1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sở thích của chúng tôi là yêu bóng đá!!! ( topic mới bên diễn đàn thể thao, link tại trang 100 )

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi f87_football_team, 26/07/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. _Qyn_

    _Qyn_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    7.967
    Đã được thích:
    0
    Tưởng im cơ mà
    HT vào mà quyết định, em ko nói gì đâu
  2. cuongcali3

    cuongcali3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2005
    Bài viết:
    1.730
    Đã được thích:
    0
    lập đi anh cho em vào spam với
  3. phucrau_pat

    phucrau_pat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2005
    Bài viết:
    2.074
    Đã được thích:
    0
    Nhân danh tín đồ của hội SOLO hay còn gọi là hội TRÀ ĐÁ gửi lời cám ơn tới tất cả các thành viên đã , đang và sẽ thể tham gia vào hội nhằm đẩy mạnh tình đoàn kết giữu các thành viên cũng như THOLO tâm tư nguyện vọng của mình với tất cả mọi người .
    Như vậy là cái THỦA BAN ĐẦU của hội SOLO đã diễn ra hết sức tốt đẹp với sự có mặt của 11 thành viên . Hy vọng sau này hội SOLO sẽ đuợc đông đảo thành viên ủng hộ từ vật chất đến tinh thần .
    Tiêu chí của hội :
    Hội SOLO uống NUOC NGO buôn chuyện COCO
    ( hội solo uống nước ngô buôn chuyện về các cô )

    Hội TRA ĐA ngồi QUAN LA oánh BAI LA
    ( hội nước trè ngồi vỉa hè tìm chỗ đi ..tè )

  4. IG_Shit

    IG_Shit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    2.201
    Đã được thích:
    1
    Hehe **** râu đã nói rõ tiêu chí của hội,giờ đến lượt tớ thể hiện uy lực của hội trưởng hội SOLO
    Nhớ khi xưa,một sớm mùa đông,một mình uống nước chè,ngắm cảnh mặt trời mọc trên hồ Gươm Tức cảnh sinh tình làm ra đôi câu đối thể hiện ý chí của kẻ SOLO gần ba chục năm zời "Ngoài trời mưa rơi,trong nhà rét cóng,buồn vì ko có người tri kỷ ở bên.Chí tận trên cao,lòng như biển rộng,hận chẳng cách nào xoay chuyển được trời xanh"
    Lại mới đây,nhân ngày rằm tháng bảy,lễ xá tội vong nhân,cảm thông cho những oan hồn uổng tử nên làm thêm bài điếu để bày tỏ chút lòng thành "Hỡi ơi, hồn oan vất vưởng,muôn kiếp phiêu linh.Phải chăng bởi nghiệt duyên chưa dứt,hay là vì chút tục luỵ còn vương.Sống có chi vui,chết buồn chưa hết.Kẻ chiến chinh,xương nát thịt tan.Người đáy bể,thân chìm xác đắm.Bỏ lại gia đình khổ đau nheo nhóc.Mang theo cả thâm tình dương thế ra đi.Thôi thì, cũng chỉ là sinh linh nơi cõi tạm,mãi ngụp lặn trong bể khổ mênh mông.Chớp mắt cái,đã ra người thiên cổ.Ngoảnh đầu nhìn,hận chỉ có trăm năm.Bởi nên, Ta thắp nén nhang,tỏ lòng thành kính.Lại thêm dăm chữ,giãi bày tâm can.Có khôn thiêng thì hiển linh mà hưởng.Chớ thói thường doạ nạt kẻ có tâm.Chan chứa xót thương,cảm thông khôn kể.Ô hô,Ai tai,Thượng hưởng!!!"
    Anh chị em tham dự hội SOLO sẽ được nghe Shít đàm đạo chuyện thơ văn,được nghe **** râu kể Bắc Kiều Phong chiến với Giả Bảo Ngọc,được chia xẻ nỗi niềm "thâm tình lắm,đau khổ lắm.Si tình cũng chỉ bởi vô tình mà khổ" của wasabi,được gặp mặt gold member của f_87FT lehungweb và chiêm ngưỡng bàn thắng tuyệt đẹp ko thể tin nổi qua lời tường thuật của siêu thủ môn r9....
    Hãy tham dự hội SOLO của chúng tôi,come on,come on,baby
  5. lehungweb

