1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

So sánh Kỹ thuật không quân Nga và Hoa Kỳ !

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi tifosimilan, 21/09/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    Trong khi ngoác mồm ra quảng cáo thì Pre xxx chả mấy khi khoe cái trạm điều hành nhẩy ????? sao thế ???? Cái trạm truyền tín hiệu video thô, với chảo antena năm mét rưỡi thì có gì để khoe ???? Cũng như thập niên 196x, Mỹ đi tụt hậu quá sau và vội vàng cho chứ UAV Pre xxx ra sân, mà chưa kịp định nghĩa nó là gì.
    Từ cuối những năm 198x, Nga, Mỹ và nước khác khá nhiều UAV giông giống nhau. Đặc trung của chúng là chỉ có phần tự động lái ưu việt, điện tử so với thời nay thì quá còi. Khí động còn chưa có siêu máy tính lớn để ưu việt. Nhìn chung chưa đóng góp gì nhiều. Lúc đó chiếc YaK-61 vẫn chỉ để biểu diến như Predator ngày nay.
    Nhưng Nga đã trang bị rất nhanh, rồi đưa vào thực tế, chứng tỏ đắc dụng đầu những năm 1990. Lúc đó, những đồ chiến lớn như máy bay ném bom hay chiến hạm thiếu tiền, chính vì thế mà những đồ nhỏ như UAV đâm ra được ưu đãi hơn bình thường. Việc Nga đưa UAV từ đồ chơi thành đồ chiến đã ép Predator đẻ non.
    Cái mà Predator chưa có là một trung tâm thông tin. Rõ ràng, việc truyền tín hiệu video đến Mỹ là điều không thể, khi có nhiều UAV tham gia. Trung tâm thông tin như của Pchela giảm băng thông lên cấp trên hàng ngàn lần.
    Thiếu trung tâm sử lý, người ta tận dụng chảo để truyền video của Predator lên kênh viễn thông địa cầu. Ban đầu, người ta dự định từ các thành phố lớn có thể tập trung một lượng nhân lực lớn sử lý thủ công, trợ chiến chơ UAV. Nhưng điều này càng bó buộc kênh truyền hơn. ?????
    Thật ra, Predator không phải là sản phẩm của chiến tranh thông tin kiểu Nga. Nó là một sản phẩm của chiến tranh Đặc biệt thời Ấp Bắc kết hợp với đồ hiện đại. Bản chất của kiểu chiến tranh này là tập trung những căn cứ lớn, phản ứng với vùng xung quanh... Predator cần một căn cứ rất lớn, một sân bay thật sự với các xưởng máy, trạm thông tin lớn, chứ không phải mấy cái xe tải như Pchela.
    Predator sử dụng phương pháp lái radar, UAV được định vị và định hướng bởi đài radar (LOS). Kiểu lái này cho phép những phiên bản về sau hoạt động quanh đài cố định tầm 700km theo quảng cáo, nhưng, rõ ràng, việc một đài radar định vị chính xác mục tiêu tầm đó là không thể ???? và rõ ràng, việc truyền video trong bán kính vài trăm km phải dùng đến vệ tinh, và hệ thống SATCOM vào cuộc. Cũng có một phưong án dùng laser vệ tinh tăng băng thông nhưng phương án đó tiêu cùng toàn bộ hệ thống laser vệ tinh.
    Và bùn cừi nhất, thay vì sử lý tín hiệu từ căn cứ lớn này rồi chuyển về Mỹ, người ta lại truyền song song đám Video ấy về Mỹ. ????? Thậm chí còn không có việc gắn bản đồ số vào không ảnh. Chỉ là Video như một phóng viên quay (như cái hình đài truyền hình đó). Một căn cứ cố định, to lớn, chảo antena khổng lồ.... không hề có chức năng sử lý thông tin ?????? Chính vì vậy mà cái trạm này chả ai buồn khoe.
    Việc truyền video thô về Mỹ chắc chắn hạn chế cả nước Mỹ cùng lúc không thể có quá một vài chục Predator hoặc GH cùng bay. Điều đó buộc Mỹ phải phát triển tiếp và đợi lâu lâu lâu lắm nữa mới có UAV cho bộ binh như Pchela.
    Cũng có thể Mỹ nối cáp quang các trung tâm Predator về Mỹ. À, thế này thì băng thông cao nhẩy, nhưng mà như thế thì đành phải đem Predator về phục vụ ở những miền đất hoà bình ?????
    Thật ra, nó không thể định hình được, vì không trung tâm thông tin nào sử lý được hình ảnh độ phân giải cao rộng tới hàng vạn km vuông. Một trung tâm như thế có 4 Predator tức nếu có 2 cái cùng hoạt động (dự phòng hỏng) thì hết công suất. Và nếu quan sát toàn vùng Pchela đảm bảo 20 phút một ảnh toàn diện thì Predator chỉ riêng bay phủ đã mất 20 giờ, chưa kể ảnh rất tồi. Điều đó cho thấy, Predator không thể trinh sát theo dõi real time được, kể cả với chất lượng ảnh tồi.
    Nếu để làm chiến binh thì nó quá đắt. Và 4 chiến binh cúng chả làm được cơm cháo gì trên hàng vạn km vuông. Hay Predator chuyên dùng ám sát ???? có thể lắm.
    Vì chỉ có thể theo dõi một mục tiêu rất hẹp nên người ta đặt dấu hỏi, nó là một chiến binh (kiểu KA-137) hay là một trinh sát (Pchela). Câu hỏi này vẫn chưa có trả lời, vì Predator đẻ non, chưa thành hình. Cả hai chức năng đó Predator đều chưa thể làm được.
