1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sở thích âm nhạc ? "...Hãy sống thật với lòng mình.."

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi abara, 18/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. abara

    abara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Sở thích âm nhạc ? "...Hãy sống thật với lòng mình.."

    Chào các bạn,
    Tôi viết chủ đề này để làm gì?Xin hãy đừng hỏi tôi như vậy,nhưng nếu bạn nào đó mà có "chót "hỏi thì tôi xin được trả lời: đơn giản là tôi thích và đơn giản là tôi nghĩ thỉnh thoảng chúng ta cũng cần phải có những hành động gì đó không mang nặng chất suy tính,không mang nặng chất khuôn giáo mực thước,hãy làm những điều gì đó mình thích,mình cảm thấy thoải mái,chỉ vậy thôi
    Bài viết bắt đầu:
    Bạn là một người trẻ tuổi,ok.Nếu vậy thì phẩm chất đầu tiên của bạn là phải sống thật với lòng mình:))
    Đã bao giờ bạn được hỏi câu hỏi kiểu như:"Bạn có nghe nhạc trẻ ''''bây giờ'''' không?,hay bạn có yêu nhạc trẻ không?"Nếu được hỏi như vậy tôi sẽ trả lời:Tôi đã từng nghe rất nhiều loại nhạc trong đó có cả nhạc trẻ,còn về nhạc trẻ ư,thật sự sôi động đấy chứ nhiều bài cũng thật sự hay và ấn tượng,tôi yêu nhạc trẻ(nhưng không phải tất cả các bài thuộc về nhạc trẻ).Còn bạn,bạn sẽ trả lời như nào?Liệu có bao phần trăm trong các bạn dám nói rằng:Tôi rất yêu nhạc trẻ,và sau đó kể vanh vách các tên như:Ưng Hoàng Phúc,Nhật Tinh Anh,Hiền Thục...Tôi chắc là không nhiều đúng không?Bởi lý do thật đơn giản :các bạn "sợ" mình sẽ bị coi là cái thằng "chíp hôi" cái thằng"dở dở ương ương" cái thằng"chẳng biết gì về âm nhạc cũng như nghệ thuật" cái thằng nhà quê" "cái thằng không thuộc tầng lớp quí tộc"....nhưng thật sự các bạn có hiểu những tính và danh từ đó không?Thú thực chúng thật sự vô nghĩa,...chúng ta hãy sống như chúng ta muốn hãy hành động như chúng ta nghĩ,đó mới là tuổi trẻ,
    Ra đường các bạn có dám miệng nhẩm theo một giai điệu mà bạn yêu thích khi mấy năm nay không thấy người ta chiếu nó trên TV,khi một thằng bạn của bạn nói rằng:nó cổ rồi,bây giờ người ta phải nghe bài này bài kia.Các bạn có dám mang đống đĩa nhạc trẻ của mình ra lớp cho bạn bè mượn khi có những kẻ khác gọi đó là nhạc sến(mặc dù chắc họ cũng chẳng biết thế nào là nhạc sến!!!).Các bạn có dám bày tỏ cảm tưởng của mình về 1 bài nhạc trẻ trước một thằng bạn "tri thức","sành điệu" của bạn;người mà tuyên bố chỉ nghe nhạc "cổ điển".Suy cho rộng có thí sinh nào của giải Sao Mai dám hát một bài nhạc trẻ khi nghĩ đến cảnh tượng mấy ông nhạc sĩ già"ngán ngẩm lắc đầu"trước một"người trẻ tuổi vùa hát vừa nhảy trên sân khấu";
    Mấy hôm trước tôi có xem chương trình "Kí ức thời gian"của VTV3,một chương trình nói về âm nhạc tiền chiến,trong ct đó có một tên gì đó,tóc hình như trẻ ngôi giữa đứng lên phát biểu:Em rất thích nghe nhạc tiền chiến,những giai điệu như"tôi đến thăm em một chiễu mưa"em nghe mà thấy thật sự xúc động.(Xin lỗi em không nhớ nguyên văn mà chỉ mang máng như vậy),nhưng có một điều chắc chắn rằng lúc đó em cảm thấy rất "chuối",chẳng có gì cả mà cũng xúc động,đúng là một kẻ vuốt đuôi,một kẻ học làm sang.
    Thôi em phải xuống xem Lệnh Hồ Xung đây.Thay cho lời kết:Tại sao nghe nhạc Việt Nam lại cứ phải là Trịnh Công Sơn,Văn Cao,nhạc tiền chiến hay Bức Tường,tại sao nghe nhạc quốc tế lại cứ phải rock này rock kia,cứ phải là nhạc cổ điển.
    Đừng nghe nhạc bằng tai của kẻ khác,đừng nghe nhạc bằng dư luận.Thế thôi,phim rồi!!!



