1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sơ yếu lý lịch thành viên hay một vài câu chuyện

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi Kilua, 09/05/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tungthanden

    tungthanden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    1.743
    Đã được thích:
    1
    Toàn chuyện ba lăng nhăng, tầm bậy, đọc chỉ phí thời gian, nhưng mà hay
  2. nobitad1

    nobitad1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    1.359
    Đã được thích:
    0
    Đọc lại mấy bài thơ cũ lại thấy nhớ thuở nào , cái bài thơ bác viết tặng Viêm bàng quang ngày đó bị xóa nhanh quá, em cũng chưa kịp đọc, chỉ nhớ bác có đọc lại trong một lần off nhưng mà quên mất rồi, bác còn nhớ thì post lại cho anh em... suy ngẫm.
  3. haibk

    haibk Guest

    Đáp ứng yêu cầu của chú, mới thế mà đã hơn 2 năm rồi:
    ĐỐI THOẠI
    (Cuộc đối thoại giữa LAM và HBQ trong lần off của NNTĐ tháng 4/06)
    Anh gượng cười xin số điện thoại em
    Vậy mà em quay đi rồi lạnh lùng từ chối
    Em tinh vi hay là em nông nổi?
    Anh xin thế này rồi mà vẫn cứ nói không
    Em như người lữ khách muốn sang sông
    Mà ông lái đò anh nhìn trông già yếu quá
    Gió thì to mà sông sâu nước cả
    Nên em phải tìm anh lái trẻ (cho) yên tâm

    Tim anh dại khờ tìm 1 chỗ nương thân
    Lẽ nào em đang tâm em làm tan nát nó
    Trái tim em chia làm 3 phần tươi đỏ
    Sao vội vàng em chia nó cho ai?
    Một phần em dành cho anh Phạm sơn đẹp trai
    Một phần cho anh Wawetau quê Hùng Vương đất tổ
    Một phần cho anh Haibk hào hoa đầy phong độ
    Nên chẳng có chỗ nào cho anh nữa đâu

    Anh như nhà ga mòn mỏi ngóng con tàu
    Đợi chờ trong niềm đau khắc khoải
    Tàu em qua sao không hề dừng lại?
    Để ga buồn, đau khổ khóc than
    Tàu em là tàu cao tốc Bắc - nam
    Còn ga anh lại chỉ là ga xép
    Tàu em qua rồi taù em...đi tiếp
    Thôi, ga nằm chờ tàu chợ nghe ga
    Về thôi anh, về an dưỡng tuổi già.....

  4. nang_thu

    nang_thu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    Người muôn năm cũ đợt này về làng nhìu quá ..... Chắc tâm trạng... nên nhớ cố hương
  5. nobitad1

    nobitad1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    1.359
    Đã được thích:
    0
    Hình như chính cái khổ này là một cú "tát" đau đớn ngày nào thì phải
  6. sweetlove_17

    sweetlove_17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.356
    Đã được thích:
    0
    Nhà bác cũng thế chứ hơn gì Cả mình dạo này cũng thường xuyên onl nhưng máy để nick đó còn người thì đang học bài hoặc làm abc thứ việc Có onl cũng như ko
    Cơ mà vào topic này sao gặp lắm người quen cũ thế nhỉ
    Bớ bác Tu ẩn ở đâu mau hiện hồn, à nhầm, hiện hình về mà xem đối thủ đần của bác về làng rồi này
  7. Kilua