    Câu trả lời đúng nhất, nó chỉ là một ganh đua với Pchela, ganh đua quá nên đẻ non.
  2. maseo

    maseo GDQP - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    3.125
    Đã được thích:
    320
    Sau 24h nữa tất tật những bài xúc phạm động vật, dùng từ đệm trong topic này sẽ đi bụi. Hết Tết rồi, nhà em phải đi làm lại thôi :D
    Chào thân ái và quyết thắng!
  3. xn3

    xn3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    1
    Chú Vịt ngồi, anh hỏi cái, GH nó bay 24h, nhưng từ Florida đến chiến trường mất bao nhiêu giờ, quay về mất bao nhiêu, còn bao nhiêu giờ để làm nhiệm vụ?
  4. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    Kỹ thuật không quân, cũng như các Kỹ thuật khác, người Nga và Liên Xô, hay nước nào đó có thể dẫn đầu, nhưng tất cả những điển đó đều do cộng đồng các nhà bác học toàn cầu phát triển. Thật là ngu si khi đi khoe khoang một cái gì đó của riêng mình. Nhưng đôí khi sự ngu si đó lại trở thành chính sách nhà nước. Điều đó ví dụ cụ thể là Bush. Từ khi ông này lên, các chính sách kinh tế thông minh thời Clintơn mất đi, được thay bằng chính sách "tiếp thị quốc gia", chi tiền khổng lồ đi quảng cáo ầm ỹ khắp mọi ngõ ngách.
    Chính sách tiếp thị quốc gia xuất phát từ đâu???
    Vào cuối thời Bin, Internet hạ gia svà trở nên phổ dụng, lúc này, Mỹ đã hoàn thành hệ thống được gọi là "xa lộ thông tin" xây dựng những năm 199x, nay là hệ thống các đường backbone. Các lưới backbone lúc đó thực hiện cuộc cách mạng về truyền thông, xuất hiện trào lưu gọi là thế hệ Web-I cùng với thanh toán điện tử phổ cập. Đồng thời lúc đó có việc số hoá toàn diện các bản đồ, thư viện, báo chí, phát thanh, truyền hình, phát hành phim, cho thuê truyện.... Trước đây, phải chi một khoản tiền lớn để in sách, làm báo. Nay thì nhật ký, thơ thiết... và cảnh ******** phát hành toàn quốc chỉ bằng bữa sáng. Lúc đó ông tổ của Wiki và Fox cùng nắm bắt vận hội mới. Wiki tổ tiên phát tán "công cụ chữa bệnh trầm cảm", "phương thức tìm kiếm cho đàn ông"... Fox thì làm chính trị. Có cần nói thêm vào thời đó không ???? đó là lúc Predator ra đời. Global Hawk hay Predator... đều là một loại máy bay không người lái, lúc nữa ta bàn sau.
    Trong chiến dịch tranh cử, nhà Bush phát hiện và sử sụng trào lưu mới. Họ đạt được liên minh với các đồng chí truyền thông của cuộc cách mạng mới, đứng đầu là Fox. Thế là Bush con được trở thành tổng thống bằng internet đầu tiên trên thế giới. Lên ngôi, Bush con liền trả ơn bằng chính sách "tiếp thị toàn cầu". Tiền y tế, kho học, kỹ thuật.... được cắt, đầu tư vào quảng cáo, chính quảng cáo sẽ kéo nước Mỹ tiến lên chứ không phải Kỹ thuật. Wiki tổ nắm được vận hội mới, liền đường đầu tư bỏ khiêu dâm phát triển wiki. Hàng loạt các forum xuất hiện, với cái ảnh đại bác khổng lồ của Iraq, hay vết dầu loang rộng bằng cả nước Mỹ ở vịnh Ba Tư, hay chuột Chec-nô-bưn to như con lợn, Stalin giết 30 triệu người, Mao giết n trăm triệu người, ********* tử trận như ngả rạ ở Iadran...
    Chiến dịch vĩ đại làm mình cười bò ra khi một bạn Mỹ hỏi: ơ, thế trận nào ở Việt Nam quân ta cũng thắng thì sao quân ta lại thua trong cả cuộc chiến tranh ????? Sự rối ren của nước Mỹ bắt đầu ngay tức khắc với khủng hoảng chứng khoán công ghệ cao.
    Các chính sách "tiếp thị quốc gia" làm suy sụp nước Mỹ thế nào ở đây không bàn. Nhưng có lẽ nên nhắc qua một vài ví dụ hài hước. Chính sách tiếp thị quốc gia bao gồm cả việc chi những khoản tiền khổng lồ để quảng cáo nước Iraq vô địch thiên hạ, rồi chú I-ăng-ky còn anh hùng hơn cả vô địch thiên hạ đập phát chết nghéo, giá của vụ này cho đến nay là 400 tỷ một năm. Nhỏ hơn là chiếc siêu máy tính. Mỹ thường là nước có siêu máy tính còi, Bin kiếm ra kha khá xiền, Bush lấy luôn xiền đó ném vào đóng chiếc siêu máy tính lớn nhất thế giới. Chiếc Bluegen sử dụng công nghệ tầm thường, nhưng có số lượng vi sử lý lớn nhất quả đất xuất hiện, số phép tính tối đa làm được song song được công bố là lớn nhất thế giới, vượt qua Earth Simulation suốt gần 20 năm đứng đầu thế giới (2004). Hài hước chỉ là hài hước. Khi người ta phát chán cái chương trình quảng cáo này, vì sự vô dụng của Bluegen, thì Earth Simulation, lại vượt lên (2006).
