1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

So sánh giữa nhạc Trịnh với nhạc của Vũ thành An

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi dungntqnvn, 10/11/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dungntqnvn

    dungntqnvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/06/2001
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    So sánh giữa nhạc Trịnh với nhạc của Vũ thành An

    Các đồng chí ơi,ai đã nghe hết tất cả các bài Không tên của Vũ thành An chưa,xin cho một so sánh với nhạc Trịnh đi.
  2. 1088

    1088 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    1.013
    Đã được thích:
    0
    "mọi sự so sánh đều khập khiễng"
    linh
  3. arch

    arch Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0
    Mình có nghe 10 bài không tên rồi.
    Giống nhau:Không có gì.
    ---->Khác nhau rất nhiều,vd điển hình:Quá là âu sầu,tuyệt vọng,chán nản,...Nói chung nhạc VTA luôn luôn tồn tại tâm trạng bất mãn với cuộc sống kiểu như là :"đời con gái cũng cần dĩ vãng,mà em tôi chỉ còn tương lai","khóc cho vơi đi những nhục hình,nói cho quên đi những tội tình"(!),hay tâm trạng buông xuôi:"Xin em một lần...một lần cuối..,thôi giòng đời đó cuốn người đi","đời người như lá úa,trong cơn mê chiều,nhiều cơn gió cuốn,...".Có thể nhạc VTA thì hay nhưng lời thì quá ư là thô thiển,nhạt xếch.
    Nghe nhạc TCS thì có thể yêu đời hơn nhưng nghe VTA thì nếu ai thất tình thì khó cứu lắm.
    Amor À Mort.
  4. Loving

    Loving Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    0
    Ko nên nói về VTA như vậy. 10 bài không tên của VTA đa phần viết cho những người làm nghề buôn hương bán phấn, nghiện ngập...nói về mặt trái của cuộc sống và được rất nhiều người ưa thích. Cá nhân tôi thích nhất bài không tên số 7, do Khánh Hà trình bày.
    Loving
  5. arch

    arch Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ mình hơi cực đoan.Nhưng mình thật sự không thích.Nói chung là có ấn tượng xấu về nhạc VTA.Rất tiếc là vậy.
  6. dungntqnvn

    dungntqnvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/06/2001
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Hay quá,dù sao cảm ơn các bác đã chú ý topic này,tôi tưởng sẽ ko ai trả lời chứ.
    Còn về cảm nhận của tôi thì nhạc Vũ thành An và TCS cũng có giai điệu giống nhau,chủ yếu giai điệu là snow,chầm chậm,tuy nhiên lời của VTA thì đời hơn,bởi vì nó bắt nguồn từ những điều có thật,cho nên bài hát là nỗi lòng của người nhạc sĩ để nói với người mình yêu,nó trần trụi nhưng chân thật,còn lời của TCS thì nó mang hơi hướng "Thiền hoá",bay bổng.Tuy nhiên,hiện tại VTA đã sửa lời một số bài hát của ông ,như là " Này em hỡi,con đường em đi đó,đúng đấy em ơi.Nếu chúng mình có thành đôi lứa,chắc gì ta đã,thoát ra đời khổ đau".
  7. hoa_tulip_den

    hoa_tulip_den Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    mọi người nghĩ sao khi nghe câu "hãy vươn vai mà dứng tô son lên môi lạnh lùng....hăy yêu người mà sống............"có thể nói nhạc VTA buồn nhưng theo cảm nhận của riêng tôi đó ko phải là một nỗi buồn tuyệt vọng.lời của VTA ko mang âm hưởng của phật giáo như nhạc trịnh,nó thô hơn,nhưng nghe gần gụi hon.ngôn từ của trinh đắt quá.VTA chưa co được phần lời hay như thế nhưng ko thể nói nó nhạt thếch và thô thiển.ở VTA đúng là có 1 sự bất mãn.còn o trinh,no tươi sáng hơn,bởi trịnh coi moi thứ đều là vô thường.những bài hát của VTA thực sự là 1 nỗi trăn trở nhưng hinh như vẫn chưa tìm đuợc sự đồng cảm trong nhiều người

    cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ
  8. jivici

    jivici Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Mỗi người một vẻ!
  9. Quang

    Quang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/01/2001
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    Nhạc Vũ Thành An cũng có rất nhiều nét hay riêng. Và rất riêng nếu so với nhạc Trịnh. Ca từ của Vũ Thành An có một giá trị riêng biệt, ví dụ câu "đời con gái cũng cần dĩ vãng,mà em tôi chỉ còn tương lai" như một lời trách móc nhẹ nhàng mà sâu sắc, dẫu hơi chua cay, hay như câu "triệu người quen có mấy người đưa" v..v. Có vài người bạn tôi cho rằng khi những yêu thương trong tẻo đầu tiên tan vỡ, nghe nhạc Vũ Thành An cảm thấy được buồn , được chia sẻ , đi qua cái Dark Age lúc nào mà bản thân mình không hay...rồi lại đón nhận cuộc sống với một niềm tin và sự hồn nhiên trong sáng không mỏng manh dễ vỡ như trước. Bài không tên số 3 khá hay.
    Em chờ và em tin.
    Dù trái tim không vậy-
    Chúng ta ở đôi bờ
    Một dòng sông nào đấy...
  10. Solitaire_man

    Solitaire_man Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2002
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Nhạc Vũ Thành An hay, nhưng nếu người tôi yêu khi về với tôi mà "đến khi lấy chồng, chỉ còn mối tình mang theo" thì ĐAU!

Chia sẻ trang này