1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

So sánh lực lượng IRAG và MỸ

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi Nakata, 15/02/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NGU_ONG

    NGU_ONG Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    dân VN ngày xưa thôi chứ bây giờ thì
    NGƯ_ÔNG
  2. NGU_ONG

    NGU_ONG Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    dân VN ngày xưa thôi chứ bây giờ thì ... phải không bác LAT_KT hay mấy bác nhậy cảm
    NGƯ_ÔNG
  3. Cavalry

    Cavalry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2001
    Bài viết:
    3.062
    Đã được thích:
    0
    Mới nhìn thấy đoạn này trên web, bài học cho Palestin mà cũng là bài học cho Saddam để đánh Mỹ đây:
    "Ở Bắc Việt Nam, toàn thể dân chúng tiếp chiến kẻ thù. Các ông bà già, phụ nữ, trẻ em đều tìm được những cách đánh chặn kẻ thù...
    ... khi một xe tăng Israel cán lên xe ô tô của Palestine, cần phải cho nổ tung, khi một người lính Israel bước vào nhà của Palestine, tường phải đổ sụp.."
    In North Vietnam, the entire population engaged the enemy. Old women and men, mothers and children alike managed to find ingenuous ways in which to sabotage the enemy's advances and to make the enemy's actions count
    against them. I am moved to tears by the sight of Zionist tanks crushing Palestinian cars and demolishing Palestinian homes, but they are tears of rage, not sorrow. Every Palestinian car and house should be booby-trapped. When a Zionist tank runs over a car, it should explode. When Zionist soldiers enter a house, the walls and floors should collapse on them, and ordinary household objects be rigged with explosive devices
  4. Typoon

    Typoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2003
    Bài viết:
    650
    Đã được thích:
    0
    Chưa chắc à, lúc nào ta chẳng bị đánh trong lịch sử ta có được mấy trăm năm yên ổn. Vấn đề là trong thời bình thì chẳng thể nào thấy được bản chất của con người đâu, chiến tranh mới làm hiện rõ ra nhất. Một thằng ăn cắp lại chiến đấu tới cùng, người phụ nữ ngoại tình xông vào biển lửa cứu người. Nếu thời bình cả hai là kẻ xấu, thời chiến phải coi lại à nha(bản chất của con người). Nếu bây giờ VN phải chiến đấu có thể 30 năm sau chiến tranh lại có đưa con cháu bảo "Ôi lúc đó thôi bây giờ thì..." , ca tụng những người mà bây giờ mình bảo dỏm đấy. Nếu dân ta dở thì thành người Trung Quốc hết rùi. 1000 năm còn không xi nhê mà. Có thằng nào bây giờ đánh nhau 1000 năm không

    Chien tranh la dieu xau xa nhat cua con nguoi va la dong luc phat trien nhat cua con nguoi. Nghich ly=chan ly
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này