    Sử viết: "vua bút năm thứ n, chế được máy tính to, đem ra đọ, được nhất quả đất, vạn tuế, vạn vạn tuế", bỏ qua số 2 năm. Bin kiếm xiền để bush quăng đi, nhưng tiếng có máy tính to lại là của bush. ???? Chuyện đó thì có ở nhiều nước. Thằng è lưng cõng đá lên núi về nghỉ chẳng ai biết, thằng lăn đá xuống ầm ỹ được cả thiên hạ ngước lên nhìn.
    Rồi hệ thống phòng không Aegis ???? Một hệ thống phòng không thiết kế mở tính năng không phải hay ho gì cho lắm, được phát miễn phí cho Đông Âu. Aegis được Nhật, Úc bỏ tiền mua-kinh phí mua do Mỹ trả, tính vào công tiếp dầu Afghan...tức tìm mọi cách phát miễn phí.
    Hàng chục tỷ đô được ném cho cái chức vô địch máy tính tạm trong 2 năm.
    Hàng ngàn tỷ được ném cho cái chức vô địch quyền anh ảo.
    Và hàng trăm tỷ đô được bỏ ra để sáng tác văn học, làm những đoạn phim truyền hình phát miễn phí. Một hình thức hay được dùng là mua license tin tức, nhào nặn lại, rồi phát miễn phí cho hàng ty tỷ những lá cải dịch không công ra khắp các thứ tiếng. Nguồn phân cải được đánh giá và trả tiền công dịch, phát tán qua hệ thông "clich ăn tiền", nửa kín nửa hở dưới dạng quảng cáo hàng hoá. Nhờ nguồn phân cải miến phí này mà một trào lưu lá cải toàn cầu chưa từng thấy xuất hiện ở thời làm báo không mất tiền in. Wiki, vốn được lập ra bởi một kẻ phát tán web khiêu dâm, nay cũng được sử dụng mạnh mẽ.
    Discovery Channel làm rất khéo. Ví như họ tổ chức ra các cuộc bình bầu... máy bay tầu bò. Ví như tăng T-34 thì đứng đầu rồi, nhưng T-34 được tôn vinh để M1 đứng thứ 2!!!!, rất chi là khéo.
    Một kiểu cũng hài. Ví như 2007, trước khi đánh Iraq thuộc Mỹ (và Mỹ sau đó hèn hạ nhịn nhục), Thổ tính đến chuyện Syria cũng tranh mỏ dầu này. Thổ thì vốn hoà bình với Syria, nên để thăm dò khả năng phòng không, Thổ thuê kẻ thù không đội trời chung của Syria là Israel, cấp đường cho F-16 nước này bay vào Syria. F-16 Israel lợi dụng một thung lũng hiểm trở của Thổ bay được qua biên giới vài km thì tháo lui, ném thùng dầu phụ tăng tốc phắn, do phát hiện bị radar theo dõi. Các phân cải tụng ca hoành tráng được chuẩn bị sẵn đâm ra ế. Thế là các tờ báo tiếng tăm phương Tây hành động rất khéo, họ đăng tải những tụng ca phân cải "thời quá khứ không có tương lai" này, nhưng chú thích bên dưới là "theo nguồn một lá cải không tên". Tuy nhiên, các lá cải quen thức ăn công nghiệp miễn phí không chú ý đến chú thích khác thường đó. Thế là vịt ăn cải toàn cầu tưởng rằng có vụ Israel đột kích căn cứ hạt nhân Syria thật, vì tin này được đăng toàn cầu như một tin chính thức, trong khi chính Israel thì chối đây đẩy cái vụ phạm pháp này.
    Cũng hài hài là chiến tranh 6/2006. Ngày nay, khi Israel đã điều tra xong vụ bại trận này, ty tỷ tướng tá chính khách ra toà hay từ chức, thì người quảng cáo duy nhất cho chiến thắng này của Israel còn lại lại không phải người Do Thái, đó là Bush.
    Làm lắm chú ngộ độc.
    Kết quả của chính sách "tiếp thị toàn cầu" đó.
    9h 11/2/2008.
    Tớ đang xem thời sự. Gảte đang đến Iraq để xem xét việc rút quân. Gate thuyết phục đức tăng quân Afghan, Đức bảo, tôi đủ rồi. Gate thuyết phục Nga nhưng không ngăn được nước này bắt đầu cuộc chạy đua vũ trang mới (lúc này, khi mỹ kiệt lực).... không một hành động nào của Mỹ được đồng thuận trên toàn cầu. Người ta không muốn dây với thằng điên.
    Iraq tiến dần đến ngày Mỹ cút nguỵ nhào. Gate bàn kế hoạch rút quân khẩn cấp vì hết năm nay, thằng điên Bush không còn quyền đập phá la hét. Thời điểm đó chẳng còn là bao.
    Chính sách tiếp thị toàn cầu làm không ít chú ngộ độc cấp quốc gia. Mỹ cấp một ngân sách khổng lồ đài thọ các chú con ông cháu cha du học. Các chú này học rất sướng, chả phải thi cử mấy !!!!! nhưng cũng được trang bị rất nhiều kỹ năng quảng cáo, và có một ban tham mưu giầu kinh nghiệm đứng sau.... tiếp thị cho các chú trên chính trường sau này. Hành trang thường thấy của đội này là những chiến dịch biểu tình thuê lải nhải trên các lá cải, sống bằng phân cải miễn phí, vốn mọc lên nhan nhản.