    Kilua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    2.387
    Đã được thích:
    0
    Phạm Sơn, người mà NNTD vẫn tôn vinh anh là Trưởng Làng, cả về tuổi đời lẫn cách đối xử của anh đối với mọi người. Chúng ta cứ seach lại các thành viên trong Làng cái đã nhỉ.
    Thủ quỹ kiêm thư ký nhỏ nhắn của chúng ta Tùng Thận Đen với title anh tự set mà hiện trong làng chưa có ai kiểm chứng " Súng to nhất làng". Các vị phụ nữ đừng có nghe vậy mà mừng rồi đêm về mất ngủ, hiện chính anh cũng không sure là anh còn có giữ được danh hiệu đó hay không nữa khi mà bụng anh hiện ngày càng to ra , và lâu lắm rồi anh cũng không được nhìn thấy khẩu súng của anh. Dự định trong tương lai anh sẽ đi hút mỡ bụng để được gặp lại cố nhân của mình sau bao ngày ở chung nhà mà không nhìn thấy mặt nhau.
    Wawetau, trưởng ban khích động rượu chè, người mà vang danh 1 thời khi đương nhiệm với người trợ lý đắc lực Wine Killer. Cặp đũa lệch chị chín lạng chàng lạng 2 này đã làm mưa làm gió trong các bữa liên hoan linh đình. Bao trai trẻ gục xuống bàn nhậu khi Wawe ra sức hét còn Wine K ra sức uống , chị là 1 nhân vật khá nặng ký trong làng cả về nghĩa đen và nghĩa bóng.
    Không tuần chay nào mà không có nước mắt, không bữa nhậu nào lại vắng đi chàng thi sỹ Haibk. Trời phú cho chàng tâm hồn lãng mạn và năng khiếu làm thơ khi ông trời chợt nhận ra rằng mình đã hơi bất công đối với nhan sắc của chàng. Tất nhiên cái vỏ không nói lên được điều gì, nhưng hình như các cô gái sau khi đã lột cái vỏ của chàng để tìm hiểu kỹ bên trong thì đã không thể nào quên được chàng. Không ai nói với ai, nhưng bên trong của chàng vẫn là 1 điều bí ẩn.
    Nobitad1, hiện giờ đang lưu lạc bên Tokyo trong trương trình hợp tác xuất khẩu xương sườn quốc tế. Theo nhiều nguồn thông tin cho biết sau vụ thất tình với chị hai 5 tấn Jealous girl , Nobita đã tuyệt thực 5 tiếng đồng hồ để chứng tỏ rằng không có mỡ Nobita vẫn sống cuộc sống tốt đẹp. Đây cũng là 1 tay rượu chè có tiếng trong làng sau những cuộc say vỉa đầu cơ động nổi tiếng một thời .
    Biaom, gã này hình như là MOD . Với nụ cười hềnh hệch, với khuôn mặt điểm chấm hàng ngàn vết sạm, gã được đón chào nhiệt liệt trong làng đơn giản vì đi đâu gã cũng tự hào gã rất " đẹp trai " , nội cái điều đó cũng đủ làm người khác phì cười khi đối diện với gã. Đôi lúc gã nghĩ gã đẹp nhất làng, hứng lên thì vào tầm Đông Nam Á, lê tê phê gã nhận luôn lên đến Trái đất và cả hệ mặt trời . Gã là tiền đạo kiêm hậu vệ đội bóng NNTD, nhiệm vụ của gã là chạy loăng quăng, tung tăng ... bất kỳ nơi nào trên sân để phá vỡ đội hình phòng đội nhà thắng quá lớn gây phản cảm với đối phương.
    Còn rất nhiều thành viên nữa nhưng ta tạm thời không nhắc tới vì sợ nửa còn lại của làng dị nghị . Ta tạm gác phái nam qua một bên để điểm mặt một vài kiều nữ của Làng. LAM là một nhân vật đặc biệt mà ta sẽ nhắc tới sau để khơi gợi trí tò mò của mọi người . Ta cứ nhắc tới MOD của làng cái đã, cô là GND. Cô ví mình như Girl Never Die because cô luôn quan niệm nếu trời có sập thì cô sẽ là người sống sót cuối cùng. Theo lời Biaom nói thì hôm nay cô đến quán caffee trong tình trạng quần áo giặt chưa khô. Cái quần dài cô mặc hôm nay là cái quần lửng cho mượn đỡ của mẹ.
    Libetiteo, nhân vật này lâu lắm không thấy xuất hiện. Một người phụ nữ sắc nước hương trời , chim ra cá lặn , nghiêng thùng đổ gáo. Người đã làm trái tim Lovemissvinhroom nổ tung như Hirosima dính bom nguyên tử 1945, nhưng bom làm chết nửa triệu dân chứ bom tình ái này chỉ làm trái tim Love thủng lỗ chỗ và người héo hon gầy gò mà thôi. Họ coi như tìm được nửa của nhau ... va đã đuợc bầu là cặp đôi đẹp nhất của làng.
    Còn một số nhân vật nữa đang ngồi trong quán mà ta hiện không nhắc tới như Kilua,nangthu,fall ...
    Quay lại với diễn biến xảy ra trong quán khi Phạm Sơn lầm lũi bước vào, túi quần vẫn lủng lẳng ... bông hoa thó được ở nhà. Mắt đảo một vòng tìm tiếm mục đích chính của anh đến đây. Mục đích của anh thì đang lúi húi nấp sau thân cây gần đó, chưa đến lúc chị xuất hiện.
  8. girl_never_die

    girl_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    5.084
    Đã được thích:
    7
    vậy mà thiếu đi cái bản tự luận của anh chàng kilua! nhớ năm nào bị mình đáp thơ hình như là chữ " kì" thôi té đã! đang thi lại vào hóng hớt rồi!
  9. tungthanden

    tungthanden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    1.743
    Đã được thích:
    1
    Kylua thì chẳng phải bàn làm gì, ai chả biết hăn là 1 tên đá lưỡi có hạng, súng bé còi to, vòng vo tam quốc. Nhớ thủa nào hắn quậy phá ở làng, được mọi người đặt cho danh hiệu "chuyên gia" (chuyên gia đá lưỡi), hắn cứ nghĩ cuộc đời mình đã sang trang, trở nên huy hoàng chói lọi, vội vàng khăn gói lên đường những mong thoả chí đời trai, nhưng bị sóng gió cuộc đời làm hắn hối cải, nhận ra tài năng thực của chính mình nên lại khăn gói về làng nhằm kiếm bát kơm cho qua ngày đoạn thắng, lập ra cái quán này thu hút cố nhân, cũng may, các bô lão ít tham gia chuyện làng, nhưng vẫn còn nhớ khuôn mặt đáng ghét của hăn, nên cũng vào quán ủng hộ nhưng mong hắn hoàn lương, cho dân làng hưởng ngày an bình chờ quyết định lên thị xã. Các mem mới vào có ai biết chuyện cũ của hắn thì cũng chớ nói ra, để cho hắn 1 cơ hội làm người tốt trong cuộc đời đầy gian xảo này nhé, ghét hắn thì PM cho tôi, tôi sẽ dạy cách chửi hăn
    ====================
    @ anh em: hè đến rùi, CVN tập 2 phát nhỉ
  10. girl_never_die

    girl_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    5.084
    Đã được thích:
    7
    Ủng hộ quả cvn tập 2! đang tìm ảnh áo tắm 1 mảnh của các bác để show hàng ;))

Chia sẻ trang này