1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

So sánh tình cảm Lệnh Hồ Xung đối với Doanh Doanh và Nhạc Linh San

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi Pocahontas, 01/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoanguel

    hoanguel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2001
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Trời, sao mà tui thấy khoái cái nhà bác Sprite này thế không biết Bác chỉ được cái nói đúng, hehe! Trong truyện chưởng, nếu gặp tri âm thì người ta có thể dùng trà thay rượu để kính nhau. Nay tui không có trà, cũng chẳng có rượu. Đành kính bác cốc bia hơi...ảo này vậy
  2. Sprite

    Sprite Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Ok cụng ly nào,hì hì nói chung là tớ cũng mê chưởng nên mạo muội góp ý thế thôi?Còn mỗi người 1 suy nghĩ ai mà giống ai được.

    Sprite
  3. Langbiang

    Langbiang Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    3
    Thế thì các bạn nữ ơi, có đáng buồn không khi ngoài đời bạn " lỡ" yêu một người đa tình và do dự như LHX vậy? Và các bạn nam, có bạn nào rơi vào trường hợp như LHX chưa? nói thành thật đi, những người như thế theo bạn có đáng giận không- mặc dù tôi cũng biết, những êm đẹp của mối tình thời trẻ dại thì đẹp và khó quên lắm...Nhưng sao nếu người yêu của tôi lại như cái cậu LHX đó, thì tôi...ôi thôi, đau lòng lắm lắm chư vị ạ...
  4. Majin_Boo

    Majin_Boo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    880
    Đã được thích:
    0
    Theo ngu kiến của tại hạ thì tình yêu giữa Doanh Doanh và Lệnh Hồ Xung cũng như là Triệu Minh với TVK thôi .
    LHX yêu Doanh Doanh vì chẳng còn ai để yêu nữa thôi . NLS đã chết , Nghi Lâm là ni cô , thế thì yêu phéng Doanh Doanh cho rồi . Tội nghiệp cô bé !!!

    Majin-Boo

  5. Sprite

    Sprite Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Như thế là bạn chưa đọc kỹ truyện Ỷ thiên Đồ Long Ký rồi?
    Mình thích truyện này của Kim Dung nhất vì nó có mối tình ,phải nói là đẹp như trong truyện(hì hì) của Vô Kỵ và Triệu Minh.Chính tình cảm của Vô Kỵ và Chu Chỉ Nhược mới giống tình cảm của Lệnh Hồ Xung và Nhậm Doanh Doanh.Chính vì thế nên nhiều nơi còn lấy tên truyện là Vô Kỵ-Triệu Minh.Bạn đọc kỹ lại đi .Ở trong truyện có nói hết đấy ,chẳng nhẽ mình lại dẫn chứng lại.

    Sprite
  6. lionqueen

    lionqueen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2001
    Bài viết:
    1.599
    Đã được thích:
    0
    Tôi cho rằng đó là Tình yêu. Bạn ko nghĩ là 1 người có thể yêu 2 người 1 lúc à? Còn nếu như vì nghĩa, LHX nên yêu ni cô Nghi Lâm mới phải. Nhưng anh ta không chọn Nghi Lâm, thử hỏi , có một người con gái xinh đẹp đến mức anh ta vừa nhìn thấy đã hôn 1 cái, yêu anh ta , hi sinh vì anh ta quá nhiều,luôn luôn thông cảm và đứng sau anh ta+ hoàn cảnh, họ hay đi với nhau mà lại có thể không yêu đuợc à? Bạn không cho rằng "Lâu ngày sinh tình" à? không phải LHX yêu NDD để lấp chỗ trống mà là đối với NLS khó có thể tránh chuyện suy nghĩ, dù sao đó cũng là Mối tình đầu mà, lại là đơn phương nữa. Nhưng theo tôi hiểu, khi đến đoạn NLS chết trên tay LHX, trong lòng anh ta chỉ coi NLS như 1 nguời em, 1 người bạn thời thơ ấu thôi.
  7. cdtphuc

