1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

So sánh giữa vàng và... rau muống

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi vantaitrichau, 04/09/2013.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vantaitrichau

    vantaitrichau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/08/2013
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    1
    Điểm khác nhau giữa vàng và rau muống :

    Giá vàng có xuống có lên,còn rau muống chỉ có lên,không khi nào xuống.
    Đám cưới người ta đeo vàng và sau đó nhiều người phải ăn rau muống để trả nợ!
    Có rất nhiều vụ cướp vàng nhưng chưa thấy ai đi cướp rau muống.
    Khi lạc trên hoang đảo ai cũng nghĩ đến rau muống chứ không ai nghĩ đến vàng.
    Vàng càng nhiều tuổi càng tốt,rau muống càng non càng ngon.
    Rất nhiều người có tấm lòng vàng ,nhưng thường ngày chỉ ăn rau muống!
    Người bán vàng vẫn mua rau muống,nhưng người bán rau muống ít khi mua vàng.
    Giá vàng được nhắc trên TV,còn giá rau muống được nhắc ngoài chợ.
    Rất nhiều người chết vì vàng,nhưng cũng có nhiều người sống nhờ rau muống
    Nhìn giá vàng biết nền kinh tế,nhìn giá rau muống biết cuộc đời
    Vàng càng đỏ càng đắt,rau muống càng xanh càng tốt.
  2. phuongts

    phuongts Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2012
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Mọi người chất đồ lên xe xong xuất phát ngay. Toàn và ba nó thay nhau lái xe còn thằng Tiên và bà Cúc mẹ nó ngồi sau. Tại khu nghỉ họ đã thuê sắn hai phỏng ngủ. Tiên nhìn bà Cúc *** trong chiếc áo thun ngắn và quần bò bó sát hấp dẫn, với truyện bản tánh dâm dục của mình nó cũng thường nhìn lén mẹ thằng bạn nhiều lần khi đến nhà Toàn chơi. Bà Cúc không còn trẻ gì, cơ mà khuôn mặt nét vẫn đẹp lôi cuốn, thân hình nở nang và vẫn cân đối của bà làm hắn ham thích.
    Tải ngay các hình nền dưới đây về làm Hinh *** Nền điện thoại các bạn nhé.

Chia sẻ trang này