1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sở trường sở đoản hay là những trò nghịch thủa nhỏ

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi NhocVet, 19/11/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. DACAM

    DACAM Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.223
    Đã được thích:
    0
    Hồi bé tớ toàn rủ mấy con bé hàng xóm chơi trò "vợ chồng" thôi,đến bây giờ tớ vẫn thích chơi trò ấy...he he he
  2. dom_rocker

    dom_rocker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    946
    Đã được thích:
    0
    Thế thì chắc anh nhìu kinh nghiệm lắm nhỉ
  3. Oracle

    Oracle Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/02/2003
    Bài viết:
    423
    Đã được thích:
    0
    cứ nhìn chữ ký của DACAM là biết
  4. NhocVet

    NhocVet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    thanks bác oracle
    Cái hùi mà Vẹt e còn học cấp III í ạ! chính xác là hùi lớp 11 ạ! trong lớp Vẹt e rồ lên cái trò bắn chun ạ! chỉ một " viên đạn " được chế tác từ mẩu giấy bé bé quấn lại thôi mà khiến " nạn nhân " khi bị " trúng đạn " pải nhăn nhó vì .. đau ( mở ngoặc đau ở đây là đau một cách sung sướng đấy vì kô đầy vài giây sau " nạn nhân " lại trở thành kẻ " bắn trúng " tên kia thay vì cái sự đau của vài giây trước là cái sự sung sướng vì đã " hạ gục " đối thủ ) nghe cứ như là chiến đấu ngoài chiến trường í nhỉ Vẹt e lúc đó là đứa ít bị ăn đạn nhất vì chuyên đi bắn .. lén ( chúng nó có bít mình bắn đâu mờ bắn lai ) bắn xong mặt cứ tỉnh bơ như ta đây " vô tội " lắm í hí hí .. kể .. cũng khá thú vị với cảm giác phập phồng lo sợ khi bị phát hiện ra đấy ! Bọn lớp em dã chiến lắm! híc , con gái chúng nó cung kô tha! dã man .. tàn bạo...
    Hùi đó trường lại xuất hiện một ( anh ) thầy " giám thị " trắng trẻo đẹp giai đã thế lại còn hiền lành nữa chứ bọn e lại được thể cứ thấy ( anh ) thầy ở đâu là .. trêu ở đó khiến cho ( anh ) thầy xấu hổ mà .. bước đi thật nhanh để về phòng giáo viên . Ở trường e có lệ là giám thị thì pải đi thị sát tình hình các lớp vào giờ 5'' trước khi vào lớp ạ! Lớp e lại đang trong thời kì chiến tranh " chun đạn " nữa chứ mà thầy thì lúc nào cũng luợn qua lượn lại lớp e liên tùng tục nữa chứ thế này thì sao mà " chiến " nhau được chứ ?
    Kế hoạch "đuổi " thầy
    Đáng ra Vẹt e cũng kô nhúng tay vào hành động " tội lỗi " này đâu ạ! cũng chỉ vì mấy đứa bạn ló " quí " thầy quá hay sao í lại thách Vẹt e bắn vào .. vào ... vào mờ ông m...ô....n.....g thầy tất cả là do chúng nó cứ khích e đấy ạ! mà Vẹt e cũng muốn thử cái cảm giác bắn vào .. m...ôn...g thầy giám thị ló thế lào ạ! . Cả lũ rón rén , lén lút , lấp ló sau cửa lớp .. RÌNH ( anh ) thầy đi qua ( như thường lệ ) .. nín thở , hồi hộp pha lẫn một chút hơi hơi .. sợ ..
    - Kìa .. thầy đến rồi kìa..
    - Chuẩn bị bắn đi mày..
    - ....
    -Nhanh lên không lão í đi mất bây giờ ..
    - ...
    - Nhanh lên ..
    - Từ từ đã , lão í đang nghi đấy ..
    - Bắn đi ..
    - , Em xin lỗi thầy ạ!
    - Bụp .
    Thầy thấy .. đau đau nơi ... m..ô...n....g và quay lại " luờm " xem kẻ lào mà " to gan " đến thế ? tất nhiên thủ phạm ( Vẹt em ) chẳng ngu gì mà ló cái mẹt ra để thầy tóm cả hà hà .. lão thầy vừa đau lại vừa tức mà ko làm gì được bọn học sinh láo toét chỉ bùn cười lúc đó : mặt lão thầy đỏ như quả cà chua ( vì ngượng ) và vì đau mà kô dám .. xoa .. chổ đau
    Vậy là kế hoạch của bọn e thành công trót lọt , cũng kể từ đó ( anh ) thầy cạch một thời gian dài kô dám " lượn " qua khu vực lớp em nữa .
    Bây giờ nghĩ lại , lại thấy thèm được trở lại ngày đó để bắn phát nữa vào ... " ... " thầy
  5. DACAM

    DACAM Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.223
    Đã được thích:
    0

    Thế thì chắc anh nhìu kinh nghiệm lắm nhỉ
    [/quote]
    muốn không đây truyền cho một ít?
  6. hourses

    hourses Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0

    trông dễ thương hén mọi người!
    :D có điều NhocVet nhát tay quá àh, :), em dạn lên một chút, mặt không nhất thiết cứ phải màu da người, môi cũng không nhất thiết là cứ phải hồng phải đỏ..., với lại không nhất thiết cứ phải canh ke hết mọi chỗ cắt, cứ cắt vụng hay đôi chỗ nhấp nhô lổm chổm nhiều lúc sẽ làm cho mình bắt ngờ. Hourses nghĩ thế, hì. quan điểm cá nhân mà. đúng thì đúng mà sai thì .. thôi.
  7. OP_ART

    OP_ART Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2003
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    [Rật coóc xê bạn gái vui phết
  8. hoasosac

    hoasosac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    3.002
    Đã được thích:
    0
    Bác Op dạo này vui tính phết
  9. dom_rocker

    dom_rocker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    946
    Đã được thích:
    0
    Vâng còn phải nói.
  10. minholc

    minholc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Ảnh tượng hình của cậu rất đẹp và có ý nghĩa,tuy nhiên bạn nên cố gắng hơn chút nữa .Nếu bạn thêm một vài chi tiết ngộ nghĩnh nữa thì sẽ hay hơn.Cho dù có như vậy nhưng mình thấy ý tưởng như vậy là rất hay.

Chia sẻ trang này