1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

So sánh tình cảm Lệnh Hồ Xung đối với Doanh Doanh và Nhạc Linh San

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi Pocahontas, 01/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Pocahontas

    Pocahontas Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    So sánh tình cảm Lệnh Hồ Xung đối với Doanh Doanh và Nhạc Linh San

    đó có phải là tình yêu k hông nhỉ, có lẽ nên gọi bằng một tù chuẩn xác hơn là tình nghĩa. có lẽ nghĩa chiếm đến 90%, còn lại là một chút phần trái tim nhỏ nhoi còn rơi rớt lại LHX chua kịp trao nốt cho NLS. Một cô gái xinh đẹp , có gia thế, luôn hết mình hi sinh choanh ta, LHX còn có thể chê trách điều gì nũa. và chính vì DD hi sinh cho LHX quá nhiều, tới múc trở thành một gánh nặng suốt đời LHX cũng không trả nổi , nên với cá tính đa cảm của anh ta, anh ta đã quyết định yêu DDcó lẽ anh ta cũng sẽ hoàn toàn có thể yêu nghi lâm theo kiểu đó. nhung tại sao anh ta lại chọn Doanh Doanh. đơn giản vì NL không có đuợc một luợng quần hào lớn nhu vậy ủnghộ, không đủ khả năng giúp LHX nhũng việc lớn lao để LHX xúc động nhu DD. Nhung tình yêu của NL và DD không thể nói đuợc ai nặnghơn ai. mọi nguời đều hiển nhiên coi DD là vợ tuơng lai của LHX, tới múc chắc chính anh ta cũng bị ảnh huởng nặng suy nghĩ này, và biến nó thành sụ thật.

    your lover

    Được kieuphong sửa chữa / chuyển vào 07:18 ngày 14/06/2003
  2. Langbiang

    Langbiang Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    3
    Tôi nghĩ là LXH yêu NDD thật lòng chứ chẳng phải chỉ đơn giản là để trả nghĩa đâu. Với một người con gái hết mình vì mình như vậy, lẽ nào Lệnh Hồ công tử lại không yêu cơ chứ
  3. hoanguel

    hoanguel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2001
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Tớ lại không nghĩ như Langbiang. Không phải cứ ai hết mình vì mình là mình yêu người ta đâu. Nếu mệnh đề đó có đúng, thì suy ra LHX yêu NDD vẫn là do tình nghĩa :-) Theo những gì KD mô tả, có vẻ LHX đã đánh mất trái tim cho con gái Nhạc Bất Quần thật rồi bạn ạ :-( Thực lòng tớ cũng muốn LHX yêu NDD :-(
  4. Langbiang

    Langbiang Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    3
    Nếu thế thì LHX đúng là tên đại ngốc. Tớ cóc thèm thích anh ta nữa
  5. ngay_xua_oi

    ngay_xua_oi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2001
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    hihi thế để tớ thích một mình vậy
    Nhâm Doanh Doanh
  6. Langbiang

    Langbiang Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    3
    Con trai là phải chung tình, và sáng suốt
    Tôi ghét nhất là loại con trai không chung tình, nhưng mà chung tình một cách không sáng suốt thì còn đáng ghét hơn nữa...
  7. saint81