    Có thể dễ thấy độ ngu si về khoa học kỹ thuật, toán, lịch sử, máy tính, văn học.... của lớp này, ngay trên ttvnol. Lục lại lịch sử học vấn trước khi đến "thiên đường" của đội này thì phải biết. Cũng có thể thấy độ nhiệt tình của các chú này khi chiến đấu bảo vệ thanh danh của mẽo, kẻ làm phân cải nuôi vịt cấp toàn cầu vĩ đại, ngay ở đây.
    Điên cuồng. Mà nên đặt tên bọn này là vịt ăn cải hay tên nào đó cho dễ nhớ.
    Ở một chuồng vịt, khối kẻ du học như thế về. Vịt chuồng này vốn ghét Mỹ và thường không tham gia luồng sống "tiếp thị quốc gia". Nhưng một hôm, chú vịt cả hơi ốm, một vịt ăn cải lên thay. Tất nhiên là chú vội vàng sà vào vườn cải, bám riết lấy tiền cải, trong khi cả thế giới đang chiến đấu quyết liệt giành nhau chỗ chạy khỏi luồng này. Kết quả là vịt nhiễm bệnh ngộ độc "lạm phát cải sặc tiết toàn dân", méo tiếng ăn tết. Đau hơn hoạn, nhưng còn đau hơn khi hàng đàn vịt ăn cải vẫn lải nhải biểu tình thuê.
    Nga, cũng như nhiều nước khác, sở hữu khá nhiều đỉnh cao về hàng không. Ví như tầu vũ trụ của họ thì ai lại được, cả thế giới không trừ anh mẽo lắm mồm vẫn phải thuê họ. Chiếc M-55 Geophysica vẫn được các tay săn ảnh đi theo đến tận cùng thế giới. AN vẫn là máy bay chở hàng lớn nhất thế giới. MiG vẫn là máy bay chiến đấu nhanh nhất thế giới, SU vẫn là máy bay chiến đấu bán chạy nhất thế giới, Pchela vẫn là UAV quân sự đắc dụng nhất thế giới, Mí vẫn là con lừa tải hàng lên thẳng-cần cẩu bay lớn nhất thế giới...
    Nhưng Nga cũng như tất cả các nước khác trừ Mỹ, đều không có Bush và "tiếp thị quốc gia". Tiền chi cho việc lải nhải toàn cầu được họ đầu tư vào phát triển khoa học kỹ thuật để tạo ra những đỉnh cao mới.
    Dù có lải nhải tiếp thị toàn cầu thì các khách hàng ruột của Mỹ như Saudi vẫn chi khoản tiền khổng lồ mua đồ Nga (150 Mi atack), hay như Venezuela, Thái Lan, Malaysia.... Những thằng như Pakistan không mua được đồ Nga thì cũng tìm mua đồ Ucraina... điều này tiếp tục chuyển đến cho Nga những nhất thế giới nữa, vì như Mi và KA sắp thành Lên thẳng tấn công phổ biến nhất thế giới. Tại sao vậy ???? dễ thấy, tiền phát triển đã được lải nhải toàn cầu ăn hết rồi, thì máy bay tầu bò Mỹ sao mà khá được.
    Được huyphuc1981_nb sửa chữa / chuyển vào 11:31 ngày 11/02/2008
  5. Nong_Dan_WTO

    Nong_Dan_WTO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    68
    Cha chả cái anh chàng Thân Dậu Tuất - Huy Phúc Ninh Bình này, tớ không thích cái kiểu đanh đá chua ngoa trong những bài viết bảo vệ chân lý nước Nga của anh này, nhưng phải công nhận là anh ta có tư duy tương đối độc lập, kiến thức cũng khiến cho nhiều người (như tớ) nể nang.
    Nói gì thì nói, chất lượng các bài viết của anh chàng này cũng tương đối "xuya".
    Cảm ơn anh vì một lọat bài viết đọc thấy rất thú vị.
  6. SSX

    SSX Guest

    Bác maseo làm ơn "gạn đục khơi trong".
    Chẳng mấy khi có được kha khá bài UAV mà đọc thế này.
  7. hungtranbt

    hungtranbt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2007
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    0
    - Đại giáo sư phúc cồ cho hỏi tí. gần đây đại giáo sư có xem tin tức thế giới không ạ?
    - Nếu có thì đại giáo sư cho hỏi Mỹ nó vừa hạ sát một thủ lĩnh cao cấp taliban bằng cái UAV cùi bắp gì đó ạ? Tại sao các UAV cùi bắp, lạc hậu nhất thế giới lại có thể làm việc một cách chính xác như thế? có phải là Mỹ đang marketing chứ thực ra cái UAV đó chẳng làm được trò trống gì? - Giáo sư cũng cho hỏi liệu các UAV siêu việt của người Nga có thể làm được việc đó mà không phải san bằng tất cả ở bán kính vài km?
    - Giáo sư vẫn chưa trả lời câu hỏi là liệu khi nào nước Mỹ sụp đổ ạ? Lúc trước nghe giáo sư phán là Mỹ sắp sụp đổ đến nơi rồi cơ mà. thế mà cho giáo sư dung sai đến 100 năm hoặc xxxxx năm nếu giáo sư muốn mà giáo sư không đưa ra được thời hạn nào đó à?
