1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

So sánh sự khác nhau giữa cầu thủ nhập tịch ở Pháp,Đức với cầu thủ nhập tịch ở Đông Nam Á và Ả Rập

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi minhnet2006, 29/12/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. buonet

    buonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    1.936
    Đã được thích:
    16
    Huỳnh Kesley ghi 1 bàn từ chấm 11m và chuyền cho đồng đội ghi một bàn

    Sài Gòn Xuân Thành loại ĐTLA

    17/01/2011 0:28



    Sau khi loại Đồng Tháp, Sài Gòn Xuân Thành (SGXT) tiếp tục hạ thêm một đội V-League khác là Đồng Tâm Long An (ĐTLA) để góp mặt ở vòng tứ kết Cúp quốc gia 2011.


    ĐTLA là đội tạo được nhiều cơ hội ăn bàn hơn, trong đó bộ đôi Antonio - Danny 2 lần sút bật cột dọc và xà ngang, chưa kể nhiều tình huống hỏng ăn khác ngay trước mũi giày. Đáng tiếc cho ĐTLA khi trọng tài Đào Văn Cường cho chủ nhà được quả phạt đền ở phút 80 vì cho rằng Nhật Tân (ĐTLA) phạm lỗi với Văn Tuấn trong khu vực 16m50. Chân sút Huỳnh Kesley đã ghi bàn từ chấm 11m đưa SGXT dẫn trước.



    Cuối trận, do ĐTLA nôn nóng dâng cao nên từ pha phản công chớp nhoáng, Huỳnh Kesley chuyền cho Hải Anh ấn định chiến thắng 2-0 cho SGXT.
    Trên sân Hàng Đẫy, Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) đã vượt qua chủ nhà Hòa Phát Hà Nội 4-3 bằng thi đá 11m (hòa 0-0 trong 90 phút). Như vậy các trận tứ kết diễn ra ngày 12.2 như sau: Vissai Ninh Bình - Lam Sơn Thanh Hóa (sân Ninh Bình), Becamex Bình Dương - Navibank Sài Gòn (sân Gò Đậu), SLNA - SGXT (sân Vinh) và Khatoco Khánh Hòa - HAGL (sân Nha Trang).
    Q.H - M.Ngọc
  2. minhnet2006

    minhnet2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2008
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Asian Cup
    10 ngoại binh cũng thua
    TT - Qatar là một đề tài lớn của báo chí thế giới trong những năm gần đây. Với những công trình tưởng rằng chỉ thấy được trong mơ như hòn đảo nhân tạo hình cây cọ, hay 300 hòn đảo mang hình các quốc gia trên thế giới của Qatar đã khiến nhiều người nghĩ rằng có tiền là có tất cả.

