1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SỞ THÚ CƯỜI!!!...

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi wildgirl832003, 24/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. wildgirl832003

    wildgirl832003 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    604
    Đã được thích:
    0
    SỞ THÚ CƯỜI!!!...

    Dạo wanh truyện
    cười một vòng mà tui chả thấy có cái...SỞ THÚ cười nèo hết, dzì dzậy mè tui...có...sáng kiến mới nè.Hihihi. tui bỏ dzốn ra đầu tư một cái SỞ THÚ CƯỜI dzới hy dzọng là bà con cô bác ai nấy cũng phải...cười, hông những cười...mím chi cọp mà cười nhăn răng như khỉ ăn ớt khi dzào đây tham wan ấy.hihihi.......Và để cho SỞ THÚ CƯỜI này ngày một phát triển thêm, ăn khách thêm thì...cũng cần có sự đóng góp của bà con lắm lắm đó. Nào! Bà con để wildgirl tui mở màng trước hén...Bắt đầu nè:

    Một khách du lịch người Hà Lan lần đầu qua đêm ở Băng Cốc. Anh ta lo ngại hỏi cô tiếp viên:
    - Xung quanh đây không có động vật nguy hiểm đấy chứ?
    - Ông cứ yên tâm, họa hoằn lắm mới có một con chuột chạy ngang qua giường, nhưng ông chớ ngại, thế nào cũng có một con rắn đuổi theo ăn thịt nó!!!

    Một chàng Việt kiều về nước đang đi lang thang dạo chơi thì bị một con chó hung dữ đuổi theo cắn. Hoảng quá, anh ta vừa chạy vừa la lớn:Help! Help!...
    Mấy đứa bé chơi gần đó thấy vậy cười rộ lên:
    - Chó mà cứ bảo là heo, ngộ thiệt!

    Chuồng thú của một rạp xiếc vừa nhận được một con sư tử mới, những con thú khác đi vòng quanh nó tỏ ý chào mừng bạn mới. Một con trong số đó nói:
    - Tiếc là bạn chẳng gặp được người dạy thú trước đây.Ông ta rất tốt, rất dể chịu, rất điềm tĩnh và rất ngon...
    .............
    SAO RÙI?! WA 3 MẪU CHUYỆN CƯỜI MÀ TUI... SƯU TẦM ĐƯỢC, BÀ CON THẤY THẾ NÀO? NẾU MÀ HỔNG CƯỜI THÌ...CHẮC CŨNG..MẾU A'! HIHIHI...MÀ BÀ CON NÈ! VÌ ĐÂY LÀ SỞ THÚ CƯỜI, NÊN CÓ HƠI KHÁC DZỚI NHỮNG...ĐỀ TÀI CƯỜI KHÁC Ở CHỖ LÀ: HỄ CÁI NÈO CÓ DÍNH DÁNG THÚ VẬT THÌ...CHO VÀO "SỞ THÚ CƯỜI" NÀY ĐƯỢC ĐÓ. OK HÔNG BÀ CON???...
    NÀO! MỜI BÀ CON VÀO SỞ THÚ CƯỜI VÀ CÙNG NHAU XÂY DỰNG NÓ HÉN......

    HANH PHUC LA MOT THU NUOC HOA MA HE TA DO CHO NGUOI KHAC THI THE NAO CUNG CO DUOC VAI GIOT CHO CHINH MINH.
  2. wildgirl832003

    wildgirl832003 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    604
    Đã được thích:
    0
    Sau gần một tuần hoạt động, SỞ THÚ CƯỜI chưa được...ăn khách le'm. Thế nên chủ...đầu tư tiếp tục sưu tầm vài mẫu chuyện cười nữa để phục vụ bà con xa gần...
    Chuyện thứ 4:
    Một con khỉ đang rửa vỏ chuối thì một con cá sấu bơi đến gần và hỏi:
    - Anh làm gì thế?
    - Muốn biết thì đưa đây 10 ngàn đồng.
    Cá sấu lưỡng lự, nhưng vì quá tò mò, đành đưa cho khỉ 10 ngàn. Khỉ nói:
    - Tôi rửa vỏ chuối.
    - Anh điên đấy à?
    - Điên hay không chưa biết, nhưng nảy giờ tôi kiếm được 190 ngàn rồi đấy!!!
    Chuyện thứ 5:
    - Những phím đàn piano này làm bằng ngà voi thật à?
    - Vâng!
    - Nhưng sao lại vàng thế?
    - Có thể con voi này nghiện thuốc!!!...
    Chuyện thứ 6:
    Trước khi đi xem hát, bà chủ dặn người trông trẻ mới nhận việc:
    - Mèo ăn xong, nhớ cho nó uống nước, còn khi nào nó cào chân lên tủ bup-phê thì cho nó ăn bánh quy xốp, nếu nó ngồi cạnh tủ lạnh là nó muốn uống sữa đấy. Khi nó ngủ, nhớ đắp tấm thảm lên lưng nó nhé!
    - Thế còn mấy đứa trẻ, khi nào thì cho chúng ngủ thưa bà?
    Bà ngạc nhiên hỏi lại:
    Mấy đứa trẻ à? Việc gì phải cho chúng ngủ, lúc nào hết ti-vi thì tự chúng vào phòng ngủ thôi!!......
    HANH PHUC LA MOT THU NUOC HOA MA HE TA DO CHO NGUOI KHAC THI THE NAO CUNG CO DUOC VAI GIOT CHO CHINH MINH.

Chia sẻ trang này