1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sợ tình yêu - làm sao để chữa bệnh?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi TracyPhan, 15/01/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. TracyPhan

    TracyPhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Sợ tình yêu - làm sao để chữa bệnh?

    Em có một đứa bạn rất thân, giờ nó đang mắc một căn bệnh kỳ lạ mà em cũng bó tay luôn.

    Căn bệnh đó, nói nôm na là bệnh "sợ tình yêu". Phải kể một chút về đứa bạn này. No ko xinh nhưng ko hiểu sao có khá nhiều người theo đuổi. Nhưng mà chuyện tình cảm của nó thì ko suôn sẽ chút nào. Mối tình đầu kết thúc đau đớn khi người bạn trai nó gặp tai nạn. Nó mất 2 năm để vượt qua cú sốc đó. Sau đó nó quen người bạn trai thứ hai được hơn 1 năm rồi chia tay. Em biết nó buồn nhièu lắm nhưng ngoài mặt thì cứ làm như là ko có gì. Chuyện đó cũng qua lâu lắm rồi nhưng em cảm thấy hình như nó ko có bình thường như lúc trước nữa.

    Khi nó mới chia tay, có một vài người ngỏ lời với nó, nó từ chối. Em nghĩ điều này là bình thường vì ai cũng cần thời gian. Nhưng đã qua một thời gian rồi, mà nó vẫn vậy. Có lúc nó bảo em ko phải nó ko có cảm tình với người ta, nhưng chẳng hiểu sao hễ chàng nào mà tiến lại gần nó một chút là nó biến mất ko lý do. Em hỏi bộ nó còn thương người kia (người thứ hai) thì nó bảo với em là ko còn nữa. Vì nó biết nó và người đó ko thể hòa hợp với nhau được dù 2 người có cố gắng thế nào, vì thế nên chia tay. Nhưng trước giờ nó hay đặt nhiều hy vọng vào chuyện tình cảm, yêu ai thì muốn yêu người đó cả đời. Vì vậy 2 lần thất bại làm nó nản quá. Hễ nghĩ đến chuyện tình yêu là nó sợ. Nó nói nếu bị tổn thương thêm một lần nữa thì nó sẽ ko chịu nổi. Nên tốt nhất là đừng yêu ai.

    Em thấy kiểu này cũng ko ổn lắm, vì dù nó bảo nó ko sao nhưng hình như nỗi sợ hãi làm nó ko còn tự nhiên, hoạt bát khi tiếp xúc với con trai như lúc trước nữa. Nó nói nhiều lúc nó sợ người ta thích nó, rồi nó từ chối làm tổn thương người ta, nên nó cứ làm sao ấy. Nhiều lúc em muốn khuyên nó mà ko biết khuyên làm sao, vì với bản thân em chuyện tình yêu cũng giống như là đánh bạc thôi, hên xui đâu ai biết trước được. Nhiều lúc nó nói làm em cũng sợ theo.

    Mọi người ở đây có nhiều kinh nghiệm có thể cho bạn em lời khuyên được ko ? Chứ em thì bó tay rồi.
  2. afriendvn

    afriendvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Một câu hỏi rất hay... vì thật khó để phân tích và tìm ra "giải pháp" hữu hiệu nhất, hoặc là tìm ra mẫu số chung nhất.
    Chỉ biết rằng, chính vì tình cảm là điều quá ư là khó hiểu... (tuy vẫn có người "nhìn" nó cũng đơn giản...), nên tôi nghĩ: hãy để cho nó xảy ra theo cách mình không thể hiểu được, nghĩa là (tôi cũng đang diễn giải vấn đề hơi khó hiểu đây :D), hiện tại hãy cứ chấp nhận quan điểm của bạn bạn đi đã... rồi một lúc nào đó, như bạn nói: "hên xui đâu ai biết trước được", bạn bạn sẽ có thái độ khác thôi (chắc chắn là thế!).
    Tuy nhiên, tôi cũng nói thêm, rằng: dù ít dù nhiều, không được chỉ để hoàn cảnh đưa đây... mà tập làm mềm dần con tim mình!
  3. sevendaffodils

    sevendaffodils Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Đọc chuyện của bạn mà mình chợt giật mình vì sao giống hoàn cảnh của mình quá. Nhưng đối với cả hai người, mình cũng chỉ mới dừng lại ở mức độ trên tình bạn, nên chưa dám gọi là "mối tình". Dù như thế, bi giờ mình cũng cảm thấy "sợ", sợ bị tổn thương, sợ làm tổn thương người khác...
    Vì thế gần đây không còn tự nhiên trước người khác phái nữa mặc dù bề ngoài vẫn vui vẻ như không có chuyện gì. Cùng hoàn cảnh nên cũng chẳng biết khuyên bạn của bạn thế nào nhưng có lẽ cũng giống như mình, cảm giác của bạn ấy chắc cũng sợ nhắc lại chuyện cũ nên bạn cũng không nên gợi lại những chuyện không vui ngày trước để tránh làm bạn ấy đau lòng.
    Trong lòng bạn ấy lúc này có lẽ cũng không bình yên nhưng bạn cũng không làm được gì cho bạn ấy ngoài một người nào đó giống người bạn ngày xưa của bạn ấy. Chúng ta hãy cứ hy vọng sẽ có một người thứ hai, người có thể chia sẻ và cảm thông như người bạn trai ngày xưa của bạn ấy. Dường như những trái tim đồng cảm sẽ tìm được đường để đến với nhau.
  4. TracyPhan

    TracyPhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Nghĩa là sao hả anh ?
  5. afriendvn

    afriendvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Nghĩa là, với type người như bạn bạn, vấn đề tốt nhất đừng yêu ai nữa là đúng. Các tình cảm nếu có đến thì hình như nhiều lúc thấy nhạt nhẽo, và những người như thế thường thu mình lại trước những điều kiện cho phép.
    Vì thế, bằng nhiều cách, hãy làm cho bạn bạn vui, hoặc để họ cảm nghiệm được niềm vui của tình yêu (có thể không đơn giản như những tình yêu trước đây) qua những cách thức khác. Mà cái tôi gọi là TY ở đây không chỉ TY nam nữ ý... Đó chính là 1 cách làm mềm con tim đấy.
    Đừng để bạn bạn thu mình vào vỏ ốc của cuộc sống là được. Nếu bạn bạn được như thế là thành công đấy... Và cũng đừng nghĩ bạn bạn phải có đối tượng bạn mới hết bó tay. Vì biết đâu 1 ngày đẹp trời bạn bạn tuyên bố 1 cái đám cưới và sau đó là 1 gia đình hạnh phúc thì sao!
    Enjoy it!
  6. vietnam_passport

    vietnam_passport Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    748
    Đã được thích:
    0
    Tôi biết cái bệnh này,tốt hơn hết là không nên chữa,vì càng chữa thì bệnh càng nặng hơn mà thôi,vì thế tôt hơn hết để cho cái bệnh này nó tự hết,để người bệnh tự chữa,rồi đến một lúc nào đó sẽ gặp được "thuốc kháng sinh"đảm bảo sẽ khỏi thôi em ạ.
  7. JoannaFalconer

    JoannaFalconer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    1
    Cách chữa trị nó là....đuà với nó.Rồi sẽ thấy chả có cái gì làm bạn tổn thương cả.
  8. konhu_loaicodai_85

    konhu_loaicodai_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    2.047
    Đã được thích:
    0
    Bạn này nói năng vớ vẩn quá. Theo mình, bạn hãy đưa bạn ấy đi chơi đâu đó và mời bạn ấy ăn thật nhiều táo(táo to ấy nhé).Bạn hãy nói với bạn ấy rằng,vị ngọt của táo chính là vị ngọt của tình yêu, chẳng qua bạn chưa gặp được một quả táo ngon thôi.
    Mình nghe nói người ta bảo như thế chứ ko biết có hiệu nghiệm ko nữa. Nhưng thử thì mới biết được chứ phải ko bạn?
  9. JoannaFalconer

    JoannaFalconer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    1
    Sao lại vớ vẩn?Đây cũng thế thôi,sợ chứ.Chính xác thì không phải sợ yêu,mà sợ khi yêu,mình sẽ bị tổn thương.Bởi bạn luôn tìm cái gì đó hoàn hảo nhưng quanh đi quẩn lại vẫn chỉ là hẹn hò,đi chơi chung,hoặc ...kiss và xa hơn nữa là sự đòi hỏi.Trong khi đó khi yêu,bạn có rất nhiều thứ phải làm....Và dĩ nhiên,chẳng có thứ gì hoàn hảo,người bạn chọn cũng thế,càng lúc bạn càng khám phá ra rằng:Hắn chẳng có gì thú vị cả.Vậy thì bạn đã hy vọng gì để rồi bạn cay đắng cho rằng mình rất thất vọng về anh ta?
    Vậy thì đừng để người khác làm tổn thương bạn.Bạn hãy bày ra thật nhiều trò để...quay người ta như dế và chen chân vào 1 phần trong cuộc sống cuả mỗi người để khám phá bản chất thật cuả họ,đồng thời làm cho chuyện yêu đương như là....1 phần tất yếu cuả cuộc sống.Nên bắt đầu việc ấy bằng suy nghĩ:Hắn ta chẳng đáng để yêu tí nào...
    Tôi thành công hoàn toàn với những chuyện này và nói thật,sau khi say goodbye,tôi vẫn chẳng xem đó là gánh nặng và chẳng bao giờ cảm thấy tiếc vì tôi không thấy người đó yêu tôi hay tôi nên yêu người đó.Cũng có lúc thấy mình thật tàn nhẫn nhưng thà vậy còn hơn là để chính mình bị tổn thương.Tôi không hề lợi dụng họ bất cứ điều gì cho nên chưa cảm thấy mắc nợ ai.....
    Tất nhiên,không phải bắt bạn phải lăng nhăng theo đuổi và săn đuổi người tình.Chỉ có điều nếu muốn hết sợ nó thì bạn phải đối mặt với nó.Và để đối mặt thì chỉ có cách: thử trước đã.
    Biểu người ta ăn táo chư kiểu của bạn thì thật là trẻ con,và nếu không lầm thì táo cũng là.....trái cấm,nó hẳn sẽ mang 1 ý nghĩa khác ngoài việc khuyến khích bạn ấy: Cứ tự do yêu đi!

Chia sẻ trang này