    [​IMG]
    Tuyển Nhật Bản hùng mạnh vào bán kết mà không cần một ngoại binh nào Cũng nhờ có tiền, Qatar đã thuyết phục được FIFA trao quyền tổ chức VCK World Cup 2022. Và đã giành được quyền đăng cai World Cup thì phải có một đội tuyển cho xứng đáng.
    Với tiền tấn trong tay, Liên đoàn Bóng đá Qatar đã chuẩn bị một đội tuyển hùng mạnh với 10/23 tuyển thủ là người nước ngoài để dự VCK Asian Cup 2011. Trong đó có ba cầu thủ đến từ châu Phi, hai gốc Nam Mỹ và năm cầu thủ khác thuộc các quốc gia láng giềng như Yemen, Kuwait và Saudi Arabia. Tất cả đặt dưới sự dẫn dắt của vị HLV khét tiếng Bruno Metsu.
    Chỉ riêng trận tứ kết gặp Nhật Bản, HLV người Pháp này đã đưa ra sân bảy cầu thủ nhập tịch trong đội hình xuất phát và một cầu thủ từ ghế dự bị. Phải thừa nhận tiền đạo Andres Sebastian Soria Quintana (người Uruguay) và Fabio Cesar Montezine (người Brazil), cũng là tác giả hai bàn thắng cho Qatar, đã chơi rất hay. Bên cạnh đó, thủ môn Qasem Burhan (người Senegal), trung vệ Mohammed Kasola (người Kenya), Lawrence Awuley Quaye (người Ghana) cũng chơi rất tốt.
    Đối mặt với “đội quân lê dương” Qatar là một đội tuyển Nhật Bản toàn cầu thủ “cây nhà lá vườn”. Đã vậy, họ còn phải đối đầu với ông trọng tài người Malaysia Subkhiddin Mohd Salleh quá sức thiên vị chủ nhà Qatar. Nhưng Nhật vẫn thắng và thắng một cách thuyết phục. Bóng đá Nhật từng ví mình là “chiếc giày nhỏ” so với chiếc giày lớn - bóng đá VN thời ông Tam Lang, Vinh “đầu hói”.
    Nhưng giờ đây, nếu họ vẫn cứ bảo mình là “chiếc giày nhỏ” thì chẳng biết phải gọi bóng đá VN là giày gì?! Cũng có lúc tuyển Nhật dùng một vài gương mặt đến từ Brazil nhưng đó là những cầu thủ có ít nhiều dòng máu Nhật mà ông cha họ đã rời đất nước để đi học theo chính sách của Minh Trị thiên hoàng. Vì vậy, đó là một sự trở về hơn là việc nhập khẩu để tăng cường sức mạnh.
    Nhưng bây giờ, bóng đá Nhật cũng chẳng cần đến sự trở về đó nữa. Họ xài đúng hàng “made in Japan” để đối đầu với các cường quốc bóng đá. Và họ đã tạo được ấn tượng tại đấu trường World Cup chứ không chỉ là Asian Cup.
    Một chiến thắng của tuyển Nhật trước Qatar có lẽ là một bài học quý cho những người làm bóng đá VN, đó là chọn con đường nào để phát triển “tự sản tự tiêu” kiểu Nhật hơn là nhập tịch ngoại binh như Qatar.
    TẤN PHÚC
  3. valenciacf

    valenciacf Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2010
    Bài viết:
    676
    Đã được thích:
    84
    1. Vn chỉ cần 3-4 vị trí nhập tịch chứ không phải 10 vị trí như Qatar
    2. với khoảng 3-4 vị trí như vậy, Vn không thể gọi là đội quân lê dương
    3. không có gì chứng minh Santos(cầu thủ này sinh ra ở Parana, Brazil) của Nhật có mang dòng máu Nhật
    4.Nhật nổi tiếng với đào tạo cầu thủ trẻ từ lâu rồi còn cầu thủ trẻ Vn hiện nay vẫn chỉ đá được ao làng, trình độ nói chung vẫn chưa thấy tiến bộ, cần cầu thủ nhập tịch để bổ sung sức mạnh chứ không phải dựa vào nhập tịch kiểu há miệng chờ sung

    chuyện nước chủ nhà biết đá bóng không, điều đó không quan trọng, quan trọng là công tác tổ chức. Mỹ năm 94 nếu không nhờ có 3 suất vào tứ kết mỗi bảng thì Mỹ đã bị lọai thẳng rồi, Nam Phi 2010 cũng bị lọai ngay vòng bảng, Qatar có bị lọai cũng chẳng phải là chuyện gì ghê gớm
  4. Mascherano

    Mascherano Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/09/2010
    Bài viết:
    949
    Đã được thích:
    0
    Các bác cho hỏi Nhật hay Hàn Quốc đang được coi là số 1 châu Á nhỉ?
  5. valenciacf

    valenciacf Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2010
    Bài viết:
    676
    Đã được thích:
    84
    về vị trí thì Úc được coi là số 1 Châu Á, về trình độ: 3 đội nay ngang nhau, không ai hơn ai
  6. buonet

    buonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    1.936
    Đã được thích:
    16
    Úc đá với Hàn Quốc mà bị HQ cầm bóng nhiều hơn và ép sân hơn. Còn đây là mấy bài than thở việc Ninh Bình có đến 6 cầu thủ ngoại binh và nhập tịch đã cầm hoà Bình Dương ngay trên sân Gò Đậu. Tên phóng tinh viên tiện thể chê Hoàng Max luôn


