1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

*** : so sánh giữa bên Mỹ & bên VN .

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi thuyenxaxu, 24/10/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Ok, cũng là .. 1 sự đồng ý, (dựa trên câu mở đầu highlight), Thuyền coi như là hiểu vậy ! Vì Thuyền đang mở đầu sự so sánh bằng những chuyện trái ngược khác nhau . Chưa bước sang những cái giống nhau ! Xem ra, khi bước đến phần đó, chắc là anh LiemDng sẽ có các phần phản bác lý thú đây à nha !
    Cám ơn anh LiemDng . Mong anh góp ý thêm ...
  2. dancinginthemoonlight

    dancinginthemoonlight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2005
    Bài viết:
    994
    Đã được thích:
    0
    Mới gần đây,anh bạn SA sang VN một thời gian ngắn,nên hai đứa chưa kịp có chuyện gì sâu sắc,lúc ôm hôn chàng ta,quả là có mùi khác với dân Việt thật,khó tả lắm,chẳng hiểu sao xa chàng một tháng nay,ngày nào tui cũng nhớ chàng da diết.Mặc dầu nhin bề ngoài chàng không cao to hay tuấn tú như dân Mỹ hãy Châu Âu.
    Cô bạn thân yêu một anh chàng da đen nhưng là người Pháp,cô ấy kể anh ta rất nồng nàn hơn bọn da trắng nhiều.Tui đã yêu mấy ông VN,nhưng về khoản âu yếm ******** thì các ông ấy e dè,ít biểu lộ,lâu ngày thấy nhạt thếch.Tất nhiên là tui thừa nhận đàn ông Việt yêu tha thiết và chung thuỷ hơn.
    Topic này rất hay,tui thích cách của Thuyền,sau này Thuyền về VN có định nói chuyện trực tiếp với các thanh thiếu niên về chuyện này không?
  3. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Hello DancingInTheMoonLight,
    Hoi thang 3, Thuyen có về VN gần 3 tháng . Nhưng không đi nhiều mà chủ ý o SG . Thuyen có mot nguoi bạn làm việc trong toà đại sứ Mỹ của Cambodia (cùng quê ở Texas này). Lúc Thuyen rời VN thì nghe ông nói là ông ta đang xin về lại làm việc cho tòa đại sứ, giờ chắc hắn đã đóng trụ lại o SG rồi, chắc vậy .
    Anyway, ông ta có một cô vợ VN . Dễ thương lắm . Thuyền hay đi uống bia và ăn uống tán dóc với 2 vợ chồng họ những ngày tháng rong ruổi o SG mỗi khi ong ta đuợc nghỉ phép dẫn vợ về lại SG thăm nhà vợ . Cô vợ yêu ông ta tha thiết dù 2 người họ cách nhau gần 30t ! Tình yêu bất phân tuổi tác . Cũng như tình bạn của hắn với Thuyền vậy . Khi họ mới lấy nhau cách đây 2 năm, cô đó xấu và mập kinh khủng . Người thấp nên gain cân thấy sự mập ra liền . Lấy ông ta xong, cô ta theo sự khuyến khích của chồng, diet và làm đẹp ra . Giờ thì cô ta ... đẹp thật ! Cô ta hoi xưa chỉ học đên tiểu học mà thôi . Ông chồng bắt cô ta đi học tiếng anh suốt cả ngày 2 năm qua . Nói chuyện với cô ta, Thuyền rất là ngạc nhiên . Cuộc sống vợ chồng với ông bạn của Thuyền đã khiến cô ta như lột xác biến thành một con người khác . Một con người có học, lịch sự, duyen dáng nhưng vẫn không mất đi vẻ chân chất mộc mạc của một cô gái quê 2 năm về trước .
    Thuyền có nhận xét về như vậy với ông bạn của Thuyền . Hắn bảo, thay đổi hết, nhưng cái ghen cũng thay đổi luôn . Cô ta ghen ác liệt ! hihihi Culture clash (văn hóa 2 bên đụng chạm nhau) tùm lum cả .