    cdtphuc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/10/2001
    Bài viết:
    726
    Đã được thích:
    0
    Quả thật "người đầu tiên" của LHX chính là NLS . Chà , mối tình ngày ấy mới đẹp và thơ mộng làm sao ! Bởi thế , khi bị "đá" , LHX như người từ trên cao rơi xuống vực thẳm . Chính lúc ấy , NDD đã tìm đến với chàng . Thành thật mà nói , chính NDD là người đã "chủ động tiếp cận" LHX trước(nếu mà cứ e thẹn theo lề lối cổ tục thì e rằng đã chẳng "trói" được LHX ) . Tuy nhiên , dù gặp nhau trong một hoàn cảnh "không được bình thường" nhưng tình cảm của NDD dành cho LHX không phải là một kiểu tình cảm bốc đồng hay lửa rơm mà là một tấm chân tình thật sự . Hơn nữa , nhãn quan của NDD rất cao minh . Cô đã nhìn ra dưới cái lớp vỏ của một kẻ đang bệ rạc , tiều tuỵ , nghiện ngập là một trái tim chứa đựng một tình cảm chân thành đang bị rỉ máu bởi chính tình cảm ấy . Điều này thì các cô gái ngày nay còn phải "học tập" Thánh cô chán , nhất là khi tiêu chuẩn bề ngoài đang là thước đo ngày càng quan trọng hơn những phẩm chất bên trong của con người (không biết nói như vậy có "đụng chạm" gì đến các vị nữ hiệp ở đây không nhỉ ? Tại hạ không có ý vơ đũa cả nắm đâu nhé !) .
    Tấm chân tình của NDD đối với LHX càng được củng cố khi cô đã xả thân để cứu mạng cho chàng . LHX không phải là một kẻ ngốc nghếch , tất nhiên là đã nhận ra điều đó . Đúng như Saint81 huynh đã nói , tình yêu của LHX đối với NDD bắt đầu từ chữ NGHĨA , nhưng không phải chỉ có vậy . Tình yêu của LHX đối với NLS cũng là một tình cảm sâu đậm (và nếu có gặp thử thách mà phải tan vỡ thì chỉ do phía NLS mà thôi ) .Tuy nhiên , khi con người ta đang trong một tâm trạng đau khổ vì thất tình , đang cần lấp đầy khoảng trống tâm hồn để xoa dịu vết thương lòng thì việc tiếp nhận , một cách ý thức hay vô thức ,một tình cảm chân thành khác là điều hoàn toàn tự nhiên (của bản tính con người). Tại hạ nghĩ rằng chúng ta cũng vậy mà thôi ! :) . Do đó không thể nói rằng LHX yêu NDD chỉ vì nghĩa . Nếu như NDD không có những phẩm chất đặc biệt khiến cho LHX phải yêu thương thì cho dù LHX có bị ràng buộc về ơn nghĩa với cô , cho dù Thánh cô có tìm đến LHX trong một "thời điểm thuận lợi" như vậy thì tình cảm LHX dành cho cô , nếu có , chỉ là một thứ tình cảm MIỄN CƯỠNG . Nhưng trong truyện chúng ta có thấy đoạn nào mà LHX tỏ ra "miễn cưỡng" như vậy chăng ? Nếu miễn cưỡng thì làm sao có thể cùng nhau bắt ếch nướng bên bờ suối rồi cười đùa , chọc ghẹo nhau rôm rả , tình tứ như vậy ? Và quan trọng nhất , nếu tình cảm đó là miễn cưỡng thì làm sao đôi tình nhân ấy có thể tâm thần hoà hợp , tâm ý tương thông mà tấu lên một khúc Tiếu ngạo giang hồ làm say đắm bao quan khách trong tiệc cưới như vậy ? Thôi , nói nhiều mà làm gì , nếu ai đọc kỹ TNGH sẽ thấy trong truyện , nhất là những đoạn về cuối sẽ thấy , qua những câu đối thoại của 2 người , mối tình của họ thật là thắm thiết và đẹp đẽ .
    Có thể huynh đệ Pocahontas không thích mối tình này vì nó không được hoàn bích lắm .Đúng là mối tình này đã không được toàn mỹ bởi "sự cố" NLS . Tuy nhiên , trong cuộc sống đâu phải ai cũng có may mắn có được tình yêu hạnh phúc và trọn vẹn với "mối tình đầu" ? Chẳng lẽ những mối tình tiếp theo (tốt hơn là chỉ có 1 mối tình tiếp theo ! ) là không còn đẹp nữa sao ?! Việc KD xây dựng mối tình LHX-NDD không phải là một mối tình hoàn mỹ ngay từ đầu ( về phương diện nào đó giống với mối tình DQ-TLN ) , theo tại hạ ,chỉ làm cho câu chuyện có tính "chân thực" của cuộc sống hơn mà thôi ; và điều này , một lần nữa , lại chứng tỏ tài năng kiệt xuất của ông .