    Cầu thủ nhập tịch ở các CLB bóng đá VN: Không phải là phao cứu sinh


    Sử dụng cầu thủ nhập tịch: Chơi dao



    (TT&VH) - Một trong những nguyên nhân quan trọng khiến B.BD thiếu chút nữa ngã ngựa ngay trên sân nhà trước V.NB ở vòng 1 V-League 2011 là bởi đội bóng Cố đô Hoa Lư đã vào trận với 6 “ông Tây” trong đội hình. Và một nguyên nhân đáng kể nữa là việc B.BD buộc phải “cất” Lee Nguyễn ngồi ngoài để chờ hoàn tất thủ tục nhập quốc tịch VN cho cựu tuyển thủ Mỹ, nên HLV Ricardo Formosinho đã thiếu hẳn một quân bài chiến lược từ băng ghế dự bị.

    Chứng kiến sự khởi sắc của V.NB như thế, hẳn các ông chủ B.BD lại càng máu mê với ý tưởng biến Lee Nguyễn trở thành cầu thủ nội để B.BD có thể tung thêm “1 Tây” vào sân. Tuy nhiên, ngoại binh không phải lúc nào cũng là liều thuốc thần diệu để biến một đội bóng từ yếu thành mạnh chỉ sau một đêm, và việc V.NB thiếu chút nữa giành chiến thắng ngay tại Gò Đậu một phần là do B.BD chơi quá dở chứ không phải bởi đội khách đã quá xuất sắc với “6 Tây” trong đội hình.

    Năm nay V.NB vẫn giữ ngôi số một V-League về “Tây”, nhưng đây không phải là lần đầu tiên đội bóng Cố đô được nếm trải hương vị đó. Mùa giải năm ngoái, HLV Lê Thụy Hải đã từng rất trung thành với sơ đồ chiến thuật 5 “Tây” và kết quả như thế nào thì ai cũng rõ, khi V.NB chỉ có thứ hạng chung cuộc vô cùng khiêm tốn (thứ 11).

    Nhưng V.NB vẫn chưa phải là kỷ lục của bóng đá nội. Trong nỗ lực tìm lại vầng hào quang đã mất, với 4 cầu thủ nhập tịch trước thềm mùa giải 2010, khi cần HA.GL có thể lắp vào đội hình 7 cầu thủ gốc nước ngoài. Nhưng chừng đó vẫn là không đủ để cựu vương lấy lại ngôi vua, thậm chí ngay cả ngay cả một vị trí nằm trong top 7 còn là nhiệm vụ bất khả thi với HA.GL.


    [​IMG]
    Nếu không phải là nội binh, rất khó để Đinh Hoàng Max tìm được chỗ đứng chính thức ở những đội bóng mạnh tại V-League



    Và B.BD cũng chẳng lạ lẫm gì với việc có nhiều hơn 3 “Tây” trong một đội hình, bởi năm ngoái, đội bóng đất Thủ vẫn còn Huỳnh Kesley Alves là một thương hiệu lớn cùng dàn ngoại binh có chất lượng thượng thặng để thường xuyên sử dụng 4 “Tây”, nhưng cuối cùng B.BD cũng chỉ xếp thứ 8 trên bảng xếp hạng V-League 2010.

    Chuộng “Tây” cũng là căn bệnh của HP.HN. Trừ trường hợp bất khả kháng, họ luôn cố sống cố chết phải nhét bằng được Phan Lê Isaac và Trần Lê Martin vào trong đội hình. Thanh Hóa năm ngoái cũng hùa theo trào lưu nhập tịch với Lê Tostao và Lê Rodgers nhưng rút cuộc chỉ thoát khỏi play-off trong gang tấc.

