1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

*** : so sánh giữa bên Mỹ & bên VN .

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi thuyenxaxu, 24/10/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dancinginthemoonlight

    dancinginthemoonlight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2005
    Bài viết:
    994
    Đã được thích:
    0
    Tui có mấy cô bạn thân nhau tù hồi bé,lấy chồng vài năm rồi nhưng cú hỏi chuyện ấy của nhà họ là lảng tránh,mới gần đây tui nghe tin một nàng làm ở FPT hẳn hoi,khi khám vô sinh vì sao 6 tháng rồi chưa có em bé,mới té ngửa ra là nàng vẫn còn trinh....
    tui chưa đi nước ngoài bao giờ nhưng tui cũng rất bạo dạn nói chuyện quan hệ với các bạn cùng giới,nhưng các bạn có biết ông người yêu tui cảnh giới là không nên nói chuyện này với ai là nam giới trừ người yêu vì sợ người ta đánh giá mình ''dỏ hơi". Tui đã từng làm việc ở bệnh viện,nên việc nói chuyện *** với các bạn trẻ tuổi,có thể là rất hữu ich cho các bạn ấy ,ở Việt Nam không chỉ các bạn nữ thiệt thòi,mà tui nghĩ nhiều nam giới cung thiếu hiểu biết về ***.
  2. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Thuyền có người bạn làm bac si sản khoa o SG . Anh ta có kể mấy chuyện tương tự như vầy trong kỳ vừa rồi Thuyền về ở SG . Vấn đề tức cười là cặp vợ chồng đó vẫn tưởng là họ ... ân ái normal như bao cặp khác . Nhưng thật ra thì cô vợ vẫn còn trinh y nguyên vì anh chồng không hề penetrate thật sự . Mỗi khi ân ái, cô vợ sợ đau hay hổ thẹn chi đó, cô ta cứ kẹp chân lại , ông chồng thì cứ hỳ hục làm nhưng thật ra là hỳ hục với ... 2 cặp đùi của cô vợ !!!! Anh bạn bac sĩ phải kêu 2 vợ chồng vô giảng giải và phân tích cho họ hiểu . Thật ra, đâu phải là lỗi của người đàn ông bên VN đâu ?
    Họ nể và thương vợ, không nỡ làm vợ đau . Tại cô vợ ... không chịu open minded (hay open .. phía dưới ) thôi mà ! Thật khổ !
    Chả bù với con gái Mỹ !
    Hồi về mới nghe kể, Thuyền không tin và cho là anh ta nói đùa . Nhưng sau đó thì có dịp nói chuyện nhiều hơn với các bạn nam nữ bên đó thì quả là đúng thật ! (chú ý: chỉ là thống kê và số mà Thuyền biết qua, có thể sẽ không đúng với truờng hợp của bạn trên đây, ok ?)
    Nam giới ở VN, vấn đề *** thường thì một là biết qua các film porn hoặc các website *** maniac trên WEB . Hay có thể là kinh nghiệm *** qua ... gái **** ! (sorry, từ từ rồi nghe hết, khoan hãy nổi giận và rượt wýnh Thuyền nha )
    Thật ra, đó là vì hoàn cảnh văn hóa cúa VN còn cổ truyền, con gái VN chưa bạo dạn trong việc "ăn cơm trước kẻng", *** before marriage, vì vậy, con trai VN không có nhiều cơ hội hiểu biết về *** trước khi họ lập gia đình !!! (see, các bạn huynh đệ có thể đổ lỗi cho phe con gái rồi đó nha)
    Ngay chính sau khi lập gia đình , các cô cũng không chịu ... tìm hiểu về *** và bạo dạn hơn để chinh phục ông chồng vĩnh viễn trong phòng the như các cô bên này !
    Có một cô VN kia Thuyền biết, cô ta có chồng và 2 vợ chồng sống ở Mỹ này . Chồng cô ta về VN và nghe bạn bè kể lại với cô ta, chồng cô ta có dan dúi chi đó với một co **** o SG . Cô ta ... hùng hổ hỏi thăm về *** và tự động đi học các môn *** education để nhằm đoạt chồng về . Cô ta bảo : "Cái gì mà bọn gái **** làm được thì nhất định em sẽ làm còn hơn nó ! Dù sao, mất chồng không đáng nói đáng buồn bằng mất chồng vì mình chưa bỏ hết 100% sức quyến rũ và tài nghệ của mình vào !!!!"
    (nguyên văn : Losing is not as bad as losing because one not putting 100% in the effort . I would rather being knocked out and lost the battle than walk away from it by not try or attempt at all)
    Thuyền có đọc lướt các thread trên này .
    Có thread kia mà cô nào đó worry về "max G và khoái cảm" mà cô ta và chồng cô ta không đạt được . Lười post vô đó quá, nhưng thực ra, nếu hiểu biết về ***, bạn cũng sẽ hiểU là, ở người đàn bà, mỗi cơ thể có một yếu điểm khác nhau . Điểm vui suong, tuy đa số là ở điểm G, nhưng với 1 số phụ nữ khác thì có thể không phảI ở đó haY có thế đòi họi sự đụng chạm khác hơn ! Hoàn toàn normal bình thưòng với họ !
    Phận sự đàn ông là phải tìm hiểu và giúp vợ (hay người yêu) khám phá những điểm đó và ngưỢc lại ! *** is an adventure .. never ends ! (******** là một cuộc mạo hiểm ... suốt cả đời) . Hy vọng bạn sống được câu trên với vợ hay người yêu cúa bạn !
    Với con gái Mỹ, khi cuộc adventure đó ends, hôn nhân cũng end (hoặc bị bạn gái hay bạn trai sù) . Với VN, hình như dù không có nó, họ vẫn ráng mà chịu đụng vì con cái, vì họ hàng vì xã hội . Rồi từ đó, nếu không đè nén được thì lén lút ngoại tình ...
    Sighhhhhhhhhh ... (thở dài)
    Được thuyenxaxu sửa chữa / chuyển vào 07:35 ngày 27/10/2005
  3. Buratinos