    Quand je la regarde, moi l'homme loup au coeur d'acier
    Devant son corps de femme, je suis un géant de papier

    Được sửa chữa bởi - cdtphuc vào 19/04/2002 10:08
  8. Give_me_MONEY_new

    Give_me_MONEY_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Lúc đầu là nghĩa (điều này cứ đọc truyện kĩ thì biết) sau đó thì nhờ thời gian mà biến thành tình yêu (dẫn chứng cũng từ truyện mà ra). Con người mà, hiểu nhau, gần nhau, túm lại là Thiên thời, địa lợi, nhân hoà, dễ nảy sinh tình cảm lắm.
    Thường thì người ta phân biệt ra thành tình si và tình yêu. Tình si thì LHX dành cho NLS , thế nên tình yêu sẽ tất nhiên phải trao cho NDD chứ.
    Tiêu chuẩn của một hình mẫu anh hùng lý tưởng là phải có 1 hồng nhan tri kỉ bên mình, LHX rút cuộc đã chọn NDD (quá hoàn hảo) chứng tỏ là anh ta khôn đó chứ Langbiang?
    Theo ý kiến riêng tôi thì TY mà được bắt đầu bằng ân nghĩa càng vững chắc chứ sao. Với cả con người đa tình lắm, yêu mấy mối tình trong đời chả được? khi yêu mối tình sau, hầu như ai cũng thấy nó hoàn mỹ hơn mối tình cũ.
  9. Chu_thap_ac

    Chu_thap_ac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Như kết thúc truyện tiếu ngạo giang hồ,ai cũng biết Lệnh Hồ Xung đã két duyên cùng Nhậm Doanh Doanh,nhưng thật sự rằng LHX@ có yêu Doanh doanh ko lại là chuyện khác.Vì Theo tôi nghĩ LHX@ chỉ yêu Nhạc Linh San,Biểu muội muội của mình mà thôi.Còn tình yêu dành cho Doanh Doanh thật ra chỉ là báo ân khi Doanh Doanh luôn bảo vệ và yêu mến LHX@.Tình yêu @cho Nhạc linh san thật sâu đậm,cho dù nàng đã yêu lầm Lâm Bình Chi tuy nhiên LHX@ vẫn ko 1 phút nào ko nghĩ đến NLS@,tuy nhiên LHX@ biết đó chỉ là tình yêu vô vọng.Cho đến khi NLS@ chết vì mũi kiếm của :"bình huynh" và nhờ cậy LHX@ chăm sóc cho kẻ đã ra tay độc ác vậy mà lHX@ vẫn gật đầu chấp nhận.Khi Doanh Doanh đứng bên ngạc nhiên ngăn cản.LHX@ trả lời:"việc gì làm cho biểu muội ta vui thì dù có nhảy vào biển lửa ta cũng làm."Cho đến khi NLX@ trút hơi thở thì LHX@ cảm thấy như đất trời đổ sụp,chàng ôm chặt thi thể của muội muội yêu quý vừa đi vừa lẩm bẩm:"sư muội yêu quý của ta ta sẽ đưa nàng về bên sư mẫu." Tất cả điều đó chứng tỏ LHX@ chỉ yêu duy nhất NLS@ mà thôi..Còn Doanh Doanh thật sự biết LHX@ chỉ yêu mình Biểu muội của mình.Nhưng nàng vẫn tấn công chàng vì nàng là 1 cô gái thông minh,nàng biết rằng:
    1-Là tình yêu của LHX với NLS là 1 tình yêu cao thượng ,2 người ko thể đến với nhau.
    2-Chiến thắng của nàng luôn nằm trong tầm tay.
    Đọc Kỹ câu chuyện(ko xem phim) bạn có thể nhận ra rõ việc Doanh Doanh hoàn toàn chủ động trong tình yêu,còn Lệnh HỒ Xung chĩ ở trong thế bị động chống đỡ.Chàng cảm thấy quý mến doanh doanh nhưng ko yêu,chỉ sợ làm Doanh Doanh buồn đó là cái quân tử của chàng.Ngay cả ở đoạn cuối chuyện Chính Doanh Doanh chủ động cầm tay Lệnh Hồ Xung và kết thúc câu chuyện chứ ko phải Lệnh Hồ Xung..
    Tóm lại Theo mình thì LHX@ chỉ yêu Nhạc Linh San,còn Doanh doanh chỉ là 1 chỗ lấp tạm thời của LHX@ trong cơn đau khổ mà thôi...

    Được chu_thap_ac sửa chữa / chuyển vào 16:30 ngày 04/04/2003
  10. Larra

    Larra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    2.015
    Đã được thích:
    0
    Hì, đúng nhưng e là lấp xong không đào lên được bác ạ.
    memory
    the scourge of the unhappy,
    gives life to the very stones of the past
    and even into the poison drunk in old days pours drops of honey

Chia sẻ trang này