1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Số phận trớ trêu thật đấy - Bạn gái mình thú nhận là LES

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi VespaTre, 08/02/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. VespaTre

    VespaTre Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/04/2006
    Bài viết:
    11.799
    Đã được thích:
    744
    Số phận trớ trêu thật đấy - Bạn gái mình thú nhận là LES

    Chưa bao giờ mình lại nghĩ mình trong hoàn cảnh này cả , và trong tưởng tượng mình cũng không nghĩ được sao số phận lại trêu ngươi thế này . Mình quen cô ấy từ cách đây hơn 1 năm , cô ấy rất thông minh , xinh đẹp , luôn luôn làm cho mình vui . Mình yêu cô ấy từ lúc nào cũng không biết nữa , và mình dường như cảm nhận thấy cô ấy cũng cảm nhận được tình yêu của mình . Và cô ấy nhận lời yêu mình . Trong tình yêu , cô ấy vẫn luôn hoàn hảo , vẫn luôn làm mình hạnh phúc , quan tâm chăm sóc thật tuyệt vời .Bạn bè cô ấy cũng có nhiều , con trai cũng có nhiều người theo đuổi nhưng cô ấy đều cho mình biết và từ chối rất khéo léo và ko làm người ấy buồn Bạn bè ai cũng nói mình thật may mắn . Nói chung , với mình và nhiều người khác cô ấy thật HOÀN HẢO . Gia đình mình và cô ấy cũng định ra giêng này sẽ làm lễ cưới . NHƯNG - số phận thật trớ trêu - cô ấy nói với mình , cô ấy ko thể giấu mình đuợc mãi nữa , sẽ làm hỏng cuộc sống của mình và cô ấy , Cô ấy nói cô ấy ...... là người đồng tính nữ , là LESBIAN ( ko biết mình viết thế có đúng ko nữa ) . Mình yêu cô ấy nhiều thật nhiều , nhưng mình cũng ko biết phải làm thế nào nữa , Liệu cố lấy nhau rồi có hạnh phúc được không ???? Có phải ....LES là cô ấy với mình làm đám cưới , nhưng mà như là ở với người ... cùng giới tính không ( cô ấy rất đẹp và nữ tính ) . Mình hình dung ra ,cô ấy lấy mình thì như mình lấy một nguời cũng giới về làm chồng , thật không thể tưởng tượng được . Số phận thật nghiệt ngã .
  2. xoxoxo

    xoxoxo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    3.299
    Đã được thích:
    0
    mấy topic na?y tươ?ng cu?a bác sipam rongbac .....
    + chia tay bác ạ cho họ sống thật với giới tính nạc mơf cu?a họ
  3. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Cuột sống nhiều khi trớ trêu thế đấy bạn ạ. Hãy mạnh mẽ lên bạn ạ. Hi vọng chuyện đau buồn này sẽ sớm qua.
  4. gaicuoide

    gaicuoide Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2007
    Bài viết:
    1.047
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi cuộc sống có quá nhiều chuyện bất ngờ mà ta chẳng muốn chút nào....
    ......Em nghĩ ko nên chia tay vội,anh hãy hỏi han chị ý xem,tâm sự với chị ý để cỵi có thể chia sẻ với anh những tâm tư của mình.Người bị đồng tính ko phải mãi mãi là đồng tính,phần lớn trường hợp nó chỉ là sự lệch lạc trong tư tưởng mà thôi.Em tin là...bằng tình cảm,bằng sự yêu thương của anhvà 2 người cùng giúp đỡ nhau vượt qua khó khăn lúc này sẽ giúp chị ý bình ổn,tĩnh tâm lại và trở về lại là 1 cô gái đích thực.
    ...
    Nhưng cho dù mọi chuyện có đi tới đâu,cho dù điều xấu nhất có thể xảy ra,nhưng em mong là mặc dù buồn,mặc dù bị shock,nhưng chỉ 1 thời gian sau anh sẽ lấy lại đc cân bằng...Bởi em biết rằng sau chuyện này,anh sẽ cảm thấy rất sợ và thu mình lại với các cô gái khác ở xung quanh mình.Đừng như vậy anh nhé

  5. licklack

    licklack Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Hị hị, Les hay không cứ phải kiểm tra mới biết bác ạ.
    Cứ hôm nào thử hẹn bác gái ở nhà bác Cừ tại Lâm Gia Trang, thử tí là biết liền.
    Có khi lại khỏi bệnh
  6. duxeben

    duxeben Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Bài viết:
    796
    Đã được thích:
    0
    chén thì cứ chén, việc gì phải xoắn
  7. Thienco

    Thienco Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/10/2001
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Ôi còn đau đớn nào bằng . phương án tối ưu nhất có lẽ là GIẢI THOÁT
  8. paradise2209

    paradise2209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2007
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    5
    Đồng ý là có ng tưởng mình là Les hóa ra cũng chưa phải les hẳn .
    Nếu đã nói chuyện để giải quyết mà xác định là Les ko thể cứu chữa thì nên giải thoát cho nhau, nếu cố níu kéo kiểu j cũng sẽ dẫn đến bi kịch
  9. libra84

    libra84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    Nghe những gì anh kể thì cáo cảm giác chị ấy chưa hoàn toàn hiểu và Les lắm thì phải , biết đâu chị ấy chỉ hơi rắc rối 1 chút về tính cách thôi .
    Thử khuyên chị ấy đi gặp bác sĩ tâm lý xem , nếu kết quả chị ấy là Les thật , thì không nên cố lấy nhau làm gì anh ạ , chỉ thêm khổ nhau thôi , vì làm bạn thì những người đồng tính rất hay , nhưng nếu chỉ lấy trên danh nghĩa thì kinh khủng .
    chúc anh may mắn
  10. fujiwara_01

    fujiwara_01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2007
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    les mà có ny là con zai thì ...
    bắt gặp bà ý ôm ấp hôn hít con nào chưa ??
    Dạo này có trào lưu tự nhận mjnh` là les ....
    buồn

Chia sẻ trang này