    lehungweb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    6.940
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua, trên sân vận động Sì tết Bách đờ Khoa đã diễn ra 2 trận đấu khai mạc giải F87 Champion Cup, trận Các nhà Đương kim vô địch bắt đầu con đường bảo vệ danh hiệu của mình là gặp Đội 1 - cựu vô địch và cặp đấu không cân tài cần sức giữa Đội 2 và Đội 3, đây cũng là trận đấu đầu tiên khi HùngWeb gặp lại các đồng đội cũ của mình, thật bất ngờ, anh đã để lại ấn tượng sâu sắc sau trận đấu. Trên khán đài chật cứng các cổ động viên đến cổ vũ cho 4 đội, rất nhiều người đã bị ngăn cấm vào sân để được xem 2 trận đấu này. Rất tiếc!!!
    Nào chúng ta hãy bắt đầu với những trận đấu đỉnh cao, những cổ động viên cuồng nhiệt
    Đội 2 - Đội 3: 1 - 1 Sôi nổi, kịch tính, đầy hấp dẫn!
    Trước trận đấu giới chuyên môn cho rằng Đội 3 England sẽ không đủ điều kiện để có thể lấy được điểm của Cơn lốc màu da cam Đội 2 Holland, cái tên The Lot không phải dành cho đội 2 như trước đây nữa. Hơn thế nữa, trước 1 tuần khai mạc Đội 3 England đã có trận thua tơi tả trước các cầu thủ HàLan với tỷ số 5-1.
    Đội hình ra quân của đội 3 vẫn giống như đội hình đá giao hữu 1 tuần trước đó, chỉ có điều khác biệt là trấn giữ khung thành lần này là thủ môn bất đắc dĩ LeHunGweb - Paul RobinWeb, bộ 3 hậu vệ từ trái qua phải gồm AsleyTranDuong (Át ly Chân Giường), Laptop TerryIBM, Gary NevillGrin (Ga ri Ne Vin Gờ Rin), Phía trên có Steven rrard đá cặp cùng FờRương Lampard, chỉ duy nhất tiền đạo cắm là Michael OYên, chiến thuật đề ra là phòng thủ chặt, phản công nhanh cộng với việc Phương Đốc - FờRương Lampard kèm chặt TùngBadBoy.
    Nửa bên kia sân cơn lốc màu da cam chủ động lối chơi tấn công tổng lực với sự cơ động của tuyến giữa Arjen RobbenTeHe cùng với Mark van Badboy, phía trên có mũi nhọn sắc nhưng không bén Ruud van NisteNoet cùng với 2 cánh tả xung hữu đột của Bật Hiếu và Giovanni van Đờ Naga. Phòng thủ chỉ có cầu thủ mới đầu quân cho HàLan lần này là Sơn Kromkamp, vị trí thủ môn như thường lệ vẫn là Edwin van der Cương.
    Ngay từ đầu hiệp 1, đội 3 đã chủ động để cho cơn lốc màu da cam chiếm lĩnh phần giữa sân, nhưng cơ hội rõ rệt lại thuộc về đội 3, phút thứ 12 của trận đấu FờRương Lampard phối hợp với Steven rrard qua được hậu vệ Sơn Kromkamp nhưng anh lại sút chéo góc, bóng đi ra ngoài sân chứ không vào goal, tương tự như vậy Gary NevillGrin cũng tả sung hữu đột được 1 pha bóng mà lẽ ra 1 người không biết đá bóng cũng có thể ghi bàn, nhưng tiếc rằng bóng vẫn không chịu vào lưới thủ môn Edwin van der Cương, đâu đó một vài tiếng chửi thề sau khi không sút bóng không trúng đích , đến phút thứ 20 của trận đấu 1 mình cầu thủ Steven rrard mặt đối mặt với thủ môn nhưng anh lại không ghi được bàn thắng, 1 cơ hội nữa lại trôi qua, lần này không phải chửi thề mà là "Úi zời ơi, thế mà đ** ăn" . Ngược lại, do phòng ngự quá đông, Hà Lan tận dụng các cơ hội sút từ xa của cả tiền vệ lẫn hậu vệ, nhưng hôm nay là 1 ngày thi đấu tuyệt vời của thủ thành Paul RobinWeb, với tinh thần thi đấu 120% khả năng anh đã cho các cổ động viên nghe thấy đâu đây bài hát: Em như chim diều hâu tung cánh bay giữa trời, với phản xạ tuyệt vời - bay như vượn lượn như diều hâu anh đã làm nản lòng tất cả các chân sút của đội HàLan như Gennaro, Bật Hiếu, Mark van Badboy, Arjen RobbenTeHe....vân vân... trừ thủ thành Edwin van der Cương.
    Nhiệm vụ của FờRương Lampard là kèm chặt Mark van Badboy nên tuyến giữa của đội 2 đã yếu đi 1 phần.
    Kết thúc hiệp 1 2 đội rời sân mà không bên nào ghi được bàn thắng, các thống kê cho thấy, tỷ lệ cầm bóng của HàLan là 62% so với 38% đội 3, tương tự như vậy tỷ lệ sút cầu môn của đội 2 cũng rất cao là 5/7 còn đội 3 England chỉ là 1/4.
