1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sơ yếu lý lịch thành viên hay một vài câu chuyện

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi Kilua, 09/05/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Kilua

    Kilua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    2.387
    Đã được thích:
    0
    Sơ yếu lý lịch thành viên hay một vài câu chuyện

    Giờ mới vào lại, coi như người mới. Chưa quen biết ai cả, mà có quen rồi cũng mong được giới thiệu lại. Thôi thì ta lập đại 1 topic chuyên về tiểu sử để mọi người dễ đọc và tìm được nhau trong 1 nét gì đó chung chung .


    Trong ánh đèn hiu hắt, không gian câm lặng đến đáng sợ. Một hình nhân đang ngồi bên chiếc Laptop của hắn. Ánh sáng lờ mờ của chiếc Lap cháy một bóng hắt lên khuôn mặt kì dị của chủ nhân nó. Kilua, hắn là Kilua người mà sẽ là nhân vật chính sau đây. Một người đầy duyên nợ với làng Đùa, hắn đang hồi tưởng lại ngày mà hắn đến mới làng Đùa, chuyện sảy ra cách đây 2 năm , 7 tháng và 14 ngày ...
    Vốn là kẻ chỉ biết tính toán, mua bán chi li bên Box Thị trường, hắn chỉ sở hữu nụ cười cầu tài, cười ruồi, cười đểu và hàng chục kiểu cười khác mà hắn học được ở trên các bộ Film action của Mỹ mà hắn học hòng làm cho khuôn mặt hắn được đầu gấu hơn, tránh bị lừa trong các phi vụ mua bán. Hắn chưa bao giờ nghĩ đến chuyện tìm cho mình 1 nụ cười sảng khoái, đơn giản vì nụ cười đó không mang lại cho hắn đồng tiền. Nhưng hôm đó, một ngày khá đặc biệt , khi hắn bán được cái HDD bị bad với giá không thể đòi hỏi hơn, hắn tự thưởng cho mình 1 cốc caffee đen đặc và cố tìm 1 nụ cười hợp cho hắn trong tình thế này. Chuyện không trôi chảy, hắn nhớ hoài , nhớ mãi không ra 1 nụ cười nào cả, nụ cười hắn méo mó ... hắn không cam chịu. Những người thích đùa à ? hắn nhớ lại cái quyển sách Aziz Nesin mà hắn thó được ở nhà thằng bạn sau khi nó dám ăn chăn của hắn 13k tiền đổ xăng. Hắn thử vào xem sao, biết đâu trong đó ẩn chứa một nụ cười nào đó mà hắn chả phải mất xu khỉ nào để mua .
    Chiếc giường bắt đầu kêu, nó rung bần bật, tiếng thở hổn hển không dám phì ra vì giờ đã nửa đêm, Những bài viết " truyện cổ tích hiện đại " " truyện cổ tích cách tân " .... làm hắn không thể không phun phì phì lên cái gồi. Hắn yêu làng đùa từ đó, lặng lẽ vào từng đêm mà không cần phải có mục đích hay nhu cầu gì nữa, đơn giản là chỉ muốn vào để tận hưởng cái cảm giác không thể kìm hãm. Những bài viết đầy tâm huyết mà hắn phải trực cả tuần để được xem số tiếp theo. Cảm giác đó bây giờ vẫn còn nguyên ...
    Thời gian cứ lặng lẽ trôi, hàng xóm cũng dần thông cảm cho hắn vì chiếc giường đã được gia cố thêm rất nhiều cái đinh chống chỉ định cho việc kẽo kẹt. Cho đến một ngày, cái làng đó bỗng dưng nỗi cục hứng tổ chức cho nhau 1 buổi offline, một buổi ofline gần tết . Hắn phân vân lắm không biết mình có nên đi hay không , hắn chưa bao giờ đóng góp điều gì cho Box cả, liệu mọi người có chấp nhận hắn không.
    Gần đến giờ gặp nhau trước nhà thờ lớn rồi. Hắn vẫn ngồi caffê trên Đinh với thằng bạn thân của hắn. Cái thằng mà hiện vẫn đang lướt qua box với cái nick Nobitad1. Cứ đến vậy, 2 thằng quyết định thế , vì theo tin đồn thổi thì hôm nay mỹ nhân của làng ra mắt, 1 cô gái nghiêng thùng đổ gáo, chim sa cá lặn mang cái nick đầy thách thức Look at me, tạm gọi LAM. Sức mạnh của gái đẹp ( hix, gọi thế không đúng, ngày xưa cô dạy phải gọi là bạn nữ , thôi gọi là bạn nữ vậy ) Sức mạnh của phái nữ đã lỗi 2 thằng trên chiếc Đê đê đỏ ( dex nhớ DD viêt thế nào ) lao đên nhà thờ với vận tốc điên cuồng dễ đến 20km/h .
    nhà thờ lớn dần hiện ra trong tầm mắt ...
  2. nuoc_da