    Được abara sửa chữa / chuyển vào 08:19 ngày 19/09/2003

    -----------------------------------------------------------------------------------
    Xin phép sửa lại tựa đề cho hợp với bài viết bạn hơn
    Nếu bạn không đồng ý, có thể pm cho tôi (temely)





    u?c temely s?a vo 02:06 ngy 22/09/2003
  2. kiddos

    kiddos Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2003
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Bài của bạn mang nặng tính suy diễn cá nhân, không có một nền lý luận vững và nhất là chính bạn cũng bộc lộ sự mâu thuẫn trong bài viết của bạn.
    Okie, chúng ta phải sống thật với lòng mình. Nhưng điều đó không có nghĩa là người trẻ nói họ thích nhạc tiền chiến là "vuốt đuôi" hay "học làm sang"; cũng như người không còn ở tuổi nhí nhảnh U20 nghe nhạc Lam Trường lại là người không nghiêm túc. Cái đó thuộc về sở thích, và người khác ko nên phán xét mọi việc theo con mắt của riêng mình. Ví dụ như không thể nói: ah tôi yêu nhạc cổ điển, tôi hiểu nhạc cổ điển, như vậy tôi ở một đẳng cấp cao hơn anh, tôi "sang" hơn anh. Bạn đồng ý chứ?
    Âm nhạc, cũng như mọi loại hình nghệ thuật khác, ngoài những tính chất cao quý như tính giáo dục, tính dự báo hay tính gì gì đó nữa... cũng không thể bỏ qua tính giải trí - nôm na là con người khi nghe một bản nhạc, một bài hát thấy thích thú và thư giãn. Ở đây lại có vấn đề liên quan đến sở thích, có người chìm vào âm nhạc của Chopin thì cũng có kẻ ngâm nga theo giai điệu teen-pop. Tớ thấy chẳng có vấn đề gì hết. Mỗi người sẽ chọn cho họ loại nhạc mà họ yêu thích. Và nói chung con người thường hay thay đổi, tuổi này thích thứ này, tuổi khác lại ưa thứ khác. Nên có thể một ngày sau, chính bạn cũng tự hỏi sao lại có lúc mình nghe được nhạc của Ưng Hoàng Phúc nhỉ? Không sao, lúc đó sẽ có những người nghe khác.
    ========================
    Kết luận: bài của bạn cũng có ý hay. Nhưng hơi nhiều chủ quan. Bạn thử nhìn xem, số như bạn nói ko có nhiều đâu. Như các bạn ở đây, thích và ghét họ đều nói thẳng. Cần gì phải tự đánh bóng mình bằng những giá trị mà mình không thích.
  3. NightOwl

    NightOwl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Theo mình nghĩ thì âm nhạc, cũng giống như cách ăn mặc, nói chuyên, .... đều không thể là thước đo cho cái mà một số người coi là sự sành điệu. Vì vậy không thể nói ai là cổ lỗ sĩ hay quê mùa vì người ấy không biết nhạc trẻ, nhạc cổ điển hay bất kỳ loại nhạc nào. Chưa có ai có thể định nghĩa cho mình rằng thế nào là sành điệu, càng chưa có ai thuyết phục được mình rằng sành điệu, am hiểu nhiều về âm nhạc là rất cần thiết cho cuộc sống của mình. Mình là mình, mình có quan điểm sống của mình, mình làm theo những gì mình tin là đúng và sẵn sàng chịu trách nhiệm về những hậu quả do sai lầm của mình; còn ai nghĩ gì về mình thì đó là chuyện của người đó. Mình không thẹn với lương tâm của mình là đủ.
    Night Owl
  4. abara

