1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

*** : so sánh giữa bên Mỹ & bên VN .

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi thuyenxaxu, 24/10/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Latin_Storm

    Latin_Storm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Bé con còn trẻ nên cẩn thận nhé. Chuyện make love sớm hay muộn phụ thộc vào từng người, thấy thích hợp thì làm. Nhưng mà phải an toàn, để có bầu rồi phải phá thì rất nguy hiểm mà còn ảnh hưởng đến tâm lý sợ hãi sau này nữa. Phá thai không cẩn thận có thể gây vô sinh như chơi. Phá đến 2 lần thì càng nguy hiểm.
    Rất nhiều cô gái trẻ thường "dính" ngay ở lần đầu tiên vì không có kinh nghiệm, bạn trai không nhãc ra kịp (lần đầu tiên mà dùng condom thì hơi khó, hơi dở hơi). Cho an toàn, nên chọn ngày nào trong khoảng 5 ngày trước ngày "đỏ" của bé đó. Có lỡ vào trong cũng an toàn tuyệt đối.
    Good luck!
    Hơ hơ mình bị xoá bài trước chắc vì viết mấy câu "tả thực" quá. Sorry Mod nhé, sẽ để ý hơn.
  2. Latin_Storm

    Latin_Storm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Bác nói cũng đúng, nhìn và nghe phản ứng của họ là chính xác hơn.
    Em thấy cái này cũng tuỳ từng người thôi bác ạh. Thông thường em thấy 5-15 phút liên là cũng ổn với phần lớn chị Em rồi. 30p-1h cũng có nhưng không phải là nhiều đâu. Em thấy nhiều bác nam lên mạng toàn bốc phét lên là mình khoẻ, mấy người dám nói thật như Em đâu. Cứ bấm đồng hồ là biết ngay.
  3. missdarling

    missdarling Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    thời gian có quan trọng o thế các bác? chứ nếu mệt lắm thì làm thế nào ạ??
    to anh thuyen: anh kinh nghiêm thế, bôn ba cũng nhiều, at làm việc lớn nhỉ?... hêhh, nhưng ko hiêu sao nhũng người con ga''i vn ma anh muốn tỉm hiểu họ vẫn thấy sợ sợ anh i''....
  4. loncon18

    loncon18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Bé con còn trẻ nên cẩn thận nhé. Chuyện make love sớm hay muộn phụ thộc vào từng người, thấy thích hợp thì làm. Nhưng mà phải an toàn, để có bầu rồi phải phá thì rất nguy hiểm mà còn ảnh hưởng đến tâm lý sợ hãi sau này nữa. Phá thai không cẩn thận có thể gây vô sinh như chơi. Phá đến 2 lần thì càng nguy hiểm.
    Rất nhiều cô gái trẻ thường "dính" ngay ở lần đầu tiên vì không có kinh nghiệm, bạn trai không nhãc ra kịp (lần đầu tiên mà dùng condom thì hơi khó, hơi dở hơi). Cho an toàn, nên chọn ngày nào trong khoảng 5 ngày trước ngày "đỏ" của bé đó. Có lỡ vào trong cũng an toàn tuyệt đối.
    Good luck!
    Hơ hơ mình bị xoá bài trước chắc vì viết mấy câu "tả thực" quá. Sorry Mod nhé, sẽ để ý hơn.
    Được loncon18 sửa chữa / chuyển vào 22:43 ngày 16/11/2005
  5. quocnhat

    quocnhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Bác hỏi câu mà chúng tôi muốn các bác trả lời.
    Tôi được nghe nhiều những câu như sau xuất phát từ các bác gái tung tăng trên diễn đàn này:
    - Size không là vấn đề
    - Thời gian không là vấn đề
    Thoạt đầu tôi cảm thấy nghi ngờ sự thành thực của những người đó trong chủ đề này. Nhưng sau đó, tôi giác ngộ là "con gái nói vậy mà không phải vậy". Thực ra họ muốn nói:
    - Khi đã đủ size, thì ad***ional size không là vấn đề
    - Khi đã đủ lâu, thì extra time không là vấn đề
    Không biết tôi có lại nhầm lẫn nữa không.
  6. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    MissDarling,
    Dạ, tại vậy mà anh vẫn còn ế đến giờ đó em ! Mấy cô VN anh thích thì lại sợ sợ anh . Mấy cô Mỹ thích anh thì anh ... sợ sợ lại !
    Nhưng thật ra, không biết cảm giác sợ của tụi em ra sao chứ riêng anh thì .... hmmmm , đứng trước ai quá quyến rũ hay cổ điển, anh cũng hơi sợ nữa !
    Sờ sợ nhưng cũng .. thích thích ! Khó tả lắm em ơi !
    @LonCon18, em hăm dọa sẽ bẻ gãy chân gãy tay nguoi khác , trời ơi, làm anh thêm sợ đó nha ! Em mới nói lên 1 sự khác nhau rất tiêu biểu giữa con gái Mỹ và con gái VN đó . Đó là, chuyện ân ái trước khi đám cưới .
    Được thuyenxaxu sửa chữa / chuyển vào 01:32 ngày 17/11/2005
  7. giahy11

