1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sở thích của tớ

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi hilittlesunshine, 02/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngayxuaoi0210

    ngayxuaoi0210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    965
    Đã được thích:
    0
    Co day co day.
    Đoremon thi ko bo tap nao, con Conan thi ko dc doc tap nao.
    Thoi bon to con co 7 vien ngoc rong, Hecmam, nhoc Maruco, Bibo va Kim Quy. . .
    Nhieu, nhung to nho va doc nhieu nhat may chuyen nay.
    hi''hi''
  2. cafenhasan

    cafenhasan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    1.709
    Đã được thích:
    0

    Thích ăn nhậu
  3. november_rain07

    november_rain07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0
    -----------------------------------------------------------
    Hẹ!!!
    Hồi đó tớ thi thoảng cũng đọc Hecman, 7 viên ngọc rồng, cả Marưcô, Ninja loạn thị (bộ này đọc cười muốn chết). Nhưng thấy thích nhất vẫn là Đôrêmon. Càng lớn đọc càng thấy hay. Đó là bộ truyện không đơn thuần chỉ để giải trí mà còn mang tính giáo dục rất cao. Giờ truyện tranh cũng có rất nhiều bộ mới, nhưng hiếm thấy có bộ nào có sức sống lâu trong lòng độc giả như Đôrêmon.
    Các truyện tranh bây giờ nhiều nhưng ngôn từ rất chán. Dành cho tuổi teen nhưng có nhiều bộ truyện, đến người lớn coi còn phát sợ!!!
    ----------------------
  4. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    Mình cũng thích truyện tranh, mơ ước lớn sau này là khi về già sẽ vẽ một bộ truyện tranh cho bọn trẻ con! Hồi cấp 2 vẽ được 2 tập đem bán trong xóm, may mà hồi vốn! Thích nhất truyện Cậu bé Rồng!
  5. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1

    Tiểu thuyết là niềm đam mê lớn trong đời
  6. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
  7. MaiTu_LocPhat

    MaiTu_LocPhat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/01/2006
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
  8. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    - Viết sai chính tả thía nì mờ cũng đỗ ĐH thì tài nhỉ. Hỏi khí không phải chứ bố chú chạy cửa nèo đấy, hết mấy con nhợn nái?
    - Hết lụt rùi hử mờ tí tởn đi sờ (pam) khắp cả làng thế? Hay là nhớ sự nghiệp sờ (pam) cao cả nên ghé vào tí cho có hứng bơi tiếp?
    - Nhà nhìu truyện lém à, lại thêm nhìu nhạc nữa chứ! khẹc khẹc... Tụi nhóc bi rờ tiến bộ wa'''' cơ! Ngoan wa'''' cơ! Nếu mai thấy chị này lù lù mò tới thì đừng thắc mắc vì sao nhá!
    Được bibianh sửa chữa / chuyển vào 09:04 ngày 09/01/2007
  9. ngayxuaoi0210

    ngayxuaoi0210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    965
    Đã được thích:
    0
    có đọc truyện của Sydney Sheldom không? Hay cực.
    "Hãy kể giấc mơ của em", "Nếu còn có ngày mai"...
  10. MaiTu_LocPhat

    MaiTu_LocPhat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/01/2006
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    Hơ ! Cái nì phải hỏi bố em , em biết sao chuyện người nhớn .....nhưng có 1 cái em biết , là mấy con nhợn nái thì mới chỉ đủ uống nước với mấy bà bán nước vỉa hè , chưa đủ để uống nước với trường , chứ dừng nói ..... người ta coi thường trường em chết.

    àh mà bà chị sửa bài làm chi thế , hình như đọc lại cũng thấy sai chính tả ạ ...........
    Được MaiTu_LocPhat sửa chữa / chuyển vào 13:59 ngày 09/01/2007

Chia sẻ trang này