    nuoc_da Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    4.426
    Đã được thích:
    0
    ơ mà ko biết Chị LAM giờ thế nào rồi nhở .. ko biết "chống lầy" chưa, tự dưng em lại muốn làm phi công mới chít dở chứ
    Hâm mộ chị LAM thành lập fan club đc đấy
  3. wawetau

    wawetau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    1.994
    Đã được thích:
    0
    Đàn bà vẫn chỉ là đàn bà! Hứa vẫn chỉ là hứa ! Còn thực hiện hay không là ... chuyện khác !
    Hôm đó, sau khi off xong LAM còn đưa tôi về nhà nghỉ ( Thật 100 % ) !
    Cấm nghĩ bậy để em nó còn lấy chồng !
  4. nuoc_da

    nuoc_da Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    4.426
    Đã được thích:
    0
    Ước gì mình được như anh ấy
    vào ngày đấy , chắc bây giờ
  5. wawetau

    wawetau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    1.994
    Đã được thích:
    0
    Quên chưa nói là sau khi đưa mình về nhà nghỉ thì em nó ... về nhà em nó !
    NNTĐ dù sao cũng là nơi khởi đầu cho mình rất nhiều điều
  6. typnu

    typnu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/08/2002
    Bài viết:
    1.037
    Đã được thích:
    0
    Tìm mãi mới thấy link tuòng thuật buổi đi off đầu tiên của làng Đùa Buổi off hẹn ở Nhà thờ lớn Rất đông
    hehhe
    Giờ mới biết ngoài chú TTD còn có 2 chú Kilua và Nobi có mặt ở NTL
    http://www10.ttvnol.com/forum/Nhungnguoithichdua/635947/trang-3.ttvn?v=5673ajtoetr638sy0rcd
  7. Kilua