    Tuy vậy, vẫn có những ngoại lệ. Vai trò của Nguyễn Rogerio là quá quan trọng với SHB.ĐN. Anh cũng là trường hợp ngoại binh hiếm hoi bước lên bục nhận Cúp vô địch sau khi nhập tịch. Nhưng cần phải nhắc lại rằng, tiền vệ đeo áo số 16 cũng chỉ là một mắt xích trong đội hình vốn rất đồng đều và vượt trội so với phần còn lại của SHB.ĐN ở mùa giải 2009. Vẫn với Nguyễn Rogerio và 3 “Tây” nữa trong đội hình ở mùa giải 2010 thì điều đó cũng không giúp SHB.ĐN thoát khỏi một năm bết bát khi cả tập thể sa sút.

    Thế giới bóng đá ghi nhận khá nhiều thất bại của những mô hình, những CLB chỉ lo mua về những “ngôi sao”. Ngược lại, phần lớn vươn tới thành công với triết lý lối chơi là tối thượng. Trong hoàn cảnh của bóng đá VN hiện nay, việc có nhiều “Tây” đúng là một lợi thế, nhưng sẽ là sai lầm với ý nghĩ cho rằng đó là tất cả.

    Đức Hoàng
  7. sexmovie

    sexmovie Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/10/2008
    Bài viết:
    2.895
    Đã được thích:
    1.172
    Nó nhập 10 ngoại binh vẫn thua Nhật, nhưng xem cách nó thua với cách Vịt thua rồi hãy so sánh. Không phải tao thua nó, mày thua nó là 2 đứa bằng nhau đâu.
  8. Agalloch

    Agalloch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2008
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    2
    @minhnet Nhật hôm đó thắng thì công của Kagawa bét ra cũng góp tầm 30%. Mà chúng ta, bao h mới có cầu thủ tầm cỡ đá chính ở đội dẫn đầu Bundesliga?
    Nói vậy thôi chứ chúng ta dù có chấp nhận nhập tịch lên tuyển thì cũng éo có thằng nào hợp tác chuyền bóng thì dần dần cũng bị đập cho tơi tả thôi.
  9. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.942
    Đã được thích:
    17.451
    Hì em chỉ cần thấy 1 việt nam nhập tịch vào đc vòng chung kết châu á như quatar thôi, xem trực tiếp đội tuyển việt nam đọ sức tại giải đấu hàng đầu khu vực như vậy là tự hào lắm rồi, nhật cũng đã dùng cầu thủ nhập tịch ở vòng chung kết world cup lần trc đấy! Ở đây có ai thấy nhục cho nhật không? :P Bị loại từ vòng ngoài như trung quốc hay lọt đc vào vòng trong như quatar là nhục nhỉ?
    Hay toàn nội binh mà dạng siêu nghệ, thua từ vòng loại nhưng vẫn ngẩn cao đầu :-??, chỉ bọn dở người độc ác mới thấy tự hào khi các nghệ nhân nhà vịt dũng cảm phi 2 chân vào nhằm triệt hạ đội bạn ^:)^^:)^^:)^
    Ah mà mấy hôm xem trực tiếp giải châu á này, iem thấy hình như thái lan đang bắt chước khu vực tạo giải nhà nghề, hình như là top leage j j ấy, đúng không các bác ? thấy quản cáo liên tục :))
  10. buonet

    buonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    1.936
    Đã được thích:
    16
    Bài học về dùng cầu thủ nhập tịch đây. Tadanari Lee hay còn gọi là Lee Chung-Sung đã ghi bàn thắng duy nhất trong trận gặp Úc giúp đội Nhật Bản giành chức vô địch Châu Á kì này. Lee nhập tịch Nhật Bản vào năm 2007. Lee cũng từng đá cho U20 Hàn Quốc vào năm 2004.



    [​IMG]

Chia sẻ trang này