn Đôn đã được sự tán đồng của các tổ chức cựu chiến binh của các quốc gia và vùng lãnh thổ có quân tham chiến ở Việt Nam như Hoa Kỳ, Ô-xtrây-li-a, Tân Tây Lan và Đài Loan v.v.. Trần Văn Đôn còn nói ông ta đã gặp được cả thống tướng Oét-mô-lên (Westmoreland) cựu tư lệnh quân lực Hoa Kỳ tại miền Nam Việt Nam để xin ý kiến. Hiện Trần Văn Đôn có người con là tiến sĩ Trần Văn Thanh làm việc ở IMF (Quỹ tiền tệ thế giới).
    * Đề đốc Trần Văn Chơn - tư lệnh hải quân ngụy cuối cùng ở miền Nam Việt Nam
    Cựu đề đốc Trần Văn Chơn, tư lệnh cuối cùng hải quân ngụy, chạy trốn năm 1975, khi sang Mỹ đã phải tạm sống trong tầng hầm căn nhà của cựu tư lệnh hải quân Mỹ tại miền Nam Việt Nam En-mo Zum-uôn. Sau đó Trần Văn Chơn lập nghiệp buôn bán. Trần Văn Chơn cũng về vùng Hao-xtơn (Ca-li-pho-ni-a) thăm viếng một cựu tư lệnh hải quân đầu tiên của ngụy là Lê Quang Mỹ (cũng chạy trốn sang Mỹ và chết tại Hao-xtơn). Trần Văn Chơn cũng đã gặp gỡ số sĩ quan, binh lính trong quân đội Thiệu di tản sang Mỹ tại nhà hàng Mỹ Cảnh (của người Việt di tản). Trần Văn Chơn chạy trốn khi Sài Gòn sắp thất thủ năm 1975. Suốt 30 năm qua tham vọng phục thù vẫn nung nấu trong đầu ông ta. Nhưng chắc chắn những tham vọng đó sẽ vẫn tiếp tục nằm trong bóng tối vì nó đi ngược lại quyền lợi dân tộc và quy luật lịch sử.

    HUÂN HOÀNG
    http://www.quandoinhandan.org.vn




  3. AK_M

    AK_M Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    2.948
    Đã được thích:
    0
    Bạn thân mến!
    Rất tiếc bài viết của bạn có thể có nội dung chưa phù hợp hoặc vượt ra ngoài nội qui của TTVNOnline. Nếu không có sự vi phạm, bài viết của bạn sẽ được hiển thị trở lại trong một thời gian ngắn.
    Mong bạn thông cảm và tiếp tục đóng góp xây dựng và phát triển TTVNOnline.
    Ban Quản trị TTVNOnline!​
    .........................
    Gì kỳ vậy ta ??? Chưa gì mà nó hiện vậy rồi ???
  4. AK_M

    AK_M Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    2.948
    Đã được thích:
    0
    Đại tướng Dương Văn Minh (tức Minh lớn)
    Là con bài chính trị cuối cùng của chế độ thực dân mới ở miền Nam Việt Nam. Khi Nguyễn Văn Thiệu đã chạy ra nước ngoài thì Dương Văn Minh được đại sứ Pháp ở Sài Gòn lúc đó là Giăng Ma-ri Mê-ri-on đặt hy vọng và hỗ trợ để đóng được vai trò đại diện cho lực lượng thứ ba ở Nam Việt Nam, nhưng điều đó chỉ là ảo tưởng. Nội các Dương Văn Minh-Vũ Văn Mẫu đã phải đầu hàng Quân giải phóng vô điều kiện. Sau ngày toàn thắng 30-4-1975 sống ở trong nước một thời gian dài, rồi Dương Văn Minh xin sang sống ở Pháp. Dương Văn Minh ở trong một biệt thự sang trọng tại một khu ngoại ô nam Pa-ri. Dương Văn Minh đã chết năm 2003.
    .....................................................
    Bổ sung tí : DVM xuất cảnh năm 83 sang pháp sống cùng với con - ở ngoại ô Paris - chính xác vùng 91 - tỉnh Essonne
    - thành phố Les Ulysses. Có con rể là đại tá Nguyễn Hồng Đài - khóa 5 SQ Đà Lạt .
    Sau qua mẽo sống cùng con gái tên Dương Mai ở Pasadena, miền nam California. Từ trần ngày 06.08.2001 (chứ không như báo QDND đăng tầm bậy - đôi khi đọc thấy ứa mắt ) tại nhà thương Huntington Memorial Hospital hưởng thọ 86 tuổi- trước đó bị té từ xe lăn.
  5. 929rr

    929rr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2004
    Bài viết:
    1.158
    Đã được thích:
    0
    Hao-xtơn (Ca-li-pho-ni-a) là ở đâu vậy?
  6. ALEX82

    ALEX82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2004
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Hao-xtơn:houston texas
  7. 929rr

    929rr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2004
    Bài viết:
    1.158
    Đã được thích:
    0
    mà houston đâu fải ở CA
  8. medabong

    medabong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    972
    Đã được thích:
    0
    Sang Mỹ, Kỳ trú chân tại trại Pen-le-tơn, rồi xoay sở kiếm sống bằng đủ nghề: Viết sách, đi buôn, kể cả cầm đầu một băng cướp chuyên đi cướp của tống tiền
    ==========
    hmmm cái đó hông biết ra sao à. Có ai nghe ông Kỳ giải thích gì về vụ này hông hay là báo cũng chỉ viết tầm bậy ??
  9. suxing

    suxing Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/06/2002
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    0
    Ông minh sau khi đọc diễn thuyết trên radio năm 75 thì được nghỉ mát ở Hanoi Tower mấy thấng cho đỡ căng thẳng .
  10. PeterI

    PeterI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Trong cuốn "Hồi ký không tên" của nhà báo Chánh Trinh có nhiều trang về ông Minh lớn (vì nhà báo Chánh Trinh tên thật là Lý Quý Chung - nghị sĩ thời VNCH, rồi bộ trưởng Thông tin trong chính phủ của ông Minh, ông vừa mới mất vì bệnh ung thư). Trong đó có một chi tiết nhỏ nhưng rất đáng chú ý:
    Khi ông Minh làm thủ tục để sang Pháp với con cái, ông đại sứ Pháp đề nghị giúp ông Minh về các chi phí đi lại, thủ tục, ... nhưng ông Minh đã cảm ơn, từ chối và nói:
    "Những chuyện đó đã có chính phủ tôi lo cho tôi rồi".
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này