    Vào đầu hiệp 2, bên phía HàLan có thay đổi 1 số vị trí cũng như là chiến thuật trên sân. Arjen RobbenTeHe rời sân nhường vị trí cho Rafael Gia der Net, Bật Hiếu sang trái đá thế chỗ Naga, còn John Heitin đá hậu vệ phải, Ruud van NisteNoet ra nghỉ cho Thuận tóc vàng vào sân. Còn đội 3 chỉ thay 1 vị trí là HoaThoi thay cho Gary NevillGrin (Ga ri Ne Vin Gờ Rin).
    Trên khán đài các cổ động viên đang hô vang khẩu hiệu, đội 3 cố lên, cb cố lên.
    Chiến thuật của cơn lốc ở hiệp 2 này sẽ là đá nhanh, bật nhanh và khoét vào 2 cánh - vốn là điểm yếu của đội tuyển Anh. Lối chơi này thực sự đã phát huy nhưng ngược lại với sự tinh quái của Laptop TerryIBM đã hạn chế được rất nhiều các đường chọc khe của tiền vệ Hà Lan. Cục diện trận đấu được thay đổi khi đội 3 được hưởng quả phạt góc bên cánh phải, HoaThoi đặt bóng vào chấm phạt góc, anh bấm bóng vượt qua đầu 2 hậu vệ của HàLan công với sự có mặt kịp thời của Michael CarriChính (anh này vào thay AsleyTranDuong trước đó vài phút), anh đánh đầu vào góc xa khung thành, thủ môn Edwin van der Cương chỉ còn cách bay nốt cho đủ lệ rồi vào lưới nhặt bóng, làn sóng khán giả đứng dậy ăn mừng bàn thắng đông như vừa nhận được lệnh tấn công trong 1 cuộc chiến.
    Đội trưởng Noet thấy đội nhà thua 1 bàn nên đã hô hào các anh tập hợp thành 1 cơn lốc cuối cùng để chôn vùi những chú Sư tử Anh. Do quá hứng khởi với bàn thắng thực sự bất ngờ, đội 3 dồn lên tấn công và không lo phòng ngự. Chỉ 5 phút ngay sau khi bị thủng lưới, vẫn lối chơi 1 chạm nhanh và khoét ra 2 biên rồi bật vào cho tiền vệ dứt điểm, tiền vệ đội 2 Mark van Badboy đã ghi bàn thắng sau khi Rafael Gia der Net chuyền cho Thuận tóc vàng rồi anh này tỉa vào giữa cho. Tỷ số là 1 - 1, tiếp sau đó với thể lực đã có phần giảm sút, FờRương Lampard đã để cho Mark van Badboy thêm 1 vài cơ hội nhưng anh này vẫn không qua nổi bàn tay nhựa Paul RobinWeb.
    Kết thúc trận đấu 2 đội rời sân với 1 điểm trong tay cùng với hàng ngàn tiếng vỗ tay khen ngợi cả 2 đội đã cống hiến 1 trận đấu hay và những bàn thắng đẹp. Dù sao thì đội 2 vẫn là Ứng Cử Viên sáng giá cho chức vô địch lần này. Bên cạnh đó những gì đội 3 thể hiện trong ngày thì đấu hôm nay quả là đáng khen ngợi, tình thần chiến đấu của các chiến binh - luôn luôn đá với 120% khả năng.
    - Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu: LeHunGweb
    Cám ơn các bạn đã theo dõi kênh truyền hình F87TV
    [​IMG]
    Bây giờ là chuyên mục Quảng cáo......... Tại sao con trai lúc nào cũng uống sữa vậy? (Quảng cáo sữa ) Hỏi ngu! Nguồn gốc sữa từ đâu ra, con trai không những thích sữa mà còn thích cả "bình" sữa nữa cơ ............Boganic thuốc bổ gan, giúp máu tuần hoàn lên não , thuốc không dùng cho trẻ em có thai, phụ nữ dưới 2 tuổi và đàn ông đang cho con bú ......
    Tiếp theo mời các bạn theo dõi:
    Đội 1 - Đội 4: 0 - 3 Cuộc gặp gỡ của các nhà Vô Địch
    Đề nghị Phúc Râu viết bài này!!! Nếu bận thì mình viết hộ vậy. Nhưng không hứa trước
  6. sacret

    sacret Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    4.694
    Đã được thích:
    0
    Đánh quả lẻ ứ rủ mình nhớ nhá
  7. De

    De Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    4.688
    Đã được thích:
    0
    Thằng này lại bắt đầu hâm rồi đấy, quẫn quá hả em, lại muốn anh đá đít cho tỉnh ra đây mà...
  8. IG_Shit

    IG_Shit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    2.201
    Đã được thích:
    1
    Mày lại thích cà anh à,anh lại lên nhà đàm đạo với ông già về tư cách của mày bây giờ
    Em Poky đang máu tiến lên đấy,cuối tuần này anh em mình làm cạ chăn tiếp tụi Kim Ngưu thui nhỉ
  9. _Qyn_

    _Qyn_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    7.967
    Đã được thích:
    0
    Anh **** đấy ạ, anh cũng ghê đấy ạ, nói chung cũng được
  10. nvykop

    nvykop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2005
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    Ghê gì, nói chung là vẫn chưa thể trưởng thành được
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này