1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

So sánh Kỹ thuật không quân Nga và Hoa Kỳ !

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi tifosimilan, 21/09/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ov10

    ov10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    6.093
    Đã được thích:
    6
    Ựa!
    Vụ này là An-124 bác ạ.
  2. SittingDuck

    SittingDuck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
  3. napster90

    napster90 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2006
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    1
    -thanks bác OV-10, em đã sửa.
    -nhân tiện , bác Vịt nhớ hồi âm bài em.Sắp thi đại học nên ít được vào trong này

    Được napster90 sửa chữa / chuyển vào 01:00 ngày 20/01/2008
  4. a2p2t

    a2p2t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    2
    Đoạn đầu:
    Bác nhắc tớ là "có hiểu tiếng mẹ đẻ không", nhưng mà tớ thấy bác giống với cái câu mà một bác ở đây nói:

    a jerk will always call others: "a jerk"
    Tớ tìm đỏ mắt không thấy cái tiltrotor post bài trước của bác cả:
    "V22 kết hợp ưu điểm của trực thăng và máy bay cánh bằng, người Nga chỉ có nước liếm mép thèm thuồng"
    Nó khác 0,1% thôi nhưng mà lại thành vấn đề "nói láo" rồi.
    Đoạn highlight: Ồ ngạc nhiên chưa, SittingDuck tự nhận mình Không biết, thật thà thế là tốt.
    Được a2p2t sửa chữa / chuyển vào 01:05 ngày 20/01/2008
  5. blood_and_iron

    blood_and_iron Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2005
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Hế hế! Cái việc 4 Fs vs 10-12 Indian aircrafts thì mọi người quan tâm đến quân sự thì ai mà chẳng biết cơ chứ. Chú cứ làm như không ai biết search internet thì phải. Cái tôi muốn làm rõ ra đây là nếu Fs mà vào hoàn cảnh cô độc đánh trả kẻ địch đông đảo, có support (trái ngược với tình thế mà Fs vẫn thường đối đầu với địch) thì số phận của Fs cũng chỉ như thế mà thôi. Thậm chí là đấu với các loại máy bay mà trong thực tế Fs đã đánh cho te tua như Mig-21, 23, thậm chí là Mig-27 (cường kích chủ đạo) thì Fs cũng sẽ thua nếu một chọi 2 hoặc 3. Tôi thì chẳng pro ai hết nhưng thấy chú cuồng tín vào cái sức mạnh tuyệt đối của Fs thì tôi cũng chỉ muốn lấy ví dụ để chứng minh là nếu lật lại tình thế thì số phận của Fs cũng không khác các máy bay Nga là mấy. Tôi cũng tin nếu 10-12 Fs đấu 4 Su-30 thì Sus cũng thua mà thôi. Phải chăng chú cũng đang tự sướng với những gì mình có sao-chiến thắng tuyệt đối của Fs- mà không hề nghĩ tới những hoàn cảnh dẫn đến những chiến thắng đó: "absolutely unfair"?
  6. SittingDuck

    SittingDuck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    mấy bác slavo đâu rồi mà chưa lôi comrade của mình ra ngoài giã rượu nữa. Pó tay!
  7. viser

    viser Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/01/2004
    Bài viết:
    1.877
    Đã được thích:
    25
    Vậy thì sẽ cá về F35. Thằng nào thua thằng đó là con vịt
    AI chả biết U2 với SR71 vào dịch vụ rồi, ai chả biết U2 bị SA2 bắn rụng, ai chả biết SR71 tốn kém quá nên bị "về hưu"... Hồi trước có vụ này rồi, loạn xị về vụ máy bay M2/3. Rốt cục là, SR71 là phiên bản trinh sát của dự án F12 thất bại, vớt vát thành trinh sát. May ko ca ngợi Valkyrie, ko thì sẽ nhảy sang lĩnh vực ném bom siêu âm hạng nặng ngay . Rốt cục thành tựu là bay cực cao cực nhanh chứ gì? Thành tựu cao thì là trinh sát vỏ titan. Hạ lập trường xuống tí thì có tiêm kích đánh chặn vỏ thép.
    V22 đây
    http://www.time.com/time/nation/article/0,8599,1665835-1,00.html
    Thèm quá chẹp chẹp.
    F15, chẹp, ko show hàng à?
    Trời, hù bà con về UAV sợ quá.
    UAV trinh sát thì công nhận Mẽo cực tiên tiến trong việc xài tiền, có hàng đàn đội, nhưng sức đe doạ của Predator mang ATGM thế nào thì quả là làm người ta khiếp sợ, sợ lắm ý.
    Hỏi bọn Ngố xem nó có sợ UAV trinh sát ko thì nó bảo sợ lắm, vì nó toàn dẫn đường cho Smerch bằng Rambo điện đài toạ độ.
    Khói lửa chiến trường thì thử thế này nhé, làm thống kê số Global Hawk hoạt động trên chiến trường: 2 chiếc. Số lượng rụng vì các lý do: 2 chiếc. Tỉ lệ tổn thất: 100%. Con số này cũng ko ý nghĩa gì mấy.
    Reaper siêu việt, cũng là Predator to chứ hơn gì, may ra mang đc tí napal ném du kích là cùng. UACV ko phải bomber bố ạ. Bọn châu Âu và Ngố nó muốn chế đồ bay high sub sonic hay supercruise chứ ko phải loại bay 200 dặm một h đâu.
    Bảo UAV Mẽo thành tựu lớn ko? Gật gật lớn lắm. Có thèm ko? Gật lia lịa dãi rớt lòng thòng. Ưu việt kỹ thuật cao ko? Ờ thì cũng thế thôi. Đời còn dài chờ xem đã, chưa gì la um sùm.
    Về bài biện hộ cho F15 mock thua Indi thì cũng thế. Su nó thắng ở lần khác nữa chứ ko phải mỗi lần đó. Tỉ lệ 3/1 là với các loại chứ ko phải với riêng Su. F15 mất đánh xa đúng là như cua bị vặt càng. Nhưng so khả năng đánh xa thì thử ví dụ như lần Su tập với Tornado F3, chắc cũng restrict° các kiểu, nhưng mà tập BVR. Loại này chuyên đánh chặn nhá, tương đương F14 chỉ kém chỗ ko lên carrier nhá...Bọn Ấn lọ vênh hết cả mặt nhá..
    Nói chung, data thực chiến chưa nói lên gì, tập trận cũng chưa nói lên gì, yếu tố con người chưa nói lên gì, vậy quay về yếu tố đảm bảo nhất là thông số lý thuyết, Su thắng, hố hố hố...
    Cãi nhau với duck thật là lý thú, hố hố, bao nhiêu lần cũng ko chán.
  8. SSX