    saint81 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/12/2001
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    Giữa LHX và NDD không chỉ có tình yêu mà còn có chữ "nghĩa" và sự tôn trọng , có thể nói tình yêu của LHX cũng bắt đầu từ chữ "nghĩa" đó nhưng đó là một tình yêu thật sự và rất đẹp , tình yêu của LHX giành cho NLS chỉ là một tình yêu của thời thơ ấu , một tình yêu chưa đưọc thử thách . BỞi vậy sau này đã rất dễ dàng tan vỡ . Đã có lúc LHX phải đấu tranh bản thân mình về hai người con gái ấy , nhưng phải hiểu rằng đối với LHX NLS không những chỉ là một người con gái bình thường mà NLS còn đại diện cho cả một thời hạnh phúc không âu lo của LHX. NHưng rốt cuộc LHX đã chọn NDD , bởi chỉ có NDD mới thật sự có thể là người tri âm tri kỷ và có thể cùng LHX vượt qua hết mọi thử thách ,trong tình yêu của LHX với NĐ có cả cái "tình" của một người tri âm và sự "trọng" của một kẻ trượng nghĩa. Qủa thật đó là một mối tình rất đẹp . Kim Dung cũng đã chọn cách kết thúc rất hay cho NLS , cái chết đó mới chấm dứt được sự lằng nhằng và rắc rối trong mối quan hệ tay ba này , mà LHX vốn là một kẻ đa tình và trượng nghĩa không thể nào giải quyết được...
    Thế sự du du nại lăo hà ​
    Vô cùng thiên địa nhập hàm ca ...​
  8. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Saint81 huynh viết rất hay. Trong chữ "tình" còn có chữ "nghĩa" nữa. Nếu Nhạc Linh San kô chết thì anh chàng Lệnh Hồ Xung sẽ khó chọn lựa lắm (vì thật ra Nhạc Linh San đâu có "lấy" Lâm Bình Chi). Vả lại NLD chỉ coi LHX là đại ca mà thui. Giả sử NLS kô chết thì sẽ có kết cục thế này: LHX cưới NLS làm chưởng môn phu nhân phái Hằng Sơn mặc cho sự phản đối của chúng đệ tử. NDD tức quá, kéo toàn bộ giáo chúng Ma giáo tới diệt phái Hằng Sơn (con người mà, đâu thể hoàn mỹ). LHX cùng NLS thoát nạn, bị NDD ra lệnh cho toàn giang hồ truy sát, phải chạy xuống Việt Nam, nương nhờ Kiều mỗ, he...he....
    Kieu Phong
  9. Sprite

    Sprite Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Hì hì hôm trước mình có đọc 1 bài viết về tình yêu.Đem ra đây áp dụng có vẻ thích hợp đây!
    "...Có người nói, cuộc sống là một quá trình tìm kiếm tình yêu, mỗi một người đều phải tìm thấy 3 người. Người thứ nhất là người mình yêu nhất, người thứ hai là người yêu mình nhất và người thứ ba là bạn đồng hành trong suốt cuộc đời (bạn đời)
    Trước tiên mình sẽ gặp được người mình yêu nhất, sau đó hiểu được cảm giác yêu, chỉ có hiểu được cảm giác bị yêu mới có thể phát hiện ra người yêu mình nhất; khi đã trải qua cảm giác yêu và bị yêu, mới có thể biết được mình cần điều gì và cũng sẽ tìm thấy người bạn đời thích hợp nhất trong suốt cuộc đời còn lại .
    Thật đáng tiếc, trong cuộc sống thực tế hiện tại, cả ba người này thường không cùng một người. Người bạn yêu nhất không chọn bạn, người yêu bạn nhất lại không phải là người bạn yêu nhất, và người bạn đời không phải là người bạn yêu nhất, cũng không phải là người yêu bạn nhất, chỉ là người xuất hiện vào lúc thích hợp nhất..."
    Ở Trong Tiếu ngạo thì Nhạc Linh San là người Lệnh Hồ Xung yêu nhất,Ni cô là người yêu Lệnh Hồ Xung nhất ,còn Nhậm Doanh Doanh là người bạn đời mà Lệnh Hồ Xung may mắn tìm được!Tất nhiên là không thể so sánh tình yêu của Doanh Doanh và Ni cô được.
    Các bạn thấy ý kiến của tớ thế nào?

    Sprite
  10. Majin_Boo

    Majin_Boo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    880
    Đã được thích:
    0
    LHX chỉ là thằng ngốc không hơn không kém , nếu yêu NDD thì lúc Nhạc Mất Quần đuổi NDD thì hắn đã rút kiếm xử lý lão rồi.
    Theo tại hạ thì trong các bộ truyện của KD có 2 nhân vật đáng gọi là điên tình là LHX và Trương Vô Kỵ . Trong đó nhục nhất là LHX , vì 1 đứa con gái ( NLS ) mà thoả hiệp bắt tay với NBQ. ngu không chịu được!!!!!
    Tại hạ ghét nhất chính là thói do dự và mù quáng , may thay , LHX và TVK hội đủ 2 yếu tố này. Nam nhi mà không quyết đoán thì không phải là nam nhi.
    Mà công nhận LHX ngu thiệt , NDD đẹp hơn NLS bao nhiêu , lại chung tình nữa chứ

    Majin-Boo

Chia sẻ trang này