1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

So sanh Mức lương tối thiểu BACHELOR, MASTER, Ph.D Degree ở các nươc

Chủ đề trong 'Du học' bởi vanhoivanbinh, 15/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cocktailtinhyeu

    cocktailtinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    1
    Ở Việt Nam đối với cán bộ nhà nước thì BA, MA hay PhD thì cũng thế cả. Lương tối thiểu 450.000 VND tháng nhân hệ số. Ở càng lâu lương càng cao. Nếu học MA hay PhD ở nước ngoài về có "promotion" bằng mấy cái lườm nguýt và soi mói, thậm chí có ông sếp tôi (SN 1958) còn tuyên bố với bọn tôi (198X) là "chúng mày đúng là không . . . nhiều thâm niên công tác bằng tao", rồi đi rỉ tai cả cơ quan là "thằng X, con Y cậy biết TA khinh thường anh em !" (Mình xin giải thích khái niệm rỉ tai có nghĩa là thì thầm to nhỏ với từng người một đúng nghĩa. Mình nghĩ ông ấy chắc không thèm chấp bọn trẻ ranh ít tuổi nên không thèm nói thẳng vào mặt bọn mình). Khổ thế chứ, bọn mình có khinh thường anh em đâu, bọn mình chỉ góp ý với ông ấy nhẹ nhàng là "chú ạ, lần sau chú để im cho Tây nó nói hết câu đã mới biết nó nói gì chứ, chú cứ vừa nghe vừa giảng giải TA cho cháu thế cháu không tập trung được, mà không tập trung được thì không dịch được cho chú chính xác đâu", mình thấy cô bé đồng nghiệp nói vậy nên rất xây dựng bảo "Ừ, chú cứ hay Tây chưa nói xong chú đã gật gù ầm ĩ như là hiểu xong rồi ý". Ặc ặc ! Hết thuốc.
    (Mình xin giải thích thêm là bọn mình chịu trách nhiệm phiên dịch cho buổi làm việc, ông ấy là kỹ sư Thuỷ nông tại chức, có bằng B tiếng Anh mua ở Phố Thợ Nhuộm để thi lên chuyên viên chính, cái bằng đó do chính thằng bạn cùng nhà với mình đi mua hộ)
    Được ****tailtinhyeu sửa chữa / chuyển vào 04:33 ngày 17/02/2008
  2. MAKLOVESB

    MAKLOVESB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2008
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Chả hiểu, người ta hỏi về lương lại kể chuyện đi làm. Cái này thì chỗ nào mà chả có..
  3. vanhoivanbinh

    vanhoivanbinh Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2005
    Bài viết:
    657
    Đã được thích:
    2
    CÓ vẻ như cái bác này lại rơi vào vòng luẩn quẩn không có lối thoát rồi
  4. cocktailtinhyeu

    cocktailtinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    1
    Ừ, hết mịa lối thoát rồi. Bỏ Việt Nam thôi không về nữa đâu. Híc
  5. MAKLOVESB

    MAKLOVESB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2008
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Bác đừng bức xúc nhiều quá nhé, kẻo lại làm liều. he he..

Chia sẻ trang này