1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sơ yếu lý lịch thành viên hay một vài câu chuyện

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi Kilua, 09/05/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. wawetau

    wawetau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    1.994
    Đã được thích:
    0
    Điện thoại Bác S lởm quá ! Có 1.3 Mp nên không lột tả hết vẻ đẹp đôi dép A đang đi đc ! Giá nó lên đến : ! Ah mà thôi không nói nữa không lại bảo ... chém gió !
  2. tu_huu

    tu_huu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Chàng trai:
    Áo trắng
    Dép trắng
    Quần đen
    ...(cái ba chấm) cũng đen
    Cô gái:
    Áo đen
    Chân trắng
    Quần trắng
    ...( cái ba chấm) cũng trắng
    Ôi thôi...
    Xứng đôi...
    ĐẸP
  3. sweetlove_17

    sweetlove_17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.356
    Đã được thích:
    0
    Lão thâm nó vừa vừa để gái nó còn theo với!
  4. tungthanden

    tungthanden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    1.743
    Đã được thích:
    1
    mai lại là cuối tuần rùi đấy các bác, chỉ giỏi hứa hươu hứa vượn,...
  5. tunganhmai

    tunganhmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.449
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi mới trở lại làng. Mới lại thấy Kilua hạ bút làm ...văn.
    Hay, hay lắm! Mời bác tiếp tục!
    (Xin lỗi, vì em spam một tý. Cả nhà chớ cười).
  6. tungthanden

    tungthanden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    1.743
    Đã được thích:
    1
    Đêm Võ lâm đại hội không ai biết đã diễn ra và kết thúc thế nào, không biết các tiền bối say xỉn ra sao, chỉ biết rằng, từ đó đến nay, không ai còn cơ may gặp được các cao thủ này nữa, và các cái tên PS05, Wavetàu, HaiBK, TTD, LAM ... chỉ còn lại trong truyền thuết NNTĐ ....
    Đông già, Tây dê, Nam phê, Bắc phệ, Trung lẳng lơ
    Được tungthanden sửa chữa / chuyển vào 16:32 ngày 09/06/2008
  7. nobitad1

    nobitad1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    1.359
    Đã được thích:
    0
    Đêm võ lâm đã qua được 2 lần trăng tròn, nơi hội tụ ngày đó bây giờ chỉ còn lại những bát, đĩa, những bãi nhầy nhụa loang lổ trên mặt sàn đã khô để lại một màu vàng ố. Đêm đêm những người dân xung quanh còn sót lại vẫn nghe thấy tiếng tru thảm thiết của những con khuyển, những con mèo cái vào mùa động đực. Tiếng chó thảm thiết làm cho người ta thoáng rùng mình khi tưởng tượng xem có bao nhiêu đồng bọn của chúng được nich đầy trong cái bụng hình trái bóng của lão nhân Haibk và lão đại "hết nạc vạc đến xương" Tùng thần đèn. Có lẽ nghìn năm sau, loài chó phát triển hơn thì chúng sẽ chọn ngày đó, nơi đó làm "quốc tang". Nhưng thôi đó là việc của loài khuyển và tương lại. Trở lại bữa "quần anh hội tụ" hôm đó, không một ai có thể biết được hôm đó đã xảy ra những gì? Kết cuộc của buổi quần tranh thế nào vì đa số những kẻ chứng kiến xung quanh đã không còn nhớ một chút gì. Những kẻ công lực kém thì đã gục chết ngay tại chỗ khi nghe thấy công phu "ợ lên cổ tuôn đằng môm" của "bia thủ" Bia ôm hôm đó. Một số kẻ công lực cao thâm hơn thì trở nên ngớ ngẩn khi lão Nhân Hairbk và lão đại "hết nạc vạc đến xương" đánh trống bụng sau mỗi vò bia và vài con cẩu. Theo lời của một số cao thủ thuộc hàng bậc nhất ở HN như: "uống bia chỉ đái" bang chủ, "nốc rượu qua lỗ mũi" lão nhân hay "ợ nhiều hơn nôn" Phu Nhân vv... thì khi họ tỉnh lại mọi thứ đã như bây giờ, tất cả chỉ còn một đống hoang tàn, cây tùng bách ngàn năm phía góc quán đã rụng hết lá, mà đặc biết tất cả những chiếc lá rụng đều đã héo úa, vàng khô. Tuy không ai chứng kiến nhưng nhìn qua ai cũng kinh sợ khi nghĩ tới công phu "độc khí thôi lôi, tàn dư rắm địa chưởng" của mỹ nhân LAM. Thật không ngờ tuổi đời chưa tới đầu 3 mà nàng đã có được công lực cao đến vậy. Ngoài ra tất cả các ghế ngồi đều bị thủng một lỗ rất to, những chiếc cốc đều đã trở thành cát trắng như nguyên trạng, những bát đĩa thì sạch như lau(có lẽ ro các tiền bối ăn sạch như lau) và còn một số thông tin khác mà hiện chúng tôi đang điều tra. Sự thật của cuộc tranh hùng này là gì? Liệu còn ai sống sót không? tất cả sẽ được đăng tải ở số sau. Độc giả nhớ dự đoán và gửi về tổng đài số "6677028" nhớ đừng quên dự đoán có bao nhiêu người đánh rắm như bạn
  8. haibk

    haibk Guest

    [​IMG]
    Bao năm rồi không gặp
    Chân vẫn dài vẫn thon
    Mọi cái vẫn căng tròn
    Như những ngày xưa ấy
    Múi nào ra múi nấy
    Lá chẳng độn với xôi
    Haibk ngẩn ngưòi
    Miệng môi khô không khốc
    Rượu (em) vẫn mần cả cốc
    Bia vẫn nốc cả chai
    Tùng thận đen thở dài
    Thấy mình (bé) như con kiến
    Wavetau thì im tiếng
    Miệng chẳng dám ngo ngoe
    Trông như con gà què
    Đang chờ ngồi chọc tiết
    Phạm Sơn lạy chối chết:
    "Thôi xin em tha cho
    Con anh còn dại khờ
    Vợ anh còn nhảy ổ"
    Áo ngày càng rộng cổ
    Chân ngày càng...đái xa
    Tòan thấy thịt với da
    Hỏi sao mình không...cửng​
    Được haibk sửa chữa / chuyển vào 21:59 ngày 09/06/2008
  9. heoxinh83

    heoxinh83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2007
    Bài viết:
    1.728
    Đã được thích:
    0
    ơ, thế hok ai kể nốt cho em chiện pác PS với chị LAM đang...ấy thì bị vợ mò đến thía nèo ạ ? Rút cục là còn...hay mất ? Kẻ ở...người về ( với vợ )....ra sao ? Hix......bắt em chờ lâu thế
    Được heoxinh83 sửa chữa / chuyển vào 18:46 ngày 10/06/2008
  10. Xo_mo_lo

    Xo_mo_lo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    1.110
    Đã được thích:
    1
    Suỵt..! Đừng tò mò, không tốt... Chuyện này không kể được

Chia sẻ trang này