1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

*** : so sánh giữa bên Mỹ & bên VN .

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi thuyenxaxu, 24/10/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Quynh_linh làm Thuyền thấy là dân các nơi trên thế giới vẫn hô vang "con gái VN là muôn năm", quả là đúng thật ! Phản đối mà phản đối cùng nhẹ nhàng thùy mị nữa . Vậy thì hỏi sao đàn ông xứ khác không mê chứ !
    Ok . Về chuyện này thì Thuyền hoàn toàn đồng ý về điểm sạch của con gái VN mà , so với gái Mỹ . Thuyền sống chung share nhà hồi còn còn đi học đại học với 1 cô gái Mỹ, 2 cô người Ý . Ui chu choa, tối ngày phải đi ... lượm đồ lót đồ dơ của con nhỏ Mỹ để giặt dùm cho luôn cho nó . Lại phải gấp luôn mới tức chứ ! May mà Thuyền không tin dị đoan mấy chứ như người khác tin thì cứ là fail lên fail xuống với đám đồ dơ của nhỏ Mỹ đó rồi !
    Còn con gái VN thì đừng hòng mà .. biết được quần lót của họ màu gì, dù là có sống chung share phòng với họ á !
    Thành ra, nếu lấy cái đó để so sách thì chắc chắn quynh_linh đúng mà !
    Đây là tại Thuyền có quan hệ qua nên .. hihih nên coi như là thắc mắc vậy thôi ! Và thắc mắc đó được 1 cô bạn bs có cơ hội khám tổng quát cho dân Á Đông, cô đó giải thích rồi Thuyền viết lại thôi mà . Chưa chắc đã đúng . Có thể đó chỉ còn đúng với gái nhà quê mà thôi . Gái thành phố (SG, Hanoi, Hue ...) giờ đã văn minh quá rồi . Có khi, nếu đã chăm chút và để ý đến văn hoá xứ người (qua net), họ lại còn sạch hơn cả 1 số gái VN ở Mỹ này á (à, cái số này là ở dơ ... di truyền bất trị rồi nên ở đâu cũng vậy cả, giống như đàn ông bên Thuyền vậy á) kekeke
    Btw, có câu nói hay mà Thuyền nghe hoài có ví dụ về chuyện ở dơ này . Đó là :
    "Trong cuộc hôn nhân, người đàn ông là người không thay đổi . Chính người đàn bà mới là người thay đổi ."
    Thuyền đưa ra vì câu trên có tiếp ngay cái ví dụ là :
    "Thí dụ, đàn ông đã ở dơ thì dù bạn có lấy về, dạy họ cả trăm năm sau họ vẫn ở dơ như thuờng á !"
    Hông thấy ví dụ nhắc đến đàn bà nhưng chắc ý là đàn bà sau khi lấy về, dù có dơ thì họ cũng thay đổi thành ... sạch ngay . hihih Hay ít ra, chác tại ông chồng "quen" dần cái dơ rồi nên cũng thấy nó là sạch chăng ? (kidding, nói đùa tí, xin đừng nhéo tui đó nha các cô)
    Được thuyenxaxu sửa chữa / chuyển vào 02:41 ngày 29/10/2005
  2. quynh_linh

