1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sợ Tết

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi haiau0109, 06/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. SoRawer

    SoRawer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2006
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Sợ Tết, một núi thức ăn, một núi bát đĩa, một núi công việc.
    Sợ nhất là xong chừng ấy thứ, chui vào chăn gặm cái lạnh và nỗi cô đơn.
  2. meo_con_xinh

    meo_con_xinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2006
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
    Càng lớn mình càng không thích tết. Thật cô đơn và buồn chán. Chắc tại mình vẫn chưa tìm được một nửa cho riêng mình. Bố mẹ mình chắc cũng sốt ruột lắm rồi vì mãi năm nào cũng chúc con gái nhanh chóng có người yêu mà chẳng thấy tiến triển gì. Mà mình nghĩ mình cũng thật không may mắn, xinh xắn, dễ thương, thông minh... nhưng cũng có thể mình là người quá kén chọn chăng?? Mình cũng không thể hiểu được nữa, mình cần một người giàu có về nhân cách, về trí tuệ, đơn giản vậy thôi mà... vậy mà mình vẫn chưa tìm được người mình cảm thấy phù hợp...
    Tết năm nay lại có một sự cố nhỏ về tình cảm xảy ra đối với mình. Mình đã hy vọng, và đã thất vọng. Mình biết người đó không hoàn hảo như những gì mình tìm kiếm, và mình buồn vì dù mình đã xác định được điều đó nhưng vẫn không thể ngăn nổi cảm xúc khi mọi chuyện xảy ra.
    Mình cũng chẳng hiểu mình cần làm gì bây giờ nữa, và những lúc như thế này thì Box Tâm sự lại dang tay đón mình. Box Tâm sự thật là một ngôi nhà thân thương, nơi mà mỗi thành viên thường tìm đến mỗi khi cảm buồn và cảm thấy ngôi nhà này quan trọng như thế nào. Mình yêu ngôi nhà này.
  3. coldplay6868

    coldplay6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2007
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    đừng buồn quá nhé ! Chúc cho mọi người trong năm 2008 đều thành công
  4. BeeWitch

    BeeWitch Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    2.199
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên mùng một đc rủ đi...
    Có khi chỉ còn năm nay là đc thế thôi nhỉ
  5. meo_con_xinh

    meo_con_xinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2006
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
    @coldplay6868: cám ơn bạn rất nhiều. Mình cảm thấy thật vui vì khi nhận được những lời động viên của bạn và có những người bạn biết cảm thông như bạn trong những ngày đầu xuân này. Mình cũng chúc bạn luôn hạnh phúc, thành công và nụ cười luôn nở trên môi.
  6. hgxinhgai

    hgxinhgai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2007
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    mình cũng ko thích tết.cảm giác tết làm ngưng lại cuộc sống đang trôi chóng mặt của mình vậy.ngưng lại cả những dự định ,những kế hoạch.....có lẽ tết là thời gian để mọi người nghỉ ngơi và nhìn lại những gì mình đã làm được suốt 1 năm qua.còn mình.....mình ko muốn nghỉ ngơi...muốn ngập đầu vào công việc...để ko phải ngồi nghĩ linh tinh nữa.mình cũng ko dám nhìn lại năm cũ.vì mình chưa làm được gì cả,chưa thuạc hiện thành công việc gì hết.thậm chí mất mát rất nhiều.cả tình cảm lẫn vật chất.
    mình ghét mấy ngày nghỉ này.nó lại làm mình ngồi nghĩ ngợi linh tinh
  7. BeeWitch

    BeeWitch Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    2.199
    Đã được thích:
    0
    Coi như là hết tết
  8. _Mai_

    _Mai_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2006
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Em thích Tết! Tết được mừng tuổi! Hihi
  9. ruaxinh086

    ruaxinh086 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    1
    Hết tết !
    dzới mình là bắt đầu Tết. hehe Lúc người ta chơi vui 3 ngày tết thì mình ở nhà.
    Lúc người ta đi làm, đi học thì...mình đi chơi
    đầu tiên là mùng 7 đi chợ Viềng nè...mùng 9 chùa Hường nè...etc...lè lé le
    Báo cáo, tớ Hết Sợ Tết !
  10. ivalus

    ivalus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    hichic! tớ cũng ghét tết, nhưng lúc nhận tiền mừng tuổi thì cũng chẳng nhớ ghét hay không...
    Tết năm nay lại càng ghét, chẳng thấy giống tết tý nào, có mỗi cái thấy nhà lúc nào cũng đông người, lúc nào cũng thấy dọn mâm ăn uống, ...
    Năm nay tiền mừng tuổi kém đi nhiều, thực ra cũng chẳng quan tâm mấy, bọn trẻ con còn kêu ầm lên: chị thế còn kêu ít, em chẳng được gần nửa chị... Nếu mà là hồi xưa thì... Thôi chẳng quan tâm... Ghét tết là ghét tết thôi...

Chia sẻ trang này