1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sở thích âm nhạc ? "...Hãy sống thật với lòng mình.."

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi abara, 18/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. easyboy

    easyboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    1.199
    Đã được thích:
    1
    Khi mình thích nhạc gì thì cho là những người không thích nhạc đó là quê này nọ, nếu ai cũng như vậy thì chán wá....Nhưng mà xu hướng chung là vậy. Theo mình thấy thì việc bạn nêu ra là có thật nhưng không nhiều đâu, mọi người bây giờ thẳng thắn lắm.không giả tạo đâu....

    Với ai chớ với tôi thì nhạc gì cũng là nhạc hết, nhạc Bê tô vơn hay Chế Linh cũng chỉ là nhạc để nghe giảm stress thôi
    Vì yêu em anh chấp nhận yêu thêm mấy thằng thần tượng của em mặc dù thằng đó là...
  2. haynoivecuocdoi

    haynoivecuocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    2.000
    Đã được thích:
    0
    Không biết căn cứ vào đâu mà [nick]abara [/nick] cho rằng chỉ những người cao tuổi mới nghe nhạc tiền chiến,nếu bác cho là vậy thì thật đáng sợ,nếu vậy thì tất cả đám thanh niên hiện nay thích nghe loại nhạc này (không ít) đều là những kẻ giả dối,thích tỏ ra là người trí thức
    Phải chăng bác nói vậy chỉ là để bào chữa cho sở thích nhạc trẻ của mình,vì trên quan điểm chung,nhạc Trẻ là thứ rẻ tiền
    Sở thích là sở thích ,ai cũng như nhau,mặc dù nhiều lúc tôi cũng hay chỉ trích nhạc Trẻ,nhưng tôi tôn trọng sở thích của người khác,vì vậy bác cũng hãy tôn trọng sở thích của mọi người,đừng cho chúng tôi là những kẻ trí thức giả chỉ trên quan điểm chủ quan của bác ...
    -----------------------------------
    Ôi giấc mơ qua
    Mộng đời phiêu lãng giang hồ
    Sống trong lòng người đẹp Tô Châu
    Hay là chết bên bờ sông Da - nube......
  3. xitrum83