    Hắn than phiền , "bên Mỹ mình, làm gì có chuyện vợ hay nguoi yêu mò vô điện thoại xét nét hay xé thư của mình ra xem chứ ! Đó là privacy quyền ... con nguoi của mình ! Nhung nếu lấy vợ Việt thì phải chấp nhận bỏ sọt rác cái quyền đó đi"
    Mà thật, THuyền shocked khi nghe cô vợ hắn bảo với Thuyền là "Em ngày nào cugn check phone của ổng hết đó . Make sure là mấy con nhỏ nào léng phéng tính cua ổng là em chặn ngay liền . Má em dạy em vậy ! Phải giữ chồng tối đa chứ hông thể chủ quan trong xa hoi bay giờ đuoc anh oi . Saigon thì anh thấy đó . Ngoi quán mà mấy con nhỏ kia cứ lạng qua lạng lại nhìn ổng !"
    ha ha ha, bạn Thuyền bảo, "Họ ngắm gì anh ! Họ nhắm cái thằng bạn lang bang ngồi một mình của chúng ta đây nè (hắn ám chỉ Thuyền và chê Thuyền nhằm đánh lạc huong cô vợ trẻ ghen tuong của hắn đó quí vị ) . Em ghen vô lý quá nha !"
    Nói tóm lại, tuong là sẽ khó có hạnh phục vì phan biệt tuoi tác và văn hóa, nhung hình như nếu lay nhau vì tình yêu thì họ vượt qua được hết cả .
    Bạn đã thấy ông bạn Mỹ của Thuyền khóc sướt mướt vì nhớ cô vợ VN chưa ? Tuc cuoi lắm . Hăn đi vacation về lại đây thăm mẹ hắn . Chỉ được vài ngày nhớ vợ, lôi Thuyền ra quán bia nốc được vài chai là gục đầu xuống bàn khóc vì nhớ nàng ta ! Mà cái hồi dó, nàng có hắn mập ú ụ xấu xí mới tức cuời chứ !
    Còn hắn thì da nhăn nheo cả mà cô nàng cũng yêu tha thiết . Có lẽ, khi yêu , 2 nguoi đó nhìn qua một cái gì khác chứ không giống người ngoài nhìn .
    Còn về chuyện *** của họ thì ... hihihi . Khởi đầu là hắn kể lể . Rồi 2 năm trôi quá, giờ thì cô vợ hắn cũng kể lể một cách tự nhiên cho Thuyền nghe trước mặt ông chồng luôn . Mỗi khi vậy thì cặp vợ chồng họ hình như đắm đuối hơn và Thuyền cam đoan, tối đó, họ sẽ sensual ***y tình nồng cháy hơn là bình thường .
    Ấy ấy, văn hóa và quan điểm *** của Mỹ khác mình lắm . Và cả 2 bên phải adapt lẫn nhau thì mới enjoy đuoc cuộc sống lứa đôi yêu đuong hay tình cảm chăn gối vợ chồng mà thôi , các bạn ạ !
    hihiihi khi họ kể chuyện *** cho Thuyền nghe trong các bua ăn, may mắn thay, gia đinh vợ của hắn chả ai hieu tiếng Mỹ cả . Chỉ nghe 3 nguoi cuoi rộ mỗi khi họ bị Thuyền châm chích méo mọc chọc ghẹo xen vào lời họ kể . Có nhiều khi, cuộc sống họ hạnh phúc và họ cần nguoi để khoe ra và ... "ôn lại" chăng ? Ai mà biết chứ .
    Mùi vị đàn ông của các xứ khác nhau, không chỉ thuần túy là vì di truyền mà còn vì ảnh huong của các chế độ ăn uống nữa đó nha ...
    Cám ơn cô Dance đã chia sẻ kinh nghiệm ... Ngoai đoi, Thuyen khong dám noi nhung chuyen này với nguoi VN . Vì rất dễ bị hiểu lầm và bị mắng . Nhung kỳ vừa rồi thì Thuyền giao tiếp đa số với nhung nguoi VN có chồng hoặc vợ là nguoi nước ngoài làm việc ở SG . Đa số hầu như Mỹ hóa cả rồi . Có lịch sịch 1 tí thì như là cái ghen cái privacy intrude (xé vào đời tư) của bên VN hay là cái xã giao quá trớn của Mỹ thôi . Chưa có cơ hội giao tiếp với gioi sinh vien ben đó, Dance à !
    Được thuyenxaxu sửa chữa / chuyển vào 12:30 ngày 30/10/2005
  4. duongqua83

    duongqua83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    948
    Đã được thích:
    0
    ...cái này sao giống Bill Clinton về VN nói chuyện với SV ĐHQG vậy ?
  5. choupat

