1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Số phận ông Dương Văn Minh sau 1975?

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi Cappella, 20/04/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. BrodaRu

    BrodaRu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2004
    Bài viết:
    1.026
    Đã được thích:
    32
    ===========================================
    Trước hết xin hoan nghênh các bác đã mở riêng một topic về ông Đại tướng Dương Văn Minh,mà thường được gọi là Big Minh. Bây giờ ông đã tạ thế rồi,xin mạn phép linh hồn ông mà bàn vài dòng.
    Trong quân đội,ông là người thẳng thắn và được nể phục. Cuộc đời ông từ lúc đảo chính anh em ông Diệm Nhu đã sang trang với những đoạn vô cùng bí ẩn . Một mặt, các sỹ quan bạn bè trọng ông là người có nghĩa.Mặt khác,không ai hiểu nổi việc Tướng Mai Hữu Xuân,giơ 2 ngón tay hình chữ V lên sau khi đến
    bắt 2 anh em Nhà độc tài ở Nhà thờ Cha Tam. Đó có nghĩa là chiến thắng,hai có nghĩa là phải giết ngay 2 người đó. Mà ông Xuân cùng trong ê kíp đảo chính,thì việc đại uý Nhung giết chết mấy người đó ông Minh phải chịu trách nhiệm.
    Là một người theo Mỹ,nhưng dần dần,ông Minh đã có xu hướng thân thiện với Pháp để giải quyết chiến tranh. Và Pháp cũng muốn lấy lại ảnh hưởng tại Đông dương.
    Nhưng quyết định cuối cùng của cuộc đời đưa ông Minh lên làm người rất có công với hàng trăm ngàn gia đình Việt nam. Trong hồi ký của một thiếu tá tại Bộ Tổng tham mưu,khi ông này xin thêm quân để đánh ( rất xin lỗi tôi không nhớ tên,nhưng năm ngoái đọc trong Chiến sử VNCH) thì ông Minh nói:
    - Hết,hết rồi em ơi. Còn gì nữa đâu để đánh !
    Sau này,hàng trăm người lên án ông Minh là kẻ đầu hàng,bán nước v.v...Mà mấy ông tướng như Ngô Quang Trưởng...lại hò hét to nhất. Nhưng chính các vị này chuồn đi Mỹ nhiều ngày rồi. Còn các vị khác có khi còn mạng sống cũng nhờ Đại tướng Minh.
    Bây giờ chúng ta đặt ra giả thiết,ông Minh không đầu hàng vô điều kiện. Vẫn tiếp tục ra lệnh chiến đấu.
    Thế thì trên 3 ngàn khẩu đại bác lớn nhỏ từ pháo 130mm,122mm,pháo tăng 100mm...rồi chính Pháo 175mm,pháo từ Đồng dù,pháo từ QT Quang Trung,Thủ đức giã nát Sài gòn. Ấy là chưa kể A 37,Su 19 ném bom tơi bời...
    Liệu Sài gòn có còn như ngày hôm nay,hay lại giống như Magdeburg -kinh đô xưa của Phổ,bị pháo bắn không còn mảnh ngói,bây giờ là những nhà mới đơn điệu.
    Một triệu dân trong số 3 triệu dân Sài gòn sẽ chết. Ấy là chưa kể hàng triệu người khác bị thương,chính phủ mới không thể cứu chữa.
    Quân đoàn 4 có gần như đầy đủ quân sỹ.Nhưng trang bị thì kém nhất so với 3 quân đoàn kia. Có một số máy bay ở sân bay Cần thơ nhỏ bé. Nhưng trong suốt chiến dịch,quân đoàn này bị
    các sư đoàn VC khoá chân tay,có đánh được trận nài giải toả ra hồn đâu. Nói tóm lại là đã bị nhốt trong bẫy chuột rồi,chỉ chờ dịp bị đổ xăng mà đốt thôi. Quân VNCH đánh theo bài bản.Nội cái vụ nếu không có không quân,pháo binh lớn đi kèm cũng chết rồi.
    3 Quân đoàn,với 2 sư đoàn Dù và TQLC tinh nhuệ và hiện đại,chỉ trong có 54 ngày,mà bị đánh cho tan nát. hai sân bay lơn là Biên hoà và Tân sơn nhất bị chiếm. Nếu Quân đoàn 4 có chống trả,thì giỏi lắm cũng chỉ được 1 tháng,là bị tiêu diệt hết.
    Số quân ít ỏi như vậy,làm sao chống đuợc trên một triệu người,đang thắng như chẻ tre ?Cần thơ sẽ thành bình địa.
    Tuy nhiên,những người tấn công cũng chịu những hy sinh to lớn. Hàng chục ngàn lính sẽ phải chết,dăm chục ngàn người bị thương.
    Vì thế,quyết định của ông Dương Văn Minh là đúng,mang tính lịch sử và nhân văn cao độ. Nó cứu sống hàng triệu người,giữ nguyên đuợc Sài gòn và các tỉnh Nam bộ. Và cao hơn cả là đáp ừng nguyện vọng Thống nhất của nhân dân Việt nam,chấm dứt cuộc chiến tranh 30 năm tàn khốc.
    Trong thâm tâm tôi,một người hậu sinh ở Hải ngoại,vẫn thầm cảm ơn ông Đại tướng đã góp phần mang lại hoà bình,chấm dứt cuộc chiến tranh tương tàn.
    Vì thế,việc Chính phủ Việt nam cho ông Minh cái vé máy bay để ông ấy đi Pháp thì cũng đáp lại một phần nhỏ công của ông ấy.Nếu ông ấy khó khăn,tôi và các sinh viên Hải ngoại cũng bỏ đuợc vài ngàn Quan ra mua cho ông ấy cái vé,chứ đừng nói chính phủ một nước.
    Lịch sử có tính chất lặp lại. Nếu ta thấy sử bên Tàu,các triều đại như Đường thay Tuỳ,Tống thay Đường,Minh thay Tống...thì bao nhiêu ông Đại tướng cũng phải cởi giáp xin hàng,miễn là giữ được binh sỹ và trăm họ khỏi bị tàn sát. Thế mà đọc sử Tàu
    những người này có thấy bị nguyền rủa đâu.
    Cuối đời,già quá ông phải ngồi xe lăn. Bị ngã rồi chết .
    Nhân ngày 30.04,tôi đề nghị thắp một nén hương tưởng nhớ Ông.