    Buratinos Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Bạn thuyenxaxu đã tham khảo với bao nhiêu cô gái Mỹ và bao nhiêu cô VN để đưa ra được kết luận trên? bạn có tài liệu hay thống kê nào cho vấn đề trên không???
    u?c ndungtuan s?a vo 22:30 ngy 27/10/2005
  4. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    hihi Tricky question nha !
    Con số là ... >= 1 !
    Xin nhắc lại, quan điểm hoàn toàn dựa trên bản thân kinh nghiệm của Thuyền . Vì vậy, không có tính tuyệt đối mà ... sẵn sàng thay đổi theo thời gian ! Thí dụ, ngày mai Thuyền vô tình fall in love với một cô VN nào đó . Cô ta ... rất có thể, (yeah, đời là đầy chuyện có thể hết mà, đúng hông), rất có thể chứng minh Thuyền là sai bét !!! (lạy trời chuyện đó sẽ xảy ra hihihi )
    Về thống kê, hình như ít kẻ tình trường bị dập vùi bởi gái Mỹ lẫn gái VN lắm . Nếu có, biết tìm đâu cho họ để mà survey họ ? Dù có đi nữa , đa số chắc có vợ cả rồi mà nếu có vợ rồi, đời nào vợ để họ đi lang thang tren NET này chứ ! Đúng hông ?
    CÓ thể Thuyền là ... the last one of my kind ? Almost extinct ? (gần tuyệt chủng) (viết xàm đùa chọc bạn 1 tí cho vui, xin đừng giận)
  5. quocnhat

    quocnhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Có mấy câu muốn nói:
    1. Nên coi *** chỉ là một trong số các phương thức làm đời vui hơn. Vì thế không cần quá cẩn trọng hoá khi nói về ***. Dùng nó để phục vụ mình chứ không nên sợ nó. Hãy dùng nó, thậm chí cách nói về nó, để đời có nhiều nụ cười hơn (tất nhiên là nhiều tiếng rên hơn thì càng tốt)
    2. Cái bác 6 tháng vẫn còn trinh kia hoàn toàn có thể. Có nhớ vụ anh LQ Dũng không? Hiếp dâm xong mà em ấy vẫn "hoàn trinh cách cách".
    Hay có khả năng chú chồng đi nhầm đường nhở? Hay bé quá. Túm lại là phí. 6 tháng là gần 100 lần, gain nothing!
  6. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1

