1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sở trường sở đoản hay là những trò nghịch thủa nhỏ

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi NhocVet, 19/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. z_bonito

    z_bonito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    He'' he'', giống mình thế.
    anw, sáng tạo ra phết đấy Vẹt ạ, nhìn cái hình mắt lang lác, với cả cái hình đan chéo lung tung các trái tim trông hay hay mới cả đúng như mọi người nói ý, làm thẳng tay vào, chẳng cần phải thực tế lắm đâu, làm những cái mà chỉ tâm hồn mình biết thôi mới hay (gọi là gì nhỉ... biểu lộ tính cách của mình à???) cộng với màu sắc cho tứ tung vào, không đẹp thì sửa, miễn là mình thích... ý tớ là như thế đấy.
  2. NhocVet

    NhocVet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    Hì, lần này NhocVet lại phiền mọi người một chút nè! Không biết mấy cái này có tiến bộ hơn không? mọi người cho Vẹt biết ý kiến nhé!
    Pic lần này chụp hơi bị mờ, cũng có lẽ là do ánh sáng nên trông hơi khó coi.
  3. hoasosac

    hoasosac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    3.002
    Đã được thích:
    0
    Vẹt ơi, đẹp quá ! Sắp Noel rùi đó
  4. NhocVet

    NhocVet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    Tiếp tục..
    Cái này thì mờ quá .. hic .. hic.. còn có cả chữ Merry christmas viết bằng hồ nhũ màu hồng ở khoảng không giữa ngôi sao và cái cây cơ!
    Cái này là quà sinh nhật bà chị , nó mang một ý nghĩa riêng ai tinh ý sẽ thấy ngay, bên trong còn có pic của 2 chị em nữa


    <------
    Cái này đã có người nhận xét là bố cục có "vấn đề" rồi!
    Được nhocvet sửa chữa / chuyển vào 22:17 ngày 29/11/2004
  5. NhocVet

    NhocVet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0

    Kô hiểu do sự cố gì mà 1 số cái còn lại bị lỗi rồi, may sao còn có cái pic này :D
  6. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Phải công nhận là Nhóc Vẹt có sự đam mê, nhưng hình như.. đầu tư chưa đủ, vì Vy thấy chất liệu qua hình ảnh bạn post ko đặc biệt (ví dụ như làm thiệp chẳng hạn), hơn nữa, phối màu ko đẹp lắm (đừng giận), nhìn hơi... sến, nên bạn xem lại cách phối nhé.
    Nếu bạn ở SG thì Vy sẽ offer cho vài chỗ mua chất liệu về làm thiệp, những thứ linh tinh đó chứ rất quan trọng.
    Thật tiếc là Vy ko có trong tay những mẫu thiệp mà từng làm chung với tụi bạn bán vào các dịp Giáng Sinh khi còn ở VN để bạn tham khảo.
    Anyway, cố lên nhé
  7. librav

    librav Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    374
    Đã được thích:
    0
    ôi chao, xinh xắn nhi? trong rất ngây ngô đấy, cứ tiếp tục đi. nhưng cần phải trau dồi và tìm tòi nhiều hơn nữa
    ngày xưa libra cũng có những ngày đầu tiên giống bạn vậy, nếu bạn có hứng thú thì xem thiệp của mình đi.... minh chỉ thích làm thiệp thoy, va bây giờ là thêm kính vẽ màu nữa.
    Được librav sửa chữa / chuyển vào 15:06 ngày 30/11/2004
  8. breaking_news

    breaking_news Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    1.200
    Đã được thích:
    0

