1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sở thích quan tâm đến mọi người. Tại sao không?

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi thuypisok37, 10/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuypisok37

    thuypisok37 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2004
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Sở thích quan tâm đến mọi người. Tại sao không?

    Các bạn ơi
    Chúng ta sống không chỉ cho chúng ta đúng không? Nhưng thời thế bon chen để làm được không phải là dễ. Dù biết rằng LÀM CHO NGƯỜI KHÁC HẠNH PHÚC CŨNG CHINH LÀ LÀM CHO MÌNH HẠNH PHÚC.
    Chỉ cần các bạn mong muốn quan tâm và làm cho bạn bè hạnh phúc. Chúng mình hãy cùng chia sẻ cách mà chúng ta quan tâm đến mọi người quanh ta như gia đình, bạn bè, họ hàng, anh chị em., người yêu....

    Đơn cử;

    + Nhớ ngày sinh nhât của người thân. Đến ngày dù người đó ở xa hay gần ít nhất cũng có thể gửi một bức thư hay một tấm thiệp cho người đó. Sớm một ngày càng ngạc nhiên.
    +Thỉnh thoảng lao vào mẹ ôm mẹ một cái và bảo "Con nhổ tóc trắng cho mẹ nhé"
    +Với thằng em trai, em gái thì nên hỏi han thường xuyên chuyện học hành, bạn bè, luôn hỏi chuyện trước, dù nó không muốn kể cho mình
    +Một đứa bạn bị ốm đừng ngại đến nhà hỏi han nó một câu, dù chẳng cầm theo gì ngoài lọ dầu gió.........


    Đó chỉ là ví dụ nho nhỏ của mình.
    BẠN ĐÃ LÀM GÌ ĐỂ THỂ HIỆN MÌNH QUAN TÂM ĐẾN NGƯỜI KHÁC.
    Dù chỉ là hành động nhỏ.
    hãy nói và chúng ta cùng trao đổi cách chúng ta làm cho người xung quanh hạnh phúc
  2. demanna

    demanna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2004
    Bài viết:
    8.698
    Đã được thích:
    0
    Người trong gia dình ko kể nhưng người ngoài thì tớ chỉ quan tâm đến gái xinh thoai
  3. koibito_candy

    koibito_candy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    1.178
    Đã được thích:
    0
    tớ quan tâm mọi người lắm, nhưng chỉ để trong lòng thui
  4. nhochanh

    nhochanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    3.907
    Đã được thích:
    0
    Ý đồ mở topic thì tốt, nhưng 0 biết có bị lock 0, mà 0 lock 0 biết có sống nổi không
  5. digitalheart

    digitalheart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/06/2004
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    Thi thoảng lại gọi điện hỏi thăm bạn bè xem có bị mất trộm, tai nạn ko, hay bị người yêu đá chưa. Quan tâm lắm ý chứ!
  6. ot_to

    ot_to Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2006
    Bài viết:
    1.085
    Đã được thích:
    0
    Có ai quan tâm mình kô
  7. Kudosman

    Kudosman Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    6.143
    Đã được thích:
    0
    Có tính cả tớ vào không?
  8. saobangleloigirl

    saobangleloigirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    5.632
    Đã được thích:
    0
    Em cũng hay quan tâm đến mọi người thân và cũng muốn được mọi người quan tâm nữa
  9. ochaplachanh

    ochaplachanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2007
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi đó. phải quan tâm tới mọi người thì mới mong được quan tâm bạn nhỉ?
    Nói thì dễ thôi, nhưng làm thì không phải ai cũng biết cách phải không mọi người.
    Các bạn hãy nhiệt tình chia sẻ đi.
    Hy vọng đây sẽ là một topic có ích cho mỗi chúng ta
  10. Gthanhthan

    Gthanhthan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Khi mình quan tâm đến người khác thì bản thân mình cũng cảm thấy thanh than hơn.
    Tuy nhiên, giờ tớ chỉ quan tâm đến những người thân thiết và rất gần gũi với mình thôi. Tớ không mở rộng lòng từ bi với nhìu nguời như trước nữa. Như vậy sẽ bị loãng. Và nhìu khi có thể bị thất vọng. Giống như kiểu: Thừa tình cảm, và tình cảm không có giá trị ý.
    Mình nghĩ là: Quan tâm và được quan tâm là 2 cái phải song song với nhau. Nếu chỉ mình quan tâm đến họ thôi mà họ thờ ơ với mình thì mình sẽ cảm thấy thật thất vọng

Chia sẻ trang này