    - Theo như giáo sư nói thì người Nga là giỏi nhất, siêu việt nhất. Thế thì giáo sư cho hỏi là tại sao thế giới hiếm có ai xài đồ Nga vậy ạ? Ví dụ như máy bay Nga thì ngay cả người Nga cũng không đi nếu có sự lựa chọn? Tất nhiên cũng có một vài ngoại lệ như giáo sư đây (cũng có thể miệng hô lớn đồ Nga vĩ đại nhưng lại sử dụng đồ các nước khác. Giáo sư dám bảo là không phải thì tui đi bằng đầu).
  8. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    Hậu quả của chính sách tiếp thị quốc gia ở ttvnol là có một số anh chàng nghĩ rằng chỉ có Mỹ có UAV ??????? Tất nhiên, các chú ngộ độc này thì UAV là gì cũng không biết.
    Ở đây, điêu cần nói đến, UAV có vai trò thế nào, Pchela có phải UAV không. Thật là lạ lùng với một số kẻ ngộ độc, GH là UAV nhưng Pchela không phải là UAV.
    UAV là thiết bị bay không người lái, khi UAV được dùng làmn đạn thì nó có tên là đạn tự hành, Missile. Tự hành ở đây nghĩa là không phải ngắm và bắn, nhưng có thể lái thủ công chứ không chỉ lái tự động.
    Global Hawk hay Predator các đời đều là một loại máy bay. Đây là các máy bay tự cân bằng sải cánh rộng, có khả năng bay ổn định và thời gian bay lâu, tốc độ chậm. Chúng có động cơ đặt sau và một cái mũ chỏm chứa chảo video. Máy bay được lái từ xa bằng radar bám chùm (LOS). Lái LOS radar thế nào ???? Radar từ xa định vị máy bay bằng chùm. Trên mục tiêu của radar là UAV có máy trả lời và nhận tín hiệu radar, giao tiếp máy này và radar cho phép định vị UAV, yêu cầu định vị này phải cao mới lái được.
    Mẫu máy bay này thích hợp để bay lâu, độ cao kha khá. Các máy bay tầm cao như U2 hay M-55 đều là kiểu sải cánh rộng này cả. Các UAV trên mang theo radar x-band nhỏ, hồng ngoại tổng hợp một mầu và máy quay video. và cũng có máy ảnh, tuy nhiên không phải là máy ảnh quét.
    LOS cần định vị, đo cao chính xác để lái, hệ thống lái bao gồm một chảo antena đường kính 5,5 mét. Bên cạnh đó phải có chảo video. Chảo để định vị, còn lệnh lái được truyền qua radio sóng ngắn. UAV bay được ở độ cao thấp dưới 3km trong bán kính 40km. Khi bán kính tăng, UAV chỉ có thể bay cao, ở tầm 100km, UAV phải bốc lên trên 15km đến 20km. Đây là hệ thống định vị cục bộ hàng không điển hình, khá lớn (mà các chú ngộ độc tưởng là định vị GPS). Nguyên tắc hệ thống này thì khá giống Pchela, nhưng Pchena thì nhỏ gọn. Pchela cũng không dùng chảo mà dùng antena phân cực kết hợp truyền tin và định vị.
    GH và các đời Predator phát triển sau có thể bay tầm rất xa bằng lái tự động, cũng như chương trình lái tự động của máy bay dân sự khác. Chúng sử dụng hệ định vị toàn cầu GPS và nhận chươg trình bay qua sóng ngắn. Các này cần truyền video qua vệ tính SATCOM. Cách này không cất hạ cánh, bay thấp... được, như bay được xa.
    Như vậy, GH và Predator các đời là một UAV.
    Thế Pchela-1 có phải UAV không, không.
    Pchela-1 và Tipchak là hai hệ thống trinh sát chứ không phải UAV. Pchela-1 là một tổ hơn gần chục cái xe tải, một trung tâm thông tin và 6 máy bay không người lái (UAV) YaK-61. Pchela-1 có thể sử dụng những máy bay có người lái như trực thăng, hay không người lái nhưng không phải YaK-61 như T-90. Nhưng Pchela-1 không phải là UAV.
    Trung tâm thông tin sử lý đầu tiên là gắn ảnh lên bản đồ số. Ảnh được gắn lên bản đồ số là gì ????
    Là ảnh mà mỗi điểm trong đó đều có toạ độ trên hệ thống toạ độ địa cầu, Pchela-1 dùng hệ thống GOS của Nga. Ảnh vệ tinh và ảnh của Google Earth là những ảnh thế này. Nó hợi khác và cũng khó dùng. Người ta chỉ gắn một lớp toạ độ, đó là lớp toạ độ có cùng cao độ với cao độ mặt đất chỗ đó. Vì vậy khi chụp nghiêng thì toạ độ các nóc nhà sai đi, người cầm chuột chỉ xác định tạo độ móng nhà. Ví như hình tháp eiffel ví dụ, bấm chuột vào đỉnh tháp là ra kinh vĩ độ cái lối đi vào chân dưới đất chỗ đó và cao độ tương đối 0 mét, chú không phải kinh vĩ độ đỉnh tháp.
    Bước một, ảnh được sử ký kết hợp hệ thống định vị. Bước này được UAV và xe chở antena kết hợp thực hiện. (thực chất, xe này ngoài chức năng antena còn chức năng radar theo dõi độ chính xác cao nhw đã kể).