    Bạn NhocVet làm thiệp ngộ nhỉ Tớ thấy được nhất là cái cuối cùng trong 4 cái up ở bài đầu tiên. Thích nhất bạn NhocVet ở chỗ dùng toàn màu loè loẹt, giống kiểu tớ Tớ cũng thích ngó nghiêng đi mua card đủ các loại lắm. Khi nào nhà cửa rộng thì mua suốt. Đến lúc chuyển cái nhà chật chật lại bỏ đi, mặt cứ đần ra. Để khi nào tớ gặp những mẫu hay, tớ sẽ post ở đây cho bạn.
    Đường link của Libra tớ cũng không vào được. Nhưng không sao, tớ tin là bạn làm rất đẹp Trông mái tóc dài của bạn rất nữ tính là biết hợp để làm thiệp hay những gì tỷ mỷ rồi
  9. soul_of_stone

    soul_of_stone Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.257
    Đã được thích:
    2
    ôi ! thời oanh liệt nay còn đâu ?!
    hôm trước đi SN đứa bạn, ra hàng lưu niệm mua vội một món quà, chọn đại một bưu thiếp công nghiệp... đến nơi lại nhìn thấy cái bưu thiếp made by Linh''s hand mình tặng từ năm nảo năm nào nằm trang trọng nơi tủ kính ...mẹ ơi là kỳ công ! tự hỏi và tự suýt xoa sao mình lại đã từng có thể làm được những gì như thế cơ chứ ?Bên ngoài thì khoét trổ một ô cửa sổ khép hờ cầu kỳ lấp ló bên tán cây . bên trong mở ra thành hình một cái bánh gatô nổi màu hồng to dùng với cơ man là nến...bên trên là một bầu trời sao lấp lánh, lung linh huyền ảo
    Hồi đấy giấy không có nhiều chất liệu lẫn màu sắc phong phú như bây h, hơn nữa lại là dân nghiệp dư đồ phụ kiện ,bút màu, bút nhũ , bút lông làm gì có ... mình chỉ nhớ đã làm nó với tất cả những gì có thể có trong tay, với tất cả nhiệt huyết và lòng say mê, với tất cả tấm lòng yêu quý giành cho bạn.
    Tờ giấy bìa màu xanh nhạt bên ngoài chính là giấy bìa màu của bọn Pháp dùng để ngăn tách tài liệu từ thời xửa xưa xin của bố, 10 tờ giấy hồng chập đôi cắt hình cây nến nằm trên bánh gato (để khi mở ra sẽ xoè thành bánh gato nổi )là giấy thấm mực cũng xin của bố nốt, Bầu trời đêm là mực bút máy màu xanh, ko có bút lông lấy mẩu giấy cuộn lại, chấm vào mực bôi lên tờ bìa, trăng thì cắt từ vỏ bao thuốc lá , sao lấp lánh cắt ra từ một cái áo được trang trí bằng các hạt mô phỏng sao rất đẹp.cắt luôn ra cho vào thiệp,phá tan cả một cái áo chỉ vì thấy mấy thứ ấy cho vào trong thiệp thì quả là hợp lývài nhấn,chấm phẩy nữa là ok Lụi cụi từ tối đến 1/2 đêm thì hoàn thành"kiệt tác" đầy tâm đắc. Trước, mỗi khi nổi hứng thì cũng làm thiếp made by Linh''s hand tặng bạn bè rồi nhưng cái này đỉnh nhất. Trèo lên giường đi ngủ với nụ cười mãn nguyện khi nghĩ đến ánh mắt ngạc nhiên và nụ cười rạng ngời hạnh phúc của bạn ..
    ..Bao năm rồi... nó vẫn giữ-một cách trân trọng .."niềm tâm đắc cỏn con" của mình.. cũng là ngần ấy năm mình chả còn thời gian, công sức ,nhiệt huyết và tình cảm đủ làm nên.. 1 niềm tâm đắc cỏn con nào nữa Túm lại ko còn tâm đắc với cái quái gì mà cũng ko có cái quái gì để tâm đắc hohoho
  10. win_arc

    win_arc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2004
    Bài viết:
    3.483
    Đã được thích:
    0
    To S_O_S: Sắp sn anh rồi em ạ, làm tặng anh một cái nhé....
    To Nhocvet: Em ơi, lần sau chụp ảnh buổi tối trong nhà thì bật đèn cho đủ sáng , tắt flash đi, như thế dễ nhìn hơn, không bị loá. Thiếp đẹp lắm.....

Chia sẻ trang này