  2. dongadoan

    dongadoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    2.508
    Đã được thích:
    3
    ...thì ông Minh nói:
    - Hết,hết rồi em ơi. Còn gì nữa đâu để đánh !

    ---------------------------------------------------------------------
    Bây giờ chúng ta đặt ra giả thiết,ông Minh không đầu hàng vô điều kiện. Vẫn tiếp tục ra lệnh chiến đấu
    ---------------------------------------------------------------------
    Như thế này thì đặt giả thiết là không đúng rồi, bác Gấu ơi !
  3. Cavalry

    Cavalry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2001
    Bài viết:
    3.062
    Đã được thích:
    0
    Vậy là ô.Minh có công kêu gọi lính nguỵ đầu hàng hay không? 2 tiếng đồng hồ trước khi quân ta vào Dinh, Ô. M có cho phát lời kêu gọi quân VNCH ngừng bắn, bàn giao. Nhưng lệnh này phát trên đài phát thanh chứ không gửi trực tiếp đến các chỉ huy nguỵ. Cũng không liên lạc trực tiếp với bên ta để thông báo đầu hàng, ngừng chống cự. Cho nên quân nguỵ tiếp tục chống trả như ở ngã tư Bảy Hiền. Theo lời lính xe tăng ta thì máy bay địch còn bổ nhào ném bom vào sáng 30/4. Trước khi bắt đầu chiến dịch HCM, khoảng cách từ mặt trận đến SG chỉ chừng 1 buổi ngồi trên xe tăng, thế mà lực lượng ta 15 sư đoàn mất 4 ngày chiến đấu liên tục để tiến vào, tuy nhanh chóng nhưng cũng không phải là địch không chống trả gì cả! Chúng đem gần hết quân ra vòng ngoài phòng thủ vì sợ rằng đem quân vào thành phố thì lính sẽ trốn sạch như ở Đà Nẵng.
    Tóm lại là ô. Minh có kêu gọi đầu hàng, nhưng vào thời điểm quân ta đã đập tan sự phòng thủ của SG, xông vào tận dinh rồi. Công của ô. Minh là không làm những biện pháp quyết liệt đường cùng như chuẩn bị phá huỷ kho tàng, giết tù binh, chạy về miền Tây..bởi ý ông này là tìm cách thương lượng để VNCH không phải mất tất cả 100%! Nhưng vì phe Thiệu-Hương dùng dằng mãi mới trao quyền nên ông không còn kịp thời gian!
    Nhân đây còn thiếu ông già Hương nhỉ! Lão này thành khẩn "nhận tội" như sau: tôi có tội là VNCH thối nát sắp sụp mà tôi còn kêu gọi chống tham nhũng để nó lâu sụp hơn!
  4. Quake3Arena

