1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sợ Tết

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi haiau0109, 06/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. haiau0109

    haiau0109 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2008
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Sợ Tết

    Không biết mình có lập dị không mà quả thật mình rất sợ Tết Mỗi lần Tết đến , xuân sang lòng mình lại nặng chĩu nỗi buồn của sự cô đơn . Mình mong cho giao thừa mau đến , mau qua và rồi mùng 1 , mùng 2 và mùng 3 ...trở lại sinh hoạt bình thường như mọi ngày . Đó phải chăng là sự trốn tránh một cái gì đó thật không bình thường chút nào , biết thế đấy nhưng cuộc sống ơi ! Đó là tâm tư rất chân tình của những người đã chịu nhiều mất mát mãi sống trong sự hối tiếc và .....trông chờ .
  2. conangnhobe

    conangnhobe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2006
    Bài viết:
    828
    Đã được thích:
    0
    Bạn ko lập dị đâu, rất nhiều người cũng sợ Tết đấy, hok nói ra thui. Tớ cũng sợ Tết và giỗ , ko phải vì cô đơn, mà vì tớ bị ác cảm nặng nề với giỗ tết ở nhà tớ. Lí do duy nhất thích Tết là đc xem bắn pháo hoa và tận hưởng cảm giác vắng người nhưng ko buồn mà ấm áp của phố phường Hà nội, sướng hok tả nổi
  3. LL2006

    LL2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2007
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Hix sợ tết, đương nhiên rồi. tớ không thể tả nổi, mỗi lần tết đến xuân sang là đầu óc cú rối tung lên hết, bao nhiêu việc chồng chất lên việc. đù tớ đã mua một quyển sổ ghi chép nhưng mà không fải lúc nào cũng mở ra để xem nên làm jf được. giờ này, tớ ngồi ở đây mà lòng thấp thỏm không yên. Chẳng biết tí nữa có fải làm jf nữa không, tết, 30 - 1 - 2.....qua nhanh đi nhé để bệnh viện đừng có quá tải.............và tớ ăn cơm ngon hơn, không nghĩ tới cái chân của bệnh nhân bị rụng ra xxx nữa..........................run quá sợ quá.....................
  4. iemngu

    iemngu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2008
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    chân bị rụng ra xxx là sao
  5. LNTWhT

    LNTWhT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Mình k sợ Tết, chỉ là những ngày cuối năm trước Tết thường làm mình thấy rất buồn và nhớ rất nhiều
  6. BeeWitch

    BeeWitch Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    2.199
    Đã được thích:
    0
    Mình ko sợ tết. Nhưng ko thích Tết. Cảm giác gần tết thật kinh khủng. Giống như cảm giác sắp đến sinh nhật cũng vậy.
    Sẽ có một bài auto-psychananlyse
  7. hoanginlove

    hoanginlove Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    526
    Đã được thích:
    0
    Đơn giản vì Tết là hết
  8. ruaxinh086

    ruaxinh086 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    1
    Khu nhà mình có lẽ đã giật mình khi ''bị'' nghe 1 lời hét ...Thời gian trước mình sợ Tết...sợ khi những ngày tết đang đến gần. Bi jờ thì...wow wow...1 cảm giác rất Yomost !!!!!!!!!
    Giao thừa đã qua, 1 đêm giao thừa mà lúc chiều mình đã nghĩ rất buồn chán...vâng, nó cũng diễn ra rất tẻ nhạt ( xem TV, đi lễ chùa, về thắp hương các cụ & xem pháo hoa) Vậy thôi, nhưng mình thấy rất vui ! Có lẽ vui vì đã ''chiến thắng '' được cái nỗi sợ và buồn thời jan qua , vui vì ko phải trốn tránh cái ''nỗi buồn'' mình luôn nghĩ tới đó...^0^
    ..........Mỗi người đều có những chuyện buồn, lí do riêng.
    Chúc bạn sẽ có mùng 1, mùng 2, mùng 4...Tết vui hơn nữa !
    Hãy tạo ra niềm vui cho mình thui bạn ạ. hok được à, dzậy Pm để mình júp nhé hi hi he he
  9. laolao

    laolao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2006
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Cũng từng tậm trạng như vậy.Bây giờ thì ngược lại,sống được bao lâu đâu,thôi cứ vui cùng những người được gọi là thân của mình đi.Chúc năm mới vui vẻ cái nào& năm sau kg còn fải viết lại topic cô đơn Tết nữa chứ

    DZO^^^^^^^^^^^^^DZO^^^^^^^^^^^^^^^^^^
  10. LL2006

    LL2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2007
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Chận rụng ra, rồi máu chảy, thịt thiếc lòi ra như kiểu người ta nghiền lợn í bạn. Bạn có bít hông, tớ viết xxx là để tránh nói ra,

Chia sẻ trang này