    Xin viết tiếp sự khác nhau ...
    7) Con gái Mỹ thường tránh để đàn ông thấy mặt xấu của mình lắm . Con gái VN thì không như vậy . Con gái VN quan niệm, bạn trai mình đã yêu mình phải yêu luôn những cái xấu của mình, vì vậy, mình cần chi phải che dấu những cái xấu của mình chứ . Tất nhiên quan điểm này, nếu bạn hỏi một người con gái Mỹ hay bất kỳ con gái xứ nào trên thế giới, họ cũng đồng ý với con gái VN và cũng muốn bạn trai họ yêu luôn cái xấu của họ . Nhưng con gái Mỹ có sự lịch sự trong đó nữa .
    Thí dụ nhé, con gái Mỹ trước khi đi ngủ, họ rửa hết các đồ trang điểm trên mặt và bắt người yêu phải tắt đèn ngủ đi . Buổi sáng thức giấc, chuyện đầu tiên là họ chui vô tollet để trang điểm và đánh răng rồi mới chui lại vô giường với người yêu họ . Tức là, họ muốn lúc nào trong con mắt người yêu họ là họ cũmg đẹp cả ! Những người con gái Mỹ lười làm vậy, họ thích con trai VN vì họ biết con trai VN một khi yêu thì yêu luôn cái xấu của họ (đây là một nguoi con gái Mỹ so sánh con trai VN và con trai Mỹ khi nói chuyện tâm tình bên chăn gối với Thuyền đó nha)
    8) Xin lỗi các cô bên VN . Có thể điều này bây giờ không còn đúng nữa với các cô khi mà các cô em đã .. "mỹ hóa" qua net rồi . Nhưng mà , với những người con gái VN chưa được thâu nhập hoặc biết đến văn minh bên Tây Phuong, họ ít chịu giữ gìn vệ sinh bên dưới lắm . Người bạn của Thuyền, chuyên về khám tổng quát cho phụ nữ VN khi nhập cư vô Mỹ này . Cô ta cho Thuyền biết , đa số con gái VN bị ... nấm bên trong âm hộ ! Vì vậy, âm hộ họ có mùi ... Con gái bên Mỹ này, phần vì thường xuyên họ tự vệ sinh âm hộ, và lại khám tổng quát mỗi 6 tháng . Nhất là, việc dùng tampon băng vệ sinh của họ cũng khác với bên VN . Lại không care mấy về ********** trong khi tắm rửa vệ sinh chỗ đó, nên phía duoi của họ rất thơm tho . Con gái VN , càng còn trinh tiết chừng nào thì phía dưới đó càng .. hôi ! Những người con gái mất trinh tiết rồi thì họ lại giữ ve sinh chỗ đó kỹ hơn mới là lạ . Người bạn bs của Thuyền cho biết như vậy ! Cô ta đoán có lẽ vì mất trinh và có quan hệ với con trai rồi nên các cô VN chịu khó vệ sinh kỹ lưỡng hơn . Nấm trong âm hộ thường xảy ra cho các cô ở xứ nóng như VN . Ở SG bị nhiều hơn ở Hànoi . Và cũng tùy các cô đối phó ra sao với chuyện kinh nguyệt máu dơ ứa đọng mỗi tháng ở âm hộ nữa . Đa số các cô bị đau đớn khi có kinh, các cô nay hay bị nấm . (btw, ra nhà thuốc tây có thuốc làm sạch nấm ) . Nhưng cẩn thận đừng xài đồ dởm bên VN mà mang họa vào thân . VN hay làm đồ giả hoặc nhập đồ giả từ bên Thailand hoặc bên TQ qua lắm đấy . Tốt hơn thì nhờ người mua ở đây sách tay về VN mà xài .
    ....
    ......
    (nếu Thuyền viết cà chớn quá mà các bạn bên VN không thích thì Thuyền xin stop . Thuyền biết là những lời nói thật thường không hay được lòng tất cả mọi người . Hoàn toàn có tính cách xây dựng mà thôi . ok ? )
  7. duongqua83

