1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sổ tay VÍ VON

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi MieconNo, 11/03/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MieconNo

    MieconNo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2007
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Sổ tay VÍ VON

    Vâng! Chả là hôm qua em ngồi nói chuyện với bà dì ở quê lên mà đau hết ruột vì những câu ví von của bà ấy. Nó rất tự nhiên và cực kỳ hợp lý với ngữ cảnh của câu chuyện. Bà già em cũng thỉnh thoảng ví von như vậy nhưng chắc lên thành phố lâu rồi nên cũng không có dịp được dụng võ nhiều, và cũng vì một phần là đa số các câu ví von đấy nó khá bậy.
    Vâng! Và em có ý định là sẽ chép lại tất cả các câu ví von nghe được... vào đây, chứ không phải vào quyển sổ tay của em. Để chia sẻ với mọi người. Và cũng để mọi người chép hộ...
    Mong được ủng hộ!
    Mong MOD đồng ý!? Sẽ có vài câu rất bậy... cho nên nếu có thể thì dẫn chứng luôn mẩu chuyện cho nó hợp lý, hoặc giải thích theo ý hiểu của các bác

    Em xin bắt đầu bằng vài câu ví von của bà dì đây!

    dán bùa l.. mèo - e hiểu nó giống như bác cấm con bác không chơi game nữa, nó ừ và chắc chắn sẽ chơi nữa. Giống con mèo...
    đói tụt cả quần - câu này rất hay
    l.. che lá khoai - ac, dì ấy nói thế khi bà hàng xóm chê chồng dì em, "chồng mày mà như thế á, mày có mà l.. che lá khoai"
  2. thieulambacphai

    thieulambacphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    3.129
    Đã được thích:
    2
    Dì của bạn nói Thâm như môi Hàn Quốc ấy !
  3. MieconNo

    MieconNo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2007
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Em xấu! Nhưng...
    cha mẹ sinh ra thế chứ có phải cây cỏ đâu mà bón phân
  4. kikovn

    kikovn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2007
    Bài viết:
    2.631
    Đã được thích:
    0
    Các cụ ta đã có câu:
    Người xinh cái nết cũng xinh
    Người giòn cái tỉnh tình tinh cũng giòn

Chia sẻ trang này