    giahy11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    1.569
    Đã được thích:
    0
    cái này bác nói mình mới nhớ một lần đang nói chuyện với con bạn,nói về con này bỏ thằng kia(chỉ đùa với nhau thôi) mình nói đùa rằng là chắc tại thằng kia xoá 1 từ vì dùng từ không thích hợp bự hơn,con bạn mới nói lại thế này:
    "kích thước không quan trọng,cái quan trọng là kỹ thuật"
    u?c ndungtuan s?a vo 07:35 ngy 17/11/2005
  8. missdarling

    missdarling Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    chẳng biết thế nào nhưng mà thế em cũng hiêu ít nhiều tuýp ngưoi anh thích... Người con trai có kinh nghiệm thì quả thật đáng nể, trong bất cứ chuyện gì thôi anh ạ... anh có đặt ra tiêu chuẩn cho vợ tương lai ko anh?
  9. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Chà, cái này lý thú à nha ...
    Theo em hiểu thì anh thích tuýp nào ?
    Về tiêu chuẩn cho vợ tương lai, anh là tín đồ của đạo thờ .. con tim ! Đùa thôi chứ thủa mới lớn, anh đặt tiêu chuẩn tùm lum cả về nguoi con gái mình sẽ lấy làm vợ ! Cái list dài lắm em à !
    Rồi một hôm anh chợt yêu . Mà lại yêu say đắm, yêu quên cả chính mình là ai ! Tất nhiên, anh quên luôn cái list đó . Đến khi tình yêu tan vỡ, nguôi ngoai và anh tìm lại cái list đó thì thấy khi mình yêu, nguoi yêu chả giống chi ở cái list tiêu chuẩn đó cả !
    Anh mới hiểu ra, trái tim và bộ óc làm việc theo các đường lối khác nhau ! Bộ óc viết ra cái list, phân tích đúng sai, con tim thì lại ... mau quên các kiến thức đó !
    Rồi anh nhìn xung quanh các anh chị của mình . Thấy họ lấy vợ lấy chồng chả có chi giống như họ mơ ước thủa còn niên thiếu cả . Thí dụ, có nguoi thề sống thề chết không bao giờ lấy vợ ... tàu ( nguyên văn quote), rốt cuộc anh lại có chị dâu là mot nguoi Việt gốc Hoa .
    Lại có đứa em tuyên bố vang lừng cái thủa hắn có 1 chị dâu nguoi Việt, "Nhất định em không bao giờ hợp với gái Việt được cả . Chỉ choi được với gái Mỹ thôi" . Rốt cuộc thì hắn có 3 đứa con 100% VN cả mà vợ lại là một du học sinh VN .
    Chuyện đời khó nói lắm em à ....
    Cứ từ từ rồi tùy cơ ứng biến . Nói sớm quá, ấy chỉ là bộ óc của mình nói mà thôi . Không phải là lời của con tim ... Nói sớm quá mình sẽ hối sau này nếu con tim mình đi theo huong của riêng nó !
    Mà chỉ có những thứ trong con tim là vĩnh cửu thôi . Còn óc mình thì nó vô rồi lại ra , đến rồi đi, nhớ rồi cũng sẽ có lúc quên !
    Lấy vợ ai cũng muốn .. vĩnh cửu cả ! Nhất là bên Mỹ này . Các cuộc ly dị đều cho thấy, đàn ông bị mất mát về vật chất lẫn tinh thần . Ấy là chưa kể đến con cái bơ vơ ..
    Anh hy vọng em hiểu ý của anh . Bài viết dài mà ý vẫn không hết ... !
  10. rien_a_rien

    rien_a_rien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2005
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Cái này RAR cũng đồng ý với Anh Thuyền. Chọn lựa, lên list cho lắm rồi rước về người chẳng giống trong dream of mình. Thôi thì nhắm mắt đưa chân đại . Nói vậy chứ RAR cũng bị rồi nè, thích một người hơi dong dỏng cao, mái tóc bồng bềnh, biết đàn ghi ta (cái tiêu chuẩn này thì lại có ngay ở thèng bạn thân mà RAR thì chẳng có tý ty rung động) thế mà ex-bf thì thấp bé, nặng cân, hehe, và mái tóc cứng như rễ tre.

Chia sẻ trang này