    abara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    To kiddos:
    Bài của bạn mang nặng tính suy diễn cá nhân, không có một nền lý luận vững và nhất là chính bạn cũng bộc lộ sự mâu thuẫn trong bài viết của bạn.
    Thú thực tôi không có kế hoạch gì trước khi viết bài này,đơn giản chỉ ngồi chơi giải trí nên viết thôi,nhưng không vì thế mà tôi nghĩ rằng nó chỉ mang tính suy diễn cá nhân,những gì tôi viết là những gì tôi đã thực sự thấy và cảm thấy ở xung quanh mình.Bạn nói tôi không có một nền lý luận vững chắc,Ok,tôi không phủ nhận cũng như thừa nhận điều này,trong bài viết của tôi có chỗ nào tôi dùng lập luận?đơn giản tôi chỉ nêu các hiện tượng mà tôi cảm thấy.Còn nếu bạn không tin hãy thử quan sát xung quanh mình xem có bao nhiêu phần trăm như tôi nói.
    Bạn cho tôi biết tôi tự mâu thuẫn chỗ nào?
    Okie, chúng ta phải sống thật với lòng mình. Nhưng điều đó không có nghĩa là người trẻ nói họ thích nhạc tiền chiến là "vuốt đuôi" hay "học làm sang"; cũng như người không còn ở tuổi nhí nhảnh U20 nghe nhạc Lam Trường lại là người không nghiêm túc.
    Tôi có nói thích nhạc tiền chiến là "vuốt đuôi" hay "học làm sang" đâu,xin bạn đừng hiểu nhầm tôi,tôi cũng rất thích một số bài tiền chiến.Cái tôi nhận xét là ở câu nói của anh ta cơ,bạn đọc lại bài tôi viết sẽ thấy điều đó,
    Âm nhạc, cũng như mọi loại hình nghệ thuật khác, ngoài những tính chất cao quý như tính giáo dục, tính dự báo hay tính gì gì đó nữa... cũng không thể bỏ qua tính giải trí - nôm na là con người khi nghe một bản nhạc, một bài hát thấy thích thú và thư giãn. Ở đây lại có vấn đề liên quan đến sở thích, có người chìm vào âm nhạc của Chopin thì cũng có kẻ ngâm nga theo giai điệu teen-pop. Tớ thấy chẳng có vấn đề gì hết. Mỗi người sẽ chọn cho họ loại nhạc mà họ yêu thích. Và nói chung con người thường hay thay đổi, tuổi này thích thứ này, tuổi khác lại ưa thứ khác. Nên có thể một ngày sau, chính bạn cũng tự hỏi sao lại có lúc mình nghe được nhạc của Ưng Hoàng Phúc nhỉ? Không sao, lúc đó sẽ có những người nghe khác

    Điều này tôi hoàn toàn đồng ý với bạn,
    Bạn thử nhìn xem, số như bạn nói ko có nhiều đâu. Như các bạn ở đây, thích và ghét họ đều nói thẳng. Cần gì phải tự đánh bóng mình bằng những giá trị mà mình không thích.
    Đây là lần đầu tiên tôi tham gia box này,chính vì vậy tôi không không biết rõ "các bạn ở đây" như bạn nói.Nhưng nếu thực sự như nhưng gì bạn nói thì tôi cũng cảm thấy mừng bởi đơn giản tôi rất ghét cái hạng người"tự đánh bóng mình bằng những giá trị mà mình không thích"
    Thân,
  5. nhactruong

    nhactruong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    0
    To abara : Tôi cũng ghét thói giả tạo như bạn nhưng xin hỏi nhỏ bạn nhé bạn đứng trên quan điểm nào để khẳng định ngưòi ta giả tạo ? Qua ngoại hình chăng , hay qua cái đầu ngôi giữa ?
    Chào mừng các bạn đến với :
    CSC - ngôi nhà chiến tranh&nbsp;&nbsp; Box HOU <A href="http://www.ttvnol.com/for
  6. xitrum83

    xitrum83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Nghe nhạc cũng chỉ là sở thích , ép mình chi cho mệt . Chẳng lẽ vì tỏ ra cho sang với người đời mà phải nghe nhạc này hay từ bỏ nhạc khác , như vậy hoá ra là cực hình mất rồi .
    Người ơi, chiều nào có nắng vàng hiền hòa sưởi ấm nơi nơi? Người ơi, chiều nào có thu về cho tôi nhặt lá thu rơi?
  7. abara

