1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Số phận ông Dương Văn Minh sau 1975?

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi Cappella, 20/04/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. falke_c

    falke_c Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2005
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    Bác này lại nói láo. Những năm 90 Mỹ to mồm trỉ trích Kuba về nhân quyền, dân chúng không được tự do, vì Kuba bắt mýa người trốn đi Mỹ. Sau đó Fidel Castro cho đi thả cửa, bà con kéo nhau ra biển đóng thuyền ầm ầm, tớ ở bên Âu châu xem vô tuyến rất khoái, sau đó thì sao??? tầu chiến Mỹ xông ra cản lại, còn thì im hơi lặng tiếng "đi đêm" với Kuba (chắc là phải lạy Fidel Castro, ông làm ơn giữ cái đống dân của ông lại, tôi chỉ nói chơi về tự do thôi...)
    bên này người ta đùa: 1 thằng Da đỏ tốt là 1 thằng Da đỏ đã chết hiểu ý không???
    To bác Phaphai: CHLB Đức không cho tàu ra đón, đó là tàu của Cap Anamur, không thuộc chính phủ. Thích dân tỵ nạn thì họ không thích, nhưng đối sử rất tử tế. Nhiều Boat Peoples làm nên, nhưng cũng nhiều tên ở đến cả ba đời rồi mà vẫn ăn trợ cấp xã hội (tất nhiên cũng có người có lý do khách quan, không phải ai cũng lười), ở Mỹ thì chắc là không được như vậy...
  2. duongqua83

    duongqua83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    948
    Đã được thích:
    0
    Hoàn toàn đồng ý với bác...30 năm trôi qua rồi, những người xưa cũ cũng đã già hoặc ra đi hết cả. Họ ko chống nhau thì thôi chứ anh em sinh sau đẻ muộn như chúng ta thì lấy cớ gì mà chống nhau. Hãy nhớ lấy câu "Nhiễu điều phủ lấy giá gương..." Cùng là người Việt với nhau cả, ko đoàn kết thì bọn nước ngoài nó cười cho chứ hơn thua gì giữa những người anh em....thôi nhân dịp kỉ niệm 30 đất nước quy về một mối làm vài cốc bia
  3. Khikho007

    Khikho007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    1.810
    Đã được thích:
    3
    Thú thật với các bạn. Đừng nên lôi vết thương của dân tộc ra mà dằn vặt nữa. Lính Bắc chết hay lính Nam chết. tên ********* hay thằng ngụy tàn ác... cũng là người Việt cả. Đường nào cũng Việt giết Việt, Việt chết vì Việt, và Việt căm hận Việt. Được gì hả? Đa số các bạn ở đây đều lớn lên trong thời hậu chiến, thì đúng ra việc làm của chúng ta phải hàn gắn, băng bó vết thương cho nhau mới đúng chớ? Tại sao phải đi tiếp bước đi của cha anh mình? Nếu trước đây cha anh chúng ta lớn lên trong chiến tranh, nghèo nàn, dốt nát nên mang đầy lòng hận thù thì nay chúng ta lớn lên trong hoà bình, được học hành đến nơi đến chôn thì phải bù đắp những mất mát của cha anh mình. Đàng này thì các bạn lại tiếp tục đi tiếp con đường đó, chữi bới nhau, khơi lại lòng hận thù với nhau. Tiếc thay, rất nhiều người đọc những bài này lại mang vết thương, vết thương lòng do người thân chết từ hai phía, vết đau vì anh em lại bắn giết nhau lại hô hào lý tưởng, công lý.... Các bạn có kiến thức nhưng lại không có lòng từ bi, cử như những loài ký sinh cứ sống trong vết thương và không muốn nó lành đi.
    Kỷ niệm 30/4 năm này có một thay đổi lớn trong tôi. Sau khi đọc bài của cựu thủ tướng Vỏ Văn Kiệt, bài phỏng vấn của BBC, "Ba Mươi Năm Viển Xứ" của Thuý Nga Paris by night, những hình ảnh ở Saigon lớn và nhỏ và những con người bình thường khác. 30 năm trước 2 thằng Ngụy và Cộng Sản bắn nhau rồi lại ngậm ngùi cho nhau, thì 30 năm sau con cháu "chúng nó" lại chửi rủa nhau bất cần đến cảm giác đau đớn của chính người trong cuộc chiến.
    Đôi lời suy nghĩ riêng tư muốn san sẽ với các bạn.
  4. phaphai

