1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

So sánh B52 và tu95

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi datvn, 23/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Mig19Farmer

    Mig19Farmer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    1.465
    Đã được thích:
    1
    Với lại B-52 nhiều đồng hồ và nút bấm hơn hẳn. Vậy là ăn đứt Tu-95 rồi còn gì
  2. sanbatcuop

    sanbatcuop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    Xấu hổ chết đi được. nghe Bác Trần quảng cáo B52 hiện đại lắm mà.em cũng lỡ tin theo hehe...
  3. ov10

    ov10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    6.093
    Đã được thích:
    6
    B-52H.
    [​IMG]
  4. Mig1

    Mig1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    39
    Mịa, ku A. Tran giỏi bịa thật, có lẽ nhiễm cái thói bịa đặt của mấy ku Cờ Hoa đây, ngộ độc nặng wé roài
  5. ov10

    ov10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    6.093
    Đã được thích:
    6
    Hàng Hi-End mà dám chê à?
  6. ov10

    ov10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    6.093
    Đã được thích:
    6
    B-1B.
    [​IMG]
  7. AndrewTran

    AndrewTran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    80
    Cả hội ỏng ẹo chê B-52 chỉ trải thảm thì cho coi phòng radar và chiến tranh điện tử . ai ngờ cả hội mê man đòi xem giặc lái . nhớ giặc lái thì ok ngay .
    Lại còn đòi so sánh một thằng vác 70 000Lbs một thằng vác 25 000Lbs . Một thằng vũ khí nghèo nàn đếm trên ngón tay một thằng vác 90% loại vũ khí tấn công mặt đất của USAF vậy mà còn ỏng ẹo được . Thế mà bảo có óc gông xiềng thì dẩy lên đành đạch . chán chưa .

    không đưa được hình , hôm khác làm lại .

    Được Andrewtran sửa chữa / chuyển vào 06:26 ngày 17/10/2007
  8. Mig19Farmer

    Mig19Farmer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    1.465
    Đã được thích:
    1
    Thế thì chú phải so hai phòng tác chiến điện tử chứ ai lai đi so buồng lái thằng này với buồng tác chiến điện tử của thằng kia. Thế thì khác quái nào chú so cái đầu (chỗ để đội mũ) của chú với cái đầu ấy của anh (chỗ mặc áo mưa) đâu nhỉ.
  9. officeworks

    officeworks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2007
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    1
    thật nực cười, người ta sai là nhận sai, còn mình sai thì chỉ biết lấp liếm, lảng tránh, , bị "nhân dân" box này đánh đuổi từ thuở xe tăng leo dốc 60 độ, trải qua bao nhiêu lần bị lật tẩy, người bình thường biết liêm sỉ thì đã biết tự thấy nhục, còn đằng này ... vẫn trâng tráo như xưa, bị bắt quả tang thì làm mặt dày lảng sang truyện khác. Trong box này ngoài mấy thằng "Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã" , cũng "Gông xiềng tư tưởng" như chú ra thì ai ai cũng phỉ nhổ chú.
    Anh không đồng ý với huyphuc - quá cực đoan, nhưng vẫn công nhân huyphuc là người đáng kính trọng: có quan điểm của mình (chưa nói đúng sai), sẵn sàng tranh luận để bảo vệ quan điểm bằng lý luận và dẫn chứng (dẫn chứng có thể sai, có thể không thuyết phục nhưng lý luận thì rất khoa học), sẵn sàng nhận sai và sửa chữa, tuy có nhiều cái huyphuc vẫn không nhận sai, nhưng đấy là khi huyphuc cảm thấy mình vẫn đúng và sẵn sàng tranh cãi tiếp. Nói tóm lại là 1 người "chơi được", còn chú AndrewTran thì sao:
    -Lý lẽ cảm tính, hoàn toàn không hề biết đến logic và lý luận
    -Không thể bảo vệ quan điểm, chỉ biết nói suông
    -Khi bị phản bác thì lảng tránh sang vấn đề khác
    -Không bao giờ nhận sai mà chỉ vờ như không có chuyện gì xảy ra
    Lý do có lẽ là cái gông xiềng tư tưởng quá lớn mà chú (hoặc những người dạy dỗ chú) mang vào mình. dẫn đến suy nghĩ lệch lạc và cực đoan, do trong lòng ôm mối hận thù không thể nuốt trôi được. Cuối cùng là chỉ biết lên net để giải toả cái bức xúc đó, dùng nick giả để phá phách, như Chí Phèo mượn rượu để chửi hết cả làng, bỏ cả liêm sỉ, cả lương tri, thậm chí tự lường gạt mình, cho là cả làng nể sợ mình "nói ra sự thật".
    Người ta bị phỉ nhổ không phải do thua trận, mà là do hiện tượng tự nhốt mình vào gông xiềng tư tưởng rồi lớn tiếng chê những người không mang cái gông đó .
  10. vyhachit

    vyhachit Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/04/2007
    Bài viết:
    1.173
    Đã được thích:
    62
    đề nghị pác ov01 post hinh lúc máy bay đang hoạt động và có màu mè 1 tí cho em vui ạ. HiEnd mà pác cứ để âm bản thì em ko chịu đâu.
    à mà máy bay cũng có chân ga chân côn hả pác.
    Được vyhachit sửa chữa / chuyển vào 09:14 ngày 17/10/2007

Chia sẻ trang này