1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sớ! Sớ! Sớ!

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi thaipt, 31/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thaipt

    thaipt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Sớ! Sớ! Sớ!

    Kính dâng quốc vương Fool-again,
    Từng nghe "Tề gia, trị quốc, bình thiên hạ", bậc thiên tử phải tu thân tề gia rồi mới tính chuyện trị nước.
    Nhưng bệ hạ lên ngôi chưa được bao lâu lại đắm say nữ sắc, đắm mình trong chốn hậu cung. Tuyển cung tần mỹ nữ để vui thú, bỏ bê việc triều chính. Trong khi giặc giã bốn phương nổi lên, ngoại xâm do nữ tặc Yuki và công chúa Phalê đang lăm le xâm chiếm bờ cõi, bệ hạ không hiệu triệu anh hùng thiên hạ, chiêu hiền đãi sĩ để cùng nhau chống giặc mà chỉ lo vui chơi, ăn nhậu... bên cạnh lũ nịnh thần để mặc các tướng xông pha nơi biên ải. Xin bệ hạ nhìn cái gương của Trụ Vương, Đường Minh Hoàng mà xét lại mình.
    Nay lão thần hết lời can gián, quỳ xuống trước ngai rồng, dâng cái mạng già này mà can bệ hạ. "Quân xử thần tử, thần bất tử bất trung", bệ hạ muốn chém muốn giết lão thần không nửa lời phản kháng. Nhưng xin bệ hạ nghĩ đến công khó của bao bậc tiền nhân đã góp sức xây dựng vương triều BeiKha được như ngày hôm nay mà tu thân tích đức. Lão thần đã chứng kiến vương triều này từ lúc chưa ra đời, lão thần không muốn thấy nó bị huỷ trong tay bệ hạ.
    Lời thật khó nghe, nhưng mong bệ hạ suy xét, chấn chỉnh triều đình, xa rời nữ sắc, chém đầu những tên nịnh thần để phục chúng. Lão thần dù tuổi đã cao cũng sẵn sàng góp sức cho bệ hạ.
    Nay sớ
  2. newvampire

    newvampire Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    0
    hức hức... chí lí... mà nếu nghe lời thế thì theo thaipt phải chém những ai? sao ko nêu tên luôn... : mà thê` thì chém hết Jeno, chữa cái quạt trần lại , luộc tôm lên chiêu đãi 3 quân... gogogo...
  3. Congchuaphale

    Congchuaphale Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Lão thần ơi, ta gợi ý chém hết mấy tên tướng hay ba hoa trong box, lần lượt từng tên một sau đó chém đầu lão , hehhe vậy là BK sẽ chẳng còn tướng mà cũng chẳng còn quân sư, ta đây ra tay dễ như bỡn hí hí
    Sinh ra trên đất nước hoa hồng và tuyết trắng, sống giữa Hà Nội mộng mơ nhưng trái tim lại trao trọn cho chàng hoàng tử của vương quốc BeikaSG. Chờ đợi chàng mãi mãi...
  4. fool-again

    fool-again Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.517
    Đã được thích:
    0

    Trẫm có lời khen lão đại thần Thaipt đã dũng cảm, dám đường đường chính chính bước ra trước cổng thềm rồng, dâng sớ can vua. Hành động ấy rất đáng khích lệ, các quan tướng khác nên lấy đó làm gương nhe. Ta tuy quyền lực tối cao, nhưng vẫn còn fải lắng nghe, học hỏi nhiều điều hay lẽ fải thì mới mong trở thành minh quân của Beikha được.

    Ta tuyên bố công nhận Thaipt chính thức là Đại Trung Thần của vương triều Beikha đệ nhị, tặng thưởng 2 căn nhà tình thương và 10000 đô la. Lãnh lương 5000 đô mỗi tháng. Cung nữ 20 người U17. Mong lão Thaipt tiếp tục tận trung báo quốc nhá.
    Tuy nhiên, ta sẽ xem xét lại đề nghị của lão. Bởi vì quan niệm xưa và nay đã không còn đồng nhất nữa rồi. Sách có câu:
    Anh hùng chẳng chết sa trường
    Anh hùng chỉ chết trên giường mỹ nhân

    Việc ta lập hậu cung kỳ vỹ, cũng chỉ tạo thêm hưng phấn, khí sắc phong vân cho triều đình thôi. Khanh có thấy bí quyết thi đấu tốt của Ronaldo hông? Trước mỗi trận đấu, hắn ta đều ... ấy ấy... với ấy ấy của hắn cả. Chúng ta cũng fải có tinh thần hứng khởi thì mới làm việc lớn tốt được chứ.
    >> Công chúa + New vampire: đây là chánh điện, nơi để bá quan triều thần hội họp, luận bàn quốc sự. Phe đối phương chỉ có sứ giả mới được tới lui. Ai cho các người tới phát biểu linh tinh. Bóp mũi chít bi giừ
    Được fool-again sửa chữa / chuyển vào 21:42 ngày 31/10/2003
  5. chec

    chec Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    884
    Đã được thích:
    0
    Để tiến hành "chiến tranh" bài bản, quy củ, không gây loãng các topic khác... những vấn đề về "chơi đánh trận giả" với vương triều Beikha bà con chỉ nên post chung trong 1 topic thôi nhé. Chúng ta hãy post trong topic : Relax: Vương Triều Beikha đệ nhị và cuộc chiến giữa các phe phái...anh hùng nhào dzô đi.
    Tic Tac Chec
  6. Congchuaphale

    Congchuaphale Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Hì hì nhưng em cứ thích post trong topic này được hông ? Tại fool nói topic này dành cho "bá quan triều thần hội họp", kẻ thù hông được vào, vậy em cứ post ở đây mới xi nhê nè hè hè hè ....
    Tức chưa ? Tức chưa ?Ai bảo dám làm thơ con ếch nói người ta ế hả ??
    Sinh ra trên đất nước hoa hồng và tuyết trắng, sống giữa Hà Nội mộng mơ nhưng trái tim lại trao trọn cho chàng hoàng tử của vương quốc BeikaSG. Chờ đợi chàng mãi mãi...

Chia sẻ trang này