    Kilua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    2.387
    Đã được thích:
    0
    Ấn tượng về nhân khẩu làng Đùa để lại trong tôi những ký ức không phai nhạt. Bây giờ cũng vậy và chắc hẳn sẽ còn rất lâu sau vẫn vậy.
    Những câu chuyện, hay LAM và Ps05
    Đầu tiên nói đến bác trưởng làng, người mà ai_cũng_biết_là_ai_đó. Một cái tên gắn vào đời sống qua từng sáng thức giấc " PS05" , đừng ai vội nghĩ đến kem đánh răng nhé, ai cũng nghĩ như vậy mặc dù anh có cái tên thật mỹ miều Phạm Sơn. Người cùng tên khác họ với hàng loạt những tên tuổi nổi tiếng như : Hồng Sơn, Lạng Sơn, hay vả Rô bin Sơn ...
    Sở hữu khuôn mặt rạng ngời đã đi vào thơ văn " lá trúc che ngang mặt chữ điền ", khuôn mặt anh là 1 khối Box được chạm khắc bởi một nghệ nhân ngẫu hứng khi đang say rượu. Anh là hiện thân của cái bánh trưng. Hàm răng trắng nhởn nổi bật lên trên làn da cháy nắng qua những chiều lang thang trong nắng gió Hà thành hòng tìm cho mình những niềm vui nho nhỏ đời thường. Hẳn ai cũng nghĩ anh thật lãng mạn như một lãng tử lãng đãng tìm miền quên lãng. Nhưng 1 vấn đề rất thực tế là anh luôn rất buồn, anh đã liều lĩnh làm 1 việc mà không phải người đàn ông ham vui nào cũng dám làm . Anh có vợ ... thật khủng khíp. Người đàn ông có vợ đó tuy đầu 2 thứ tóc nhưng vẫn còn quá tươi trẻ. Anh tham gia vào NNTD để tìm lại những khoảnh khắc vui vẻ của cuộc đời. Anh gặp Lam .... cô gái đến từ hôm qua
    Lam, nàng kiều nữ đã làm lung lay biết bay con tim già trẻ bé lớn. Trước khi tham gia đăng ký hộ tịch làng Đùa, đã có hàng sa số những chàng trai, và gần nhất là mấy cô gái đã sẵn sàng trao hết con tim mình cho nàng. Nàng không lấy vậy mà kiêu. Cũng sở hữu làn da bánh mật, lên những vật thể lượn lờ xung quanh nàng không ít. Nàng luôn biết cách làm nổi mình trước bối cảnh sáng rực rỡ hay ẩn mình đi trong bóng tối khi cần thiết. "Khuôn trăng đầy đặn, nét ngài nở nang" thật hợp cho nàng. Có ai đó đã từng thử khi lấy compa ra vẽ mặt nàng, tâm là giữa mũi. Nàng là hiện thân của bánh dày .
    Ngày hôm đó, cái ngày nhà thờ lớn trọng đại. PS05 xuất hiện ở nhà thờ mới hàng mớ hỗn độn những mơ ước, không có gì có thể ngăn trở 1 người đàn ông, kể cả việc người đàn ông đó bị trói buộc bằng cái nhẫn. LAM xuất hiện , khỏe khắn với chiếc quần Jeans và chiếc áo màu hồng phớt lục. Tay bóp nát bông hoa hồng nhọc công rút trộm từ quán caffee gần đó, trán lấm tấm mồ hôi. Đầu óc chàng PS lúc này đang dập dờn như sóng hồ Gươm, sự hoang mang nghiến anh nghệt ra đến tội nghiệp. Vô tư như chú chim vành khuyên, LAM ngoác nụ cười tươi tắn đến bắt tay PS và sau đó vô tư chùi bàn tay ướt đẫm mồ hôi vào vạt áo. Áo nàng giờ là màu hồng phớt lục loang lổ chàm . Nàng có vẻ có ấn tượng hơn với chàng Nobi đang lắc lư trong gió gần đó. Nhưng sự thật là vầy, sau khi nghe đến ngày tháng năm sinh của nàng, Nobi sau phút ban đầu quan tâm đã lộ rõ nguyên hình của tên bán mũ phớt chuyện nghiệp, hắn tỏ ra là mình rất khoái cái vụ lắc lư bộ xương gầy trong gió hơn là quan tâm đến nàng kiều nữ nhỉnh hơn hắn 1 tuổi kia. Khung cảnh film diễn ra như 1 bộ phim tay ba Hàn Quốc kết thúc bằng 1 một kết cục máu trắng quen thuộc.
    Sự xuất hiện tiếp theo của những nhân vật như TTD, JG,WL,TC và hàng loạt những thành viên tai tiếng khác lần lượt xuất hiện ....
  8. WHITE_TIGER_new

    WHITE_TIGER_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.419
    Đã được thích:
    0
    Dạo này biệt tích nhưng treo nick để avata ế chồng
  9. girl_never_die