    choupat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    2.401
    Đã được thích:
    0
    duongqua83,embemuathu: Em nói đúng 2 cái nước đức và hà lan rồi đó, đúng là 2 nước này có thể coi là ''điên cuồng'' nhất của châu âu . Ở châu âu đi nhiều nước ở đây rồi choupat cũng thấy con gái mà cả trai nữa của 2 nước này thì là bạo dạn và không có ngại chi kể cả ngoài đường giữa ban ngày .
    Hồi xưa còn ở trong dorm đó năm đầu ở cùng một con nhỏ người Đức vì là 2 đứa share chung một cái hành lang và cái nhà tắm trong đó, mà hành lang thì mỗi phòng có một cửa để vào nhà tắm. Không hiểu hôm đó cô đó với bạn trai đó thế nào mà lại ******** trong cái hành lang đó, khi choupat về để vào bathroom thì hết cả hồn nhìn thấy hết trơn mà họ cũng không xấu hổ mà là choupat xấu hổ vội nói câu xin lỗi rôi đóng rầm cái cửa lại, tưởng họ biết sẽ chuyển vào phòng họ tiếp tục công việc họ nhưng mà họ lại không, mà làm cho xong ở cái hành lang đó , làm choupat đợi mãi để vào bathroom cuối cùng phải chạy sang phòng con nhỏ bạn ở tầng trên . Vậy đó, gái và trai Đức họ ''điên cuồng'', không biết cái này có giống bên mỹ không nữa .
    Thấy anh Thuyền so sánh con gái Mỹ bạo dạn và sạch sẽ thế nào thì để choupat so sánh tiếp. Về độ sạch với con gái Mỹ và con gái Âu với con gái Vietnam thì choupat thấy con gái vietnam không có bừa bộn và lộn xộn như con gái Mỹ( như anh Thuyền có kể về đồ lót của roommate của anh) và con gái Âu bên này lại lấy ví dụ nữa, cô này là người Na-uy, có ở share phòng với choupat một thời gian mà làm choupat kinh hoàng vì con gái hàng tháng có period đó nên phải sạch sẽ mà choupat đoán không phải cô nào cũng dùng tampon hết mà cô na-uy này là một trong số đó, choupat nhớ lần đầu tiên ở với cô đó, tháng đầu sau khi cô đó có và 2 đứa thời gian đi học rất khác nhau, đứa về thì đứa đi nên lần đầu về phòng vào nhà tắm thấy ngay cái cô đó vứt cái băng vệ sinh + cái quần lót của cô đó ở dưới sàn nhà, hic...choupat nhìn mà thấy sợ hết cả người , đóng cửa lại và nghĩ chắc cô đó đi học vội nên không có kịp nhưng mà không phải là như vậy , thấy tháng nào cũng ít nhất 1,2 lần như thế , con gái VN thì sẽ không bao giờ gặp được vì họ không có ở bừa bộn như thế.
    Mà choupat không biết ở bên Mỹ mọi người theo đạo gì là nhiều, bên châu âu ( phía tây thôi nhé vì mấy nguời phía tây coi châu âu phía đông không phải là châu âu, choupat cũng chẳng hiểu vì sao, đoán là vì họ nghèo hơn và hồi xưa là xã hội chủ nghĩa) có thể gần như chia thành 2 đạo chính theo đạo Catholic và Protestan, tín ngưỡng cũng một phần ảnh hưởng tới suy nghĩ nên nước nào mà số nguời theo đạo Catholic nhiều ( như Pháp hoặc thuỵ sĩ vùng nói tiếng PHáp) thì họ sẽ không thoải mái về *** và kín hơn là những nước mà số người theo đạo Prostestan (Đức, Hà lan...).
    Mọi tay quá rồi, choupat ngỉ cái đã khi nào rảnh vào tán tiếp .
    Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ nha
  6. kidkidkid