    phaphai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2004
    Bài viết:
    1.203
    Đã được thích:
    1.825
    " To bác Phaphai: CHLB Đức không cho tàu ra đón"
    Thực tế thì tớ sẽ không bao giờ được thấy tầu Đức, nhưng đã có nhiều bài cảu "Spiegel" nói về chuyện này rồi. Mà ở Đức thì biết rồi đấy, báo chí mà đăng tin tầm bậy thì Chính phủ cũng kiện chứ chẳng phải chỉ bà vợ Ông Henmut Kohn đâu!.
    Còn bác Khikho007 nói 30 năm trước là ********* đánh nhau với VNCH thì không hoàn toàn đúng đâu. ********* họ đánh nhau với Mỹ, họ kêu gọi lính cộng hòa bỏ súng Mỹ đừng làm bia đỡ đạn cho Mỹ (không phải bình luận, chỉ từ "Việt Nam hóa chiến tranh" của Nickson đã nói lên điều đấy!-Mục đích của cái Ông tổng thống Watergate này là lấy người Việt Nam thay thế lính Mỹ để dân Mỹ bớt la ó chiên tranh).
  5. haimuoingan

    haimuoingan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    1.252
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước xé tờ lịch, đọc được câu danh ngôn, nghe cũng hay phết: "Nhiều người nghĩ rằng họ đang suy nghĩ, nhưng thực ra là họ đang sắp xếp những định kiến".
    Em nghĩ rằng từ nay đừng có lôi những chiến binh VNCH hay là chiến sĩ quân giải phóng ra mà bôi bác nhau nữa. Làm như thế kiểu gì các bác chẳng đi vào lối mòn trên kia. Cãi nhau xong thế thì chắc các bác sướng lắm nhỉ. Các bác pro-VNCH thì hỉ hả vì mỉa mai được mấy ông + còn mấy bác pro+ thì hỉ hả vì đã chửi được cho những người thua cuộc một trận
  6. Khikho007

    Khikho007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    1.810
    Đã được thích:
    3
    To Phaphai:
    Ai đánh ai thì người ta đã nói đầy rồi, tôi không hơi đâu mà cãi với bạn cho mệt. Tôi chỉ nói là: chuyện qua rồi, đừng lôi vết thương lòng ra mà mổ xẽ nữa. Đánh Mỹ hay đánh Ngụy hay đánh cộng sản gì thì cũng hàng triệu người Việt chết, hàng triệu người Việt khác bị thương, và hàng triệu người khác lưu vong. Đó là sự thật. Miền Nam thua thì cũng chết người, Miền Bắc thắng thì cũng hàng triệu người mất người thân. Bạn thử hỏi những người tham gia cuộc chiến, Bắc cũng như Nam, họ nghĩ gì khi đạp qua xác chết bạn, thù để tiến lên? Sau mổi trận đánh, nhìn những xác chết vương đầy mặt trận, họ nghĩ gì?
    Tôi nhớ khi còn học lớp 12, chúng tôi đi thăm 1 bà mẹ liệt sĩ vào ngày thương binh liệt sĩ, bà cụ già bật khóc khi chúng tôi hỏi về chiến công của con bà. Nhìn bà khóc, chúng tôi chợt thấy mình đã sai lầm. Mục đích của chuyến đi là để bà hãnh diện khi có 1 người con đã ngã xuống cho đất nước, nhưng lại bị phản tác dụng: chúng tôi gợi lại niềm đau mất con của bà. Và lũ chúng tôi, cũng như các lớp học đàn anh những năm về trước, và những lớp đàn em những năm về sau, hàng năm cứ tàn nhẫn lôi vết thương lòng của bà ra dày xéo, tô lên lớp sơn đẹp đẽ "sự hy sinh cao cả, vẽ vang...." cho bà, nhưng không ai đoái hoài đến nỗi đau của bà.
    Bạn cứ việc đi tìm câu trả lời ai đánh ai, với tôi như vậy đã đủ. Ai có đánh ai thì dân Việt cũng lãnh đủ. Việt căm hận, thù hằn, hả hê với dân Việt. Đất nước đã thống nhất về địa lý 30 năm nhưng vẫn hằn sâu trong lòng người. Tại ai? Tôi xin thưa với bạn: tại chúng ta. Đúng ra chúng ta đem những mâu thuẫn của cha anh chúng ta ra giải quyết trong sự hiểu biết, đùm bọc lẩn nhau. Thì chúng ta lại gân cổ lên cãi vã, gây thêm mâu thuẫn, hận thù.
    1 vài lời với bạn Phaphai. Chúc bạn vui khoẻ.
  7. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    "Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một. Sông có thể cạn, núi có thể mòn, song chân lý ấy không bao giờ thay đổi".
    Các bác đọc và tự suy ngẫm lấy nhé.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này