    quynh_linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2003
    Bài viết:
    542
    Đã được thích:
    0
    Quỳnh Linh nói vậy mà anh Thuyền đối đáp lại nhẹ nhàng thế này , ko hiểu sao con gái ko mê được ? ..............Con trai Vn ai cũng sweet như anh Thuyền thì chẳng ai cho anh sang cái nước Mỹ này đâu . Nghe anh Thuyền nói là đi giặt đồ lót hộ cho con bé người Mỹ đó thì đúng là QL hơi bị sốc . Đến chồng mình có khi chưa thèm đi giặt cho mình mà lại có người đi giặt hộ bạn vậy , quả là đáng khâm phục .............chắc là QL phải về nói chuyện với chồng mình xem chồng mình xử lý vụ này kiểu gì . Chồng giặt quần áo cho vợ , hay đấy nhỉ ? ..... Cám ơn anh Thuyền nghen .........
  3. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Cái này thì theo kinh nghiệm của Thuyền, Thuyền cũng thấy ít khi con gái VN chịu kể về chuyện *** của mình với bạn trai hay chồng cho bạn thân nghe lắm . Nếu có thì cũng là thoảng qua thôi chứ không chịu đi vô chi tiết .
    Có lẽ, bạn DuongQua viết theo kinh nghiệm riêng của bạn ta đó !
    Hồi Thuyền sang bên NewZealand học, truong trường con trai con gái Á Đông hay họp lại ngồi ăn và nói chuyện . Có một cô sv nguoi Mã Lai, cô ta bạo miệng kinh khủng luôn . Nhưng đó chỉ là một trường hợp đặc biệt trong số 6 , 7 cô chơi chung .
    Chuyện kể tường tận về *** của gái Mỹ thì kinh khủng không thể tả nổI . Các bạn có tin là, họ kể cho nhau nghe luôn cả cái mùi .. tinh trùng bạn trai của họ hôm nay có mùi gì chăng !!! Có cô bảo : "Bạn trai tao hôm nay , chả hieu sao tinh trùng hắn có mùi .. giống như mùi taco bell . Chắc hắn ăn Taco bell trong giờ lunch !" Thì văn hóa và xã giao moi nước mỗi khác mà . Có khi, họ cho là nói ra được những cái thầm kín đó thì mới xem là bạn thân tri kỉ ... Who knows ! (ai mà biết chứ)
    hihih Btw, lâu lắm rồi mới được nghe lại cụm từ "nổ văng miểng" đó nha ! Hình như có kẻ còn nói là "nhà gần kho đạn ?"
    À, chuyện kể chi tiết *** thì Thuyền bản thân chá bao gio kể ra cả . Ở ngoài đời , Thuyền rất là .. kín miệng . Tại trên ttvnol này, chả ai biết sau cái nick thuyenxaxu ... là tui cả nên có kế ra cũng hông sợ . Nhưng kinh nghiệm bản thân, giờ thì khi kể ra chuyện chi cũng cẩn thận lắm rồi ! hihihhi Dù sao, Thuyền cũng còn nhiều cái VN lắm mờ hén ....
  4. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Có khen thật hông đó ? Hay là giống bài "con gái" nói có là không đây ! (đùa tí) Cam ơn cô Quỳnh Linh . Làm Thuyền nở mũi xém bể đây . Gì chứ con trai Mỹ cũng như VN, họ khờ lắm, được con gái khen là kêu nhảy vô lửa cũng nhảy đại đó nha ... Vì vậy, nếu Quỳnh Linh biết có cô nào thì xin giới thiệu gấp cho Thuyền liền . Sẽ hậu tạ trọng thể đầu heo , à quên, đùi heo sườn heo chứ ! (hihih cái đầu heo xương không mà sao ngày xưa người ta hay đền tạ bằng đầu heo quá ta)
    Còn chuyện giặt đồ lót, Thuyền nghe mấy cô làm nail bên này họ rỉ rả mách nhau là : "Bắt chồng mình giặt đồ lót cho mình đặng ông xã bị bùa lú mê mình suốt đời luôn đó nha chị !" hihih Vô tình nghe được (tất nhiên là sau này, sau cái hồi ở share nhà giặt đồ đó), Thuyền cứ rắp tâm nhớ cái chiêu này hoài ... giùm các cô đó ! Nên xin Quỳnh Linh cứ mạnh tay bắt ông xã phải làm cho đến nơi đến chốn đi (đang xúi ihihih )
    (noi nhỏ: Đàn ông bên Mỹ tắm xong giặt đồ lót cho tình nhân cho vợ là chuyện thường đó nha ! hihihih làm riết rồi ghiền luôn vì mấy đồ nhỏ xíu đó thấy cute ác ! )
    Được thuyenxaxu sửa chữa / chuyển vào 04:16 ngày 29/10/2005
  5. DamSearch