    Ảnh thường khi chụp thì to nhỏ bình hành méo mó thuỳ vị trí chụp, nhưng được co dãn uốn nắn để đặt vào lưới bản đồ số. Nhờ vậy, khi chụp nhiều không ảnh ở các vị trí khác nhau, nhưng chỉ có các điểm thay đổi (như xe chạy, người đi) là mới cùng với bóng nhà. Chủ yếu hình ảnh khi đặt lên bản đồ là đồng ruộng, sân, nóc nhà ít thay đổi. Vậy Pchela chỉ cần truyền những điểm ảnh mới đó về trung tâm, tiết kiệm được hàng trăm lần băng thông khi theo dõi thời gian thực, đây là băng thông giữa UAV và antena của xe theo dõi. Đây là các quá trình Imaging và Maping của không ảnh. (trong hình ảnh mô tả Pchela đã có ảnh ví dụ về sản phẩm của các quá trình này). Kỹ thuật này giống như kỹ thuật được dùng trên các vệ tinh.
    Bước sử lý trên cũng đã nhận ra được kha khá thông tin, như người xe... chuyển động. Một cuộc tấn công mới chẳng hạn, được báo động ngay.
    Bước sử lý thứ 2 là nhận dạng, đây là giai đoạn tiếp theo của Imaging và Maping. Sản phẩm của chúng là các ảnh độ phân giải thấp của từng đối tượng cụ thể. Bước 2 và 3 của tín hiệu được thực hiện trên xe điều khiển, gọi là "lập báo cáo", được thực hiện không quá 30 giây.
    Kể ra so với ngày nay là nhận dạng hình học thì nhận dạng mầu của Pchela-1 cũng cô cổ. Pchela-1 nhận dạng bằng so sánh mầu. Nó có ảnh hồng ngoại hai mầu độ phân giải cao, ảnh mầu nhìn thấy. Độ phân giải hàng Giga-pixcel của máy quét đời mới và cỡ hàng trăm Mega thời đầu. Những phiên bản ảnh ban đầu có độ phân giải đến đề-xi-mét. Chỉ dùng kỹ thuật ở bước một mới truyền được hình ảnh như thế về antena của trạm. Hai mầu hồng noại hơn một mầu là đo được nhiệt độ, phân biệt được ngọn nến và thằng người, xe đang chạy máy hay đã chết... Như cái ảnh đã ví dụ, những con đường hơi nóng hơn sáng rự lên, tầu mới đến đậm đặc so với tầu đỗ đã lâu, dòng nước hiện rõ cùng với độ sâu... Máy tính căn cứ vào so sánh đó phân lập ra người, xe... và đưa vào báo cáo. Trong báo cáo chỉ còn hình ảnh và toạ độ mục tiêu trên bản đồ số. Khối thông tin này được nơi nhận báo cáo (xe tăng, máy bay...) ghép trở lại vào bản đồ số của họ. Như vậy, băng thông ở đây lại giảm đi hàng ngàn lần so với bước một, dễ dàng truyền qua trạm liên lạc vệ tinh hay các trạm khác, với băng thông chỉ vài k và nhờ đó, thông tin dễ dàng phổ biến toàn quân, toàn quốc, tầm địa cầu.... Dễ hiểu hơn mô tả thế này. Không ảnh độ phân giải đề-xi-met cánh đồng rộng 1km có dung lượng cơ bản 100 mega-pixel, nếu chỉ dùng ảnh độ tương phản thường thì là 32 tỷ bít. Nhưng nếu chỉ truyền hình ảnh toán quân trên đó, xông xênh cỡ đại đội 100 thằng, mỗi thằng cho xông xênh rộng một mét vuông 100 pixel, là 10 ngàn pixel, bằng một phần vạn.
    Đó là chưa kể thông tin logic, Được thực hiện ở bước 3, bước này được thực nhiện ngay trên Pchela-1 hay trên những thứ khác, như đầu đạn hay là một trung tâm trợ chiến dùng người. Thông tin này thường chỉ được dùng để truyền xa hay qua thoại, giảm băng thông. còn Các đối tượng được phục vụ trực tiếp như xe tăng, máy bay thì lấy thông tin bước 2 chiến cho khoẻ.
    Như "người, mặc đồ lính, mang súng B41, đang chạy, kinh độ xxxx, vĩ độ yyyy, tốc độ zzzzz" thì thông tin còn gọn cỡ trăm lần nữa so với bước 2. Tất nhiên đoạn logic trên ngày nay chỉ có người mới phân tích được, nhưng thiếu hơn ví như: "người, đang chạy, kinh độ xxxx, vĩ độ yyyy, tốc độ zzzzz", hoặc tổng hợp hơn ví như: "100 người, tốc độ zzzzz" thì Pchela-1 lại làm tốt hơn người quan sát. Ta đã thấy hệ thống đánh xe tăng hàng loạt hoàn toàn tự động ở tầm 90km như thế nào.
    Đó là chức năng của trung tâm thông tin, nhờ đó, thông tin được chắt lọc, rút gọn hàng vạn lần và là điểm quyết định để có số lượng trạm lớn, trang bị cho mỗi trung đoàn một trạm.
    Đó là cái khác biệt của một hệ thống trinh sát và một UAV. Sử dụng UAV, người ta chỉ xem phim được với độ phân giải của Camera 4x4, còn truyền toàn quốc thì chỉ được cỡ vài chục con cùng bay, và rất nhiều thứ, như trạm điều khiển, vệ tinh, trung tâm quốc gia... phải phục vụ cho 1 UAV.
    Tất nhiên, cái trạm điều khiển mà mỗi UAV cần 2 antena, một 5,5 mét và một 2,4 mét thì không đặt trên xe được, không của quân đoàn được chứ đừng nói trung đoàn. Cái video 4x4 không phải không ảnh để trinh sát, báo cáo mà chỉ để quan sát một mục tiêu cụ thể thôi. Quan sát như thế thì chỉ làm nhiệm vục của tiểu đội thôi (đánh một cong sự, một con xe, giết một người...).