    SSX Guest

    Ối giời ơi! Các bác vui vẻ nhỉ. Lại có chuyện hài để xem đây.
    Thế mà nhà em không biết.
    Gì chứ Apache nhà em là hàng đỉnh thì rõ rồi. Ấy là chú vịt nhà em
    lặn ngụp qua mấy cái pho rằm thấy bọn duds đều nói vậy nên cũng nói vậy.
    Chấp làm gì mấy phát AK các bác, ấy là em mà bọc giáp tốt thì cái bọn bắn AK
    ấy chỉ có khóc tiếng mán.
    Vì là hàng đỉnh nên em chỉ tàng hình cái bọn S300, 400 gì đấy đỉnh trở lên thôi,
    chứ còn cái loại hàng xách tay tầm nhiệt, hàng cũ trôi nổi tứ
    phương vớ vẩn nhà em cóc thèm tàng hình.
    Thế cho nên chưa kể Nam tư, chỉ tại Iraq từ 2001 đến giờ nhà em rụng
    có sơ sơ 300 cái có cánh các loại, trong đó chủ yếu là apache em.
    Cho dù bọn tăng M1 có chết nhiều thì chúng nó cũng lết được đến Baghdad,
    thế cho nên bao nhiêu chiến công chúng nó vơ cả. Đã thế lũ A-10 lại cậy sức
    bay khoẻ, có mấy cái tăng Iraq ngẻ chúng nó xơi sạch, em
    chân chậm đi sau nên đành overkill gỡ chút thành tích vậy, Híc!!!.
    Để giữ thể diện hàng đỉnh, người ta lo em chết nên bây giờ em cóc cần đi càn bọn phiến quân.
    Chỉ thỉnh thoảng mới bay lên bay xuống green zone cho nó hoành tráng.
    Mọi việc đã có bọn F và cả B1 đi chiến bọn phiến loạn cho nó máu.
    So sánh em với Kamov làm gì cho nó mang tiếng pờ rô này nọ.
    Cứ so em với con tiger của Phớp chẳng hạn, cùng hàng na to cả.
    Điện tử của nó cũng đỉnh lắm nhưng không hiểu sao cũng mang same same đồ
    như em mà nó nhẹ hơn em gần 2 tấn.
    Thế cho nên nhìn cách nó bay luồn lách lươn lẹo là em tắt điện luôn cho nó khoẻ. Hề hề....
    Được SSX sửa chữa / chuyển vào 08:30 ngày 20/01/2008
  9. SSX

    SSX Guest

    Cope nào thế? cope thế thì cope làm gì.
    Các bài không chiến IndiaCope 2007 tại Anh vừa rồi là:
    1 vs 1
    2 vs 2
    4 vs 4
    team vs team
  10. kien0989

    kien0989 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/02/2006
    Bài viết:
    4.157
    Đã được thích:
    1.672
    hé hé, cho chú đọc lại báo, rồi trình bày lại cho anh 3-1 là 3 gồm những gì nhé!
    Bỏ qua vụ siêu sao F86 Sabre à ku?
    Ngày nói dối năm 1952, VVS hạ thổ 10 cái F86, ngày song cửu (9/9) năm ấy, mấy thằng Ivan xỉn quá bắn nhầm vào 7 cái F86 và 13 cái F84 ở Deeguandong, tuy nhiên 2 lần say xỉn này của Ivan chưa phải là ngày đen tối của siêu không lực huê cầy
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này