1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Số phận.....!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi saleofff, 18/02/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. saleofff

    saleofff Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2012
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    ...............................
    ......................................
    .............................................
    ...4 năm vậy là đã 4 năm trôi qua chúng ta ở bên nhau
    Bấy lâu nay anh không tin vào số phận nhưng có lẽ đến bay giờ anh nhận ra rằng mình cũng chỉ là một phần trong trò chơi của cuộc đời
    Anh biết mình không phải là người hoàn hảo , không ai trên thế gian này hoàn hảo cả .........
    Anh đã nghĩ mình có 1 công việc tốt có 1 gia đình hạnh phúc .Nhưng đến hôm nay anh cảm thấy như mình đang dần mất đi tất cả
    Trong sâu thẳm trái tim anh dù thế nào đi nữa anh vẫn yêu em , anh vẫn mong t/y của chúng ta không bao giờ tan vỡ.
    .....
    Với anh bjo điều quan trọng nhất không phải là tình yêu mà là tương lai và sự nghiệp ,nhưng em hay hiểu rằng anh không đánh đổi gia đinh và sự nghiệp. Không có con đường nào bằng phẳng cả ,cái gì đến quá rễ dàng thì nó ra đi cũng nhanh như khi nó đến.
    Cuộc sống gia đình cũng vậy, đừng vì cái tôi quá lớn trong mình làm mất đi những thứ mà sau này nghi lại mình thấy ân hận thì đã muộn
    Tình yêu của anh và em chỉ là điểm bắt đầu của 1 gia đình còn phần sau của nó là tránh nhiệm với bản thân và con cái .Một gia đình hạnh phúc khi chúng ta cùng có trách nhiệm và biết chia xẽ cùng nhau
    ...Có một điều anh muốn nói với em . Sự ích kỷ và ghen tuông vô cớ sẽ phá hổng tương lai của chúng ta
    Chưa bao giờ anh danh trái tim anh cho người khác ......................................................

Chia sẻ trang này