1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sở thích quái dị

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi neverinlove, 08/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. neverinlove

    neverinlove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Nhưng một người được coi là quái dị khi những hành động , sở thích của họ ....quái dị trong mắt mọi người

    Nếu biết yêu là khổ đau như thế, Anh sẽ không bao giờ nói tiếng "Yêu em"...

  2. liemdng

    liemdng Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    1.081
    Đã được thích:
    0
    Chú này mới là quái
    SAO THẾ NÀY NHỈ ​
  3. BienDep

    BienDep Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Vậy chú chắc cũng có sở thích ăn tát tai lắm nhở !
  4. Cellist

    Cellist Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    1
    Anh bảo chú đi khám, là vì cái ý tưởng bịa ra "thích kỷ niệm" để bịp gái của chú nhàm quá. Kỷ niệm- theo đúng nghĩa của chính bản thân nó, đã là thứ người ta luôn phải/bị/muốn nhớ trong đầu rồi, cho nên nó không phải là một sở thích. Sở thích, theo ý nghĩa của nó, luôn là cái gì đó hơi lạ, mới, hấp dẫn với mình. Mình chưa biết nó.. Còn bảo là thích kỷ niệm thì có lẽ nên nói là "tôi nhớ lại kỷ niệm, tìm hiểu lại những gì đã diễn ra trong đời mình để thấy nó có ý nghĩa gì, hay dở gì, để rút kinh nghiệm mà sống tiếp".
    -----------------------------------

    Học là biển khổ, quay đầu là bờ.
  5. neverinlove

    neverinlove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Ông anh Cellist kính mến,em đồ rằng ông anh chưa thực hiểu cái topic này vì công nhận với ông anh là kỷ niệm không phải là sở thích nhưng sưu tầm kỷ niệm lại là một sở thích, nó khác hẳn với việc nhớ đến một kỷ niệm nào đó, một đằng là hồi tưởng lại qúa khứ một cách thụ động , một đằng là chủ động tạo ra những cái để nhớ theo sở thích cũng như lý tưởng sống riêng của mình.Ví dụ như,nếu ông anh là một người thích quyền lực và lại có thú vui này thì nhất định ông anh sẽ cố gắng thực hiện trong hiện tại những hoạt động thể hiện tính quyền lực của ông anh chỉ để sau này ông anh có thể tự hào rằng : à , hồi xưa mình cũng có quyền lực ra phết đấy chứ!

    Nếu biết yêu là khổ đau như thế, Anh sẽ không bao giờ nói tiếng "Yêu em"...

Chia sẻ trang này