    xitrum83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    1 tháng trước trên báo tuổi trẻ có đăng lá thư gởi Hoa Hướng Dương ,viết về nhạc hiện nay , xitrum chỉ nhớ sơ sơ ý của bài viết .
    Trong đó có trích 2 đoạn nhạc " Tình yêu là vết dao đâm vào tim... " và " tình yêu đến em không mong đợi gì , tình yêu đi em không hề nuối tiếc " kèm theo lời nhận xét về cách sống vội và yêu vội trong đời sống ngày nay cũng như trong âm nhạc , nhạc ngày nay phần lớn là nhạc thất tình rên rĩ , kêu la , gào thét còn tình yêu trong bài hát ấy sao hời hợt , dễ dàng đến dễ dàng quên thế . Câu kết của bài viết là : Nghe những bài hát như vậy , làm sao tuổi trẻ chúng em có dám tin và đến với tình yêu .
    Riêng xitrum khi nghe bài Hát với dòng sông không cảm nhận như người viết bức thư đó , nhưng đọc xong lại thấy nhận xét đó cũng đúng , khi viết tác giả không suy nghĩ theo hướng đó , nhưng cách diễn đạt lại dẫn đến sự hiểu lầm rất lớn .
    Theo xitrum thấy đa phần nhạc hiện nay được xem nhiều hơn là nghe . Ca sĩ có ngoại hình , ăn mặc phải bắt mắt mới dễ có chỗ đứng . Hãy nhìn những ca sĩ như Khánh Ly , Lệ Thu ... lên sân khấu rất giản dị , muôn thửơ vẫn là áo dài , vậy mà vẫn thu được lòng người bằng chính giọng hát và những bài hát mà họ chọn .
    Âm nhạc , mỗi người cảm nhận mỗi khác , nhưng cách cảm nhận đó cũng phần nào phản ánh được cách sống và suy nghĩ của con người .Trong cuộc sống tất bật ngày nay , người ta sống quá gấp gáp , quá vội vàng và mãi chạy theo 1 cái gì đó thực dụng hơn , thử hỏi có bao nhiêu người tâm huyết , bỏ công sức và nhất là thời gian để tìm hiểu về nhạc một cách công phu như những người bạn ở đây .
    Trỡ lại với bài viết của Abara , Xitrum nghĩ rằng câu trả lời của người bạn trên sáo rỗng và vô nghĩa quá , tuy nhiên bất ngờ bị kêu lên hỏi như vậy có lẽ không phải dễ để trả lời theo đúng suy nghĩ đâu .
    Và cho dù là câu trả lời như thế nào thì xitrum vẫn thấy 1 điều đáng quý là còn có những bạn trẻ đã đến dự chương trình như vậy . Tuổi trẻ , với biết bao việc bề bộn , biết bao trò chơi hấp dẫn cả tốt lẫn xấu , họ đã không tham gia những trò chơi vô bổ , mà dành thời gian để đến dự những chương trình này , họ có thể là những người ăn theo và sống không thật lòng với âm nhạc , lấy âm nhạc để tô vẽ cho 1 mục đích nào khác được chăng ???
    Số người xitrum quen và thích những bản nhạc xưa xưa không nhiều , nếu không muốn nói là rất hiếm . Bởi vậy khi biết ai đó thích một số bài hát này xitrum cảm thấy vui lắm . Lần đầu tiên vào box , thấy topic của CogaiViet , nhảy vào đọc say sưa , đọc xong vui đến nỗi tối đó không ngủ được luôn . Hình như Abara cũng mới vào box này ( ? ) , hy vọng là bạn sớm tìm thấy nhiều điều hay và lòng chân thành , nhiệt tình của bạn bè nơi đây .
    Wow , có ai đủ can đảm đọc đến đây không dzậy
    Người ơi, chiều nào có nắng vàng hiền hòa sưởi ấm nơi nơi? Người ơi, chiều nào có thu về cho tôi nhặt lá thu rơi?
  4. haynoivecuocdoi

    haynoivecuocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    2.000
    Đã được thích:
    0
    Có tớ nè,tiếc là đã vote cho bác một lần không thể vote nữa,chứ nếu không cho bác một lúc 10* cũng được
    Một điều mà xitrum co nói đến là trang phục ca sĩ
    Nếu như những người như abara nói,áo dài muôn thuở như KL hay LT sao mà "lúa" quá,"quê" quá,không trẻ trung gì hết,cứ cho là đúng đi,tuổi trẻ thì trẻ trung,nhưng không thể trẻ trung đến mức như hiện nay: nam thì mặc "áo dài loã xoã thướt tha,yểu điệu",nữ thì chơi đồ biến tấu,hoặc nghèo nàn
    Không thể kể hết tiêu cực trong nhạc trẻ hiện nay,nhưng đại khái là vậy,thế mà nó vẫn thu hút một lực lượng " cổ động viên" hùng hậu,không hiểu nổi ....
    Nhưng mà mọi việc hình như đã theo chiều hướng tranh cãi một cách vô ích,quay đi quay lại thì cũng chỉ có vài ý kiến vậy thôi,thôi thì ai giữ lập trường người nấy vậy ...
  5. Cayto9mon

    Cayto9mon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Nói mấy ý thôi, không có thì giờ. Hẹn bữa nào rảnh tơ sẽ làm một bài phân tích âm nhạc (đích thực) và ca nhạc thời trang hiện nay, và sẽ phân tích tâm lý bọn trẻ ngày nay tại sao lại ham nhạc thời trang đến vậy (Vì tớ cũng đã trảo qua giai đoạn đam mê cái loại nhạc khỉ đó rồi). Nhưng có thể đến luận một điều chắc chắn: muốn cảm được âm nhạc thì cần phải có vốn sống.

Chia sẻ trang này