    Và UAV cghỉ là một phần nhỏ của hệ thống trinh sát. Global Hawk hay Predator chưa có hệ thống trinh sát nào nhận chúng làm làm việc, thay vào đó, người ta dùng mắt của chúng để quan sát mục tiêu cụ thể. Nhưng để quan sát mục tiêu cụ thể thì Global Hawk hay Predator cũng chưa có một số thiết bị như đo độ sâu, đo vận tốc dòng nước, đo vận tốc mục tiêu bằng doppler, hay đơn giản hơn là tự động bám mục tiêu như Pchela-1.
    Việc phát triển UAV mpới là giai đoạn đầu của việc phát triển hệ thống trinh sát dùng UAV. Ví như, Pchela-1 có thể chẳng dính gì đến UAV như khi nó dùng máy quan sát đặt trên trực thăng hay nóc nhà. Giai đoạn phát triển các UAV thì như đã nói, Nga nó thực hiện từ những năm 198x đến chớm đầu 199x, khi YaK-61 và Ka-137 xuất hiện.
    Nhưng sau đó mới có Pchela-1. Pchela-1 không phải là YaK-61, mà là hệ thống trinh sát dùng YaK-61. Pchela-1 không phải là UAV mà là hệ thống trinh sát.
    Global Hawk hay Predator thì lại là UAV.
    Global Hawk hay Predator ra sau, nhiều mặt hiện đại hơn YaK-61 như là liên lạc vệ tinh, nhưng chưa có công ty nào được dựng lên để nhận chúng vào làm cả. Công ty ở đây là hệ thống trinh sát như Pchela-1. Tất nhiên, để thử nghiệm thì người ta sẽ huy động vệ tinh, trung tâm quốc gia... cho để Global Hawk hay Predator chạy. Nhưng thử nghiệm thì là đồ chơi, không có lãi.
    Và Mỹ còn lâu lâu lắm nữa mới có một hệ thống trinh sát dùng UAV như Pchela-1. Mặc kệ việc họ đã có UAV từ lâu lâu lắm.
    Global Hawk hay Predator có hể dùng được cho một trạm như Pchela-1 do Mỹ làm không ?????????????????
    Được chứ, nếu như trang bị thêm máy quét Ir hai mầu và quang nhiều mầu, máy đo doppler laser, tăng độ chính xác hệ thống định vị cục bộ, đặt thêm máy tính lớn và phần mềm sử lý ảnh, thiết kế các terminal trên người, trung tâm, xe, máy bay...
    Nhưng vẫn chỉ có tầm 40km với độ cao 3km, đó là giới hạn của hệ thống định vị cục bộ kiểu radar và băng thông của hệ thống truyền tin (như ở Pchela-1 là một). Quá giới hạn đó, thì chỉ có đặt trung tâm điều khiển lên trên UAV, điều đó đến nay chưa làm được. Hơn nữa, lúc đó UAV vẫn phải bay cao tít, không hiểu còn tác dụng không.
    Còn nếu giới hạn ở 40km như Predator đời 1 ????? Thế thì YaK-61 hơn đứt, nó nhỏ bằng có 1/10, đây là yêu cầu cao để theo dõi liên tục. Vả lại Predator cho đến hiện tại chỉ bay 1 cái một lúc cho một trung tâm đặt cố định. Vậy nên đến cả hiện tại Predator cũng không thể real time được.
    Như vậy, Global Hawk hay Predator không thể thực hiện được nhiệm vụ như YaK-61 ngoài bán kính 40km-50km. Hạn chế chủ yếu là băng thông truyền tin đến trung tâm thông tin. Còn trong bán kính đó thì các máy bay này quá lớn, không hợp. Một sân bay dã chiến nhỏ, với hai trạm điều khiển cố định lớn, 6 UAV đắt đỏ... được xây dựng cho vùng như thế là tồi, không thể chấp nhận được và người Mỹ cũng không làm.
    Mỹ chưa có UAV nào thích hợp theo yêu cầu vì Global Hawk hay Predator vẫn chỉ là thử nghiệm. Nhiệm vụ chính là quay phim độ phân giải thấp để theo dõi mục tiêu cụ thể nhỏ. Nhiệm vụ này nếu không phải mang theo đạn bom thì "озо?-2 Dozor-2 làm tốt. Mà thật ra, những nhiệm vụ tuần tiễu thời gian kéo dài như thế vẫn được giao cho AN-12, AN-14, AN-28... hay các máy bay tương tự của Mỹ, Âu, Canada. Chúng rẻ hơn nhiều, mà đang quay phim thì tiện thể chưởng luôn vcài tấn bom. Còn mấy chú UAV trên thì chỉ được mỗi chức năng trội là một mắt xích trong "tiếp thị toàn cầu".
    Ngay cả trong nuớc Mỹ, Global Hawk hay Predator không được hải quân chấp nhận, nơi rất cần UAV để tuần tiễu chống ngầm.
    Đây là ví dụ về không ảnh gắn lên bản đồ số bị bóng nghiêng, trong ảnh là point của cái lối vào chứ không phải của đỉnh tháp. Global Hawk hay Predator chưa có chức năng chụp ra loại ảnh này, chưa đạt yêu cầu cơ sở của một hệ thống trinh sát.
    [​IMG]
    Tô gì gì.