    duongqua83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    948
    Đã được thích:
    0
    XH Mỹ nhìn chung là theo kiểu "low context", "explicit language", "direct" (nói nôm na là nghĩ gì nói đó, rõ ràng, dứt khoát), con gái Mỹ cũng được giáo dục từ nhỏ theo kiểu ấy nên nói chuyện rất tự nhiên và thẳng thắn về ********. Hơn nữa, con gái trong XH Mỹ rất được ưu tiên nên việc đàn ông Mỹ sợ ko làm họ thỏa mãn thì cũng có lý do.
    Nói thêm ý anh Thuyền, con gái Mỹ cũng rất quan tâm, chăm chút đến các bộ phận "nhạy cảm". Họ thường đi giải phẫu nâng vòng 1 và vòng 3. Họ thậm chí làm cả "wax bikini line"(cái này ai ko biết thì vào Làm Đẹp hỏi, tôi ko tiện nói ra ở đây) ( đây cũng là một nghề thẩm mỹ ăn nên làm ra ở Mỹ cùng với nghề nail và nghề tanning (tắm đen da)). Họ chăm chút khá kỹ nên rất ít khi bị bệnh về cơ quan nhạy cảm, hoặc giả nếu có thì cũng đi BS kịp thời. Trong khi đó, với tâm lý ngại ngùng và xấu hổ, con gái VN (ko nói tất cả) thường ít chăm chút đến các bộ phận này, dẫn đến việc dễ bệnh. Khi mắc bệnh, lại do tâm lý ngại ngùng nên con gái VN thường ít dám đi khám ở BS phụ khoa. Vì thế cho nên bệnh cứ kéo dài mà ko dứt hẳn.
    Con gái Mỹ quá bình đẳng với con trai cho nên lúc nói chuyện với người khác phái rất tự nhiên và đôi khi hơi có khuynh hướng "đong đưa" ("flirting"). Đó cũng là 1 phần văn hoá Mỹ. Trong khi đó, con gái VN thường e dè trong khi tiếp xúc với bạn khác giới. Những cô nào mà tỏ ra bạo dạn hoặc gần gũi nhiều với con trai thì thường bị phê bình là "lẳng lơ" hoặc "lãng mạn" (!??). Tuy nhiên, cũng có 1 số cô sống ở VN mà bắt chước theo cách sống của phương Tây thì ko phù hợp cho lắm vì khác môi trường văn hoá.
    Có 1 điều ( không phổ biến lắm nhưng vẫn có xảy ra) khá là ngược ở con gái Mỹ và con gái VN. Ở Mỹ đôi khi chỉ thích con gái Mỹ có thể have *** với ********. Nhiều khi chỉ cần hẹn hò một vài lần ( chưa hẳn là bạn trai, bạn gái yêu nhau) họ cũng có thể have *** (hay xảy ra ở các trường ĐH Mỹ). Với những người ******** kiểu này, con gái Mỹ có thể have *** ( vì muốn bản thân cảm thấy thoả mãn, hoặc vì lý do khác), nhưng họ rất dị ứng với các cử chỉ thân thiện (như nắm tay, hôn) ở nơi công cộng với những người này vì họ chỉ xem những người bạn trai này như ******** thôi chứ ko phải người yêu. Trong đời sinh viên, con gái Mỹ thay đổi bạn trai 2-3 lần là chuyện thường. Trong khi đó, trình tự của con gái VN là nắm tay - hôn - have ***.
    Con gái Mỹ nhận xét về con trai VN. Khách quan mà nói, con gái Mỹ khá là thích con trai VN (ko biết là đáng mừng hay đáng buồn đây) vì con trai VN rất kiên nhẫn và chiều chuộng họ. Và lúc nào cũng "nhẹ nhàng" . Tuy nhiên, điều con gái Mỹ ko thích ở con trai VN là con trai VN "hơi bị dramatize" (nói nôm na là hơi nghĩ vớ vẩn, làm to chuyện). Con trai VN hay xét nét những gì mà bạn gái làm, luôn tỏ ra ghen tuông khi bạn gái nói chuyện với người đàn ông khác. ( cái này là trích nguyên văn câu nhận xét của đứa bạn (người Mỹ) của tớ...nó chỉ là ý kiến cá nhân có thể đúng hoặc sai, tớ chỉ đưa lên đây tham khảo).
    P.S: lần trước anh Thuyền cũng có topic hao hao cái này trong Box Mỹ, lần đó đã tính viết thêm vài dòng nhưng làm biếng. Lần này coi như trả nợ anh Thuyền nhé
    Được duongqua83 sửa chữa / chuyển vào 05:13 ngày 28/10/2005
  8. chubbygal

