1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sở thích

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi numpad0, 10/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chondauyeuthuong

    chondauyeuthuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    1.957
    Đã được thích:
    0
    _Tôi thích vào lượn Shop , vừa có máy lạnh lại vừa tha hồ thử quần áo ... xong rồi té
    _Tôi thích chơi half_life , vì trò này làm tôi nổi tiếng ở trường .
    _ Và .......... vô kể luôn .
    <><><> cho mắt ai mãi tìm <><><>
    ID : anh_tannhan_lam
  2. the_queen_of_love144

    the_queen_of_love144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2003
    Bài viết:
    340
    Đã được thích:
    0
    tôi thích một cuộc sống bình thường.....
    thích được vui chơi với bạn bè của tôi.
    thích được một mình suy nghĩ những điều đã qua và những điều sắp tới ...
    tôi thích được tự lập
    thích mạo hiểm
    thích xem phim viễn tưởng
    thích làm cho người khác phải bất ngờ
    thích nhiều vô kể
    theo tình tình chạy,chạy tình tình theo
  3. thienthanvitinh

    thienthanvitinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2003
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    toi thich ban fim, thich chuot, thich san lung nhung ong ngoc
  4. Bin_hp

    Bin_hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2003
    Bài viết:
    1.126
    Đã được thích:
    0
    tôi thích nắm tay em đi trên bãi Cát Tiên ngắm nhìn hoàng hôn buông xuống
    tôi thích ngồi cạnh em chờ đợi bình minh le lói trên biển Cửa Lò
    tôi thích dắt tay em leo lên từng bậc thang Yên Tử, để lên đến nơi "trời" và đất giao nhau
    người ta cứ nói mình cứ tin, người ta cứ nói mình cứ yêu​
  5. Bin_hp

    Bin_hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2003
    Bài viết:
    1.126
    Đã được thích:
    0
    tôi thích nghe Xa vắng của Thanh Thảo để cảm nhận mùi vị của chia tay, để vơi đi nỗi nhớ
    tôi thích nhạc ko lời nhẹ nhàng, sâu lắng giúp tôi ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp sau cả ngày đi chơi mệt nhoài
    người ta cứ nói mình cứ tin, người ta cứ nói mình cứ yêu​
  6. Bin_hp

    Bin_hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2003
    Bài viết:
    1.126
    Đã được thích:
    0
    tôi thích nhà to to nhưng ở trong ngõ vì tôi ko thích sự ồn ào
    tôi thích tôi có 1 thằng anh trai đầu gấu và 1 cô em gái sành điệu
    tôi chả thích ô tô, xe máy, mà chỉ thích trực thăng, tôi sẽ chở bạn lên miền núi uống rượu cần, bay ra 1 hòn đảo nhỏ tươi đẹp câu cá và ngắm trăng....khám phá những miền đất lạ nơi góc bể chân trời
    người ta cứ nói mình cứ tin, người ta cứ nói mình cứ yêu​
  7. Iron_maiden

    Iron_maiden Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    1.091
    Đã được thích:
    0
    Tui thích mùa đông lắm lắm,thích nhấm nháp ly kem lạnh khi răng va vào lợi.........Thích ngồi tỉ mẩn làm những việc ko tên khi rỗi rãi,thích gặp gỡ bạn bè.......Nhiều thứ thích quá thôi ko kể nữa...

    TY khiến ta cười nhưng cũng làm ta khóc.Nhưng dù là nước mắt hay nụ cười thì đó cũng là một fần cuộc sống
  8. vuathuoclao

    vuathuoclao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    1.479
    Đã được thích:
    0

    Ngày xưa anh chẳng thích gì
    Chỉ thích 1 mẩu bánh mì con con
    Ngày nay anh thích nhiều hơn
    Thích tiền , thích rượu, thích hôn má nàng.

    YRML - hehe
  9. GhetTatCa

    GhetTatCa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Tôi thích làm cho mọi việc rối tung lên tôi không thích 1 cái gì đó quá trôi chảy . Tôi thích mọi người nhìn nhận tôi theo nhiều kiểu , tôi thích mình ngày hôm nay không giống ngày hôm qua .
    Tôi cũng thích nghe Xa vắng nhưng không phải để nhớ đến cái gì đã xa xôi mà thấy được nỗi cô đơn trong nó . Tôi thích ngồi hàng giờ đọc truyện tranh để được khóc được cười cùng cái thế giới vô thực đó , tôi thích ...............
  10. numpad0

    numpad0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Tôi yêu những người có thể mang đến cho tôi hạnh phúc và tình yêu đích thực.
    Vì sao chẳng chia tay ? Vì sao lại trở về ?

Chia sẻ trang này