    Quake3Arena Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2004
    Bài viết:
    926
    Đã được thích:
    0
    Cá nhân tôi đánh giá cao con người Dương Văn Minh hơn các chóp bu khác của ngụy SG, ông ta tuyên bố đầu hàng sớm cũng tiết kiệm được nhiều xương máu cho cả 2 bên, khi ông tuyên bố đầu hàng thì hầu như binh lính ngụy đều hàng, chỉ có vài bọn lẻ tẻ nổi máu rơm rác lên chống lại như bọn biệt kích dù ở sân bay. Big Minh vẫn có khí khái hơn bọn Thiệu , Loan qùe khi ở lại chịu trận rồi bị bắt, Thiệu thì loe loe cái mồm thề thốt rồi bỏ chạy, Loan què còn hèn hạ hơn , máu anh hùng rơm chống cộng khi bắn tù binh bay đâu mất, chạy sang nước ngoài còn nhanh hơn là bọn lành lặn.
  5. BrodaRu

    BrodaRu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2004
    Bài viết:
    1.026
    Đã được thích:
    32
    =======================
    Qua mấy ngày bị bọn hacker nó hack cứng diễn đàn,hôm nay mới gặp bác Kỵ sỹ Cavalry nhỉ. Ông Duơng Văn Minh không phải là c.ộng s.ản, ông là một người yêu nước. Ông cho người vào trại David để thương thuyết với mục đích thành lập Chính phủ liên hiệp. Sau khi ý định ấy không thành,ông đề nghị bàn giao,với mục đích bảo toàn tính mạng cho các binh sỹ VNCH. Nhưng ông Thệ đại diện cho Quân GPMN buộc cả chính phủ phải đầu hàng vô điều kiện, trong đó ông nói rõ chính sách 10
    điểm của CPCMLT là khoan hồng. Ông Minh không phải là hèn nhát, điều này mọi người đều biết. Nếu sau khi bị bắt,lúc lên đài ông nói Tử thủ, hay đơn giản hơn ông từ chối không nói điều gì,thì xương máu còn đổ ra nhiều. Khi nhận chức,ông biết the game is over rồi. Mấy người chóp bu chạy hết rồi, nhiều phóng viên ngoại quốc còn chạy đợt đầu,huống chi một tướng về hưu. Kể cả ông có thể sang Pháp ngay, vì sau 1965 ông mất cảm tình với Mỹ rồi . Thế mà ông còn gọi ông Đại tá Nguyễn Hữu Hạnh lên, phong cho Chuẩn tướng, làm phó cho Ông Vĩnh Lộc,nhưng thực chất thì cả ngày 29 đến sáng 30 ,ông Hạnh đã làm mọi cố gắng để QL VNCH ngưng bắn,kể cả việc không đồng ý cho tướng Lê Minh Đảo phá cầu Sài gòn . Ông còn không đồng ý đưa các tên lửa chống tăng TOW hiện đại ra sử dụng tiếp. Thế là cứu cho chính ông Đảo và bao nhiêu người chứ . Nhiều người chạy ra hải ngoại trước khi các ông nhiều,bây giờ còn bảo họ hèn nhát. Còn những người được sống, được cứu mạng thì cứ ra rả ,nhất là ông Đảo,khi đi học tập,hát các bài Cách mạng nhiệt tình bao nhiêu,bây giờ sung sức chửi bấy nhiêu .
    u?c spirou s?a vo 22:46 ngy 27/04/2005
  6. tbminh

