1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

*** : so sánh giữa bên Mỹ & bên VN .

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi thuyenxaxu, 24/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. watanabe

    watanabe Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Anh vô chung hoài em ơi, tại bị bắt vô cho ý kiến hehe... anh thấy thì ở đâu cũng có người này người kia...
  2. loncon18

    loncon18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Về vấn đề menstruation, em thấy ở VN bữa ni hơi bị thoáng. Đó chỉ là về sinh lý của con người, chẳng có gì phải ngại cả.Năm 1 ĐH, em được đứa bạn bác sĩ kể chuyện là nó được hỏi vấn đề kinh nguyệt. Bạn của nó chỉ mới quen bạn gái thôi. Nó nói với giọng hơi ngạc nhiên vì Huế vốn được xem là vùng đất khá truyền thống.
  3. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Năm 1996, anh có sống ở NewZealand 1 năm . Sống ở thành phố Auckland và Dunedin . Xém tí là làm chủ tịch cộng đồng nguoi Việt ở NewZealand thay cho bác Long .
    Anh có nhận xét khi sống ở đó như sau ...
    Nguoi VN , nhất là con gái, sống ở NewZealand lại ... tra***ional (về tính cách và phong tục) hơn chính cả nguoi VN sống ở VN . Rất nhiều du học sinh sang tới NZ cũng nhận định nhu vậy và ... chê nguoi VN ở NZ !!! (ngộ chưa ?)
    Rồi bàn luận với các chú các bác du học truoc 75 ở đó . Họ bảo có lẽ từ 2 yếu tố :
    1) Ráng giữ phong tục nơi xứ nguoi vì sợ bị ... mất gốc !
    2) Cộng đồng VN ở NZ là một cộng đồng thu nhỏ và khép kín . Có lẽ vì hình thể địa lý NZ bị cách xa với các nuoc khác và cô lập bởi biển chung quanh ...
    Đây là anh đang viết về đa số chỉ theo nhận định của riêng anh mà thôi ! Có nghĩa là có thể sai , vì vậy, miễn phản đối vì anh đã viết rõ ràng vậy rồi ....
  4. chippymoon

    chippymoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    1.778
    Đã được thích:
    0
    nói vui thôi , tầm 2005 , em thấy gái nz mà em đang wen lăng nhăng dã man
  5. missdarling

    missdarling Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    vâng, thời thế sinh... ôi, noi gì thì nói thời gian thay đổi, mọi cách nhìn bây giờ cũng thay đổi... vn giờ khác truóc nhìn,
    đối với con ga''i thì chắc vẫn đuoc con trai thích là người chung thuỷ hơn phải ko a...hơn nữa thì giũ gìn cũng vì cho minh.. chứ phần lơn nhưng nguoi lăng nhăng, *** mọi chỗ, mọi nơi, mọi nguơi thì tuôi thọ kem lắm.. mà thế thì sao mà thường thức cuộc sống được... vì thế nếu có giữ cũng là giũ cho minh thôi, con trai cũng nên như thế....vì sức khoẻ, cá nhân mỗi nguoi thôi...
  6. shabrina

    shabrina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2004
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    [/quote]
    Năm 1996, anh có sống ở NewZealand 1 năm . Sống ở thành phố Auckland và Dunedin . Xém tí là làm chủ tịch cộng đồng nguoi Việt ở NewZealand thay cho bác Long .
    Anh có nhận xét khi sống ở đó như sau ...
    Nguoi VN , nhất là con gái, sống ở NewZealand lại ... tra***ional (về tính cách và phong tục) hơn chính cả nguoi VN sống ở VN . Rất nhiều du học sinh sang tới NZ cũng nhận định nhu vậy và ... chê nguoi VN ở NZ !!! (ngộ chưa ?)
    Rồi bàn luận với các chú các bác du học truoc 75 ở đó . Họ bảo có lẽ từ 2 yếu tố :
    1) Ráng giữ phong tục nơi xứ nguoi vì sợ bị ... mất gốc !
    2) Cộng đồng VN ở NZ là một cộng đồng thu nhỏ và khép kín . Có lẽ vì hình thể địa lý NZ bị cách xa với các nuoc khác và cô lập bởi biển chung quanh ...
    Đây là anh đang viết về đa số chỉ theo nhận định của riêng anh mà thôi ! Có nghĩa là có thể sai , vì vậy, miễn phản đối vì anh đã viết rõ ràng vậy rồi ....
    [/quote]
    Anh Thuyền à, cái này em đồng ý với anh. Vì rất nhiều người Việt đi sau 75 hoặc đi những năm 80 sang châu Âu hay châu Mỹ đều khá bảo thủ, truyền thống. Bởi vì khi họ đi VN vẫn chưa mở cửa, hoặc vẫn giữ nhiều nét xưa, cho nên họ mang theo cái tính cách đó sang bển. Họ nuôi dạy con cái theo kiểu đó, thậm chí họ đối với những người ở VN cũng có quan niệm tương đối truyền thống. Ngoài những mặt tiếp thu văn hoá phương Tây cởi mở thông thoáng ra về cơ bản trong thâm tâm họ vẫn ko hề open như ta nghĩ. Đôi khi những thế hệ du học sinh mới sang bển có lẽ còn thoáng hơn nhiều!
    Em nói vậy ko có nghĩa là em sống ở bển, mà cái này do em tiếp xúc, làm bạn với 1 số người Việt sống ở bển, nên em có nhận định thế, có lẽ ko phải mọi người như em nói hết nhưng ít ra có 1 bộ phận...
    Được shabrina sửa chữa / chuyển vào 10:42 ngày 07/12/2005

Chia sẻ trang này