    abara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã nói điều này 2 lần rồi,
  8. xitrum83

    xitrum83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Hỏi thật abara nhé , nếu trường hợp bạn là người được hỏi thì câu trả lời thế nào ?
    Người ơi, chiều nào có nắng vàng hiền hòa sưởi ấm nơi nơi? Người ơi, chiều nào có thu về cho tôi nhặt lá thu rơi?
  9. abara

    abara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Hỏi thật abara nhé , nếu trường hợp bạn là người được hỏi thì câu trả lời thế nào ?
    [/QUOTE]
    Có gì đâu,tôi sẽ trả lời theo đúng những gì mà tôi nghĩ:Không phải là một người cao tuổi nhưng em cũng thích nhạc tiền chiến,có những lời hát và giai điệu trong nhạc tiền chiến khi nghe khiến em có những cảm giác rất lạ,một chút gì đó có vẻ cổ kính ,có vẻ ''mơ hồ'',xa xăm.Khi nghe hát và xem các video em thêm hiểu về con người,cuộc sống và hệ văn hoá của một thời kì lịch sử dân tộc .
    Tất nhiên mỗi người có một cách cảm nhận.Tuy nhiên cách cảm nhận"chân chính"không thể chỉ xuất phát từ một câu hát"tôi đến thăm em một chiều mưa"rồi thì nói thế này thế kia,các câu kiểu tương tự như thế thì thiếu gì,thậm chí vô số trong thể loại nhạc mà một số bạn vẫn gọi là"sến"
  10. FabFour

    FabFour Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0

    Đúng là không nên tham gia vào những cái ý kiến cá nhân nhạy cảm vô bổ này.Thế lâu này chú không thật lòng mình à abara?đưa âm nhạc ra để đo lường độ sành điệu thì đúng là n xuẩn.Chính những chú nào có ý nghĩ đó mới là những chú không thật lòng mình thử hỏi những bản nhạc của Trịnh hay Văn Cao ở Vn so với mấy cải bản nhạc "nửa tây nửa tàu" của gì gì Trường đấy cái nào đáng nghe hơn.Nếu không cảm thấy được thì đúng là n xuẩn thuật.Nếu những người nghe nhạc bây giờ thích nhạc sĩ tiền chiến,Văn Cao,Trịnh thì đó là điều đáng mừng bởi đó mới đúng là tài năng,mà tôi tin những người đó là không dối lòng mình như chú nói đâu bởi lẽ họ không thể nhầm lẫn đâu mới là âm nhạc đáng nghe và đâu là tài năng thực sự. Mấy cái thằng như Ưng Hoàng Phúc,rồi gì gì đấy nhiều vô kể...có xứng đáng để yêu thích không khi mà tài năng không có đã coi mình là sao rồi.
    Những thằng tự dối lòng mình mà tôi tin rằng 70% là có chú trong đó chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi chú ạ!."Nào anh em ta cùng nhau xông pha..." rồi "Đoàn quân Việt nam đi.." những ca từ đó chẳng lẽ không đáng nghe hơn mấy cái ca từ chưa nghe đã thấy rên rỉ,chàn nản,sáo rỗng của đa số ca khúc của đa số ca sĩ bây giờ hay sao?những cái nào hay thì nghe bất cứ loại nhạc nào.Âm nhạc chỉ là phương tiện để chúng ta dùng giải trí hay sáng tạo hơn thì có thể dùng để nói lên quan điểm chứ đừng bắt tội nó mà xem nó như là đại lượng dùng để đo lường độ sành điệu.Tôi tin rằng đa sô những người nghe nhạc hiện nay là đang nghe tất cả những gì mình thích.Nhạc của mầy thằng nhí nhố hiện nay chỉ nghe cho vui thôi chứ để "thật lòng mình" thì xin lỗi chú tôi cũng như nhiều người khác không thể.Không muốn dài dòng với những bài kiểu này.Có gì quá lời xin thứ lỗi!
    Được FabFour sửa chữa / chuyển vào 14:12 ngày 23/09/2003

Chia sẻ trang này