1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

So sánh The Illusionist và The Prestige (Very much SPOILERS)

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi DrZhivago, 06/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gl

    gl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2003
    Bài viết:
    917
    Đã được thích:
    0
    Xem the Illusionist thấy hay hơn. Có khi tại tớ thích mấy cái cổ cổ nhẹ nhàng mà hình ảnh đẹp. Cái the prestige hơi lai lai tân cổ giao duyên nên cóc khoái.
    Nhắn bạn gì chuyện con chim trong the prestige: Bạn bị lừa đấy. Người ta ko làm biến mất con chim một cách thô thiển thế đâu. Hi vọng qua mấy cái phim này sẽ có thêm nhiều người thích ảo thuật
    Hè 2007 này lại có 1 phim nữa "Magicians", chắc là hài. Chờ xem
    Được gl sửa chữa / chuyển vào 10:26 ngày 10/02/2007
  2. pittypat

    pittypat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2001
    Bài viết:
    2.803
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì ủng hộ The Prestige - hấp dẫn hơn, nhiều twist hơn (tuy cũng không phải khó đoán lắm) và sâu sắc hơn nhiều. The Illusionist chỉ được cái cảnh quay cổ điển và anh ảo thuật gia có gương mặt đẹp tuyệt, chứ nội dung cũng đơn giản, thường thường, không khiến người ta phải suy nghĩ mấy.
    Cả hai phim này tớ ghét nhất khỏan tiếng Anh . The Illusionist nói cứ ''ngọng níu ngọng nô'', như kiểu dân Đức nói tiếng Anh í. The Prestige tuy khá hơn vì xài BE, nhưng mà tớ không cảm tình lắm với cái kiểu nói chuyện điệu đà thiếu tự nhiên thế nên thấy nghe không ''sướng cái lỗ nhĩ''
    Được pittypat sửa chữa / chuyển vào 17:25 ngày 11/02/2007
  3. Hisashi

    Hisashi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/06/2004
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    1
    @seule: Ok! Let''''s see after a couple of years!
    Thế chị Thuý trả lời cho em cái này nhé
    -Chú Borden ở cuối giết chú Angier là chú Borden nào? Chồng của Sarah hay người yêu Olivia?
    Mà gl có phải anh Nghĩa béo không?
    Được Hisashi sửa chữa / chuyển vào 02:42 ngày 12/02/2007
  4. pittypat

    pittypat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2001
    Bài viết:
    2.803
    Đã được thích:
    0
    he he, -chị nghĩ là người yêu Olivia. Vì trước khi chú Borden thứ nhất bị chết, chú thứ hai đã nói:''Sorry for Sarah''.
  5. NAT32

    NAT32 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    0
    Công nhận Illusionist mơi xiem thì thấy cảnh quay đẹp thiệt, cả mấy tricks cũng có vẻ huyền bí nhưng xem hết rồi thì thấy nội dung cũng bình thường, kết thúc có hậu quá, chú Leopold chết thế hơi tội nghiệp chết rồi mà không biết rằng mình bị lừa.
    Còn Prestige xem lúc đầu hơi khó hiểu vì cứ hiện tại quá khứ lằng nhằng, mà đến cuối khi rõ ràng mọi thứ mới thấy thú vị. Mà 2 chú Borden là một làm gì có phân biệt chồng ai, người yêu ai... hé
    Có phim này cũng Hugh và Scarlet đóng, cũng về magic thì phải, hum nọ đi mua Prestige với Illusionst thấy, không biết hay không nhờ?
    [​IMG]
    Được nat32 sửa chữa / chuyển vào 14:39 ngày 12/02/2007
  6. frozen_sea

    frozen_sea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2004
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Tớ xem phim Scoop này rồi, nói chung là cug tàm tạm thui, chứ tớ thấy cug ko hay lắm
    Trg film Woody Allen đóng vai magician, nhg film này thì k có nhiều twist hay resolve như The Illusionist & Prestige đâu.
    Được frozen_sea sửa chữa / chuyển vào 14:46 ngày 12/02/2007
  7. pittypat

    pittypat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2001
    Bài viết:
    2.803
    Đã được thích:
    0
    he he, phim đấy Woody Allen mờ nhạt bỏ xừ!
  8. pittypat

    pittypat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2001
    Bài viết:
    2.803
    Đã được thích:
    0
    @NAT32: có phân biệt đấy ấy ui, hai chú này tuy hai mà một, tuy một mà hai, nhưng chuyện tình cảm lại rất rõ ràng - ai yêu cô nàng của người đấy thôi. Đối thoại trong phim nói rõ thế còn gì!
  9. deejayz-x

    deejayz-x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2001
    Bài viết:
    2.152
    Đã được thích:
    0
    Các bạn phân tích cả nên mình cũng không đóng góp gì nhiều nhưng cá nhân thấy The Prestige hay hơn.
    @NAT32: Scoop bình thường, rất bình thường, ko thể bằng Match Point được, mà chả có tý magic nào đâu.
    Đồng chí nào thích E.Norton có thể xem cái The Painted Veil, EN đóng cặp với cả em Naomi Watts. Hôm nọ tớ vừa mua nhưng cũng chưa kịp xem nhưng hứa hẹn là oách :)

    Được deejayz-x sửa chữa / chuyển vào 18:09 ngày 12/02/2007
  10. vinhattieu

    vinhattieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    2.169
    Đã được thích:
    0
    Cả hai phim đều làm tôi thất vọng chút đỉnh.
    Prestige xây dựng khá được, nghĩa là đưa khán giả vào một thế giới mà chúng ta chưa từng biết - thế giới của những ảo thuật gia. Jackman và Bale đóng không tệ.
    Nhưng tới khi chiếc máy của Tesla xuất hiện thì tôi đâm chán. Ảo thuật là ảo thuật, giả tưởng là giả tưởng. Thà nó được hư cấu theo kiểu LXG, có đủ immortal, vampire nhằm phục vụ mục đích giải trí thì ra một nhẽ, đằng này đưa khoa học giả tưởng (lại còn giả tưởng trong quá khứ) vào để tạo ra cái twist and turn như thế thì hơi dễ dàng quá. Đoạn cuối có vớt vát lại được đôi chút.
    Illusionist thực ra là phim tình yêu, việc Norton làm ảo thuật gia chỉ là chuyện thêm mắm thêm muối nghe cho hấp dẫn. Nó khác với The Prestige, nơi mà ảo thuật là xương sống có vai trò trong mọi diễn biến của câu chuyện. Giả sử cho Eisenheim làm thầy đồng chuyên gọi hồn thì mọi chuyện cũng chẳng thay đổi gì mấy. Crown Prince Leopold nhạt nhòa quá, ác không ra ác, chỉ thấy khờ dại, không xứng tầm đối địch với Eisenheim.
    Cái kết không bất ngờ, và so với những cái kết khác của phim kiểu plot như Thomas Crown Affair hay Entrapment thì còn thua kém.
    Được vinhattieu sửa chữa / chuyển vào 19:04 ngày 12/02/2007

Chia sẻ trang này