    DamSearch Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    Cái vụ này là tại Thuyền tự nguyện thưởng thức mấy cái đó của chị em đó mà. Ở bên Nhật co mấy cái máy tự động, bán quần áo ló dơ, còn nguyên mùi của phụ nữ để các anh đem về ...thưởng thức.....
    hơi bị bịnh chút xíu
  6. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    hihih oan cho Thuyền quá xá ! (phải đính chánh chứ không các cô chê tui hông đàng hoàng rồi ế vợ mất)
    Cái hồi đó, Thuyền ráng lượm cho hết đồ lót của con nhỏ đó để giặt và cất vô phòng nó là vì sợ ba má hay em gái đến chơi, hihih, hiểu lầm là mình mây mưa rồi để quên đồ lại thì nguy .
    Thời sinh viên nội trú, đi ăn lunch dưới cafeteria và có kẻ treo quần lót của ai đó có thêu tên viết tắt ngay cổng cho chủ nhân thu về là chuyện thường lắm mà ...
    Con trai Nhật có nhiều cái thú *** ... lạ lùng lắm, khác với dàn ông VN . Các bạn bên Nhật chắc biết rành hơn và có thể sửa sai Thuyền nha . Hình như, dàn ông Nhật , có lẽ vì chuyện *** quá nhiều và quá lâu rồi nên họ phải nghĩ ra mấy cái weird weird (kỳ lạ) để tạo cảm hứng hay sao đó . Thí dụ, có những nhà hàng bên Tokyo, thức ăn sắp trên người các mỹ nữ để thuong thức các món sushi . Rồi còn có những nhà tắm nước nón tập thể mà từng cặp dẫn nhau vô đó vừa tắm vừa ******** từng góc trong hồ luôn nữa !
  7. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Viết tiếp nữa nha ....
    Cái điểm sau này thì không biết là tốt hơn là tệ hơn . Khó mà judge lắm . Chắc tùy ở ý thích của mỗi người đàn ông mà thôi .
    9) Sau khi lập gia đình, người con gái VN thường ít khi chịu để ý đến bề ngoài của mình nữa . Họ ít chịu trang điểm làm đẹp hơn . Còn con gái Mỹ thì khác . Lấy xong, con gái Mỹ đi shopping gấp mấy lần hơn trước đó . Trang điểm làm đẹp ác liệt hơn . Đây chỉ là nhận xét chung chung của Thuyền thôi chứ thật ra ớ một số các tiểu bang, hoặc ở tùy các nơi bên VN, điều này không đúng và không thể so sánh được .
    Tuy nhiên, nếu có sự khác biệt sau, có lẽ, đó là vì con gái VN sau khi lấy chồng rồi, họ giữ tiền bạc và để dành lo lắng cho con cái gia đình sau này . Họ tin tuong ở chồng mình hơn . Tin là dù mình không trang điểm và làm đẹp, chồng mình vẫn chung thủy và yêu mình, vì con cái, vì hạnh phúc gia đình lứa đôi . Còn con gái Mỹ thì khác . Con gái Mỹ có vẻ ích kỷ hơn về phuong diện này . Quan trong là bản thân của họ trước nhất . Tức là phải đẹp phải hấp dẫn để chồng mình đêm nào cũng háo hức ôm ấp họ . CÓ khi , mot số người muốn hấp dẫn để chính bạn trai hay chồng của họ được hãnh diện là vợ đẹp nguoi yêu xinh . Mặc đồ hấp dẫn để con trai khác nhìn thèm chơi hoặc phảI trầm trồ ghen tỵ . Còn con trai VN thì ... cấm hông cho vợ mặc đồ hấp dẫn quá . hihih Con trai VN ghen lắm . Họ sẽ nói : "Sao em có chồng rồi mà em còn mặc mấy cái này làm chi vậy ? " Hay là "em có có con rồi đó, em biết không ? Sao mà cái jupe ngắn quá vậy ? Đừng làm anh quê chứ !"
    Vậy chắc sự khác nhau của con gái VN và con gái Mỹ trong vấn đề ăn mặc làm đep shopping này kia, phần lớn chính là vì thái độ và quan niếm của con trai VN và con trai Mỹ ma thôi á !
    Riêng Thuyền, Thuyền khoái bạn gái (hay vợ) mình mặc đồ hấp dẫn cho mấy đứa con trai khác ... chảy máu cam chơi ! kekekeke
  8. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Vẫn trong đề tài *** ,
    9) Con gái Mỹ thường bật đèn xanh cho chuyện *** đêm này là ở ánh mắt của họ . Chả cần phải là người trong cuộc , ngồi ở góc quán bar ngay góc đường Đề Thám và Phạm Ngũ Lão, thấy một cô gái tóc vàng vừa gặp quen và đúng nói chuyện với 2 anh chàng mũi lõ xứ khac . Thấy3 ngưới nói chuyện xa xa 1 lúc , nhìn ánh mắt ướt rược của cô nàng với một trong 2 chàng, Thuyền đánh độ ngay với bạn Thuyền là cô nàng muốn với chàng đó . ihihi Rốt cuộc , Thuyền thắng . Ánh mắt là cửa sổ của tâm hồn . Cái này quả là đúng bong luôn về chuyến "muốn" của gái Mỹ .
    Còn với gái VN thì Thuyền chịu thua . hic hic hic Chưa biết rành về họ . Chả biết, nếu con gái VN thích ân ái với mình thì họ sẽ bật đèn xanh cho mình qua gì gì nhỉ ! Đoan chắc là không phải bằng lời nói rồi . Vì theo kinh nghiệm của Thuyền, mấy cô VN mà nói dữ nhất lại là những cô ... nhát nhất . Mấy cô bạo , họ hông nói mà cứ làm tới thôi .
    Hic hic, mấy cô VN, xin cho Thuyền tham khảo, nếu bật đèn xanh cho bạn trai thì bật ra sao dzậy ?
  9. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1

    ** Xóa ** *** Xóa *** *** Xóa ***
    Cô Quỳnh Linh xóa post original của mình vì lý do cô ta không muốn kéo chuyện riêng tư của cô í vô đây ... Thuyền cũng xin xóa reply của Thuyền, xem như là hùa theo Quỳnh Linh đây !
    Được thuyenxaxu sửa chữa / chuyển vào 22:40 ngày 29/10/2005
  10. liemdng

    liemdng Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    1.081
    Đã được thích:
    0
    VN mà giống Mỹ sao được, muôn đời cũng không luôn, VN văn hoá Á Đông, Mỹ văn hoá Phương Tây. Cho dù có đến bình đẳng sao nữa thì cũng khó lắm nói thẳng là không thể. Tui hỏi các chú vợ hay người yêu các chú mà đòi hỏi trước thì các chú đều suy nghĩa cả đó.

Chia sẻ trang này