1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

So sánh tình cảm Lệnh Hồ Xung đối với Doanh Doanh và Nhạc Linh San

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi Pocahontas, 01/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. buuxu

    buuxu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Moi khi doc den doan nao co NLS la ghet khong the ta !
  2. meomeomeo8386

    meomeomeo8386 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2003
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    NLS thì có gì đáng yêu ? Đọc truyện ghét bà cố .
    AMD AthlonXP 2000+ , MSI KT4 Ultra , 384MB DDR-333 Kingmax , 80Gb Seagate Barracuda 7200RPM , Asus GeForce4 MX440 SE , DVD Sony 16X , 17" SyncMaster , Creative Live! Audigy , Altec Lansing AVS5000
  3. Chu_thap_ac

    Chu_thap_ac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Sao các bạn lại ghét NLS nhỉ,mình thấy khoái người con gái dám yêu dám chịu này đấy chứ.Tuy hơi ngu ngu vì yêu làm người,nhưng mà dù sao thì cũng đáng thương.Chẳng qua các bạn yêu Lệnh Hồ Xung quá dâm ra ghét lây NLS vì cái tội ko yêu LHX,thế là đâu có hay..Phải khách quan chứ,đáng ghét tính ra là Nhậm Doanh Doanh vì cứ bâu lấy LHX mới đúng..
  4. Heo_con_xinh

    Heo_con_xinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.491
    Đã được thích:
    1
    Nhạc Linh San ko yêu Lệnh Hồ xung thì làm sao?Chẳng lẽ nhân vật nữ nào cũng phải yêu nhân vật nam chính à.Chỉ có thể nói là thương Nhạc Linh San bạc mệnh thôi.Ai bảo có người cha như Nhạc Bất Quần nên mới dẫn tới việc Lâm Bình Chi có cư xử như thế.Chẳng có gì khác được!
    Còn nói tình yêu của Nhạc Linh San với Lệnh Hồ Xung là cao thượng có nghiã là thế nào? Thế nào là cao thượng thế nào là không cao thượng?
    Còn theo muội thấy thì Doanh Doanh ko phải là chiến thắng nằm trong tầm tay mà là thua toàn phần.Muốn gỡ cũng ko gỡ được ,nên tốt nhất là đành để thế.Chứ làm sao mà ghen hay chiến đấu, tranh giành với quá khứ ,với 1 người ko hề muốn tranh giành như NLS.
    Chiến thắng của DD chỉ là 1 chiến thắng tạm thời ,ai dám
    chắc là trong cuộc sống sau này DD sẽ hạnh phúc khi nhận ra được rằng LHX chỉ dành cho mình phần "nghĩa" chứ ko phải "tình"
    Dạng như Lệnh Hồ Xung gọi là "ngoại tình trong tư tưởng".NLS càng bất hạnh thì LHX càng ko quên được "tiểu sư muội".NLS đã chết nên đối với Lệnh Hồ Xung lúc nào hình ảnh "tiểu sư muội" cũng đẹp ,con người ta ko ai có thể ghen được với quá khứ,với 1 bóng ma.
    Nếu Kim Dung ko để NLS chết thì chưa biết giữa NLS và DD Lệnh Hồ Xung sẽ chọn ai đâu.
    heo con lon ton
    Được heo_con_xinh sửa chữa / chuyển vào 11:56 ngày 05/04/2003
  5. traidentran

    traidentran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2003
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Kính thưa các hiệp khách giang hồ, vấn đề yêu đương của các nhân vật trong Kim Dung noi riêng va trong Chuyện chưởng nói chung nó vẫn rắc rối như là trong phim Hàn quốc vậy, tay 2 tay 3 tùm lum luôn.Trong bài viết này tại hạ chỉ muốn nói đến Love story của LHX thôi, bởi vì tại hạ vốn thích hình tượng này. Khởi đầu và kết thúc của cuốn tiểu thuyết này, cũng như của chuyện tình là một sự xung đột giữa Ma giáo và chính giáo, bắt đầu bằng cái chết bi thương của chưởng môn phái Hành Sơn và Khúc Truởng lão, 2 người bạn dã vượt qua ranh giới chính tà để kết giao với nhau, đó đúng là một tiền lệ nguy hiểm cho mưu đồ của Tả Lãnh thiền; kết thúc bằng cuộc hôn nhân giữa Lhx ( đại diẹn cho chính giáo) và Nhậm doanh doanh( ma giáo) với một happy ending mà cả Liên hiệp quốc chứng kiến và cổ vũ. Điẻm chốt cho pho tiểu thuyết này là khúc nhạc Tiếu Ngạo Giang Hồ do 2 người chính tà cùng sáng tác.Vậy ngay dầu tiên Lhx dã phải yêu và lấy Nhậm Doanh doanh rùi , còn tất cả nhân vật khác như Nhạc Linh San, cô tiểu ni cô Hằng Sơn, Lam Giáochủ , đều là vai quần chúng, có tác dụng tạo ra bi kịch., thử thách cho mối tình kia thui, không khẳng định là Lhx ko yêu Nhạc muội, nhưng đó là thứ tinh yêu tưởng tượng có tinh tưởng bở mà chắc rằng chúng ta cũng mắc phải trong thời hiện đại. Hẹn gặp lại ở bài sau vì hôm nay thời gian có hạn.
    Lệnh hồ thiếu hiệp
  6. buuxu

    buuxu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Tui không yêu cái lão LHX vì lão là người thiếu dứt khoát trong tình yêu . Chỉ tội nghiệp cho Doanh Doanh .
  7. piedaide

    piedaide Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Nếu la đàn ông hãy mong có được một người yêu mình như Nhạc Linh San đã yêu. Neu la chi em hay yêu mãnh liệt như Nhạc cô nuơng. Tình yêu đó quả là đáng học tập
  8. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Trong truyện Kim Dung thì cô nương nào chả hy sinh hết lòng vì người mình yêu! Nếu nói học tập về yêu mãnh liệt thì khối tấm gương sáng chói. Chưa cần soi vào tấm gương Nhạc cô nương, chỉ cần nhìn Chu Chỉ Nhược là được. Yêu mãnh liệt đến thế thì thôi!
    Vũ vô kiềm toả năng lưu khách
    Nguyệt hữu loan cung bất xạ nhân
  9. piedaide

    piedaide Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Ngoai NLS ai còn dám yêu khi biết chàng trai đã mất của quý?? Xin dẫn chứng ( chú ý Trwơng Vô Kỵ của Chu cô nương còn đủ cả 2 trái ....)
  10. Chu_thap_ac

    Chu_thap_ac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Hihi nghe nói trước khi thành thân với NLS@ thì Lâm bình chi đã tự tịnh thân để luyện tịnh tà kiếm phổ.Cho nên đến khi chết NLS vẫn chưa biết gì về đàn ông,đó cũng có lẽ là nguyên nhân NLS@ vẫn yêu lâm chí bình vì nàng chưa biết cảm giác sung sướng khi ....HeheVả lại Nhạc Linh San lúc trước sống trong sự yêu thương của sư phụ và sư ca LHX.Cho nên muốn gì được nấy,nay bị 1 người hắt hủi nàng lại cho đó là niệm vui đó âu cũng là phúc phần của người đàn bạ vậy mà.
    Còn yêu kiểu Chu Chỉ nhược thì eo ôi cho tại hạ xin,,Chẳng hiểu Doanh Doanh cô nương lấy bàng có gì mà đòi các cô gái học tập Chu Chỉ Nhược vậy...

Chia sẻ trang này