    tbminh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Bác nào ở bên Mỹ tìm đọc "Khi Đồng Minh Tháo Chạy" của Giáo Sư Tiến Sĩ Nguyễn Tiến Hưng, nguyên Phụ Tá Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu về Tái Thiết, cũng là Tổng Trưởng Kế Hoạch và Phát Triển cuối cùng của VNCH "
    Em giới thiệu bìa sách :
    [​IMG]
    [​IMG]
  7. tbminh

    tbminh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Trong cuốn sách trên , ông Hưng kể :
    Vào Để Giúp? Ra Lại Bắn Nhau ?
    "Các em nữ sinh Việt Nam mặc đồng phục màu trắng, đứng dàn chào trên bãi biển, chờ đón để cài hoa lên áo người chiến sĩ đồng minh. Hôm đó là ngày 8 tháng 3, 1965. Hai sư đoàn TQLC Mỹ đổ bộ vào Đà Nẵng. Họ là nhóm đầu tiên mở đường cho một đoàn quân trên nửa triệu vào tham chiến tại Việt Nam . Họ đến để giúp nhân dân miền Nam chiến đấu với quân đội c.ộng s.ản Bắc Việt."
    Mười năm sau, cũng vào tháng 3, Mỹ lại có kế hoạch đưa TQLC vào. Nhưng lần này không phải vào Đà Nẵng mà là vào Sàigòn. Không phải vào để tham chiến mà là vào để đưa Mỹ rút đi. Kế hoạch rút lui của Mỹ đòi hỏi phải có tới ba chứ không phải hai sư đoàn, cùng với oanh tạc cơ bao phủ vòm trời để yểm trợ. Tại sao lại như vậy? Vì vào thời điểm này, ngoài quân đội Bắc Việt, Mỹ còn lo ngại hơn nữa là phải chạm súng với chính quân đội VNCH! Ôi chao, sao lại có thể ê chề đến như vậy? Ăn ngủ với nhau đã vài chục năm, lúc ra đi lại bắn nhau hay sao?
    Choáng nhất là khi thấy Đà Nẵng di tản , cha Henry Kissinger đã cay cú thốt lên với đám người Việt di tản :
    Why dont these people die fast ?
    u?c spirou s?a vo 22:41 ngy 27/04/2005
  8. tbminh

    tbminh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng đánh giá rất cao ông Minh .Ông Minh có người em trai làm đại tá bên cs Bắc Việt , hơn ai hết ông hiểu thế nào là đau thương mất mát . Thực sự nếu ko đầu hàng thì VNCH cũng thua , nhưng đầu hàng thì người VN đỡ chết , SG còn nguyên vẹn . Ông Minh làm được 1 điều mà ko phải ai cũng làm được . Nguyễn Cao Kỳ còn đề xuất là dời thủ đô tới miền tây để chống nhau với quân miền Bắc !
  9. quyenlinh66

    quyenlinh66 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Tôi thì không đánh giá cao ông Minh vì trước hết ông ta là người không có tư cách.
    Nếu là người có tư cách thì tại sao ông ta lại đi lính cho Pháp từ những năm 45-46 để chống lại dân tộc.
    Được quyenlinh66 sửa chữa / chuyển vào 22:16 ngày 27/04/2005
  10. tbminh

    tbminh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ đất nước mình đã thống nhất rồi . Nam Bắc đã về 1 dãi , các bác nên mừng . Đất nước cũng từng ngày đổi mới và phát triển và sẽ phát triển mạnh hơn nữa . Tôi nghĩ các bác đây không có ai là không yêu đất nước ; nhưng chú như saigonnguyen hay medabong gì cũng thế thôi . Tôi đề nghị từ nay chúng ta không gọi bên kia là "nguỵ" nữa , nên gọi là VNCH hoặc "chế độ cũ SG" . 1 việc nhỏ những có ý nghĩa lớn , nhất là đối với anh em đã chinh chiến nhiều trên TTVN . VN cả với nhau thôi , nếu anh em mà không thương nhau được thì còn làm được gì .
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này