    chubbygal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    1.507
    Đã được thích:
    0
    Hic hic, mấy anh thuyền với cả giương wá nói con gái VN cứ như là ở dơ với cả bệnh tật, hôi hám lắm ý. Sạch sẽ hay dơ dáy nó tuỳ từng tính người, em nghĩ thế. Hic hic, con gái Mĩ cũng tuỳ thôi ạ. Em có mấy thằng bạn thân, đêm nào chúng nó có ONS về mà em Mẽo nào có stinky puss...là chúng nó nói luôn để lần sau thằng khác ko....mà em thấy ko chỉ có mỗi 1 em mẽo
    Hic hic, chứ các bác nói thế này thì còn ai dám tìm hiểu bọn em nữa, trong đầu lại cứ nghĩ: Em này thế này, em này thế kia, hôi hay ko hôi, rồi yên tâm, ko sợ so sánh, đòi hỏi hay ko đòi hỏi....
    Được chubbygal sửa chữa / chuyển vào 06:47 ngày 28/10/2005
  9. quynh_linh

    quynh_linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2003
    Bài viết:
    542
    Đã được thích:
    0
    Gái làm gì mà bức xúc thế . Bình tĩnh tí đi . Kể bác Thuyền cũng nói hơi quá con gái VN nhỉ ? Con Mỹ cùng phòng em xin lỗi em ko thể chấp nhận được . Nó thế nào dưới kia em ko cần biết , em chỉ biết là từ hôm em sống với nó đến giờ là 1 tháng rưỡi mà em dùng tới 3 lọ xịt phòng rồi. Quần áo bẩn của em vứt đấy ko giặt 2 tuần còn chẳng thấy mùi gì . Quần áo của nó 3 ngày ko giặt cả phòng bốc mùi tanh . Em vừa đi học về chạy vào phòng sắp muốn ói luôn . Con bạn em chạy qua ngửi thấy mùi chạy ngay ra ngoài gào ầm ĩ . Hôm đấy là lại có zai đến phòng , em cũng chẳng hiểu cái thằng nhìn đẹp trai thế mà ngồi đấy được 30 phút thì em thấy giỏi . Em chắc 1 điều em ko nhìn thấy thằng đấy lần thứ 2 ..................Thôi nói thế chứ con gái VN mình cũng có người này người nọ . Em ko hiểu nhà khác thế nào nhưng em hồi mới bước vào tuổi dậy thì em cũng được mẹ nuôi em chỉ cho cách vệ sinh con gái sạch sẽ rồi ạ . (Mẹ nuôi vì mẹ ruột em bận quá ko dạy được ). Em nghĩ các nhà con gái lớn thì tối thiểu chỉ cách cái . Hồi em học lớp 7, cô giáo chủ nhiệm em còn có một buổi sau lớp học chỉ dẫn cho bọn em về chuyện đấy cơ. Nói chung nghĩ lại cũng buồn cười nhưng cũng đúng . Ko có tiền mua cái nước rửa thì dùng nước muối . Thiếu gì cách . Cái quan trọng là tuỳ người thôi. Đứa nào bẩn vẫn bẩn , đứa nào sạch vẫn cứ sạch . Có điều đừng vì một số người như vậy mà chung qui cho bọn con gái VN bọn em như vậy . Oan lắm .
  10. chubbygal

    chubbygal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    1.507
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, thì tớ vẫn bình tĩnh đó chứ
    Anyway, chuyện của gái làm tớ nhớ 1 trong mấy con ex-roommie của tớ quá Hic hic, khỏi kể nhiều, chỉ biết là mấy thằng con zai bạn tớ đứa nào cũng lè lưỡi...(khỏi nói là sau 1 thời gian ngọt có, nặng có mà nó ko chịu sửa, tớ......đuổi nó ra khỏi nhà vì tớ là người kí lease )

Chia sẻ trang này