    kidkidkid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    0
    Mún qua Mỹ ghê hì hì
  7. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Thiet không đó Linh .. perfume ! Qua tới đây, cuộc sống không có đuoc đi chơi ban đêm ở hàng quán như ở SG hay Hanoi đâu đó nha ! Đa số con gái VN sang đây đều bị ... chồng hay nguoi yêu mới chiều tối là bắt nhốt ... trong phòng ngủ đó ! ha ha ha (sorrie, viết tới đây rồi nghĩ bậy nên phá ra cuời , vô duyên quá hén)
    Thuyền thì lại muốn về VN ngay lúc này đây nè .... !
    Con gái VN vẫn muôn năm mà ... Thấy cảnh VN trong mấy bài hát karaoke (thí dụ bài gì gì "mong nguoi ta luon tot luon yeu em"), thay may co chạy xe Dylan xe Alita gì đó, nhìn soooo hot !!!
  8. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Ok, mỏI tay thì để Thuyền viết xàm xàm tiếp cho ...
    Đến số mấy rồi hén ? Hình như các điểm khác nhau từ 1) đến 9) rồi đúng hông quý vị ? Thôi để tóm tắt lại rồi viết tiếp đây ...
    ======================
    1) thụ động trong ân ái
    2) Bình đẳng trong ái ân
    3) Mức độ đòi hỏi kỹ năng skills trong lạc thú phòng the
    4) Vệ sinh miệng thuong xuyen để kịp thời ứng phó bị hôn
    5) đồ trang điểm và làm đẹp tránh nguoi ta thấy mình xấu
    6) biết lý thuyết mà ít biết thực hành về các kỹ năng ***
    7) it chịu dùng bao cao su
    8) âm hộ có mùi
    9) dấu hiệu muốn ***
    ....
    ..............
    10) Các bạn có để ý, bên Mỹ này, người ta ít chịu để người cùng phái đụng chạm họ trong khi nói chuyện hoac nhất là ngoai public hông ? Bên VN thì khác, đó là thể hiện của tình bạn thân . Còn bên này, đó là dấu hiểu ngầm của dân gay hoac bê đê hay nhóm bi-*** (đi cả 2 bên ***). Bên VN, 2 nguoi con trai chở nhau trên xe máy là chuyện thường . Vừa xuống đến phi truờng, nguoi bạn Mỹ của Thuyền đã nhắc ngay đến sự khác nhau này và cười lý thú . Rồi cô ta bảo, dân đồng tình luyến ái bên Mỹ mình chắc sẽ thấy VN xứ mày là thiên đường đó nha hông ? Bên VN, 2 cô bạn thân ngủ chung giuong là chuyện bình thuong . Còn lần đi choi Can Tho và ngủ qua đêm, nhóm Thuyền có 4 nguoi . Thuyền và 1 nguoi con gái, 2 đua con trai khác . PHảI share ... giuong thì THuyền share giuong với nguoi con gái British . Chịu thôi . Cũng may là con nhỏ British đó nó ... xí Thuyền làm partner trước ngay khi bị bắt buộc phải share giuong !
    11) Con gái VN thuong thì dễ bị ướt phía dưới ! Vì vậy, mức độ khoái cảm cho đàn ông thuong hơn Mỹ nhiều . Con gái Mỹ, vì nhiều lý do và trong đó có lý do là chuyện *** đối với họ quá thuong nên .. chai (?), họ rất khó mà bị uot duoi âm hộ . Một số phải dùng estrogen nếu bị khô và ân ái gây đau rát . Đây coi như là điểm A+ cho con gái VN trong phòng the đó nha ! Nói chung, có lẽ con gái VN vì nội tâm nhiều hơn con gái Mỹ trong việc *** nên họ ... "điện nước" nhiều hơn gái Mỹ . Gái Mỹ rất là giả tạo trong việc này . Họ gầm rú lên nhưng đa số là gầm rú rên xiết cho xôm tụ . Gái VN rên lên là vì họ bị xâm chiếm và đau thật tình á !
    Được thuyenxaxu sửa chữa / chuyển vào 12:39 ngày 30/10/2005
  9. kimdung2000

    kimdung2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Bác Thuyền của box Kỹ Sư nhiều kinh nghiệm *** thật . Cho em hỏi thêm cái mục số 6) kỹ năng *** của bên VN . Cái này em nghĩ không phải cứ làm với **** là có thêm kỹ năng thực hành đâu, đúng không anh Thuyền ?
  10. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    Chết, cái đoạn này anh Thuyền cho em hỏi nhỏ Bên này em có thằng bạn là dân gay, thỉnh thoảng đứng nói chuyện với nó hai đứa vừa ôm nhau vừa nói chuyện (mấy nơi public như dining hall, labs, etc...) Ko hiểu có bị người ta nghĩ gì ko tah ????. Mà nó là President của Student Union nên chắc cả trường biết là dân gay

Chia sẻ trang này