    Không làm mà đi lải nhải thì nó đang chết. Tốc độ sụp đổ cao hơn nhiều với tốc độ tớ dự đoán trong này. Ví như, tớ trước đây nghĩ rằng đến giữa năm 2008 thì đô mới sụt giá thảm hại và thế giới tẩy đô đồng loạt, cùng giá dầu chạm 100. Nhưng điều đó đã diễn ra trước nửa năm.
    Hàng Nga Hàng Mỹ.
    Nhiều người dùng hàng Nga chứ, cậu không nghe tớ nói à. Phim Mỹ của tiếp thị toàn cầu, tiếp thị quốc gia.... thì hay hơn và được xem nhiều hơn, nên lắm thằng ngộ độc. Còn trực thăng, máy bay chiến đấu, xe tăng....UAV Nga thì nhiều người dùng hơn Mỹ. Mỹ có lải nhải đại hạ giá, quảng cáo, khuyến mại thì cũng chả ma nào mua.
    Chỉ có cậu bị ngộ độc phân cải miễn phí nên không nom thấy những thứ đó thôi. Cái thể loại kiến thức mà mỗi Mỹ có UAV thì chỉ đến thế trở xuống.
    UAV bắn được thằng nào talinban à ??? thế chụp ảnh chưa ???? Tớ tè vào cái tổ kiến rồi bảo chúa Taliban chết trong đó, nhưng không có ảnh chụp. Mà có thật thì có gì đáng khoe. Không có UAV thì các máy bay khác làm gì, hay là các máy bay khác tồi đến mức phải dùng UAV. Có mỗi đạn bé tí thì bắn gì. Một quả bom, một viên đạn sánh bằng vài tấm bom đạn sao ????
    Có mỗi thằng Taliban mà mấy trăm năm rồi hô hét, nào là giết được thứ nhất thứ nhị thứ tam thứ thất. Cứ theo lời mẽo thì toàn bộ taliban chết hết từ lâu rồi. Thế mà nó vẫn phát hình lù lù lên đấy. Hay là Talinban có phép mọc đầu, Mỹ chặt xong rồi lại mọc đầu, để Mỹ khác lập công.....Miẹ các chú ngộ độc tk, quả này hàng ngàn lĩnh Mỹ chặt được đầu phó tướng Taliban, công lao rộng khắp.
    Nga từ hơn chục năm trước đây, đã hai lần giết tổng thổng Chechnya đểu. Một lần giết tươi một lần giết hụt nhưng toàn bộ tuỳ tùng chết sạch. Lần đầu, nạn nhân kiêng vài tháng rồi nhưng nhịn không nổi, alô buôn đây mấy phút, lập tức chết vụn thây. Lần sau, viên sĩ quan Nga cũ này đang alô thì nghe tiếng o o o của đạn tự hành điều khiển TV. Hắn mặc kệ vợ con chạy thục mạng nhảy vào một cái hố. Toàn bộ gia đình và tuỳ tùng thành thịt nướng. Nhưng gã này cũng không phải xa vợ con lâu, tất cả đã đoàn tụ.
    Cái thành tích chiến tranh điện tử như thế thì Mỹ 30 năm nữa còn xơi. Vì còn xơi nên đánh mãi, giết mãi, toàn Taliban chóp bu, mà nó vẫn lên TV nó chửi. Nga có đè chec đểu chết gí chệt gị từ tám kiếp nào rồi, Mỹ thì vẫn tiếp tục lập công chặt được đầu phó tướng Taliban, còn cuối năm nay với sang năm thì Iraq Mỹ cút nguỵ nhào.
    Này thì ngộ độc, UAV "thủ lĩnh cao cấp Taliban"
    http://www.google.com.vn/search?hl=vi&q=UAV+%22th%E1%BB%A7+l%C4%A9nh+cao+c%E1%BA%A5p+Taliban%22&btnG=T%C3%ACm+ki%E1%BA%BFm&meta=
    Này thì ngộ độc, hỏi lão gúc "UAV Taliban"
    http://www.google.com.vn/search?hl=vi&q=%22Taliban%22+UAV+&meta=
    Kết quả đầu tiên:
    http://vnexpress.net/Vietnam/The-gioi/2001/09/3B9B4B31/
    Maseo e*** các đoạn mô tả cảnh ăn uống mất vệ sinh
    Được huyphuc1981_nb sửa chữa / chuyển vào 15:06 ngày 11/02/2008
    Được maseo sửa chữa / chuyển vào 22:21 ngày 11/02/2008
  9. Buratinos

    Buratinos Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Nga thì chỉ có 1 thứ nhất thế giới thôi, đấy là Natasa, còn các loại khác thì nhất theo cách đánh giá của bản thân họ thôi. Mà ngay cả những thằng Nga cuồng tín nhất mình đã gặp không thằng nào có được niềm tin vững chắc vào nước Nga bôn-sê-vích như giáo sư HP cả, không hiểu giáo sư được đào tạo từ lò nào ra mà kinh vậy.
  10. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    Tin cho các chú ngộ độc biểu tình thuê biết.
    Ngày hôm Qua, Ấn Độ đã quyết định phát triển một loại UAV dùng cho hải quân, nó sẽ đắc dụng trong việc chống ngầm. UAV truyền ảnh về và sử lý trong trung tâm thông tin.
    UAV hạ cất cánh trên các phương tiện trinh sát di động (ý nói tầu trinh sát).
    Như vậy Ấn Độ cũng đã bước qua thời phát triển UAV, chuyển sang thời Pchela-1, vượt Mỹ.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này