1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

sờ ung sung sắc sướng ..........hehhe, kỉ niệm trun' học !!!

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi baolua, 15/11/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. heart_on_fire

    heart_on_fire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2003
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    hic ...trường tớ đang tổ chức trại Xuân truyền thống kìa , nhớ quá năm xưa mình cũng ở trong cái đám lau nhau ấy , hò hét đến khản đặc rồi đển nửa đêm im lặng trong phút tự tình thầy trò , trường lớp thấy lòng mình lâng lâng
    Hồi đó ....tớ làm thư ký lớp , tiết nào cũng phải điểm danh nên không có cơ hội trốn học , thỉnh thoảng có một nhân vật nào đó trong lớp bị gì đó thật nghiêm trọng thì nhà trường mới cho giấy về ( còn như đau đầu hay đau bụng thì được khám xét kỹ càng sau đó nghỉ tại phòng y tế ) thế là các bác trai nhà tớ tranh thủ thời cơ , có mỗi một đứa ốm mà 3 tên hộ tống về , tớ lại phải báo cáo cho giáo viên tiết sau với lý do giúp đỡ bạn bè ....biết tỏng bọn này đi chơi ....Chỉ vậy thôi chứ không có chuyện leo rào hay leo tường càng không có chuyện trốn tiết xuống cantin ăn quà vì đang đi mà gặp Sao Đỏ là xong đời ......mọi thứ đều được phản ảnh trong sổ đầu bài của lớp mà tớ là người cầm nó , có gì sai lệch là tiêu cái thân tớ ngay .
    Học tăng tiết mới bùn cười , bọn tớ học chính khoá buổi sáng , chiều học tiếp nên nhiều khi mệt , thế là cúp tiết , mỗi lần các bác nhà tớ nghỉ tớ trở thành phụ huynh của bọn nó , ghi đơn xin phép ....ký tên , đóng dấu ( ặc ) may mà chưa lần nào tớ bị phát hiện , nếu chủ nhiệm tớ tinh ý thì sẽ thấy phụ huynh của mấy thằng ku có nét chữ đẹp y như nhau , hehe .
    Có một lần vì giận quá mất khôn tớ bỏ tiết , hôm sau bị chủ nhiệm gọt cho một trận , nào là phải làm gương , nào là em nghỉ được thì mấy đứa kia cũng nghỉ được ......linh tinh đủ thứ , tớ thì hic hic ở trên bọn kia hihi ở dưới , tức điên người .....
    Nói chung thì chuyện trốn học ở trường tớ như chuyện khoa học viễn tưởng vậy , cũng có vài tên làm chuyện đó nhưng kiểu gì thì kiểu vẫn bị phát hiện , thứ 2 đầu tuần bị cảnh cáo toàn trường , đình chỉ học 1 tuần , tái phạm à ? đuổi học luôn ....sợ chưa ?
    Trường của các ấy có khó như vậy không ? Nhưng tớ thấy như vậy lại hợp lý , chẳng gì trường tớ cũng đứng đầu khu vực các quận ngoại thành và thứ 5 toàn thành phố , nghiêm khắc cũng là chuyện dễ hiểu ....bây giờ xa rồi thỉnh thoảng gặp lại bạn bè , ai cũng ao ước mình được mặc lại bộ áo dài , ngồi lại chỗ cũ , học hành ngoan hơn , nghiêm chỉnh hơn , thương yêu nhau hơn ........
    Ngồi đây post bài mà nghe oang oang cái âm thanh quen thuộc của MC trại xuân , các anh chị ấy ra trường lâu lắm rồi mà năm nào cũng hết mình như bây giờ .......phải chi mình chui vào được trong đấy

Chia sẻ trang này