    girl_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    5.084
    Đã được thích:
    7
    Tường thuật buổi ọp giữa LAM và PS05:
    6h45'''', có mặt tại điểm hẹn. Trời ơi, sao mình hồi hộp quá vậy, gần giống như lần đi cùng vợ lên phường làm đăng ký kết hôn. Nhưng hôm nay thì có khác đấy, mấy khi mời được người đẹp box NNTĐ đi ọp riêng như thế này.
    Ngước mắt lên nóc Bưu điện Bờ Hồ, 7h01'''' rồi, sao nàng chưa đến, có trục trặc gì chăng. Trong thâm tâm luôn nghĩ, vì yêu mình, nàng sẽ không bao giờ lỗi hẹn, có lẽ do Hà Nội đất chật người đông, tắc đường đoạn nào đó nên nàng đến muộn chút thôi.
    Kim ngắn của chiếc đồng hồ trên nóc Bưu điện đã nhích qua số 8, kim dài chỉ đến số 7 rồi mà sao nàng vẫn bóng chim tăm cá. Sốt ruột quá! Đốt gần hết bao Du lịch mà thấy thời gian trôi qua như con rùa đang bò dưới lòng Hồ Gươm. Lẽ nào nàng không đến. Không thể thế được. Tự trách mình sao không hẹn nàng ở chỗ nào đó kín đáo hơn, sao không đánh quả babetta ghẻ đến nhà đón nàng; đường phố đông thế, chẳng biết có chuyện gì xảy ra không???
    9h45'''', còn 15 phút nữa thôi, 15 phút cuối định mệnh cuộc đời mình. Nếu nàng không đến, mình sẽ thực hiện cam kết: thắt cổ ... tự tử. Mệt mỏi, lê bước vào TrangTien Plaza, tìm đến hàng bán đồ điện. Thật may, hàng sắp đóng cửa nên cũng kịp mua 10m dây điện. Chừng này chắc đủ chứng tỏ tình yêu của minhg đối với LAM đây. Bước ra Bờ Hồ, đồng hồ chỉ 9h58''''. Thôi. Có lẽ nàng không đến thật rồi. Chậm rãi, tôi đưa mắt nhìn phố phường Hà Nội lần cuối. Có lẽ sau đêm nay, sẽ chẳng còn cơ hội để ta ngắm nhìn những cô gái đẹp trên phố phường Hà Nội nữa rồi. Và khi ánh mắt sắp quay đủ 360o thì... Nàng, đúng nàng rồi, nàng hiện lên ngay trước mắt tôi, thật gần, gần đủ để cảm nhận thấy làn hương thơm toát ra từ thân thể nàng. Không tin vào mắt mình, tôi đưa tay ra, chạm vào người nàng. Đúng rồi, đúng là nụ cười tươi, đôi mắt nhung, đôi môi mọng, làn da trắng hồng, mái tóc mây... những thứ vẫn hiện ra trong giấc mông hằng đêm của mình.
    - L_A_M?
    - Vâng, em đây, em đang đứng trước mặt anh đây, tình yêu của đời em!
    - Anh đã đợi em từ 7h...
    - Em biết. Em cũng đến lúc 7h. Nhưng em nấp trong WC cộng cộng để được ngắm nhìn anh, để xem thử tình yêu anh dành cho em lớn đến chừng nào?
    - Vậy tình yêu đó của anh đã đủ cho em chưa?
    - Ôi còn biết nói gì đây! Xin cảm ơn Đất Trời đã mang lại cho con một tình yêu mãnh liệt. Em hạnh phúc quá anh ơi. Vì tình yêu này, em sẵn sàng làm vợ bé của anh...
    Trên đây là đoạn đối thoại giữa LAM và tôi trong buổi tối lãng mạn hôm qua. Trước khi chia tay, LAM hứa với tôi sẽ hủy bỏ buổi ọp tối nay, hủy bỏ luôn cuộc thi tuyển chồng để dành toàn bộ tình yêu, thời gian và tâm sức của nàng cho tôi.
    Rất vui mừng thông báo với anh em box NNTĐ: Kể từ 22h đêm hôm qua, LAM đã thuộc về tôi
    -----------> giờ mới biết LAM đã thuộc về bác PS ^^------- hay hơn chuyện tình lan can
  10. nuoc_da

    nuoc_da Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    4.426
    Đã được thích:
    0
    Em biết hết rồi ... bác không cần thanh minh,thanh nga đâu
    cũng bõ công chừng ấy cây số lên HN bác nhờ
    @Kỳ lừa ... kể chi tiết chuyện bánh chưng bánh dày đê ...
    nghe kể có vụ bác PS trên là LAM với làng mình dưới là vợ cơ mà ...
    cái vụ trốn vợ đi off ai dè vợ mò tới ấy

Chia sẻ trang này